1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sgt. Pepperâ?Ts Lonely Hearts Club Band (The Beatles)

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi rockbie, 07/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amateur_in_rock

    amateur_in_rock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    4.007
    Đã được thích:
    0
    hic
    chẳng lẽ bên TB lại nguội lạnh thế ư???
    buồn thật
    ko bít trên Hàng Bông có đĩa VCD của Alb này ko nhỉ??
    mà bác Zombie à, giống beat với cả ko giống beat là thế nào
    [​IMG]
    Người ta quen nhìn điều xấu, quen bỏ mặc cho nó qua đi...người ta bắt đầu tán thành nó, cuối cùng người ta làm nó !
  2. dionysus

    dionysus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nghe beatles không bao giờ chán. Viết tiếp đi, ờ, hard day´s night đó, và tui cũng thích dĩa Abbey Road nhất.
  3. TruongQuy

    TruongQuy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Nội dung đã bị xóa do tính chất spam của bài viết. Đề nghị tôn trọng các thành viên khác trên diễn đàn, không câu bài, không nói bậy!
    Trường Qủy
    Được thuongnguyen sửa vào 15:36 ngày 24/03/2003
  4. giamilia

    giamilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    tôi đã nghe album này khá nhiều.Nó như một phòng triển lãm tuyệt vời.Và hình như nó được các nhà chuyên môn bình chọn là album số một của thế kỉ 20 nhưng cuộc bình chọn của 7000người nghe nhạc trên thế giới lại cho rằng album revonver một album ngay trước đó của tứ quái mới là số một . Các bạn thích album nào hơn.Riêng tôi thì thích cả hai nhưng có nghiêng về " ban nhạc của trung sĩ peper thuộc câu lạc bộ những trái tim cô đơn"
    hoabinh
  5. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong Album này tui như lạc vào thế giới khác vật.Mấy đứa ban tui đều không thích những Album chuyển biến kiểu này của Beat...đúng là sai lầm.Dù mấy Album đầu đậm chát R n' R thật,nhưng những sự tìm tòi trong sáng tác cũng như chới nhạc của Beat trong thời gian này mới là đỉnh cao.
    Riêng tôi thích nhất bài Lucy In The Sky With Diamonds ... khi vui cũng nghe bài này mà khi buồn cũng nghe bài nay,phê phê.
    She's leaving home cũng là bài hay và cảm xúc.
  6. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Tin Buồn​
    Có thể có bạn chưa biết gì về Rockbie,có thể có bạn đã biết.Nhưng ít nhất thì Rockbie đã tham gia vào Box chúng ta,đã có những bài viết,những ý kiến đóng góp rất giá trị và tâm huyết.Nhưng từ nay chúng ta sẽ không có cơ hội để đọc được những bài viết của Rocbie nữa rồi.Bạn ấy mới qua đời do căn bệnh quái ác ung thư."Nghĩa tử là nghĩa tận" chúng ta hãy cầu cho linh hồn của Rockbie siêu thoát,mang theo tất cả những gì tốt đẹp nhất qua thế giới bên kia và cùng chia buồn với gia đình của Rockbie.Nếu bạn nào hay vào Box Rock thì có thể thấy Rockbie là một trong những người tâm huyết,có những bài viết hay.Bạn ấy ra đi khi đang dang dở cái sự học ở Đức,đang dang dở cái công việc admin của trang cafe-rock.net.
     
     
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi.
    PauLennon
  7. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Ừ, trái tim của những người cô đơn. Nhưng tớ tin rằng Rockbie (Quỳnh Như) không bao giờ cô đơn. Tài năng của em đã được tất cả mọi người kiểm chứng, cả ở box Nhạc Rock, cả ở box Beatles và tất nhiên là cafe-rock.net nữa. Những bài viết của em là tất cả đóng góp có thể nhất mà em làm cho tất cả diễn đàn. Tớ biết, Như không bao giờ phân biệt forum này hay forum khác, em luôn hoà đồng, tôn trọng và yêu quý mọi người. Hiếm thấy nữ rockfan nào có cái tai nghe nhạc hoàn hảo như em. Có lần Như nói với tớ rằng:" Tiếc quá chị Hoài ạ, ở cafe-rock.net của bọn mình chẳng có mấy người nghe Beat, may ra thì có em, chị và bạn Schizo. Hay hôm nào chị em mình cùng viết một bài về Beat ở diễn đàn của mình nhé!". Tớ gật lấy gật để, rồi về nhà suy nghĩ, để viết ra những cái mà chỉ có 3 người thích. Thật không ngờ, "tác phẩm" của tớ chưa kịp ghi ra giấy thế mà Như thì không bao giờ còn được đọc nữa rồi.
    Em còn nói với mọi người thân quen rằng, Em thích câu hát : "lonely rivers flows to the sea, to the sea, to the open arms of the sea..." trong bài Unchained Melody lắm. Vậy tại sao? Tại sao lại như thế? Chẳng nhẽ cái thuyết "Cát bụi lại trở về cát bụi " nó đúng với em quá sớm thế này sao? Mấy năm trước, bố em ra đi, rồi cách đây 1 tháng, đến lượt mẹ em! Sau hôm đó, gặp em trên mạng, em bảo :" Bây giờ chỉ còn mình em thôi chị ạ". Tôi chẳng biết nói thế nào, chỉ dám an ủi : " Ba mẹ em lúc nào cũng ở bên em mà"... Và lúc này đây, có lẽ em đang ở bên ba mẹ mình rồi, dù sao cũng còn một chút thanh thản trong lòng người ở lại. Đau lòng nhất là Như ra đi khi chưa đầy tuổi 20 và buồn hơn nữa, lúc cần nhất lại chẳng có một ai ở bên cạnh.
    Tớ chỉ nói được có thế! Lúc này đây, ngồi giữa hàng net mà mình không dám khóc! Buồn, thật sự là rất buồn! Vĩnh biệt một người bạn, một người em, một người lúc nào cũng sẵn sàng gỡ tóc rối cho tớ! Bây giờ tớ không còn tâm trí đâu mà nghĩ ra một bài hát để tặng em nữa, không thể! God bless YOU!
    [blue]...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...</FONT>​
    Được rockmantocdai sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 25/10/2003
  8. unliving

    unliving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn rockbie sẽ không thấy cô đơn nữa, vì ở đây, đã có hẳn một forum về Beatles, có những người yêu beat bằng cả trái tim rồi.
    Chúng tôi yêu bạn, và sẽ tiếp tục yêu Beatles.
    Life is ours, we live it our way.
  9. Groupie

    Groupie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Mới hôm nào, chưa lâu đâu, đã phải chia buồn cùng Rockbie, ngày hôm nay, lại nhận được tin buồn nữa. Chẳng biết phải nói gì đây, mong rằng ở nơi xa ấy, bạn được bình yên, thanh thản.
  10. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    Gửi tới bạn lời chia buồn. Mặc dù tôi ko biết bạn nhưng mong chúa phù hộ cho bạn.
    Hey you, out there in the cold
    Getting lonely, getting old
    Can you feel me?

Chia sẻ trang này