1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SH ... Mình sẽ bên nhau nhé anh ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coco13, 08/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tự hát
    ............................
    Em trở về đúng nghĩa trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khong cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái-tim-em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh có khi chết đi rồi
    (Xuân Quỳnh)
    Dạo này anh lại chợt thấy yêu thơ trở lại rồi. Khi đọc lại những dòng thơ Xuân Quỳnh, anh như muốn tìm thấy hình bóng em trong đó. Một người con gái giản dị với tình yêu và sự hy sinh vô bờ bến.
    ..............................................................................
    Tôi đã cười đã khóc những không đâu
    Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
    Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt...
    Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
    Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa
    Chi chút thời gian từng phút từng giờ
    Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
    Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết
    Hôm nay non, mai cỏ sẽ già.
    Tôi đã đi mấy chặng đường xa
    Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
    Niềm mơ ước gửi vào trang viết
    Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
    Em yêu anh hơn cả thời xưa
    (Cái thời tưởng chết vì tình ái)
    Em chẳng chét vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc.
    11-1984.

    Dù thế nào đi nữa anh sẽ vẫn yêu em. Yêu mãi mãi đến khi anh ...lấy vợ
  2. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tình yêu tuổi "hoàng hôn" cũng giãy dụa fết anh Sh nhỉ, haiz
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Anh chép lại một số khổ thơ Lưu Quang Vũ để rảnh thì em đọc lại nhá, toàn những câu anh anh thuộc nằm lòng từ hồi sinh viên.
    Bây giờ đọc lại LQV cảm xúc vẫn thế. Một người đàn ông từng trải, tinh tế và tài hoa. Anh mà con gái chắc cũng sẽ kết ông này
    .............................................................
    Nghĩ về em bao buổi chiều lặng lẽ
    Tìm trong em bao khát vọng không ngờ
    Môi tôi run những lời nói dại khờ
    Em ẩn hiện sao còn xa lạ thế
    Tôi ảo tưởng quá nhiều ư? Có lẽ...
    Em cần gì gió lốc của đời tôi!
    Mai em đi, mùa hạ cũng qua rồi
    Tôi ở lại một mình trên phố vắng.
    Hoa cúc rồi chiều xuân nào tôi đến
    Chẳng gặp em chỉ màu hoa vàng rực
    Đêm nay về đốt lửa giữa hồn tôi
    Đêm phòng không tiếng nổ vỡ khắp trời
    Thời đau khổ chung quanh đều đổ nát
    Nỗi cô đơn đen ngòm như miệng vực
    Tôi muốn đi tới đích cùng em.
    Tôi phải đi tới đích cùng em!
    Lòng tôi như buổi sớm vẫn nguyên lành
    Em nhận lấy, em đừng e ngại mãi
    Tôi tan nát, kinh hoàng, sợ hãi
    Em cô đơn rồ dại của tôi ơi!
    1972
    ................................................................
    Trong thành phố có một vườn cây mát
    Trong triệu người có em của ta
    Buổi trưa nắng bầy ong đi kiếm mật
    Vào vườn rồi ong chẳng nhớ lối ra
    Vườn em là nơi đọng gió trời xa
    Hoa tím chim kêu bàng thưa lá nắng
    Con nhện đi về giăng tơ trắng
    Trái tròn căng mập nhựa sinh sôi
    Nơi ban mai cỏ ướt sương rơi
    Một hạt nhỏ mơ hồ trên má
    Hơi lạnh nào ngón tay cầm se giá
    Suốt cuộc đời cũng chẳng hiểu vì sao
    Nơi đêm khuya vọng lại tiếng còi tàu
    Bỗng nhớ xa xôi những miền đất nước
    Nơi bài hát lên đường ta hẹn ước
    Nơi góc vườn ta để quên chùm hoa
    Nơi vòm lá rì rào xao động cơn mưa
    Quả ngọt chín khi mùa ve lại đến
    Những chân trời màu hồng những chân trời màu tím
    Những ngôi sao bàng bạc cả hoàng hôn
    Nơi lá chuối che nghiêng như một cánh buồm
    Cánh buồm xanh đi về trong hạnh phúc
    Se sẽ chứ không cánh buồm bay mất
    Qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi.
    .......................................................................
