1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SH ... Mình sẽ bên nhau nhé anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coco13, 08/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    oach..em ơi em ..chi vào topic này ko phải vì topic em hot và đáng quan tâm ..ban đầu chị cứ tưởng là 1 topic tinh yêu đầy lãng mạn nên vào đọc ..nhưng chị vào topic của em ko quá 5 lần ..mà vào đọc thì ko thấy nó lãng mạn hay sâu sắc gì cả ..vào đọc toàn những bài viết đá qua đá lại ..chẳng hiểu gì cả ..vì chị chẳng biết em là ai ..SH là ai .va chi cungchang quan tam den dieu do ..doc cho giet thoi gian chut i ma
  2. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    @ xinh nhất ttvn: Em nói rất đúng kiểu " xinh nhất ttvn".
  3. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    @Xinhnhatttvn : cảm ơn chị đã giết thời gian bằng việc dành chút thời gian ấy ghé qua ... quả thật em rất vui vì topic của em được chị ghé thăm nhiều hơn là em mong đợi. ... Em chỉ mới tập tành viết lách nên có lẽ chưa đạt cái độ lãng mạn và sâu sắc mà chị cần ... nhưng tình yêu của em thì đối với em cũng đủ lãng mạn và sâu sắc rồi. ... Thân ái
    @DanOngTre : đang mùa mưa mà
    @matzay :
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 10/09/2009
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 10/09/2009
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình dạo này chém gió thành thần, cứ không spam được là ngứa ngáy chân tay . Vẫn tởn vụ bị khoá topic lần trước nên không dám hó hé gì nhiều ở nhà mình. Chạy sang đây giãi bày vậy vì hình như bên này ...
    Anh SH này, em đi học thầy giáo dạy tim to là triệu chứng của bệnh tim đấy. Mà biến chứng của nó là nguy hiểm nhất trong các loại bệnh về tim. Anh cẩn thận nhé, chị Đức đã ưu ái nói rất rõ với anh rồi. Đừng để bọn em thất vọng nha
    @ KCB : định nói với chị mấy lần mà cứ quên : SH không fải hotboy của Sao, mà là của box. Em không có nuôi hotboy nào cả. Em chỉ có 1 idol duy nhất thôi. nhờ
  5. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top ơi, bạn có những suy nghĩ về tình yêu thật đẹp và tình yêu của bạn cững vậy, chúc mừng nhé.
    Nhưng mà hình như topic này bị loãng quá rồi thì phải,ko biết có phải nói hơi quá ko nữa, nhưng đã là tâm sự của bạn thì bạn nên chú ý đến cảm xúc của bản thân thôi, mọi người có góp ý thì cũng do quan tâm đến topic của bạn, đừng đá qua đá lại nữa.
    Đọc thấy uổng topic lắm.
  6. secret_garden_hn

    secret_garden_hn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    11
    Em cứ đổ oan cho chị. Câu kéo khéo quá đi cơ. Giống hệt anh SH nhà em nhờ. Thui thì chị trả lời nốt cho nó đỡ thất vọng vì khả năng, nhá.
    Cái vụ em vứt lung tung- mà bạn Bless bạn ý cho là spam ý mờ, anh SH mà không nhắc, thì bố chị cũng chả nhớ. Đầu óc chị sao mà nhớ được trên đời có một cái nick như của em ? ( trộm vía không type nick, vì sợ cái máy tính, type lại mất công ). Còn topic chị đóng, chị cũng thấy khó xử cho anh SH nhà em quá, lại bị mang tiếng làm khóc lóc khắp mọi miền, mất hình tượng, nên chị đóng. Đóng vì hoàn thành nhiệm vụ.. Khổ ghê, ta thương người mà người chẳng thương ta.
    SH nhá, chắc anh nằm lòng cái câu: Dạy...từ thuở bơ vơ... nhỉ. Thế thì liệu mà dạy cho khéo vào, để đi ăn nói lung tung với bạn là không có được đâu.Kẻo chẳng may tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, thì tha hồ ngồi đó mà ôm...thiên hạ.
