1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SH ... Mình sẽ bên nhau nhé anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coco13, 08/09/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Gần 1g30 sáng ... Ngoài trời đang mưa to lắm anh àh ...
    Hôm nay em cảm thấy mệt mỏi vô cùng ... nhưng lại muốn thức cùng anh một lát ... Giờ thì anh ngủ rồi, chỉ riêng em là ngồi đây thôi ... với nỗi nhớ anh đang nhiều thêm từng chút một theo những tiếng tic tac của đồng hồ ...
    Em đang ngồi đọc lại những dòng tin nhắn của anh ... anh đã gọi em là "em yêu" từ lúc nào nhỉ, em cũng ko nhớ nữa ... Chỉ biết là em đã quen với điều đó từ lâu lắm rồi ... Anh nói "anh sẽ thương em thật nhiều" ... em ghi nhận hết ... sau này lỡ có ai bỏ chạy thì mình chạy theo tóm lại bắt đền ...
    Anh đang cảm nhận điều gì khi đọc những dòng này ... có cảm thấy nỗi buồn đang dâng lên trong em ko? ... Em nhớ anh quá anh àh ...
    @xinhnhatttvn : nếu ko hiểu thì cũng ko cần phải hiểu đâu bạn nhé, mình biết là bạn vào topic này nhiều lần rồi ... thôi thì cứ đọc và cảm nhận theo cách riêng vậy, ko cần hiểu đâu. Cũng ko có tranh giành gì đâu ... tài sản của mình mình nâng niu gìn giữ thì ai mà giành đc...
    @openheart : ... bạn sensitive quá ... nói nhỏ thôi chứ
    Gửi bạn cái link http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=telBMAjITu
    Mưa tháng 9 ... mưa buồn của yêu thương ...
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 01:53 ngày 10/09/2009
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh mới chào bình minh em ạ. Đêm qua mệt quá, chợp mắt lúc nào không hay. Nửa đêm bất giác quờ tay sang bên cạnh. Không có ai. Thế mà anh vẫn tưởng... Đúng là tưởng bở
    Đang định type cho em 1 bài dài thì bà chị lắm mồm vừa gọi vào bếp ăn sáng. Bánh cuốn nóng, chả ngon bằng ở HN nhưng đói thế này thì ăn gì cũng ngon thui, em nhờ.
    Thôi, anh chúc em một ngày vui vẻ và nhớ đến miền Trung nhiều hơn nhé. .
    @ all : Mọi người xì pam vui nhờ. Tiếp tục phát huy
  3. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    He he đúng mục đích của bác chứ gì. Vụ ném đá ao bèo này hay đấy bác ạ. Em bái phục bác. Bác đúng là thiên hạ đệ nhất...
  4. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    @Jeremy : ko dành lời nào cho em àh
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 10/09/2009
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Xem ra SH nhà ta đã lớn rồi nhỉ ?Đủ tuổi lấy vợ rồi đấy anh ạ Cũng nhờ coco13.
    Chả mấy mà ttvnol lại được đi ăn cưới SH, không biết bao nhiêu mâm cho đủ lượng người hâm mộ. Cơ mà hơi xa
    Mod ơi em không định spam nhá, tại chủ nhà mời mọc nhiệt tình quá nên em ....
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Hơi bất ngờ vì số lượng người ghé thăm topic tăng rất nhanh, dù đã định lượng trước.
    Bất ngờ hơn là nhiều người thi nhau " bái phục ", thậm chí vái lạy rất chi là dẻo. Mình nổi thế kia mà giờ mới biết. Giờ đi đâu cứ phải kính đen sùm sụp, miệng liến thoắng " thanks you các bạn", " Tôi yêu các bạn" mới được.
