1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shake off and Step up ... rũ bỏ và bước lên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl, 25/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. working_girl

    working_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Shake off and Step up ... rũ bỏ và bước lên...

    Em chỉ mong muốn mình đừng nản sớm quá thế... nhưng càng ngày em càng thấy chán ngấy cái công việc của em và cái office nơi em đang làm việc...

    Ở nơi này chẳng có gì níu kéo em cả... ngoại trừ em thấy một tia nắng xuyên qua lòng bàn tay... mà xoè tay ra mãi có hứng được đâu...

    Ghét sếp...! Ghét đồng nghiệp...! Ghét cái bản thân tệ hại của mình...!

    Ước gì có thể rũ bỏ mà bước lên... nửa muốn đi, 2/3 muốn ở lại... mà ở lại, chẳng thấy có gì là thông minh...

    Đi hay ko đi??? Ở lại hay ko ở lại???
  2. Qua_Dang

    Qua_Dang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.428
    Đã được thích:
    0
    ở đó ko vui vẻ gì thì bỏ đi em, anh dắt em ra nhá.
    get out and go ahead, dont hesitate!
  3. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Làm những gì mình thích Em ạ.
  4. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Ôi..ai chả muốn làm những điều mình thích hả bác...nhưng đâu phải cứ muốn là được...ta đâu chỉ sống cho riêng mình...thế mới khổ...hichic...!!!
    Như e đây...muốn vứt bỏ mọi thứ roài đi đâu đó mà có dám đâu...muốn nghỉ việc nhưng can đảm thì hổng có...!!!
  5. mathuyen

    mathuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    2.223
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác của cô working này giống y mình mấy tháng trước, cực hình mỗi khi sáng thức dậy và đi làm nhưng nói với bạn thế này không có gì làm còn tệ hơn rất nhiều. Tôi đã ở nhà vài tháng sau khi nghỉ việc, thoạt đầu rất vui vẻ vì cảm giác vừa thoát khỏi, không biết buổi cà phê trưa sau vài năm đi làm thế là sảng khoái với nó trong vài tuần liền với một list bạn bè đã bị bỏ quên do vùi đầu vào công việc. Cứ vui đi rồi sẽ biết cảm giác không có gì để làm, bạn bè thì at work còn mình thì sáng quét dọn, giặt quần áo, trưa nấu cơm...
    Tốt nhất là bạn chuyển việc đi và đừng có để quãng thời gian nghỉ quá dài nhé, buồn còn hơn đi làm ý
  6. thitnackho

    thitnackho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, move thôi
  7. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống luôn là thế, những điều tồi tệ nhất luôn rình rập, bao nhiêu trắc trở trong sự nghiệp, gia đình, tình bạn, tình yêu,... tất cả đều có thể làm cho chúng ta kiệt quệ, chán nản và thua cuộc. Mình nghĩ bạn nên nhìn nhận lại cuộc sống, và bản thân, có thể có những cách xử lí tình huống biến những điều tồi tệ nhất trở thành những điều tốt đẹp chứ bạn, tất nhiên là bạn phải có bản lĩnh, hạnh phúc chỉ dành cho những người có bản lĩnh thôi bạn ạ. Bạn từ bỏ những j bạn đang có kể cả những đau khổ, rắc rối, ,,, có nghĩa bạn đang từ bỏ cuộc sống. Bạn thử nhìn xem có cuộc sốgn nào là tốt đẹp cả đâu. Thế bạn nhé, chúc bạn thành công !
  8. ssphuong

    ssphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống giá màu hồng thì tốt biết mấy nhưng ta chẳng chọn được theo ý mình
    Nếu từ bỏ điều mà ko theo ý ta rùi đến một thời điểm nào đó lại gặp lại trường hợp như thế thì lại gặp vào khó khăn và lại phải bắt đầu
    lại từ đầu
    Chữ ký của bạn : Can đảm trong hoạn nạn của chính mình
    Cứ lao vào hoạn nạn , khó khăn đi rồi sẽ qua và sẽ thấy chính ta đã làm được mọi việc trở nên đơn giản
    Ko có bất cứ điều jì là ko thể ko làm đựoc , rồi sẽ qua những khó khăn , cố gắng nha
    Chúc vui
  9. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Ước gì được làm mình thích cái đúng chuyên ngành của mình.
  10. vianh868

    vianh868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2008
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ko thích thì đi, có j níu kéo?

Chia sẻ trang này