    Giữa bao la đường xá của con người
    Thành phố rộng , hồ xa , chiều nổi gió
    Ngày chóng tắt , cây vườn mau đổ lá
    Khi tàu đông anh lỡ chuyến đi dài
    Chỉ một người ở lại với anh thôi
    Lúc anh vắng người ấy thường thức đợi
    Khi anh khổ chỉ riêng người ấy tới
    Anh yên lòng bên lửa ấm yêu thương
    Người ấy chỉ vui khi anh hết lo buồn
    Anh lạc bước , em đưa anh trở lại
    Khi cằn cỗi thấy tháng ngày mệt mỏi
    Em là sớm mai là tuổi trẻ của anh
    Khi những điều giả dối vây quanh
    Bàn tay ấy chở che và gìn giữ
    Biết ơn em , em từ miền cát gió
    Về với anh , bông cúc nhỏ hoa vàng
    Anh thành người có ích cũng nhờ em
    Anh biết sống vững vàng không sợ hãi
    Như người làm vườn , như người dệt vải
    Ngày của đời thường thành ngày - ở - bên - em
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình không sống mãi
    Như câu thơ , chắc gì ai đọc lại
    Ai biết ngày mai sẽ có những gì
    Người đổi thay , năm tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mong manh nhiều biến đổi
    ? Anh yêu em và anh tồn tại ?
  4. meotronvo

    meotronvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay, người tài giỏi.
    Nhưng đa tài thì lại đa tình.
    Bác có như thế ko...SH
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chậc chậc, 2 bài thơ trong chùm thơ Xuân Quỳnh mà SH anh post lên đều là những bài thơ em đã chép vào sổ và thổn thức từ hồi em 16
    Và bổ sung thêm bài nữa em cũng cực thích luôn
    Bàn tay em:
    Gia tài em chỉ có bàn tay,
    Em trao tặng cho anh từ ngày ấy,
    Những năm tháng cùng nhau anh chỉ thấy
    Quá khứ dài là mái tóc em đen.
    Vui, buồn trong tiếng nói, nụ cười em,
    Qua gương mặt anh hiểu điều lo lắng,
    Qua ánh mắt anh hiểu điều mong ngóng,
    Anh nghĩ gì khi nhìn xuống bàn tay?
    Bàn tay em ngón chẳng thon dài,
    Vết chai cũ, đường gân xanh vất vả.
    Em đánh chắt, chơi thuyền thuở nhỏ,
    Hái rau dền, rau rệu nấu canh,
    Tập vá may, tết tóc một mình,
    Rồi úp mặt lên bàn tay khóc mẹ.
    Đường tít tắp, không gian như bể,
    Anh chờ em, cho em vịn bàn tay
    Trong tay anh, tay của em đây
    Biết lặng lẽ vun trồn gìn giữ.
    Trời mưa lạnh, tay em khép cửa,
    Em phơi mền, vá áo cho anh.
    Tay cắm hoa, tay để treo tranh,
    Tay thắp sáng ngọn đèn đêm anh đọc.
    Năm tháng đi qua, mái đầu cực nhọc,
    Tay em dừng trên vầng trán lo âu.
    Em nhẹ nhàng xoa dịu nỗi đau
    Và góp nhặt niềm vui từ mọi ngã.
    Khi anh vắng, bàn tay em biết nhớ
    Lấy thời gian đan thành áo mong chờ.
    Lấy thời gian em viết những dòng thơ
    Để thấy được chúng mình không cách trở.
    Bàn tay em, gia tài bé nhỏ,
    Em trao anh cùng với cuộc đời em
    Thơ Lưu Quang Vũ có một bài em cực kỳ kết mà nhất thời không nhớ ra. Khi nào nhớ sẽ góp vào bộ sưu tập thơ của SH anh
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cứ đú đởn theo SH thế nào cũng thành lạc đề và spam. Dưng mà ở trên có bài Lá thu, Vườn trong phố , Và anh tồn tại rồi nên...
    Xin fép bạn Coco và mod. Em " tát nước theo mưa" nốt đoạn này
    ...............................................................................