    Còn nữa, bây giờ phải học thêm cách trả lời phỏng vấn của sao trước các phóng viên lá hẹ. Ví dụ, được ai khen thì nhún vai khiêm tốn " Có lẽ bạn đã quá ưu ái với tôi, chứ thực ra tôi thấy mình cũng chỉ là một người bình thường như bao người bình thường khác". Còn trước câu hỏi như " Thưa anh, trên tờ nhật báo Mùa Quýt số ra hôm nay, siêu mẫu Phi Thanh Vân có nói rằng, anh chả ra cái mịa gì cả, anh chỉ là đồ bốc phét và lừa gái. Phản ứng của anh dư lào ạ?". Thì mình sẽ nghiêm túc mà giả nhời " Tôi rất thích câu nói nổi tiếng của một triết gia người Lào , đại ý " Không ai có thể lặn hai lần trên một ao muống", vì vậy tôi không quan tâm đến nhận xét đánh giá của người khác về mình dư lào.". Đấy, cứ tung hoả mù làm như mình uyên thâm lắm, chứ thực ra câu của triết gia Lào kia bản thân mình cũng...chạ hiểu nó ăn nhập gì với vế thứ 2 cả.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    em thì thấy mọi ng có vẻ yêu quý anh nên là bái fục anh chứ. em thì em chỉ bái fục cái sức khoecủa anh, ko thì sao yêu dàn trải phủ sóng gần như toàn quốc thế đc, mà có sức khoẻ thì quả tim của anh mới khoẻ, tim ko khoẻ sao yêu được dư thế? fỏng ko anh.
    có thể đây là hiện tượng hồi teen của anh Sh, mọi ng hoặc là thấy anh hồi teen ko muốn nói với anh vì họ sợ anh đau lòng , ý là anh đã sắp về già, tức là về hưu non ý anh . nên họ fải tâng lên là bái fục anh.chẹp . em thì em ko giống mấy bạn đó, cho anh biết sự thực sớm đi còn hơn ko. nhỉ
    cơ mà thôi anh a, hãy sống những ngày hồi teen vui vẻ, để khi về hưu ko thấy hối tiếc
    các bạn trẻ nhìn vào đây mà làm gương nhé, về hưu ko có nghĩa là đã hết, vưỡn có thể yêu được đấy,hehêh
  8. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Cái topic nè hot quá, em mà không nhảy vào, lại thấy...ngứa tay. Hôm qua em đề nghị đóng cái topic của chúng mình, em khóc sưng hết cả mắt. Anh cứ liệu liệu làm thế naò thì làm, không lại để em coco13 em ý khóc hoặc bắt đền, thì đừng có mà trách ( xin lỗi chủ topic là bây giờ chị mới biết em, mới hiểu vì sao tự nhiên em vứt toẹt một câu sai lầm khi post vào câi topic của chị, cứ tưởng đứa bạn nào nó nắm thóp, nhắc nhở chị cơ. À, buôn chuyện quen, quên mất vì sao lại xin lỗi: cái PC nó không ưa em hay sao ý, type mãi chữ coco13 mà không được- đấy, lại thế rồi- cứ phải viết tách ra).
    Anh SH yêu quý, anh đúng là rất biết kể chuyện cười nhờ. Đúng là nghe chuyện thì cười cả ngày. Đời thế mới vui, người thế mới tốt chứ. Lần này là lần thứ n, và cũng là lần cuối cùng. Nhớ là không thành cái gì thì đừng có mà nói gì nữa đấy.
  9. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
    @saodoingoi :
    @scarlet : chị cứ tích cực động viên anh ấy cho em nhé
    @secret :
    Chị Secret iu quý ... cái câu em post trong topic của chị bị Mod delete rồi nhưng xem ra nó vẫn hiện trong đầu chị nhỉ ...
    Thấy chị đóng cái topic của chị mà em buồn đến rơi nước mắt ... vì em vào cái box Tâm sự này cũng chỉ vì cái topic ấy thôi. Nhưng mà thôi chị đóng cũng là hơn, chứ cái topic mà chị nói là của "chúng mình" kia cũng làm SH iu quý của em khó xử lắm ...
    Cái PC là của chị mà ... đâu phải của em hay của anh SH mà bắt nó yêu em đc ... Chị cứ thử yêu em đi, biết đâu type dễ hơn
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 10/09/2009
  10. DanOngTre

    DanOngTre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Phản đối câu này.

Chia sẻ trang này