1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sha Po Lang - SPL

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]

    Đạo Diễn : Diệp Vỹ Tín ( Wilson Yip )

    Diễn viên :

    Chân Tử Đan : A Quân
    Hồng Kim Bảo : Vương Bảo
    Nhậm Đạt Hoa : Trần Quốc Trung
    Ngô Kinh : Jet ( A Kiệt )

    Nội dung : Sát - Phá -Lang là tên gọi của 3 ngôi sao tai họa ( Thất sát tinh , Phá quân tinh, Tham lang tinh ) trong đó A Quân là Phá Quân Tinh , Vương Bảo là Tham lang tinh còn Thất sát tinh là sát thủ máu lạnh Jet
    Phim nói về sự tranh đấu của hai phái Chính và Tà một bên là Cảnh sát một bên là đại ca xã hội đen . Thế lực hắc ám bao giờ cũng mạnh mẽ khác thường nhưng rốt cuộc cũng kô bao giờ chiến thắng.

    Website :http://www.shapolangthemovie.com/

    Năm 2003, những người thích xem film võ thuật được thưởng thức những màn muay thái đầy bạo lực của ''''''''Ong Bak'''''''' và một năm sau là ''''''''Banlieue 13''''''''. Người ta bắt đầu hỏi : điện ảnh Hồng Kông với những pha võ thuật nhào lộn tuyệt đẹp đã đi đâu mất rồi ? Chả lẽ lại trông chờ vào một ''''''''The Myth'''''''' nửa hài hước nửa võ thuật của ''''''''ông trẻ'''''''' Thành Long ? Và đến tận cuối năm 2005 này, những fan hâm mộ film võ thuật đã được thưởng thức một ''''''''Sha Po Lang'''''''' của Diệp Vĩ Tín - cuộc đối đầu đầy máu, nước mắt và là muôn thuở giữa những tay xã hội đen và cảnh sát. Người xem đã hi vọng rất nhiều khi dàn diễn viên của bộ film toàn là những diễn viên võ thuật lão làng như Chân Tử Đan và bố già Hồng Kim Bảo. Và đặc biệt là cựu võ sư wushu Ngô Kinh.

    SPL là một bức tranh tối tăm, đầy những pha võ thuật bạo lực không khoan nhượng. Câu chuyện bắt đầu khi nhân viên cảnh sát Trung phục hồi sau một vụ tai nạn dàn dựng có bàn tay của tay trùm tội phạm Vương Bảo nhúng vào. Trung rất thất vọng bởi đã rất nhiều năm nay không bắt được Vương Bảo trong khi anh sắp phải về hưu. Và hơn nữa Trung không biết anh còn sống được bao lâu khi đang một khối u trong não.

    [​IMG]

    Song Trung quyết tâm bắt bằng được Vương Bảo trong những ngày cuối cùng ở sở cảnh sát, trả thù cho con gái nuôi của mình. Cũng trong những ngày cuối cùng này, Quân - một người võ thuật cao cường được cử về chuẩn bị thây thế ở vị trí của Trung.

    [​IMG]

    Cả Trung, Quân cùng 3 người đồng đội quyết tâm bắt bằng được Vương Bảo nhất là khi người nội gián của bên cảnh sát vừa bị người của Vương Bảo giết chết một cách dã man.

    [​IMG]

    Và đó là Jet - cánh tay phải đắc lực của Vương Bảo.