    Anh như con sông cứ muốn chảy ngược dòng
    Khi tuyệt vọng không muốn làm em khổ
    Anh bỏ nhà ra đi như ngọn gió
    Ngọn gió âm thầm quằn quại vẫn yêu em
    Em mênh mông đôi mắt mở to nhìn
    Anh trở lại như chim về với tổ
    Em là bóng cây em là bếp lửa
    Che mát và sưởi ấm lòng anh
    Bây giờ anh chỉ còn lại em thôi
    Anh chẳng nghĩ những gì xa xôi nữa
    Anh chẳng đua chen chẳng mất công cãi vã
    Chẳng nói những lời to tát rỗng không
    Mọi tên tuổi vinh dự chỉ hư danh
    Chẳng nghĩa lý bằng chiều nay em nhóm bếp
    Phiên chợ xanh non màu rau diếp
    Tiếng trẻ cười tiếng chim hót xa xa
    Buồn làm chi này đây những bông hoa
    Hoa trong trắng hiểu rõ lòng anh lắm
    Như kẻ đi xa vứt áo choàng bụi bặm
    Anh trở về nhà tắm nước giếng trong
    Trước nhộn nhạo của đời nay anh dửng dưng
    Điều dối trá anh chẳng màng nghe nữa
    Anh có tấm lòng anh còn tất cả
    Anh còn em ta sống lại cuộc đời
    ...............................................
    Anh về nhà không có ai chờ
    Chiếc chìa khoá quay trong ổ khoá
    Chiều đã tắt thành đêm
    Người đã xa thành nhớ
    Vùng núi mây bao trắng xoá
    Mưa dài cỏ rậm thảo nguyên cao
    Con đường về nơi ấy biết đâu
    Bây giờ thành khoảng cách
    Chợt thức dậy biết em không ở cạnh
    Anh ra đường thành phố không em
    Kẻ lẻ loi còn được lặng yên
    Anh như đứng trên gai đi trên lửa
    Không đủ sức sướng vui hay buồn khổ
    Chỉ còn là bậc cửa đợi chờ em
    Gió bồn chồn nhắc gọi bước chân quen
    Em như thời khắc của anh như dáng hình như trí nhớ
    Phải xa em anh chẳng còn gì nữa
    Chẳng còn gì kể cả nỗi cô đơn
    Khổ cuối hay nhỉ ? Đọc mà thấy yêu thế không biết. Ai mà chép cho em những câu thơ này bằng tay, vào một bức thư tình...em sẽ chết vì hạnh phúc mất. Chẹp chẹp...
    Buổi ngâm thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn bạn Coco đã cho mượn hội trường
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Tối mai thứ 7. Nghĩ đến nó anh lại phì cười. Vụ này anh vẫn giấu nhẹm em nhỉ.
    Hơn tháng nay tối thứ bảy nào anh và tình yêu đẹp cũng hẹn hò ở một nơi nào đó. Mà thường là quán coffe. Tuần tự của một buổi cà phê diễn ra quen thuộc đến thảm hại. Nó khá giống cái đoạn anh trích kèm sau đây. Em đọc Si tình của Phan Thị Vàng Anh chưa?..." Trình tự một buổi cà phê đã diễn ra đủ: đã kể chuyện cơ quan anh, ở lớp em cho nhau nghe, đã chửi người này, khen người nọ, xong đến chuyện hai đứa, lại giận nhau, rồi khóc, rồi xin lỗi? và đến mục kể chuyện cười, những chuyện không vui lắm cũng cười (đôi lúc, trong bóng tối, em cảm thấy mình thật giả dối, những cơ cười cứ nhệch ra cầu tài?)"...
    Đấy, cơ bản chỉ như thế. Thỉnh thoảng trên đường về, tình yêu khuyến mãi thêm vài câu chuyện ngộ nghĩnh về thằng cháu ba tuổi rưỡi của anh. Và bao giờ cũng thế, câu chốt hạ đương nhiên phải là " Lớn lên chắc sẽ nghịch hơn chú nó cho mà xem". Và cả 2 đương nhiên sẽ cười vào đúng dấu chấm cuối cùng của câu trên. Về nhà, đương nhiên tiếp theo là vài cái sms mà cả 2 đã thuộc lòng. Anh/ em về đến nhà chưa? Hôm nay trông anh/ em không được vui, vì sao thế? Ngủ ngon anh/ em nhé và mơ thấy anh/ em....
