1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sg 2025, vn chật vật hạ lào 2_1

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 03/12/2025.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. eversong
  1. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.640
    Đã được thích:
    1.989
    Giấu bài, giữ sức thì cũng hợp lý tới mức nào đó.

    Ăn mới 2 - 0 rồi đi phi chân vu vơ giữa sân lấy 2 thẻ vàng thì ko hiểu được chiến thuật gì ở đây.
    sexmovieatlas07 thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    5.825
    Mẹ cái thằng KVK là thằng hãm l, hãm từ tướng cho tới tư duy chơi bóng.
    Thằng này lò thể công chắc trò cưng của Nam chợ hồi dẫn đội trẻ, *** mẹ tư duy kĩ thuật cứ như thời Phương Nam Đức Thắng, được cái chắc ít nhậu với có tí bơ sữa hơn cha chú nên chạy khỏe hơn, chứ cái đầu với cái tạng người một mẩu mà toàn đá kiểu ếch muốn to bằng bò thì giống y sì.

    Thằng KVk này đúng kiểu mãi mãi tuổi 20, có khi là 18,19, ăn cơm tuyển cũng lâu như thằng Thái Sơn mà đá vẫn ngu, vẫn hãm l. Cầm băng đội trưởng đá đc hơn hiệp xong ra sân, không đóng góp, không impact ngoài quả thẻ vàng lãng xẹt. HLV nói chung phải có tầm nhìn, nhìn những thằng âm hộ chị Dậu thế này tốt nhất là cho nó về lấy chỗ cho bọn có tư duy tiềm năng hơn.

    Bộ ba hoa thanh quế thì đúng hàng phủi giá cao, thằng Văn Thuận thì phủi từ tạng người đến cách đá, người mỏng như tờ giấy mà thích xử lý rườm rà chả khác mẹ gì thằng Văn Quyết với đám phủi HPL, è è cái mông ra chắn xong tạng người 60kg cả *** nó đẩy phát bay như lá mùa thu. Mấy quả chuyền phản công quan trọng (mà rất dễ chứ không hề khó) lúc thừa lực lúc thiếu lực. Mất cơ bản và cảm giác trầm trọng. Ông ngọc mỹ thì chả khác mẹ gì Tuấn Phong Việt Phong gì hồi xưa, chậm và cục mịch như cho thằng tập tạ vào đá bóng, tay chân lóng ngóng.

    Trong bộ 3 hoa thanh quế chính ra thằng Thái Sơn hôm nay lại tròn vai nhất. Mà Tròn vai của Thái Sơn là không mất bóng linh tinh giữa sân và không ném bóng lên khán đài. Vẫn ăn quả thẻ vàng lãng nhách nhưng cũng có tí tác dụng giữa sân. Một phần là lối đá thu hồi bóng của nó gần giống kiểu thằng quốc cường, hơi dẫm chân nhau, và một phần thằng Đình Bắc nó thu về cầm bóng từ giữa sân nhiều. Thành ra ông ít lỗi là vì ông ít có bóng, chứ trận nào găng ko có ai gánh hộ thì lại như gà mắc tóc.
    nhnglhnatlas07 thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.739
    Đã được thích:
    3.885
    Ở cấp độ U22 Vn thắng Malaysia vô số lần, gần như tuyệt đối, nhưng trận hôm qua lại khác trước đây, nó thể hiện sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt, ko còn chút căng thẳng nào như trước nữa. Chỉ có điều mấy thằng U22 Malaysia này ko phải là những thằng tốt nhất của nó, toàn mấy thằng thi đấu ở hạng dưới hoặc là dự bị mòn đít ở CLB, ít được thi đấu nên cái nền thể lực ko có, đá với Lào cũng bi chuột rút. Ở U22 VN mấy thằng đá ổn định cũng là mấy thằng thường xuyên đá ở CLB thôi, bằng ko là phập phù ngay kiểu như Lý Đức. Xét về thực lực lần này chỉ có U22 Indonesia là tương đương VN, bọn Thái lan kém hơn 1 chút nhưng nó là chủ nhà. Nếu Indonesia ko vượt qua vòng bảng thì VN có 60% giành huy chương vàng, chính vì tính toán này VN ko muốn ghi thềm bàn với Malaysia nữa mặc dù có muốn cũng chưa chắc làm được.
    Chú Kim cũng biết điều ko để KVK đá biên nữa, cho đá tiền đạo nên trông đỡ chán đời hơn trận trước nhưng theo tôi thằng KVK nên đá tiền vệ trung tâm.
    Chú Kim kể ra cũng ghê, đạt tỉ lệ thắng 100% với U22 thế nên có chửi gì đi nữa thì cũng phải nhìn vào số liệu mà nói chuyện.
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2025 lúc 09:00
    hungdbatlas07 thích bài này.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.262
    Đã được thích:
    5.705
    Bọn Mã này vừa lùn vừa yếu SL. Thử nửa hiệp đầu là biết, cứ chơi bóng dài bóng bổng là ăn được ngay. Thế nên ăn 2 trái rồi thì bọn Vịt nó cũng chán nên đá vật vờ chuyển qua tập đá ngoáy đít với chuyền bóng ném gạch. Sang H2 thì lại phải gánh thêm bài tập cho đội hình B ăn hại.
    atlas07 thích bài này.
  5. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.275
    Đã được thích:
    3.197
    Hôm qua em thấy có cả bác Tan Chang Hoe ngồi ở BHL. Ở Mã ai hiểu Việt Nam nhất chắc là bác này. :D Nên Mã hôm qua tuy thua nhưng vẫn đá kiểu không bị thua thêm cho đỡ ảnh hưởng tâm lý chứ không có ý gỡ hòa.

