1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SG, có gì lạ hông em ?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi thuyenxaxu, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathuuu

    muathuuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trường Nguyễn Thị Minh Khai ngày khai giảng năm học 2004-2005. Vậy là đã 8 năm sau ngày ra trường, tưởng như mới ngày hôm qua nhưng mà đã xa quá rồi ngày xưa ơi ... giá mà có thể được trởi lại cái thời học sinh - nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò đó ...
  2. khoantwell

    khoantwell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    mình thì 25 ngày nữa về đến SG,,,bạn bè đông,,,bạn gái vẫn còn đó,, mới xa SG và Vn có hơn 1 năm thôi,,,mà sau cảm giác khó tả thế,,,,cứ muốn nhập vào với đường phố SG và hoà tan với nó,,,ôi,,,tôi yêu SG,,,,ah,, cả DL nữa chứ,,,thành phố núi sao mà hiền thế,,,,như co người yêu mình ở nơi ấy,,em thạt ngoan và hiền
  3. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Thêm vài hình ảnh bất chợt trên đường phố Saigon ngày 13/9/04:

  4. kitty85

    kitty85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh khu vực chợ Bến Thành
  5. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Tặng bạn những tấm ảnh mới nhất của tớ nhé.
    SG đêm, trước Ủy ban Nhân dân Thành phố.
    REX Hotel.
    SG, xưa và nay :
    Nhà thờ Đức Bà. Gần đó, Diamond Plaza, là nơi shopping tấp nập nhất hiện nay.
    Được Soledad sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 17/09/2004
  6. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hoan hô và cám ơn tất cả các bạn đã post hình về Sài Gòn . They are all gorgeous !
    hihih, khi nào tới phiên Thuyền về, sẽ đáp lễ và post hình lên lại !
  7. g8ubvn

    g8ubvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa thời đi học, các cô nữ sinh thường đi xe đạp. Chiến lắm là:
    Sài Gòn phóng solex rất nhanh
    Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants
    Có nghe hơi thở cài vương miện
    Lên tóc đen mềm nhung rất nhung

    Nguyên Sa
    Bây giờ Honda rất thường và spacy như đang là mốt:
    Ngày xưa những chiều sau cơn mưa chỉ mong đạp xe lòng vòng ra đường nhìn những tà áo lụa bay trong ánh nắng hanh soi rọi một Saigon vừa tươi mát.
    Sài Gòn nắng hay Sài Gòn mưa
    Thứ Bảy Sài Gòn đi Bonard
    Guốc cao gót nhỏ mây vào gót
    Áo lụa trăng mềm bay xuống thơ

    Nguyên Sa
    Bây giờ Saigon cũng
    Chợt thấy mình già và không biết làm sao để có lại
    Sài Gòn đi rất chậm buổi chiều
    Cánh tay tà áo sát vòng eo
    Có nghe đôi mắt vòng quanh áo
    Năm ngón thơ buồn đứng ngó theo

    Saigon nhiều vội vã hay tôi đã thụt lùi
  8. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Wow ! hấp dan wá xá ! Hoan hô con gái SG ...
  9. backtosummer

    backtosummer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền còn bạn bè gì ở SG hông? Đẹp nhất SG là sau buổi chiều. Dạo phố phường cùng bạn bè nhâm nhi cafe, ăn ở các hàng quán SG cũng là điều thú vị. Món ăn đa dạng. Nhiều cái tên lắm, nhưng theo kinh nghiệm của em, thì cứ đi ngang chỗ nào mà mùi thịt nướng, mùi chiên, hành phi... là em chịu không nổi rồi. Ăn khuya ở khu Võ Văn Tần, Nguyễn Đình Chiểu thì ngon phải nói luôn (gần khu chợ Bàn Cờ đó). Nói chung chắc anh về phải kiếm Thổ Địa đi là vừa. Vì tuy SG nhỏ hơn Texas nhiều, nhưng chỗ đi thì bao la, ngay bản thân em dân Quận 1 nhưng nói về Quận 5, quận 6, quận 10 thì phải ít nhiều nhờ bạn bè tìm dùm chỗ nào hay có món nào ngon nữa (món ăn người Hoa thì ngon lắm). Thiệt đọc bài của mấy anh em cũng nhớ SG lắm. Nhớ thuở đi uống cafe tán dóc, mà chỉ có ở SG quán nhậu mới ồn ào đông vui hoà đồng thôi. Tiếng cười không bao giờ ngớt. Ôi, đúng là dân SG ham vui...
  10. trungsd

    trungsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Xem mấy tấm hình Kitty85 gửi mà cứ tưởng mình đang đi chợ Bến Thành
    Cãm ơn Kitty85 mucho .

Chia sẻ trang này