    [​IMG]
  2. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Điểm mạnh của bộ film này là film có một cốt truyện đơn giản, dễ hiểu khác xa với ''''Vô gian đạo''''.
    Truyện film này ta có thể bắt gặp ở rất nhiều bộ film Hồng Kông những năm 90 của thế kỉ trước : ân oán giang hồ, nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng đặc biệt trên hết chính là những cảnh hành động, đánh nhau giữa các nhân vật chính của bộ film này. Trong những năm gần đây chúng ta rất hiếm gặp những pha hành động không khoan nhượng thế này ở các bộ film HK. Diệp Vĩ Tín đã rất thông minh khi không thuê đạo diễn võ thuật về.
    [​IMG]
    Thậm chí còn cho Chân Từ Đơn tự do làm những gì mình muốn với những pha hành động này. Trong bản nguyên gốc của bộ film, trận chiến giữa Quân và Jet thực sự khốc liệt : một bên là một diễn viên võ thuật đầy kinh nghiệm và một bên là cựu tuyển thủ wushu chuyên nghiệp. Và nên nhớ rằng không hề có diễn viên đóng thế cũng như dây treo gì ở đây.
    [​IMG]
    Tiếp theo là trận chiến giữa ngôi sao lão làng Hồng Kim Bảo - người đã nổi tiếng từ cuối thập niên 70 với Chân Tử Đan. (khi Hồng Kim Bảo đã nổi tiếng thì anh mới chỉ là một dứa trẻ). Mặc dù đã ngoài 50 tuổi song Hồng Kim Bảo khẳng định sau bộ film này rằng ông sẽ tiếp tục đóng những vai hành động chứ không giải nghệ như đồng nghiệp Thành Long.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cuối cùng tôi muốn nhắc đến Ngô Kinh. Hãy nhớ lấy cái tên này. Chắc chắn trong vài năm nữa anh ta sẽ nối bước những Lí Liên Kiệt, Chân Tử Đan hay thậm chí cả Hồng Kim Bảo và Thành Long. Nhìn cách mà Kinh cầm dao người xem cũng đủ thấy dâng máu lên trong người. :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn chờ gì nữa, hãy bật đầu DVD của bạn lên và thưởng thức Sha Po Lang với dàn âm thanh Dolby 5.1 ... các bạn sẽ không có một buổi tối thất vọng đâu ^^
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 19/03/2006
  3. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    The good.
    -Các cảnh võ thuật : đầy máu và lửa. Quá khốc liệt khiến nhiều lúc người xem phải nhăn mặt lại ><
    [​IMG]
    -Diễn xuất của Hồng Kim Bảo quá tốt. Có lẽ cần phải cho ông nhiều vai diễn phản diện hơn :D
    -Tông màu film hoàn toàn tối trừ những cảnh ngoài biển. Hoàn toàn phù hợp với cuộc sống về đêm của HongKong. Tôi ấn tượng nhất cảnh 3 người cảnh sát bị bao vây bởi lũ côn đồ tại khu phố và Vương Bảo bảo kê. Fukin'' cool ...
    [​IMG]
    The bad
    -1 giờ 27 phút. Film hơi ngắn. Có lẽ cần có nhiều cảnh hành động hơn
    -Ngoại trừ diễn xuất của Hồng Kim Bảo khá đạt thì các nhân vật còn lại khá nhạt nhòa. Chân Tử Đan có thể oánh võ đẹp nhưng vai diễn này hơi tồi - một phần cũng là do câu thoại dành cho anh hơi bị ít
    Overall : 8,5 / 10
  4. mamouth

    mamouth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Trời ơi, sao nghe giống tuyệt chiêu Sát Phá Lang trong Phong Vân quá vậy.
    Người là Phá Quân, đao là Thiên Nhẫn, kiếm tên Tham Lang>>> Sát Phá Lang!!
  5. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Phim này hội tụ ba cao thủ về võ thuật của điện ảnh Hong Kong thuộc về ba thế hệ.
    Hồng Kim Bảo đóng phim từ những năm 60, bản thân tôi cũng không biết ông nổi danh từ bao giờ, nhưng hầu như chắc chắn là từ thập kỷ 80 ông đã là một tên tuổi lớn của điện ảnh võ thuật Hong Kong.
    Chân Tử Đơn vào nghề muộn hơn Hồng Kim Bảo 20 năm, vai diễn đầu tiên là Túy thái cực (1984), nhưng vai diễn lớn đầu tiên có lẽ là trong Hoàng Phi Hồng chi Nam nhi đương tự cường (1992),
    Ngô Kinh thì mới đóng vẻn vẹn 5 phim, trong đó vai diễn đáng nhớ hơn cả là trong Thiết mã lưu (2002). Ngô Kinh có thể coi là sư đệ của Lý Liên Kiệt, cả hai đều xuất thân từ Học viện Wushu Bắc Kinh.
  6. Loving

