1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SG, có gì lạ hông em ?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi thuyenxaxu, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    SG, có gì lạ hông em ?

    Chào các bạn,

    Thuyền sắp về lại Saigon, sau 24 năm lưu lạc xứ người ... Hồi hộp quá ! Thuyền đếm ngược từng ngày từng tháng đợi đến cái ngày đó . Trời ơi, sao mà lâu quá đi thôi, còn tới 3 tháng 2 ngày nữa lận !

    Đi theo sở làm về, có lẽ, 2 tuần đầu sẽ không có thì giờ đi đâu cả, vì phải làm việc chung với phái đoàn. Tuy nhiên, Thuyền đã "cẩn thận" sẽ lấy luôn vaction 4 tuần sau đó hihihih . (It will be a big adventure for me )

    Các bạn cho Thuyền hỏi sơ sơ về SG nha ...

    Ở Sàigon, có quán Karaoke mà không phải là phòng riêng, giống như bên đây, quán Karake cũng là quán ăn quán giải khát, ai muốn hát thì viết giấy lên cho DJ và họ sẽ đưa microphone xuống bàn của mình đó .... Có không các bạn ? Quán tên là gi ? Ở đâu ? Thuyền thích vậy vì nhân tiện cởi mở làm quen với các bạn khác trong quán luôn ! (hỏng lẽ dzô phòng riêng 1 mình hay sao)

    Có thể mướn xe và bằng lái bên đây (Mỹ) có xài được ở Saigon không ? Bằng lái của Thuyền, Thuyền xài được cả bên Úc, bên Pháp và bên Anh . (lái được cả 2 bên và cả manual số tay). Nếu có thì bên đó cho mướn xe giá cả ra sao vậy ?

    Quán ăn nào ở Saigon sạch sẽ vệ sinh và ... và .. "đáng tin tưởng" vậy các bạn ? Thuyền đọc tin tức, nghe mấy nhà hàng làm thịt gà chết rồi, thịt heo bịnh, sao mà sợ quá xá ! Về đêm thì sao ? Sợ là chắc Thuyền không quen sự thay đổi thời gian và chắc sẽ 2 mắt thao láo ban đêm quá ... Mấy tháng trước đi công tác qua Pháp cũng bị vậy ! hihih tối đến lái xe mò mẫm xuống quận 13 khu VN của Paris mà nhà hàng nào cũng closed hết á ! hu hu

    Sau hết, nếu có dịp được gặp các bạn ngoài đời ở bên đó, Thuyền rất hân hạnh . Thuyền cũng lớn tuổi rồi, 32t, độc thân, xin được quen với các bạn không phân biệt tuổi tác và ngành nghề ... Nam nữ gì cũng ok, nhưng no gay or lesbian please ... (sorrie)

