1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SG trong mưa

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 21/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    SG trong mưa

    Có mấy cái hình bỏ trong máy, hôm nay thấy mưa cảm xúc tràn trề. Vậy mà bị thằng bé phá đám, hết hứng

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hình đầu: trong blog Còi, lấy đâu quên òi
    5 hình sau: nguoibinhduong.blogspot.com
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như dân tình mình bị mưa đầu mùa làm cho bịnh cả.
  3. rhythm_and_rain

    rhythm_and_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mưa đầu mùa rồi, sớm nhỉ? chưa kịp đối phó với cái nóng của mùa sau Tết Hôm nay mưa một trận to và rất lâu, chờ mãi ko tạnh phải đi mua cái áo mưa để về nhà. Về đến gần nhà, suýt chút nữa xe bị chết máy
    Em còn nhớ hay em đã quên
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân
    Dưới hiên nhìn nước dâng tràn
    Phố bỗng là dòng sông uốn quanh
    Nhà mình đã có một dòng sông uốn quanh.
  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Người ta đã từng nói với mình rằng anh ko yêu mưa SG của em, mưa SG ào ạt rồi lại tạnh, mới thấy trời nắng thế, đùng 1 cái mưa ngay, mưa SG ồn ào chứ ko lặng lẻ,......nhưng anh sẽ bắt đầu tập yêu mưa Sg, vì trong mưa SG có em,có lẻ mưa Sg cũng là 1 fan tính cách của em, ồn ào, giận dzữ nhưng lại quên ngay, ko âm ĩ, da diết như mưa quê anh...........
    em đã từng bảo rằng, em yêu mưa Sg vì mưa Sg làm dịu đi ái nắng nóng hầm hập của SG, mưa SG ko giống mưa quê anh, nhưng tối khuya ngồi nhìn mưa cũng làm em fan nào nguôi đi ......1 fan nào câu chuyện của mình,có lẻ em ko thích ứng được với cái mưa dải dẳng có khi kéo đến cả tuần lễ, cái mưa âm ĩ, cái mưa buồn ấy.......nên mình thế này
    em yêu mưa SG chỉ vì đơn giản đó là mưa Sg ,1 phần Sg thế thôi anh ạ
  5. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Em từng nói rằng mình sợ mưa nhất trong bất cứ thứ thời tiết khắc nghiệt nào của SG. Vậy là SG đã vào mùa mưa, mang theo nỗi sợ hãi như chỉ chực chờ một cơn yếu tim của em liền trút ào xuống. Sợ... Ừ, em cũng biết sợ, những kẻ máu lạnh cũng phải học cách để sợ.
    Có người ví von cơn mưa đầu mùa ở SG mang theo tính khí con gái SG, nóng lạnh thất thường! Những cơn mưa không báo trước, thích thì cứ trút xuống, và có thể trong vòng 5 phút, chạy trên một đoạn đường dài thấy ngay mưa thoắt trút thoắt tạnh. Giống con gái SG không? Dễ giận dễ hờn mà lại mau nguôi ngoai...
    Mưa có lãng mạn không? Chắc để ng khác bình loạn, vì với em, mưa còn là nỗi sợ hãi...
    u?c 7miles s?a vo 09:10 ngy 22/03/2007
  6. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Với snk, mưa ko lãng man, mưa làm snk rút hết nỗi giận, mà mưa cũng làm gợi nhớ nhiều, nói túm lại ,snk chỉ thích mưa, vì đơn giản để dc dầm mưa, thế thôi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  7. dhlv

    dhlv Guest

    Đi với người yêu mới quen mà gặp trời mưa thì cũng hay đấy chứ ?
    Nhiều khi đang bực dọc mà gặp cơn mưa rào thì giận dữ bay đâu mất tiêu
    Nói chung mưa có những cái thú vị của nó
  8. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Thế bác đi trong mưa với bác gái lần nào chưa? Kể con nghe với
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    cung rat thich mưa SG ..nhung thich mưa đêm cơ ..ngắm mưa đêm sg ,,đường phố vắng tanh mới sướng ..để rồi sáng mai ra mọi thứ dường như trong sạch sẽ tươi mát hơn ...không khí trong lành hơn ..chư mưa ban ngày thì đường ngập ..sau cơn mua thì đường dơ ..với lại mưa đễ gây tai nạn giao thông hơn ..mưa đêm làm giấc ngủ sâu hơn ..ko mộng mị ..có khi lại được 1 giấc mơ ngọt ngào ..nhưng cũng chợt nghĩ rằng ..mình đang trong chăn ấm nệm em ..còn có những ai đó co ro dưới mái hiên nhà ..nhớ lại hôm mưa đầu tiên hôm nọ ..hay đi việc ngang qua trung tâm triển lãm tân bình ..bình thường vẫn thấy 1 bà cụ già ,,khòm lưng ,chắc khoảng ngoài 80 rồi í ..ngồi ngay góc đường bán kẹo , thuốc lá trên 1 cái mẹt nhỏ và cũ kĩ ...rồi hôm trời mưa to ..đi ngang qua ..thấy từ xa bóng dáng như 1 cái nấm nhỏ nhoi giữa làn mưa trắng xoá là bà cụ ..khoác lên người cái tấm nilon ..và cúi rạp người xuống vì lưng còng là 1 cái dù đã cũ ...nhìn bà như 1 cái nấm giữa 1 cơn mưa rất to ..và chắc bà phải ngồi như thế đến tận khi hết mưa ..mà mưa bao lâu nhỉ ..có ai phải trú mưa mà khổ như thế ko ?
  10. co_sao_ko_em

    co_sao_ko_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    anh mong chờ em đến...., cơn khát......

Chia sẻ trang này