1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shake off and Step up ... rũ bỏ và bước lên...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi working_girl, 25/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anvixnh

    anvixnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Ghét tất cả thế thì thật là kinh khủng . Làm việc mà bị kiểu ấy thì khác gì bị đưa ra Côn Đảo . Chẳng có gì là khôgn thể cả , em học xong đh mất hơn 4 năm . Ra đi làm mới biết là không phải nghề của mình . Sau khi chuyển vài nơi làm việc cuối cùng thì em chuyển sang ..âm nhạc ( cái đam mê của em ) Em lại bỏ ra 7 năm nữa để đi học . Nhưng như thế còn hơn là cả đời làm cái mà mình ghét phỏng ạ . Mọi người bảo em bị điên , cơ mà em có bị điên đâu cơ chứ . Em tỉnh táo chán .
    Làm những gì mình thích , và phải thích những gì mình làm .

Chia sẻ trang này