    Chúc các bạn một ngày vui vẻ và Saigon vui thêm . À, hồi xưa, nhà Thuyền hình như ở khu Bàn Cờ thì phải đó ... Gia đình Thuyền vượt bien sang đây từ lâu rồi, nghe nói, nhà của ba má Thuyền bị tịch biên và đã bị phá đi xây lại biết bao lần ! Có ai trên đây ở khu Ban Co hông vậy ?
  2. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn,
    Thuyền sắp về lại Saigon, sau 24 năm lưu lạc xứ người ... Hồi hộp quá ! Thuyền đếm ngược từng ngày từng tháng đợi đến cái ngày đó . Trời ơi, sao mà lâu quá đi thôi, còn tới 3 tháng 2 ngày nữa lận ! ----> sao giống 1 người bạn của mình quá, còn hơn 1 tháng nữa là về Việt nam, cũng đang ngồi đếm từng giờ từng phút
    Đi theo sở làm về, có lẽ, 2 tuần đầu sẽ không có thì giờ đi đâu cả, vì phải làm việc chung với phái đoàn. Tuy nhiên, Thuyền đã "cẩn thận" sẽ lấy luôn vaction 4 tuần sau đó hihihih . (It will be a big adventure for me )
    Các bạn cho Thuyền hỏi sơ sơ về SG nha ...
    Ở Sàigon, có quán Karaoke mà không phải là phòng riêng, giống như bên đây, quán Karake cũng là quán ăn quán giải khát, ai muốn hát thì viết giấy lên cho DJ và họ sẽ đưa microphone xuống bàn của mình đó .... Có không các bạn ? Quán tên là gi ? Ở đâu ? Thuyền thích vậy vì nhân tiện cởi mở làm quen với các bạn khác trong quán luôn ! (hỏng lẽ dzô phòng riêng 1 mình hay sao) ---> cái này lúc trước xuất hiện ở Sài Gòn với tên gọi Hát cho nhau nghe nhưng mà hình như chỉ là ở trong các quán cafe, còn nhà hàng thì Kitty không chắc có không nữa nhưng mà nếu ở nhà hàng mà có sân khấu thì mình có thể lên làm ca sĩ
    Có thể mướn xe và bằng lái bên đây (Mỹ) có xài được ở Saigon không ? Bằng lái của Thuyền, Thuyền xài được cả bên Úc, bên Pháp và bên Anh . (lái được cả 2 bên và cả manual số tay). Nếu có thì bên đó cho mướn xe giá cả ra sao vậy ? ---> xe có thể mướn chạy - hình như là khoảng 30USD một ngày. Nhưng mà vấn đề bằng cấp thì Kitty không rõ lắm, nhưng mà it should be ok thôi ... ở Việtnam hình như chẳng có vấn đề gì là không giải quyết được
    Quán ăn nào ở Saigon sạch sẽ vệ sinh và ... và .. "đáng tin tưởng" vậy các bạn ? ---> Thuyenxaxu nên cẩn thận về việc ăn uống trong những ngày đầu nếu không dễ gặp khách không mời mà đến đó ( Tào Tháo ). Sài Gòn có quán Ngon trên đường Nam Kì Khởi Nghĩa, gần dinh Thống Nhất - có bán đầy đủ các món ăn mọi miền - Kitty thấy ở đây vệ sinh khá tốt. Cuối tuần có thể đi xuống khu du lịch Bình Quới thưởng thức buffet Ẩm Thực Khẩn Hoang Nam Bộ - rất đặc sắc. Ngoài ra ở Khách sạn Bông Sen trên đường Đồng Khởi có buffet gánh cũng rất ngon. Thuyenxaxu vào đây [topic]339998[/topic], có rất nhiều địa chỉ Ẩm thực rất hấp dẵn ( quảng cáo cho Ẩm thực tí ) .
    Thuyền đọc tin tức, nghe mấy nhà hàng làm thịt gà chết rồi, thịt heo bịnh, sao mà sợ quá xá ! Về đêm thì sao ? Sợ là chắc Thuyền không quen sự thay đổi thời gian và chắc sẽ 2 mắt thao láo ban đêm quá ... Mấy tháng trước đi công tác qua Pháp cũng bị vậy ! hihih tối đến lái xe mò mẫm xuống quận 13 khu VN của Paris mà nhà hàng nào cũng closed hết á ! hu hu ---> Sài Gòn by night, nhà hàng, quán ăn, cafe mở cửa rất khuya ...
    Sau hết, nếu có dịp được gặp các bạn ngoài đời ở bên đó, Thuyền rất hân hạnh . Thuyền cũng lớn tuổi rồi, 32t, độc thân, xin được quen với các bạn không phân biệt tuổi tác và ngành nghề ...
    Nam nữ gì cũng ok, nhưng no gay or lesbian please ... (sorrie)
    Chúc các bạn một ngày vui vẻ và Saigon vui thêm . À, hồi xưa, nhà Thuyền hình như ở khu Bàn Cờ thì phải đó ... Gia đình Thuyền vượt bien sang đây từ lâu rồi, nghe nói, nhà của ba má Thuyền bị tịch biên và đã bị phá đi xây lại biết bao lần ! Có ai trên đây ở khu Ban Co hông vậy ? ---> Ẩmthực ở khu này khá là phong phú
