1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SGPB Xin mời các bạn tham gia Cuộc chơi Ảnh Chủ đề số 2 : ƯỚT

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi Guest, 18/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JOETRAN

    JOETRAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ........Thật khó hiểu được ý tưởng của bạn. Mình nhìn vào chỉ thấy một đặc tả ly cafe, cũng khá phù hợp với một điểm tâm nhẹ. Nếu cái chính là những giọt nước đọng ở thành ly caphê là ý chính bạn muốn diễn tả thực "ƯỚT" thì mình nghĩ là cách thể hiện này dễ bị hiểu là một "Điểm tâm" nhẹ đúng nghĩa........
    --------------------------
    Tôi xin chia sẻ ý kiến này với " bác " Nhật, tôi thấy nghĩa " ƯỚT " bị hiểu hơi hẹp và đơn giản thiếu chút ý tưởng ,
    Vd : Nếu hiểu hễ thấy nước, và dung dịch thì ......Ướt ( cái này đôi khi phải giải thích thêm mới thấy ướt ) không khéo chất lượng chủ đề lần này bị loảng hơn lần trước, đây là ý kiến riêng của tôi có chi không phải xin bỏ qua .
    P/S : Mong bạn " Rùa xỉn " đừng giận khi tôi mượn lời nhận xét của bạn Nhật này để nói lên cảm nhận của mình .
    Được joetran sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 29/05/2004
  2. PhotArch

    PhotArch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Biết rằng là vậy, nhưng nhiều lúc khả năng hạn hẹp nên anh em thông cảm. Hiện giờ ƯỚT thì trước mắt là cái gì đó ...ướt ướt cái đã, hay là một cái gì đó ướt át, từ từ rồi chắc anh em sẽ có ý, sẽ không chỉ còn đơn giản là cái nghĩa ĐEN của TÁC PHẨM nữa! Chủ đề này chưa làm được thì chủ đề sau mong sẽ khá hơn! (sth talk to myself!)
    Bây giờ là cái ....nghĩa ĐEN trước cái đã!!!
    Mưa Xóm Bóng
    Được PhotArch sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 29/05/2004
  3. lengthdong

    lengthdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cho em tham gia tấm ảnh đầu tiên.
  4. chinvan

    chinvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Đang lúc "nước sôi lửa bỏng" không đi chụp được đành lục lọi trong máy tính lôi ra được mấy tấm khả dĩ có thể post được lên đây. Tiêu chí của chúng ta là VLC (vui-là-chính) mà
    1. Cảnh giả

    2. Cảnh thật
    3. Một con đường vắng sau mưa
    4. Và chốt hạ là 1 đôi mắt ướt 1 làn môi khô thể hiện sự "khát nước"
  5. Guest

    Guest Guest

    Một số gợi ý cho cuộc chơi ảnh Chủ đề 2 : ƯỚT
    Các bạn mến,
    Theo dõi suốt các ảnh của các bạn tham gia chủ đề 2 - Ướt đã post lên, mình thấy ảnh của các bạn đã tham gia thêm nhiều hơn so với chủ đề 1 - Nóng, thật là vui. Nhưng chủ đề 2 - Ướt, có thể xem là dễ thể hiện, nhất là vào mùa mưa này, không chừng lại làm các bạn chán đó. Nếu chỉ gói vào những gì xem là Ướt từ ông trời , thì mình thấy còn nhiều cái Ướt mà chưa thấy có ảnh, nếu quanh đi quanh lại thì sẽ dễ nhàm chán và dễ nản vì cảm thấy hết "ý" rồi sao ?
    Mình xin phép post một số gợi ý sau :
    Nghĩa đen - Tả thực :
    a. Từ Ông trời :
    Ướt có thể có trước khi mưa, trong khi mưa và sau khi mưa.
    Vd :
    Trước khi mưa :
    Mọi người hối hả dọn đồ phơi khi mưa lất phất,
    hối hả tìm chỗ trú khi mưa đến....
    Mưa :
    Một cái thau nhỏ hứng những giọt nước mưa trong nhà bị dột mái.
    Một bức tường thấm nước mưa qua vết nứt, qua mái nhà hay đơn giản một vết loang nước trên tường...
    Một hay vài người đang trú mưa, giũ lau tóc, mặt hay quần áo ướt mưa.
    Một góc nhìn từ trong hiên/trong nhà ra sân ướt loáng nước mưa, ra chiếc xe gắn máy phủ áo mưa ướt sũng nước...Người gánh hàng đẩy xe hàng rong đi trong mưa...
    Sau cơn mưa :
    Những người đi lội chân trong mưa, ...
    ------------------------
    Không mưa vẫn cứ Ướt
    Người công nhân, lao động vơi lưng áo Ướt mồ hôi,
    Cái tã giấy ướt cạnh mông của em bé...
    Cái lọ mực đổ vào cuốn tập, sách
    Cái ly, tách café, bia nước, sữa đổ ra bàn, ra khăn ăn ....
    Một vài dấu chân mèo ướt trên khung cửa sổ xuống mặt bàn
    Một mặt sàn ximăng "mới tráng" có ngăn, cột dây ....
    Hoặc "sến" một chút thì : một giọt nước mắt rơi trên cuốn lưu bút, trên một đoạn, lá thư tình...,
    ..................................................

    Hoặc một vài cách gián tiếp khác : Không cần thấy đập vào mắt tí gì là mưa, nước, ướt nhưng chắc chắn nói lên có điều gì đó sẽ chắc chắn "Ướt" :
    Trung hoặc cận cảnh :
    - Mẹ mặc áo mưa cho em bé,
    - Một người ngồi đang xắn ống quần lên
    - Một đôi môi xinh xắn mọng và ươn ướt...
    - Bảng cảnh báo Sơn chưa khô ....
    .......
    Ôi thôi quá trời cách luôn, quan trọng là bạn sẽ bố cục, chọn, sắp xếp, bố trí hay chọn ánh sáng, chọn kỹ thuật ... như thế nào để thể hiện các ý tưởng đã chọn một cách hiệu quả, độc đáo là bạn sẽ thành công. Hãy cùng chơi thử xem nhé.

    Hy vọng qua bài này sẽ tạo thêm hứng khởi cho các bạn đầu tư thêm , sâu thêm về cách thể hiện ý tưởng qua hình ảnh. Từ đó mỗi lần chủ đề sẽ làm cho chính mỗi chúng ta có thể suy nghĩ, thể nghiệm kỹ thuật một cách sáng tạo độc đáo, mới hơn cho các thể hiện của chính mình. Chỉ mong rằng các bạn đừng bắt chước, làm bản sao của người khác là được.
    Nào cùng "chơi" tiếp nhé, cả nhà !
    NhatLQ.
  6. lengthdong

    lengthdong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    hehe, bác Nhật nhà ta thấy mọi người ko chịu "sáng tạo" nên nhắc nhở kìa! Cám ơn bác về những gợi ý nhé! Hy vọng kiếm được vài tấm để ko "phụ lòng" bác !
  7. huutran70

    huutran70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tưới hành
  8. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Một chuyến vào vườn chôm chôm, tình cờ chộp được cu cậu "sực" chôm chôm tới tấp mủ chôm ướt cả áo, miệng thì đầy nước bọt..
    Ướt hành, Ướt cả Chân em. hic
    Được ducnc sửa chữa / chuyển vào 01:09 ngày 30/05/2004
  9. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0

    Em chụp bằng con olympus digital chuối ơi là chuối của em. Không biết các bác có thấy ướt át gì ở trong này không nhỉ?
  10. PhotArch

    PhotArch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này