    À đây, đóng góp tý văn chương của chị vào topic cho hay, không em non quá.. ( đó là do bé tự nhận nhá, chứ chị có đọc kỹ đâu mà đánh giá), với lại để bạn bless đỡ bảo tớ là spam- mang tiếng tớ:
    SH- mình sẽ bên nhau nhé anh là một topic đọc đã thấy nổi... như bong bóng thả trên mặt nước- à nhầm, không phải bong bóng, mà là quả bóng. Chúng ta sẽ nhận thấy được nó được nói về một đối tượng nào đó- có tên tắt là SH- không phải là cái xe motocycle. Đọc thêm, ta mới hiểu, SH đó hay có chữ ký là SH, và SH ở đây chỉ có một, và nữa, cũng đã được chủ nhân xác nhận- là người mà ai cũng biết là ai đó. Chủ topic rất chăm chú comment các ý kiến của đọc giả, thấy không nhắc đến mình là phải hỏi ngay. Lại còn đề nghị chị Secret là: chị thử yêu em đi. Đúng là....tự nhiên số 1 nhờ. Chị phải xin lỗi là chị chả làm được điều đó.
    Khổ thể, định viết cho hay để chia tay em chủ topic, cơ mà chả có cái hứng thú gì cả. Thôi đành chịu vậy. Chắc cũng tại anh SH khen Secret hiền quá, dễ bị bắt nạt, nên giờ em mới bị giỡn mặt thế này.
    À, có thiếu sót ở trên. Topic này nói về một tình yêu rất lãng mạn. Mà người ta thường nhớ mỗi ngày. Lúc say, lúc ngủ, lúc?Tóm lại là mọi lúc mọi nơi. Thật là hiếm có khó tìm. Thật lòng chúc em chủ topic sẽ làm anh SH nói được câu: mình sẽ ở bên nhau mãi mãi nhé,chủ topic( tên vẫn ko đánh được). Vậy thì rất là may mắn, cho trái tim của anh ấy.( như em Sao và bạn Scarlet đã nói).
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đọc đến dòng cuối thì thấy nhắc đến mình
    Mới sáng sớm mà đã có vẻ nóng nảy thế chị Vườn ? Hôm nay trời mát mà .
    Tình yêu bất biến lắm, chả ai nói trước được điều gì. Ngay bây giờ đây khi em nghe right here waiting for you. Em thấy mình như đang yêu ( chẳng biết là yêu ai ). Nhưng khi bài hát kết thúc em lại trở về trạng thái bình thường.
    Khi yêu nhau, nếu rót vào tai nhau những lời mật ngọt, cảm xúc thăng hoa sẽ viết thành những câu văn bay bổng đề mọi người thưởng thức. Còn chẳng may hôm ấy, họ chưa kịp thủ thỉ những yêu thương thì làm sao fục vụ độc giả được cơ chứ? Có fải viết tiểu thuyết chương hồi đâu mà chữ nghĩa cứ tuôn ra ầm ầm được. Đoạn này là bênh cho em chủ topic ( lỗi type giống nàng Vườn ). Em cứ từ từ mà viết em ạ, yêu say đến đâu thì viết đến đấy, chị luôn luôn hóng đợi ở topic của em những gì tốt đẹp nhất
    À, hỏi fát nick của em có fải là theo Cô cô trong Thần Điêu Đại Hiệp không ? Nếu đúng thì chị thích em roài đấy. .
  8. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Top này đang nóng quá.
    Chị chủ top cứ viết đi chị ạ, em cũng quý chị, nên sẽ ủng hộ câu chuyện này. Những ai có ý khích bác chị cũng đừng chấp. Sống ở đời sao cứ phải chiều hết lòng người được. Ai như nào thì tự biết đi, hòn đá ném đi thì hòn chì sẽ ném lại, chị không phải ném đâu, việc ấy để em. Trước kia ở Olympic Sydney em từng đoạt giải nhì môn ném đá ở nội dung ném thẳng vào mặt chị ạ.
    Chúc chị có một tình yêu đẹp
    Được 8kenshin sửa chữa / chuyển vào 10:24 ngày 11/09/2009
  9. Jeremy

    Jeremy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, em phải được giải nhất mới phải chứ . Chị ủng hộ em he he he...Còn vụ điếu cày uỷ ban chị cứ thắc mắc mãi em ạ. Hay em PM cho chị đi. Tính tò mò của chị xấu quá
    @Bạn Đức: bạn chỉ được cái nói đúng ý tớ. Tớ hèn quá chả dám nói thẳng nói thật như bạn. Yêu bạn ghê
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này