    Loving Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Nope. Có 1 chi tiết chưa đúng ở đây. Vai lớn đầu tiên của Chân Tử Đan đánh dấu sự quay lại ảnh đàn HK là trong Tiger Cage 2 năm 1990 (sorry quên tên Hán Việt rồi), do Viên Hoà Bình đạo diễn, đóng cùng Dương Lệ Thanh, Quan Chi Lâm và anh chàng da đen Michael Woods. Phim này có đoạn CTĐ chiến kiếm Nhật với 1 cao thủ người Anh, có thể gọi là đỉnh cao. Nhờ thành công lớn của phim này mà CTĐ quyết định ở lại HK gây dựng sự nghiệp diễn viên. Cuốn sách nổi tiếng viết về điện ảnh HK The essential guide to Hong Kong Movies chấm điểm phim này 5 sao và coi đây là đột phá quan trọng của CTĐ. Nói thêm đây là cuốn sách đặc biệt và được xếp vào hàng cẩm nang, lời giới thiệu do Ngô Vũ Sâm viết. Đặc biệt hơn là cuốn này chỉ có đúng 1.000 bản, có đánh số thứ tự ở trang 3. Cuốn của tôi là số 317/1.000. Cuốn này xuất bản năm 1994 - đồng nghĩa với việc tổng kết điện ảnh HK từ thập niên 1960 - thời của Độc thủ đại hiệp, Long Môn khách sạn cho đến hết năm 1993.
    Phim của Ngô Kinh là Tuý mã lưu chứ nhỉ? Không thích lắm dù có cả Lưu Gia Lương.
  7. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    @Loving: Phim đó là Tẩy hắc tiền.
    Phim của Chân Tử Đan những năm về trước tôi không có dịp xem nhiều, chỉ có thể dựa vào những gì mình đã xem để phỏng đoán, nên mới dùng hai chữ "có lẽ".
  8. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Ngô Kinh, cái tên đấy nhớ từ khi xem Thái Cực Quyền 2 rồi. Tóm lại là SPL nội dung cũng đơn giản được cái cảnh hành động khá thật, đẹp ( có anh Đơn với bác Bảo đảm nhận thì quá ok rồi ), về thế giới XHĐ HK thì phim này quá thường.
    Thế thôi nhé, chuyển qua Shinobi đê hê hê
    [​IMG]
  9. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Em thấy ngoài mấy quả oánh nhau kĩ xảo đẹp tuyệt giữa các Wolvervine, Spider-Man, Người Trăm Tuổi hay Poison Girl thì nội dung và kết film chán chết. Dàn trải hơi bị nhiều nhân vật. Nhiều nhân vật vừa mới kịp nhớ tên đã nhe răng trên. Mà hình như có chú Hyoma từ đội làng trên núi mới kịp chém phát kiếm thì đã bay đầu rồi
    Sáng nay quên mất ! Chiếu ''Shinobi''...trailer nhé
    Được Hisashi sửa chữa / chuyển vào 00:48 ngày 21/03/2006
  10. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Thực ra phim này làm hơi ngắn, chưa thực sự gây được cao trào. Vì ngắn quá nên cảm thấy cụt.
    Cách giải quyết vấn đề không hay. Chỉ được cái kết khá bất ngờ, gây choáng. Oánh nhau thì đẹp, nhưng hơi ít.
    Được cái quay và nhạc quá ổn.

Chia sẻ trang này