    Nhớ Sài Gòn quá đi thôi. Mọi người tiếp tục topic này nhé. Không biết là mình có lạc hậu vấn đề gì không nữa . Tiện thể hỏi mọi người có ai có MP3 bài Đêm nhớ về Sài Gòn do Quang Dũng hát thì cho Kitty xin nhé. Bài này nhiều người hát nhưng mà hình như QD hát hay hơn thì phải .
    Tks
    Được kitty85 sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 25/08/2004
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Tôi về lại Saigon năm rồi và sắp về lại tuần tới. Đây là vài kinh nghiệm:
    1. Bạn nên lo đi chích ngừa các thứ là vừa (Hepatitis A, Tetanus, v.v. ), uống thuốc chống sốt rét. Cứ xin gặp bác sĩ nói sắp về VN là họ biết bạn cần phải chích và uống thuốc gì. Ít nhất 45 ngày trước khi đến VN. Như vậy bạn sẽ yên tâm đi đâu cũng được và ăn uống thoải mái hơn.
    2. Giờ giấc thay đổi. Tốt nhất khi tlên máy bay chỉnh ngay đồng hồ theo giờ Saigon và ngủ theo giờ Saigon. Thường bạn sẽ có trải qua một chuyến bay dài trên 10 tiếng đồng hồ một chăng nào đó và phi công sẽ tắt đèn một khỏang thời gian dài trong chuyến bay dài đó. Bạn nên ngủ lúc ấy vì phi công đã sắp xếp thời biểu ăn uống nghỉ ngơi cho khách dựa trên giờ nơi đến. Thường bạn đến Saigon vào đêm. Nếu ngủ được ngay đêm đó thì quá tốt. Lở không ngủ được thì thức luôn đêm đó (đi dạo một vòng Saigon về đêm cũng thú vị lắm) và uống cà phê hay gì đó để thức luôn ngày hôm sau. Đi bộ một vòng Saigon để tỉnh và tránh blood clot vì ngồi máy bay lâu quá. Chừng 8 hay 9 giờ tối, bạn sẽ làm một giấc không mộng mị cho đ6én 6 giờ sáng hôm sau bạn sẽ thức dậy khỏe khoắn cùng lúc với Saigon thức chào một ngày mới. Cơ thể bạn đã hòa nhập vào nhịp của Saigon.
    3. Bạn muốn tự lái xe hơi ở Saigon? !!!! Chờ đến khi bạn về đến Saigon rồi và thấy quang cảnh đường xá xe cộ, nếu bạn còn muốn thử tài lái xe thì mướn xe cũng dễ thôi. nếu không muốn lái thì thuê xe hơi có tài xế đưa rước cả ngày chừng 20 hay 30 USD/ngày (tùy loại xe). Taxi chỉ chừng vài USD cho một cuốc xe thôi. Tôi đã lái xe gắn máy và lái xe hơi ở Saigon trước khi đi Mỹ, năm rồi chỉ muốn nhờ người chở hay đi bộ. Lần này chắc tìm một chiếc xe đạp ngon thong dong là bảo đảm nhất. Saigon không rộng lớn lắm.
    4. Các nhà hàng trong khu vực chính của trung tâm Saigon (quận 1, quận 3) vệ sinh tương đối tốt. Nếu không thì bạn vào các nhà hàng củ các hotel lớn của Mỹ Pháp (Sheraton, Sofitel, v.v.) mà ăn thời gian đầu rồi từ từ tới các nhà hàng lớn Việt nam (Kinh Bắc, Tib, Ngọc Sương v.v.) sau đó các nhà hàng VN nhỏ hơn (Ngon, Bông lúa, Con Cò, Làng Nướng, Hương Đồng v.v.) và cuối cùng bạn sẽ thấy các quán ăn nho nhỏ ở các góc đường
    hay ngõ hẽm ngon miệng hơn nhiều và nhiều món ăn lạ khâu vị nhưng thật đặc sắc và rẽ vô cùng tận. Mấy ngày đầu nhìn vào bạn sẽ không dám vào các tiệm ăn nhỏ này nhưng dần dần sẽ quen mắt vì đi đâu cũng thấy như vậy. Do đó chích ngừa sẽ giúp bạn yên tâm hơn để bước vào.
    Nhớ phải thưởng thức cà phê Saigon nhiều tiệm vì mỗi tiệm pha chế một vị khác nhau. Tối nên đến cà phê (tên gì đó không nhớ) ở đường Xuân Hương nghe nhạc piano và viloin song tấu sống.
    5. Karaoke?? Chắc phải hỏi mấy đứa em. Nếu bạn muốn thu CD với giọng hát của mình về làm quà thì bỏ ra chừng 100USD sẽ có một CD. Nhiều studio ở saigon làm việc này.
  4. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow, cám ơn Kitty nha ... You''re cute ! Nếu được, cho phép Thuyền mời Kitti và bạn của Kitti "ẩm thực" ở Saigon hén !
