1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SGPB Mời các bạn tham gia Cuộc Chơi Ảnh Chủ đề số 3 : SỐNG

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 24/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Có cái này trước tôi post lên lâu rồi, nay mang sang dự thi
    Mùa xuân
    m42
  2. NF

    NF Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2001
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống diễn ra hàng ngày trên cây cầu Cá trê đã trở thành những ký ức không thể nào quên

    Đề nghị NF không khủng bố diễn đàn bằng ảnh quá khổ.
    Được asahinguyen sửa chữa / chuyển vào 04:37 ngày 27/06/2004
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2

    Thông số kỹ thuật: Point and... Sút!
    Súng: Sony DSC P10
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Cây của m42 là... ừm... cây hoa nhài. Ừm... Mùa xuân nó thế, mùa hè, ban đêm, cứ mang cả ***g bàn ra mà đựng hoa hái xuống cho em.
    À có lời ngưỡng mộ sự nhanh trí của m42 khi chọn SỐNG của MM.
  5. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp đang đi săn ảnh tại làng chài Đà Nẵng thì tôi chụp được cảnh chú chuột rơi xuống biển từ một chiếc ghe. Có thể chuột bơi tốt trên sông nhưng ở đây là nước mặn nên nó hoảng loạn... Tôi chụp một loạt 9 tấm với rất nhiều trạng thái của nó trong việc giành giật sự sống từ thần chết. Nó trồi lên sụt xuống 5 lần và cuối cùng nằm lại dưới biển. Nếu không có chủ đề Sống này có lẽ tôi sẽ chẳng chú ý và chịu khó chui xuống một nơi "không lấy gì làm sạch sẽ" để chụp. Bị nhập tâm mất rồi.
    Tôi xin gửi lên đây 3 tấm với nội dung "Giành giật sự sống"
    Hình chụp bằng wide angle lens nên crop lại khoảng 60%.
  6. m42

    m42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy bác này sắp giống anh nhà báo chụp ảnh em bé và con kền kền ở Rwanda rồi. Bác thấy cảnh như thế mà không làm gì mà còn chụp những 9 phát và lại còn đem ảnh đi dự thi nữa!
    m42
  7. tuocnguyen

    tuocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mới bụp được sáng nay - Chen không lọt - Chân với ..legs - Bà con đang chụp portrait.
    "Chân and Legs..."

  8. tuocnguyen

    tuocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    More Legs..
    "Sống Chút Chút "

  9. thaonguyenvd

    thaonguyenvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Các Bác ém quân kỹ nhỉ, không thấy trưng bày ảnh mới. Hay là các bác kéo nhau đi xem dung nhan gainhaque!!!
  10. kinhram

    kinhram Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Xem ra mọi người có vẻ tắc tị hay giấu nghề không biết. Theo như em vừa đọc, một phương pháp rất chi là khoa học, được cả mấy ông giáo sư psychology sử dụng khi ngâm cứu lúc tắc tỵ thế này là ... tra từ điển hehehe. Các bác có mất công nghĩ chắc ý tưởng cũng ko nằm ngoài đâu. Cho các bác nào còn chưa có ý tưởng về chủ đề sống này, nhiều ý ra phết nhá: nào là Gà Sống, Cột sống, Tươi Sống, Nếp Sống, ..., chưa kể nhá Sống bất lương, Sống buông thả, Sống chen chúc, Sống chết mặc bay ... (Nạc Việt 2002 :P)
    Mọi người mải mê chinh chiến, mình tham gia một phát ảnh Sống chứ nhỉ. Ấn vào đây 1 phát rồi còn làm việc khác, trời ok overcast còn dài. Titoe và Delsym đâu nhỉ, tham ra cho vui đi chúng mày ơi
    Được kinhram sửa chữa / chuyển vào 09:34 ngày 29/06/2004

Chia sẻ trang này