    Rồi cũng như mọi khi, sau câu chúc ngủ ngon, anh lại lôi điện thoại ra tám với tình yêu xịn của mình với sự yên tâm tình yêu đểu chả biết đâu.
    Em sẽ biết người này thôi, họ đơn giản là người mà chị dâu và mẹ anh đặt rất nhiều hy vọng. Anh thì không muốn bị nói ra nói vào. Nên cứ tối thứ 7 cuối tuần lại dắt tay cái niềm hy vọng ấy đi cho hết buổi tối, căn đúng mười giờ kém 5 phút để gật gật đầu " Mình về nhỉ!".
    Anh hay đùa với bạn bè là tao đi nghĩa vụ quân sự. Tối mai sắp đến rồi nhỉ...
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Haizzz đã định không vào xí xớn nữa cơ mà... tại sao truyện gì em đọc rồi và hay anh cũng đem ra trích dẫn thế hở SH ???????. Định để nhau bị khoá nick à ?
    " em thần thánh mỗi lời anh nói, em cầm cái chổi lông gà xông pha vào đống mạng nhện, vào đống bụi, vì anh..."
    Không biết bao giờ SH chuyển hẹn từ thứ 7 sang thứ 4 nhờ ?
  9. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào em cũng gặp rất nhiều lượt xe cấp cứu ... Giữa trưa nắng chang chang như hôm nay, em như bao người khác, cũng vội vàng về nhà ... Tiếng xe cấp cứu vang lên như xóa tan cái bầu không khí mệt mỏi ... mỗi khi em nghe thấy tiếng xe ấy, em lại giật mình ... có khi nào đó là người thân của mình ko ........
    Dạo này đọc báo nhiều ... em thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết thật quá mong manh ... một ai đó đang sống bên cạnh mình bỗng biến mất ... cảm giác đó thật đáng sợ ........ Người ta bảo sống chết có số, chẳng biết ông trời quy định người ta sống chết như thế nào anh nhỉ ... Em nhớ cảnh wedding trong những bộ phim có câu ..." cho đến khi cái chết chia lìa ... " ... Quả thật đến được với nhau đã là vượt qua nhiều thử thách của cuộc đời ... nhưng chẳng có gì đảm bảo là mọi thứ ko thể tan biến trong phút chốc ...
    Em đang nghe ca khúc Will You Wait FoR Me ... " Will you wait for me ... in heaven" ... là 1 người con trai hát cho người con gái đã chết của anh ấy ... Em sẽ đợi anh nhé ... nơi thiên đường ...
    THiên đường có thật ko hả anh? ... Có thật là có 1 nơi như thế để mình có thể chờ đợi nhau nếu "cái chết chia lìa" ...
    Em vẫn nhớ cái cảm giác bình yên ở bên anh ... thật là gần ... để rồi giờ mình xa nhau ngàn km ... Đêm qua em bình yên ngủ thiếp đi trong cánh đồng hoa vàng và anh mặt trời ấm áp mà em cảm nhận trong giai điệu You Raise Me Up ...
    Anh hãy tận hưởng ngày cuối tuần thật vui vẻ nhé ... Hôm nay em sẽ về trễ ... ăn chơi với tụi bạn cấp 2 một chút, mai còn bắt đầu 1 tuần làm việc vất vả.
    P/s: anh ko thể để thứ 7 của anh như vậy mãi ...............
    Được coco13 sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 14/09/2009
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em ơi có fải Will you wait for me do Kavana hát không ? He, nếu đúng thì lâu lắm rồi mới thấy có người thích bài hát này. Từ ngày chị còn cấp 2 đã chết mê chết mệt trong giai điệu của bài hát. Hình như anh này vừa đánh piano vừa hát.
    ''Cause time will pass me by,
    Maybe I''ll never learn to smile,
    But I know I''ll make it through,
    If you wait for me...
    And all the tears I cry,
    No matter how I try,
    They''ll never bring you home to me
    Won''t you wait for me in heaven? "
    " Sống chết mong manh như thân cỏ hèn mọc đầy núi non..." bé ạ. Nên còn sống thì hãy cứ yêu như em đang yêu đi nhé

Chia sẻ trang này