1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SG có chỗ nào dạy Jazz ko nhỉ ?

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi Lonelymanus, 09/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    SG có chỗ nào dạy Jazz ko nhỉ ?

    Tôi rất muốn học nhạc Jazz , đã từng 10 năm học piano ... cũng tự tập tành nhưng chưa ra được chất , muốn tìm học thêm , không biết ở Sg có ai dạy piano jazz không ?


    Lonelymanus
  2. thu6ngay13nam2002

    thu6ngay13nam2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hay nhứt là vô bar Yoko, thấy bà nào chơi hay, đăng ký xin làm đệ tử, có thể là hơi mắc, nhưng chất lượng. Quan trọng là ông có khả năng ngẫu hứng ko??? 10 năm thì chắc là thừa nhỉ
    Chữ ký không hợp lệ!
  3. Brucedoan

    Brucedoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    :-),
    Có nhiều sư phụ có thể dạy được lắm. Tuy nhiên tớ nghĩ nếu bạn đã từng có 10 năm theo học Piano thì việc đi học thêm cũng chẳng quan trọng lắm, chủ yếu là tự học thôi. Chỉ cần tìm vài cuốn sách quý là được rùi!
    Nếu bạn vẫn muốn học thì liên lạc với tớ, tớ sẽ chỉ cho.
    0903983811
    TK.
  4. alreadydead

    alreadydead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bruredoan truyền nghề cho tôi với nhé...10 năm mà còn sợ ko ra chất...chứ như tôi biết uýnh đờ đẫm thế này ra cái gì nữa ko biết...
    Jzz. thiết nghĩ, cảm hứng là quan trọng nhất...có 1 nguời bạn tôi ko dc học hành gì cả nhưng vẫn uýnh piano chất Jazz rất đậm......
    Gắng lên...anh em
  5. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Cách đây rất lâu , sau 75 một tí ... một tay pianist tốt nghiệp ĐH Nhạc viện Hanoi vào Sagon , gặp bác Minh sứt , anh em ngồi nói chuyện , uống rượu , và chơi piano ... tay pianist trình diễn một bản sonate cổ điển đầy kỹ thuật ... đến bác Minh , bác ngồi lên đàn và chỉ với những hợp âm , đơn giản nhưng đầy ngẫu hứng ... và tay pianist phải cầm rượu lại và : "anh Minh chơi tuyệt vời quá , em rất muốn được anh truyền thụ về thể loại nhạc này" ... từ đó trở đi , tay pianist đã chuyển hẳn sang học và chơi Jazz ...
    (đây là 1 câu chuyện tôi nghe được từ một người chú quen , ông ấy hiện giờ đã chuyển ra Hn và bác Minh bây giờ cũng không còn ... )
    Quả thật , Jazz quyến rũ quá ... nhưng tiếc là bây giờ không có thời gian , chứ không thì cũng phone nhờ vả Brucedoan rồi ... Đã học 10 năm , nhưng bỏ 4 năm rồi , dạo này đánh đấm quen chứ đánh đàn thì ... rệu rạo lắm rồi

    Lonelymanus
  6. alreadydead

    alreadydead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ừhm...câu chuyện khá ấn tuợng nhỉ...nhưng ko biết độ thật của nó ra sao thôi...dù sao thì vẫn nói về 1 cái gì đó..về Jzz...
    Tôi cũng có 1 câu chuyện, cũng góp dzui...câu chuyện xảy ra ở giới bây giờ thôi, ko xa tít tịt như thời đó đâu...mà hình như cũng chả liên quan gì đến cái này..nhưng anyway...
    Có 1 ông bác nọ yêu thích Jazz từ thuở còn trẻ nên sở thích của ông là thích truyền loại nhạc mình thích cho tất cả mọi nguời nghe. Tuy nghề chính của ông ko fải là nghề san dĩa nhưng ông lại enjoy làm nghề đó như nghề tay trái. Những dĩa hay của ông, gia tài của ông có ông đều san lại hết và bán rẻ cho những ai thích nghe. Con trai ông, vì dc huởng thụ Jzz ngay từ bé nên chất Jzz ngấm trong nguời hồi nào chả hay. Lớn lên, cậu ấy ko cần qua truờng lớp gì cả mà vẫn chơi Jzz thật hay. Đứa con còn lại của ông, đứa con cả, thì lại thiên về violin hơn. Anh ta dc nằm trong Đoàn ( gọi là gì í nhỉ)...Orchestra Thành Phố...
    Cũng nữa cổ điển cũng nửa Jzz..Có những con nguời đam mê Jzz đến lạ kì...góp dzui xíu thôi. KO thích đọc thì đừng bother mà đọc
    Ít ra Lonelymanus chắc chắn là uýnh xịn hơn tui...Tui học cũng từ lâu, mà học dạng bắt buộc, ...những năm gần dây mới thật sự enjoy..mặc dù..tài thì vẫn cùn như ngày xưa...chả có...uýnh vấp như ăn cơm..hic
    Gắng lên thôi..năm sau hết đụng đàn rồi...
    :(
  7. Brucedoan

    Brucedoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hi các bác,
    Hiểu nhầm ý em rồi. Em chỉ cho tức là giới thiệu cho bạn nào muốn học một "sư phụ" tầm cỡ, chứ em thì uýnh đấm gì! (Đọc lại mới thấy mình viết không kỹ dễ gây hiểu lầm)! :-)
    Xin cáo lỗi!
    Regards,
    TK.
    TK.
    Được brucedoan sửa chữa / chuyển vào 18:21 ngày 06/06/2003
  8. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Độ thật à ? ông chú quen mà đã kể chuyện cho tôi chính là tay pianist Hn kia , cách đây vài năm , nếu bạn nào đã lên tầng thượng của Nhiệt Đới uống cafe thì sẽ thấy một Jazz band do ông ấy và các bạn của mình biểu diễn ...
    Có rất nhiều câu chuyện về những người thích Jazz ... cũng cách đây vài năm (hic ... hình như tôi đã trở thành người già so với thời đại rồi ) ... có 1 bác bán đĩa ở đường Nguyễn Thị Minh Khai , phải nói là khá nhiều về Jazz (thậm chí nhiều nhất thời bấy giờ) ở đường Nguyễn Thị Minh Khai , một ông cụ cực kỳ khó tính . Lần đầu tiên tiếp xúc với bác , tôi đã bị đuổi ngay ra khỏi tiệm chỉ vì ... ở đây bán 60.000 một đĩa , cậu cần tìm gì thì nói , không thì mời cậu đi chứ không được lục lọi linh tinh như thế . Lúc đấy ấm ức lắm , mình xem đĩa chứ có phải trêu con gái bố già đâu mà khó tính thế , bán thì đắt , đĩa chép thôi mà những 60K . Nhưng vẫn phải quay lại gặp bác vì cần cái CD contrebass mà tìm khắp Sg chả thấy đâu có ngoài ông ấy . Và lần thứ hai , có kinh nghiệm hơn , sau khi đã trả tiền và lấy đĩa , mình nán lại hỏi chuyện ông ấy về âm nhạc , về classical và jazz music . Có lẽ do cách thức của tôi thay đổi nên bác cũng vui vẻ hơn và ... giới thiệu cho tôi nghe thử vài đĩa . Và những lần sau ... khi mua hàng của bác .... "cháu nghe thử đi , không vừa ý thì mang ra đây đổi cái khác về nghe" .... Lâu rồi tôi không ghé hàng của bác , có lẽ cũng khoảng 4 năm ... bây giờ thỉnh thoảng đi ngang qua đấy , không còn thấy hàng của bác đâu nữa , hay cũng có thể cảnh vật đã thay đổi khiến tôi không nhận ra được cái cửa hàng nhỏ , có tấm bảng đen bằng gỗ be bé chỉ có dòng chữ "nhạc cổ điển và jazz" (tôi cũng không nhớ chắc chắn lắm những dòng chữ này) ... Rất nhiều người không có cảm tình với sự khó tính của bác , thậm chí họ bảo rằng bác hay xem thường khả năng nghe nhạc của người khác quá ... nhưng riêng tôi , tôi vẫn không thấy khó chịu gì vì cái sự khó tính ấy của bác cả , cũng chả hiểu vì sao nữa ....
    Cái người đánh đàn violin trong dàn nhạc giao hưởng thành phố mà alreadydead (không hiểu sao tôi luôn nghĩ bạn là HCN) đề cập đến tên gì thế ?
    Brucedoan này , tôi thật sự rất muốn học Jazz piano nhưng cũng muốn hỏi một điều , bạn có thể cho tôi biết mức ... học phí không ? Hiện tại thì khả năng kinh tế của tôi ... rất kém ... nên cũng hơi ngại ngại ... Mong Brucedoan không giận với câu hỏi tầm thường nhưng rất thật của tôi

    Lonelymanus
  9. Brucedoan

    Brucedoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hi all,
    Người ta thường nói tiền nào của ấy. Người mình định giới thiệu cho bạn đạng từng là trưởng ban nhạc tại New World hotel. Anh ấy không thường trình diễn Jazz tại các show nhưng đánh Jazz thì hết chê.
    Ngày xưa bạn mình đã từng học nên mình biết. Học phí thì khá cao, ít nhất cũng phải 5 USD/giờ. Hơi cao, nhưng không thành vấn đề với ai thực sự cần học, mình nghĩ nếu là mình thì chỉ cần có 1 thứ, thời gian! :-)
    Regards,
    Được brucedoan sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 07/06/2003
    Được brucedoan sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 07/06/2003
  10. vietjazz

    vietjazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ở vietjazz.com cũng có các bài học cơ bản và nâng cao về lý thuyết cũng như trình diễn âm nhạc
    Vietjazz

Chia sẻ trang này