1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SH ... Mình sẽ bên nhau nhé anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coco13, 08/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    SH ... Mình sẽ bên nhau nhé anh ...

    Anh yêu vấu

    Ko biết anh có bất ngờ khi đọc những dòng này của em ko nhỉ, khi mà chỉ cần 1 cuộc điện thoại là em có thể nghe thấy giọng anh, tiếng anh cười ... và cả câu anh nhớ em như hàng đêm anh vẫn nói trước khi tạm biệt chúc em ngủ ngon ... Em biết là việc em viết topic này là trẻ con lắm, có người cũng đã mở 1 topic cho anh rồi, em ko định bắt chước người đó đâu, nhưng lúc này em chợt nghĩ biết đâu ... anh lại muốn em lập 1 topic dành cho anh ... [r32)

    Anh biết ko, Thời gian này em cảm thấy cuộc sống của mình hạnh phúc hơn nhờ có sự xuất hiện của anh ... anh bước vào cuộc sống em của em một cách bất ngờ ... và chẳng biết từ lúc nào đã trở thành một phần quan trọng ...

    Đôi khi em cảm thấy nghi ngờ về tình cảm anh dành cho em, có thật sự là tình yêu ko? Có thật sự là anh yêu em nhiều như anh nói ko? ... Em biết em ko có quyền nghi ngờ anh, khi mà anh đã bay từ Bắc vào chỉ vì nghe tin em bị ốm ... ngồi bên em hàng giờ chỉ để nghe em than thở về chuyện bạn bè ở trường ... đàn cho em nghe dù đêm đã rất khuya ... Anh kiên nhẫn và dịu dàng với em một cách lạ lùng ... Nếu ko có anh, có lẽ thế giới của em sẽ tẻ nhạt lắm.

    Sài Gòn đã bước vào mùa mưa ... đường phố ko còn đẹp như lúc mình gặp nhau nữa. Lúc nãy em lại đi dạo một mình, mưa lâm râm ... tự nhiên thấy nhớ anh hơn bao giờ hết ... Em vẫn nhớ cái cảm giác nắm tay anh đi bộ trên đường ... có vài lần em rút tay em ra khỏi bàn tay anh ... Anh có biết vì sao ko? Vì lúc đó em đang run lên theo những cảm xúc lúc đó ... hạnh phúc kì lạ ... và thế giới xung quanh bỗng trở nên thật đẹp ...

    Anh biết ko, em ko tin vào duyên phận ... em nghĩ mình có thể ở bên nhau thì hẳn đó là có duyên rồi, còn có phận hay ko thì là do chính bản thân mình quyết định ... Em biết giữa em và anh có những khoảng cách ... về địa lí ... về văn hóa ... về tuổi tác ... và cả về quan niệm sống ... và Mẹ bắt anh lấy vợ mà em thì còn quá trẻ để lập gia đình ... nhưng có một điều em muốn anh hiểu và luôn ghi nhớ, là em luôn muốn được ở bên anh ... dù trời nắng hay bão giông ... vì chỉ có anh khiến em mỉm cười ... để thắp sáng một gày tăm tối ...

    23g30 Phút ... thèm nghe giọng anh quá ............
  2. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc tên topic lại cứ ngỡ là chủ thớt yêu anh nhà giàu đi SH!
  3. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    cái chỗ vàng 2 trả lời cho cái chỗ vàng 1: quá bất ngờ, đôi khi có tí sock....=))
    p/s: t.y đẹp đới, chúc 2 bác hp
  4. gaubongcha

    gaubongcha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    4.618
    Đã được thích:
    2
    SH là SINH HÙNG à?
    cụ già rồi mà cưng.
  5. Nepenthe

    Nepenthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    SH chắc là sweetheart :)
    ..........................
    Nhớ anh béo quá
  6. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Em vừa pha cốc cafe để kéo huyết áp lên, nhưng đọc xong cái này, khỏi cần uống. Lãng mạn ghê.
    SG đang mùa mưa, thảo nào....
    Để lúc khác em nghĩ ra cái khác hay ho, em sẽ viết ở topic khác nhé. Em vốn không thích các chị miền Nam.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Có 2 cái tưởng :
    1/ em coco13 này ở Nha Trang . Tự nhiên nhớ đến bài hát " Nha Trang mùa thu lại về "
    "Ơi Nha Trang mùa thu lại về
    Trong nụ cười và trong ánh mắt mê say "
    2/ title : "nhớ mèo Ngốc", giật mình tưởng Tom mới sắm SH mà không chịu rửa xe
    Dạo này box vui nhỉ ? Tình yêu tràn ngập các topic dành tặng nhau.. Cứ hạnh phúc và yêu nhau nhé
  8. meomeotom6