    Bạn g8ubvn,
    Bài viết của bạn giống như "cẩm nang" phòng thân cho cái bao tử của Thuyền vậy ! Cám ơn bạn rất nhiều ... Nhất là tips về chích ngừa trước 45 ngày at least . Thuyền sẽ phải mark vô Outlook cái vụ này mới được, hông thui quên là ... là ... giống như cô bé Kitti nhắc, hihih, ông khách hông mời Tào Tháo á ! hihih
    Mướn xe 30 USD . Mướn tài xế khoảng 30 USD, tức là tổng cộng 60 USD ? hay là mướn tài xế là including the car cost rùi ? Thấy huynh g8ubvn hăm wá, chắc Thuyền hông dám lái vài ngày đầu xem sao ....
    Chuyện "chương trình hát cho nhau nghe", đúng là vậy đó ! Thảo nào mấy quán Karaoke bên Texas này hay quảng cáo là vậy ! Té ra là họ nhái bên VN .. hihihi
    Hông biết về VN có quen được ai hông nữa ! Có ai trên đây cũng về VN chơi khoảng thời gian cuối tháng 11 qua đến tháng 1 không ? Thuyền sợ phải đi một mình vô bar wá ! hihih
  5. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Giá thuê xe có luôn tài xế: xe tàng tàng (Huyndai hơi cũ) chừng 20, 25USD/ngày.; xe Nhật vừa vừa chừng 30USD/ngày; Camry (ráp tại VN) chừng 40USD/ngày. Giá đi lòng vòng trong Saigon thôi. Đi ra ngoài xa giá khác. Nếu bạn muốn tôi sẽ giới thiệu chỗ xe Camry tài xế cho. Lái xe hơi ở Saigon bây giờ vừa nhức đầu vừa sợ cọ quẹt và không biết đậu xe ở đâu. Không lẽ chạy lòng vòng cả ngày không đậu?!
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thanx anh bạn ! Khi nào gần tới ngày về, Thuyền sẽ nhắc anh bạn và sẽ xin số phone của bạn .
    Nghe bạn kể vậy, Thuyền thật là nôn nóng đó ! Xem ra rẻ và oai phong wá hén ... Có tài xế riêng mà chỉ $40 per day thôi !
  7. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Tôi lục lại được một số hình ảnh đường phố Saigon tôi chụp năm rồi để bạn thuyenxaxu xem trước
    ở đâu quên mất?
    trước chợ Bến Thành
    trước chợ Thái Bình
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hihih Anh chàng đi xem đạp giữa dòng xe gắn máy đông đảo nhiều tức cười wá hén ! Vẻ rất ư là ung dung tự tại và relaxed . Lại có chàng lạng quạng tay lái với tay kia đang dùng cell phone nữa ! interesting !
    Xem hình cũng cảm nhận được cái ồn ào và khói bụi của SG rùi .... Mấy nhà sống ven đường làm sao họ chịu nổi cát bụi và tiếng ồn ào ta !
    Mấy năm trước, Thuyền sống apartment trên đường chính, khói bụi xe làm Thuyền muốn ngộp . Từ khi dọn ra nhà ở trong khu yên tĩnh xa mặt đường, không khí trong lành, life quality has been really increased đó nha ...
    Đi chơi vài tuần chớ nếu ở SG vài tháng chắc chết wá ! Nhưng chắc ai ở đâu thì quen đấy . Hỏng chừng ở lâu SG dám bị ghiền luôn wá ..
    Cam ơn bạn đã đăng hình SG lên nha ! 8-) (làm tui nôn nóng thêm nữa đây hihihihi)
  9. mot_ngay__vao_thu

    mot_ngay__vao_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Dung lao dau quen do thoi. Dang song noi yen tinh thi khong the nao song duoc o khu on ao nao nhiet duoc va nguoc lai dang nao nhiet ma doi sang khu yen tinh khac nao di vao chua ngay thuong dau . Sai gon bay gio vang di tieng on ao cua nhung chiec xe xich lo may, xe lam ...
    Nhung nguoi ham zui se ghien Sai Gon neu ma lau roi chua ve
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nhi`n ma^''y co^ VN trong hi`nh, ho. ma(.c do^` bo^. gio^''ng nhu+ ... do^` ngu? trong nha` wa'' he''n ! hihihi
    Nhi`n đi nhi`n la.i hi`nh SG, sao ma` tui khoa''i ghe^ do'' nha ... Co'' ai co'' hi`nh Saigon, post le^n cho Thuye^`n xem nu+~a đi !
    Hoan ho^ hi`nh a?nh SG a'' !

Chia sẻ trang này