1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sha Po Lang - SPL

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Hisashi, 19/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hisashi

    Hisashi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    1
    Kết thế này có khi lại có phần 2. 20 năm sau này, đứa con gái nuôi ấy lớn lên, luyện võ quyết đi trả thù cho các ông bố. Vương Bảo tuy đã già yếu nhưng cũng kịp cho ''ra'' một ông con zai nữa. Thế là cứ như ... ''Kill Bill'' mà đi trả thù
  2. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cuối trong phim bắt chướng y hệt phim Gõ cửa thiên đường của Đức.
    Cũng có nhân vật chính ra biển và gục xuống vì ung thư. Cảnh quay đẹp và xúc động dã man.
  3. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thằng này ngày càng uỷ mị, cảnh đấy mà bảo xúc động dã man. Mày có nghĩ còn dã man hơn khi đứa bé quay lại nhìn thấy ông bố đang co quắp chết trong đau đớn, đứa bé sẽ phải hoảng loạn và đau khổ như thế nào ? Đạo diễn làm quả này quả thật là quá dã man, gieo rắc những khái niệm chết chóc vào tâm hồn trong trắng trẻ thơ. Có khi sẽ làm cho nó nghĩ rằng cuộc đời này chẳng có gì đẹp đẽ cả, toàn chết chóc, người thân của nó đã chết hết rồi. Ôi xúc động dã man.
    Đem gõ cửa thiên đường vào đây mà so sánh thì quá khập khiễng nhé. Hai chú kia trước lúc chết cũng đã thoả mãn tâm nguyện rồi, nhìn ngắm biển chết cũng cam lòng ( có chú còn được kẹp hăm bơ gơ với 2 em ... )

Chia sẻ trang này