    meomeotom6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn vào nói 1 câu là cái topic này không hề liên quan gì đến thằng choá nào tên Tom cả
  9. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Em vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài ... Việc đầu tiên khi em mở mắt ra là chạm vào dt ... để nhận tin nhắn của anh như mỗi ngày. Anh có nhiều số dt quá ... nhưng chỉ có anh là nhắn cho em vào mỗi sáng đều đều như vậy ... cuối tin nhắn ghi chữ [SH] ... Viết tắt tên anh ... mà đối với em thì cũng là Sweet Heart.
    Em đã quen có anh trong cuộc sống của em ... nếu có một ngày anh biến mất có lẽ em sẽ vất vả lắm ...
    Cái cách anh phản ứng khi em post topic này khác xa những gì mà em nghĩ ... Anh ko trách khi em viết về chuyện của mình cho mọi người cùng đọc ... cũng ko tỏ ra bất ngờ hay hạnh phúc gì ... Anh đơn giản chỉ là "Anh cũng nhớ em nhiều ..." Vài từ thôi mà thời tiết Sài gòn ấm áp hơn hẳn ... Em biết là con đường mình đang đi rất dài ... nhưng cuối con đường ấy là hạnh phúc mà em chờ đợi ... nên em sẽ vẫn bước từng bước ... hiện tại, chỉ cần anh yêu em là được rồi ...
    Xa nhau là thế ... nhưng em ko thể ngừng yêu anh được ... Nếu một ngày nào đó ... vì một điều gì đó mà anh phải bước ra khỏi cuộc sống của em, em có lẽ sẽ hối hận lắm ... dù em biết mình sẽ cố hết sức để giữ anh lại bên em ... nhưng cố bao nhiu thì vẫn hối hận vì đã ko làm đc ...
    Em sợ nhất là sự cô đơn ... em dù sao cũng chỉ là một người yếu đuối và hèn nhát thôi anh àh ... Cảm giác hối hận trong sự cô đơn ... đau lắm anh àh, vì thế anh hãy luôn là một phần cuộc sống của em nhé ... Em ko bắt trái tim anh phải đập cùng một nhịp với em ... cũng ko bắt đôi mắt anh cùng nhìn về một hướng với em ... và em sẽ chẳng bao giờ bắt anh phải luôn nghĩ về em ... em chỉ cần biết và nâng niu em, nâng niu tình yêu em dành cho anh mà vẫn luôn tồn tại ...
    Anh àh ... Sao anh lại xa em như thế ...? Em cần anh ở bên em lắm ... Có vài lần nghe dt anh xong mà em lại nhớ anh quá ... em khóc cho nước mắt cuốn trôi đi sự nhớ nhung ... nhưng có khóc bao nhiêu thì vẫn nhớ anh như vậy ... muốn gọi nữa cho anh nhưng lại sợ anh nhận ra giọng em khóc lại lo lắng ... Để rồi em cứ ôm đôi mắt ấy đi ngủ và sáng ko dám đi học vì mắt sưng ...
    Anh biết ko ... Em sẽ chẳng bao giờ từ bỏ tình cảm này đâu ... Em đã bỏ cuộc nhiều lần rồi ... Nhưng lần này em sẽ ko để tình yêu ra đi đâu. Dù cho kết quả thế nào ... Em sẽ ko bao giờ chấp nhận việc rời bỏ anh ... anh đừng ra đi nhé, vì anh ko thoát đc em đâu ... Còn nếu sau này anh để cuộc đời cuốn anh trôi xa em vì anh muốn tốt cho em ... Em sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh đâu ...
    Cuộc đời còn quá dài ... em thì còn quá trẻ ... giờ có sớm khi yêu sâu sắc như thế này ko nhỉ ... Người ta nói chẳng bao giờ có tình yêu vĩnh cửu ... ko thể yêu một người mãi mãi ... sẽ có lúc dừng lại và kết thúc ... Em ko biết mãi mãi là đến bao giờ ... Nhưng nếu mãi mãi là 1000 năm thì thì mình yêu nhau 100 năm thôi cũng được mà, phải ko anh?
  10. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    @21021981 : cảm ơn đã póc tem
    @uocmo2009 : cảm ơn lời chúc tốt đẹp
    @gaubongcha : Thanks vì đã ghé qua
    @Nepenthe : Yes, SweetHeart
    @Rollingstar :
    @Saodoingoi88: 1) Ước j cũng đang được tận hưởng cái nắng cái gió ở NT -- 2) Topic ko có mèo chuột j cả
    @Mèo tom iu vấu : cảm ơn anh đã ghé ngang và để lại vài dòng
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 00:03 ngày 10/09/2009

Chia sẻ trang này