    Vụ ku em Chốc đá bẩn ở AFF Cup vừa rồi chắc cũng do ám ảnh hồi U23 bị Việt Nam giã bốn nháy để lại. Nên Mã hôm qua đá vậy để đội trẻ đỡ mất tinh thần, chứ đá như H1 thì đúng kiểu 3 đời sau còn sợ.
  6. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.639
    Đã được thích:
    1.104
    Cuối cùng Ỉn ra Mã vào, hơn nhau đúng 1 bàn.
    atlas07ptsondr thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.098
    Đã được thích:
    19.201
    Kkkk
    atlas07 thích bài này.
  8. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    5.825
    Cái trò nhập tây thì phải nhập cả đội như tuyển QG Ỉn, còn không thì chỉ nhập 1,2 thằng mũi nhọn như VN nhập Son, cho đá 8-2 kiểu VL. Đằng này gọi tỉ lệ 50/50 xong lại cho HLV cây nhà lá vườn dẫn thì khác mẹ gì VN hồi trước gọi quá 3 Nghệ nhân lên tuyển xong cho thú tằng dẫn.

    Cái tư duy dân trí của dân ĐNA nói chung cục bộ và tên mủn, nó áp cả vào bóng đá. Chuyên môn mà nói thì việc phối hợp giữa 2 tổ nhóm có trình độ phong cách đá khác hẳn nhau đã là rất khó rồi, đằng này chia đều hoặc tam quốc diễn nghĩa trong nội bộ đội tuyển, mấy thằng tây ko biết tiếng nội còn đội nội không biết tiếng anh kèn cựa nhau thì làm gì đá chả như cơm nguội mạnh ai nấy đá.

    Mấy thằng HLV ao làng cỡ HLV này của Ỉn già khú lỗi thời khác *** gì Nam chợ, sống lâu lên lão chứ trình độ có gì đâu mà đòi bảo là đủ khả năng bảo cho bọn kiều nó nghe. Thà để hết cho đội bản địa ếch ngồi đáy giếng nó yêu thầy sợ thầy nó còn cố sống cố chết đá, chứ bọn tây nó nhìn ông khác *** gì mấy thằng tây lai nó nghe cô giáo mầm non bản địa dạy nó nói tiếng anh mà đòi.
    atlas07 thích bài này.
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.073
    Đã được thích:
    1.906
    Lão Indra này 2 năm trước cầm indo vô địch seagame thì cũng ko phải là tệ. Nhưng 1 phần do gặp thằng trâu quá ngu, hơn người mà đá vật vờ ko lần nước nổi 10 thằng indog để cuối giờ nó đâm ngược. Mà ku Raven bên nó cuối trận khóc cũng tội, ghi 2 bàn mà gánh ko nổi mấy quả tạ local. Giống Cassano hồi euro 2004 ghi bàn trận cuối xong khóc vì Ý vẫn bị loại phết.
    atlas07 thích bài này.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    24.098
    Đã được thích:
    19.201
    Mã chắc cũng thầm cám ơn Vịt vì ăn có 2 bàn vừa đủ để vào :))
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này