1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SG, có gì lạ hông em ?

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi thuyenxaxu, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungsd

    trungsd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Đồng ý với G8ubvn là SàiGòn vội vã hơn xưa nhiều, còn chúng ta chắc không đi thụt lùi, mà là đi ngược giòng
    Bạn có tấm hình nào chụp trong khuôn viên trường đại học Sư Phạm Saigon, hay trường Đại Học Khoa Học Saigon (đường Cộng Hòa xưa)
  2. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hi BackToSummer ,
    Anh khong còn ai thân thiết ở VN cả ! Tất cả dòng họ bên nội di cư sang đây hết rồi, còn họ ngoại thì còn mấy cậu mấy dì, tuy còn ở ngoài Hà Nội , nhưng lại khong có giữ liên lạc với họ đó ...
    hihihi kì này về VN thì coi như là tứ cố vô thân á ! Chắc là hy vọng làm quen với ai đó đại trên đường phố hoặc thấy ai đi đâu thì mình đi rà rà theo thôi ... Chứ hông lẽ cứ đi xem cảnh hoài thì chắc chán chết !
    Nhất định phải chui dau vô quán nhậu quán Karaoke cafe cho biết hoạt cảnh ăn chơi bên đó ra sao mới được ! Làm người tốt wá lâu rùi mà ... hihihi Nếu có lỡ bị bắt cóc bởI các ma nữ SG, hihi, cho tui bị bắt cóc quách cho rùi luôn đi ! hihhi (just kidding, of course).
  3. lainasweet

    lainasweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Anh về SG mà không có thổ địa dẫn đường thì biết đường nào mà để ma nữ bắt cóc bây giờ. Ở SG hầu hết là Karaoke room, anh phải quen bạn đi hát mới vui. Thôi vây nè, chịu khó vô No1, 888, Nhạc Trẻ, Cát Đằng làm quen mấy em trước đi cho có bạn. Chứ anh đi kiểu này e rằng vui hông nổi. Ngay cả dân SG cũng có mấy ai đi 1 mình đâu?
  4. nnh08

    nnh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Chèn ơi, có người sắp được về VN chơi, sung sướng quá.....ghen tị nè...... Tui cũng muốn về thăm nhà mà chưa về được . Nhà tui cũng ở SG, bạn để dành vacation mai mốt về cùng tui, tui dẫn đi chơi bằng xe máy
  5. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Thiệt khong vậy ? Thuyền có hơn 50 ngày nghỉ (dồn cục lại từ mấy năm nay rồi) . Tức là hơn 2 tháng lận đó ...
    Hãng của Thuyền, đang dụ Thuyền ở lại làm việc cho qua Xmas, thì ngoài tiền bồi thường cho ngày nghỉ, họ sẽ cho thêm 2 tuần bonus nữa . Tức là, nếu để qua năm tới mơi đi thì Thuyền có tới 3 tháng luon .
    Thuyền thấy hap dan quá, tính để đến tháng 1 hay tháng 2 đi cho được lâu đó .
    Bạn tính vê VN khi nao ? Thuyền rất muốn có bạn cùng về để đi choi cho đông đông 1 tí . Nhất là mấy chỗ ăn chơi mà đi mot mình thi ghê quá
  6. nnh08

    nnh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Í trời, tui là female nên ko có rành mấy chỗ vừa ăn vừa chơi đâu. Ăn bình thường thì biết . Nhưng kẹt cái là nếu mà tui về VN thì chắc phải cuối năm sau quá
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Bài của Khánh Ly cũng hay, bài của QD cũng hay, Kitty PM cho mình, mình đưa link cho bạn load, hiện nay mình chưa có link ở đây !
  8. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi !
    www.tvu.htwm.de/demnhovesaigon-qd.mp3
    Chúc mọi người vui vẻ !
  9. choccat

    choccat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn là số một.......tuy là nó bé thật nhưng mà nhà hàng quán ăn và cács hop san sát lẫn nhau....đi mãi mà không thấy hết.....đừng tưởng Sài Gòn chỉ có ở các con đường chính....sức sống Sài Gòn lan toả đến từng ngõ hẻm....anh có thể tìm thấy trong các ngõ hẻm nhìu thứ mà anh không ngờ tới.....tiệm uốn tóc mà tui thích nhất nằm trong hẻm....mấy chỗ ăn uống ngon bổ rẻ và vui vẻ cũng nằm trong hẻm......chỗ mà tui thích mua giỏ xách cũng không nằm ở trung tâm ....mấy chỗ đó thường là cho dân du lịch và những người rủng rẻng lui tới thui...chứ như bọn trẻ ít tiền mà ham vui này thì chỉ có những ngỏ hẻm mới là nơi thực sự thích hợp.....mấy ngày đầu về Sài Gòn thì sẽ khó chịu lắm lắm....thực sự anh thấy khó chịu ngay từ khi bước ra khỏi máy bay rồi kia....và có đến một tuần sau anh vẫn thấy bực mình....nhưng rồi từ từ tự dưng anh thấy mình hoà nhập vào cái xã hội đó từ lúc nào chẳng biết....vẫn dễ dàng và tự nhiên như chưa bao giờ xa Sài Gòn cả......nhưng mà việc tìm một người thổ địa thì thực sự cần thiết.....Việt Nam không phải như các nước phương Tây đâu mà là luật vua thua lệ làng đấy anh ạ.....mà cái lệ làng ấy thì đâu phải dễ mà biết hết....ngay như việc đi shopping chẳng hạn....chẳng ai dám cá là cái áo mình vừa mua có bị hố hay không..............nhưng dù sao chúc anh vui vẻ khi về Sài Gòn và chúc anh đủ mạnh mẽ để đừng khóc khi rời xa Sài Gòn một lần nữa.....
  10. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Ui chu choa, thật là Thuyền đáng bị đánh đòn mà .. Sorri nha, cô bạn nnh08 .
    Mà nnh08 đang ở tieu bang nào vay ? Khong sao, nếu có thể (hong dám hưa), Thuyen biet đau thu xep về thêm cuối năm tới thì sao ... Nhung khong đợi đuoc nua rồi, nhất định là về cuối tháng 1, đi thiet lâu cho biết tay á ! hihihi

Chia sẻ trang này