1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SGPB Mời các bạn tham gia Cuộc Chơi Ảnh Chủ đề số 5 : CẢM XÚC

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 14/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc số 3
  2. jimtelecom

    jimtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cho iiiieeeemmmm tham gia với nhé ??
    <Nikon F801s, Nikkor 50mm 1.4 len, Kodak Pro 100, A priority>
    Niềm vui !
    <Nikon F801s, Sigma 28-135 len, Kodak Pro 100, A priority>
    Được jimtelecom sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 17/09/2004
  3. Guest

    Guest Guest

    những nụ cười mua vui
  4. Chuot_Con

    Chuot_Con Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    894
    Đã được thích:
    0

    Cái nhìn của người Anh
  5. jimtelecom

    jimtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Bác IQ bốt ảnh thế này có chít em không cơ chứ, bác bốt xa xa tý cho iiieem nó nhờ. Thế lày thì bác trêu nụ cười con gái em à, hic hic hic... Ứ chơi với bác nữa, huhuhuhu
  6. pegasys

    pegasys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một góc cafe về khuya của Sài gòn nhộn nhịp phồn hoa
  7. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Góp tay xoa dịu nỗi đau da cam trên quê hương Việt Nam bằng những cánh chim hi vọng.Hi vọng về 1 ngày mai tươi sáng sẽ đến với những nạn nhân của chất độc màu da cam.
  8. Hoa_KTS

    Hoa_KTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Trong lễ hội "Đêm Trắng - Cùng sẻ chia nỗi đau da cam"... Tôi đã bắt gặp hình ảnh này... một cô bé sinh viên đang hướng dẫn một cụ bà bán hàng rong gấp một con hạc giấy.... nhằm sẻ chia một phần nỗi đau cho nạn nhân da cam.... Một sự chia sẻ nhỏ nhoi nhưng vô cùng đáng quý....
    Được hoa_kts sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 18/09/2004
  9. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    SGPB làm nhanh wá, lễ hội chưa thật sự diễn ra mà đã ngập lụt rồi. Post lên chậm coi như thua
    Cảm xúc số 4
  10. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc số 5
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này