1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SG: Đầu xuân 2006 Tuyển người yêu gấp .....

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi duykiet, 30/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bangalore-ẤN ĐỘ ..... hic hic ..... Đang định để dành tiền đi du lịch châu Âu.
    Ở cái xứ này chẳng có Tết, Bò và Heo cũng không, toàn Gà, bột Gạo và Cà Ri không à .... ngay cả rau cỏ cũng không ... kỳ này về VN kiếm cỏ non gặm cho đỡ ghiền ... hihihih
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    He he, kinh thật, 2 người ở Ấn cùng tuyển người yêu trong box này. Trái đất này quả là tròn.
  3. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Ai ở ẤN nữa vậy ... chia sẽ nổi buồn ... hic hic... tìm hoài chẳng thấy em nào mặc 2 dây .... riết thì .... hic hic
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Anh họ tớ cũng học ở Bangalor .... nhưng mừ ông ấy về được 1/2 năm rồi, có khi ông ấy cũng bít đồng chí ấy nhở?
    Đồng chí học về Tin học hử?
  5. Crazymouse

    Crazymouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    992
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào mới than thở ghê vậy.Em ăn thử đồ Ấn roài,chưa món nào có thể gọi là có thể ăn lại được lần thứ 2,hic.T uy nhiên con gái Ấn (ở phía Bắc) nếu em 0 lầm thì da dẻ trắng trẻo, cao ráo đẹp lắm(mấy đứa bạn Ấn của em bên này này,đẹp và nấu nướng cũng khéo),chã lẽ anh 0 kiếm đuợc em nào sao?
  6. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Bangalore nổi tiếng về Tin Học, nghe mấy thằng công ty nói có hơn 18000 cty Tin học ở đây ....
    Nhưng tớ qua làm việc, sẵn dịp luyện Tiếng Anh vì Boss chửi tớ Tiếng Anh mày kém quá, nói tao chẳng hiểu gì ... hì hì .
    Mà nghề nghiệp ccủa tớ chẳng phải Tin Học .... chuyên săn các mỏ để các chàng khác tới đào thôi (dọn sẵn mời các anh xơi ... mà chẳng thấy anh nào chịu trả tiền cò hết .... hic hic)
  7. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chán quá ... hic hic .... Ở đây chẳng thứ nào ngon cả .... thèm 1 miến thịt heo, miến bò nhúng dấm, hay 1 dĩa rau muống xào tỏi .... đến như thế ....
    Không hiểu bọn ẤN ĐỘ thế nào, ăn uống kiểu đó mấy ngàn năm mà tồn tại được cũng thấy hay ....... Kinh khủng
  8. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Nhưng anh oai...Em lại ở Bắc Cực.....Vây thì ôm thằng nào là ôm luôn cả đời luôn ha.....
  9. pollynguyen

    pollynguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Trời ở mãi Ấn mà thông báo tìm gấp lại không có cái hẹn ngày trở về. Lở rủi gật đầu cái rụp chưa kịp hát bài Lời người ra đi thì phải vội vàng lập cái Bến không chồng, không người yêu chờ anh về...chắc có nước làm gái già
  10. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên chê văn hoá của người khác, mỗi nền văn hoá đều có nét hay riêng của nó.
    Thà nói không hợp có khi lọt tai hơn.

Chia sẻ trang này