1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SGPB Mời các bạn tham gia Cuộc Chơi Ảnh Chủ đề số 5 : CẢM XÚC

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 14/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trainee

    trainee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0

  2. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Chộp được nụ cười của bà cụ dân tộc Mèo sau khi bán được một gùi thảo quả cho vợ chồng người dân tộc Dao.
    Cảm xúc số 9: Niềm vui khi bán được hàng
  3. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0

  4. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bác apham siêu quá! nhưng em thấy bà cụ này có thảo quả gì đâu? Bác trả tiền cho bà ấy để làm người mẫu có khác, thảo nào em giơ máy lên là bà ấy cứ nguây nguẩy cái bottom vào ống kính của em, nhưng hơn trăm nghìn thì hơi đắt. Bằng em đi thuê siêu mẫu cả buổi chiều đây. Thôi cố lên giành giải nhất, bù lại bác ạ.
    Em cũng xin đóng góp cô Cám để bon chen với bác apham.

  5. apham

    apham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.161
    Đã được thích:
    0
    Cảm xúc số 10: Sắc màu thời gian
  6. Guest

    Guest Guest

    Bác 13743 cho hỏi tí nhé,
    Hai "ladies" này ai là Cám vậy, nhìn cả 2 "cô" đều "chanh" như nhau, mỗi người một vẻ, mười "chanh" vẹn "chục... chanh". Ảnh bật cảm xúc thật, nhưng mình chịu không biết ai là Cám cả, hay có cả mẹ Cám ở đấy luôn. Hì Hì.
    Thì ra apham lại chơi lobby bà lão người dân tộc. Lobby kiểu này " phá giá " quá lần sau người khác lên chụp bà ấy lại nhất định " oan sì-mai (smile ) oan hăng rết tao sần VND" thì có mà nghèo cho dân nhiếp ảnh. Giá trị đảo lộn cả , chả biết đâu mà lần !!!
    NhatLQ.
  7. winds_talker

    winds_talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Oài ! bố cục chéo thế này xem ra niềm "hạnh phúc " của bác ducnc hơi bị chông chêng và ko bền vững cho lắm ! Hay là xoay ngang nó lại nhỉ ?
    .Nhận xét riêng của em cho đến bi giờ :
    Cái cục " Cảm xúc" của các bác toàn nằm trong tên bức ảnh , em chẳng thấy nhiều nó trong hình .
    Em chưa thấy sướng tí nào cả ..Hay là tim em gỗ đá mất rồi ??
    Được winds_talker sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 10/10/2004
  8. meoxu

    meoxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2001
    Bài viết:
    1.213
    Đã được thích:
    0
    Hé hé Tấm Cám hả, ngó qua thì nhận ra đó là 2 diễn viên của đoàn chèo Hà Nội. Cô bên trái đã từng đóng vai Hồng bán hàng khô trong film "Sóng ở đáy sông"
  9. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Hihi``, Cám ơn bác WT có lời comment. Tôi có cái nhìn hơi khác tí, có thể người khác thì cho là như bác nghĩ thật. Nhưng tôi cho rằng Hạnh phúc vốn mong manh, dễ vỡ (ngã, đỗ kềnh...). Nó chỉ bền vững khi ta nâng niu , vun đắp cho nó, còn không thì.... . Bởi vậy tuy nghiêng nhưng chưa chắc không vững.
    * ... Hạnh phúc vốn mong manh
    Đường đời e khó đoán ......* (nghe đuợc ở đâu đó)

    Thanks agin,
    Ducnc
  10. a13743

    a13743 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Bác meoxu quả là uyên thâm! hai cô này là diên viên đoàn chèo Hà Nội trong vở chèo Tấm Cám. Đây là trường đoạn thử hài mà tấm sau khi khi nhìn thấy hoàng tử... chạy mất cả dép! Xem đoạn này buồn cười gần chết, nhưng thấy cô tấm ngu ngu thế nào ấy. Bị chửi mà vẫn cười nhe cả răng ra, thời nay nếu em gặp tấm kiểu này thì em cũng chửi cho là ngu... Cô bên trái là cô Cám trong vở chèo, còn cô bên phải, không phải là Tấm thật nhưng em thích tấm kiểu này hơn. Topic này là ảnh dự thi nên em ko dám đưa ảnh mẹ tấm lên đây, chứ không xem ảnh mẹ tấm các bác thấy rõ cả cái vẻ nanh nọc tham lam của mụ nữa cơ. Các nghệ sĩ chèo hay thật!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này