1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shanghai Knights (Hiệp sĩ Thượng Hải) - Phim đang chiếu tại rạp

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Terminator3, 12/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Shanghai Knights (Hiệp sĩ Thượng Hải) - Phim đang chiếu tại rạp

    Shanghai Knights (Hiệp sĩ Thượng Hải) - Phim đang chiếu tại rạp

    Diễn viên chính: Thành Long, Owen Wilson, Phạm Văn Phương (Fann Wang).
    Phim dài 114 phút
    Đánh giá của IMDB: 6.5/10

    [​IMG]

    Nội dung:

    Mở đầu phim là cảnh tại Tử Cấm Thành, bố của nhân vật do Thành Long đóng (Chon Wang) là người chịu trách nhiệm giữ ngọc ấn của vua. Một nhóm người đã đột nhập vào nơi cất giữ, giết ông lão và mang ngọc ấn đi trước con mắt bất lực của cô con gái Chon Lin. Cô gái quyết định sang Anh quốc theo vết kẻ sát nhân.
    Phần của Wayne (Thành Long), anh đến tìm Roy O'Bannon, giờ đang là bồi bàn tại một khách sạn. Anh chàng này vẫn có sức quyến rũ đối với các cô gái. Cả hai sang Anh để tìm cô em của Wayne. Tại đây hai chàng quen đuợc cậu bé chuyên đi móc túi, là Charlie Chaplin trong tương lai (!), quen nhân vật Conan Doyle làm việc tại Scotland Yard. Họ cũng khám phá ra âm mưu đen tối giữa một người thuộc Hoàng tộc Anh muốn chiếm giữ ngôi báu của nữ hoàng và một kẻ thuộc hoàng tộc Trung Quốc (Donnie Yen - Chung Tử Đơn) muốn giữ ngọc ấn để lên ngôi báu tại Trung Hoa. Nhóm 4 người đã phối hợp với nhau để cứu thoát nữ hoàng Anh khỏi âm mưu ám sát đồng thời đoạt lại được chiếc ấn quý báu.

    Bình luận:

    Nội dung không có gì mới lạ, vẫn mô tuýp kinh điển một anh chàng hậu đậu nói nhiều và lắm tai tiếng kết hợp với một anh chàng láu cá khôn ngoan và nhanh nhẹn trong sứ mệnh trừ gian diệt bạo. Thành Long vẫn nhanh nhẹn trong các pha võ thuật tuy nhiên anh đã bộc lộ những dấu vết của tuổi tác, mặt Thành Long đã nhừ và xương xẩu hơn, giống kiểu Dương Tử Quỳnh. Cái mũi của Owen Wilson có một vết gồ lên, không biết có phải là bị gẫy trong các pha hành động hay không, có lẽ phải xem lại tập I Shanghai Noon thì mới biết được. Cô em gái của Wang, Chon Lin thì quả thật xinh và có nét đẹp Á Đông ngọt ngào và tuyệt vời, hơn hẳn so với Lucy Liu (hơi xấu và khó ưa) và Chương Tử Di (hơi điêu và đanh đá). Phạm Văn Phương rất có duyên trong vai diễn của mình và oánh võ cũng hết xẩy.
    Các nhà làm phim đã khéo léo ***g vào các nhân vật nổi tiếng ở ngoài đời như: Conan Doyle là một anh chàng cảnh sát hậu đậu, sau này quyết định bỏ nghề để theo nghề viết văn, sáng tạo ra nhân vật Sherlock Holmes từ anh chàng Royne trong phim; Charlie Chaplin là cậu bé lang thang ngoài đường; Wang là nhân vật của Thành Long được Roy mô ta viễn cảnh đến Hollywood lập nghiệp và đóng các phim hành động như John Wayne. Cùng với phim Điệp viên không không thấy (Johnny English), khán giả Việt Nam lại được đến với khung cảnh của nước Anh cổ kính, rõ ràng là mới lạ và khác biệt so với loạt phim lấy bối cảnh ở Mỹ. Nói chung phim xem được. Đánh giá tổng thể thì không bằng Shanghai Noon.



    [topic]122062[/topic]

  2. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh về bộ phim:
    [​IMG]
    [​IMG]

    [topic]122062[/topic]
  3. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi xem phim này về , thấy thất vọng quá trời luôn.Đúng là môtíp đã quá cũ so với các phim gần đây của Thành Long làm ở bên Mỹ. Từ thời Rush Hour nãm 1998) cho đến Shanghai Noon , Rushhour2 vẫn là các hành động chi tiết lãp đi lãp lại ... Vẫn là một đôi bạn, một anh Tây nói nhiều,ngộ ngộ một anh Châu Á hơi ngố ngố đánh võ giỏi với những tình tiết hài hước trùng nhau.
    Qua đến cái Shanghai knight này thì đúng là không thể nào kiên nhẫn nổi , Thành Long già quá rồi nên các pha võ hành động kết hợp hài hước đã không còn trơn chu và đẹp mãt như xưa nữa .Cái đoạn đánh nhau ở chợ với kiểu đấnh ô giả tạo và kịch quá , trong khi đó camera làm việc không hợp lý làm cho các tình huống đã giả rồi nay lại càng giả hơn , chậm lề giề làm lộ cả các miếng võ , nói chung là thất vọng. Cả cái đoạn cuối cũng chuối , cả khẩu súng 6 nòng đang nhãm vào nữ hoàng tự dưng lại bãn vào các cận thần ngồi tận đâu -> quả này thãng cha đạo diễn quá kém và chuối.Để cho bố Chung Tử Đơn hành động kém thông minh, sau tình huốn đấy tự dưng chả thấy đội vệ binh hoàng gia làm việc gì cả,đứng ngơ ngơ để anh Owen Wilson và anh Conan Doyle bay ngựa qua đầu lọt vào trong cứ như không , chả thấy bào động báo điếc gì cả.Cha đạo diễn này kỳ khôi thật để lộ quá nhiều điều phi lí.
    Bé Charles Chaplin thì hóa trang sao tài tình thế lọt vào nhà người khác cứ như không.
    Nói chung phim xem giải trí cũng tạm,không xuất sãc,kém xa với phim Thành Long cũ.
  4. chutieucodon

    chutieucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hụ hụ,phim này chiếu ở rạp , dân tình đi xem chả / đông lúc nhúc mà chả có ma nào về bàn lói vài câu thế. Hụ thì phim này rẻ tiền quá mà , các cô các cậu quen xem mấy phim bác học quá rồi nên mấy phim giải trí kiểu này thì còn lâu mới / không hợp gu các bác nhá. Hụ , chú Thành Long già như khú,đánh đấm như múa chả có gì hay , vậy mà lãm anh lãm chị cưới rần rần,khục. Xem cái Police Story mà thấy tiếc cho anh Long với mấy phim làm bên Mỹ này
  5. 1inbox

    1inbox Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thấy phim này coi được, để giải trí. coi xong hơi bị thất vọng và cũng mau quên. phim này kém hơn những phim khác có thành long đóng.
    am ur inbox
  6. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao vẫn phải đi xem, có vé rùi, bỏ đi thì phí

    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn...
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    nếu chưa bao giwò xem phim TL,cũng có thể gọi là hay,nếu xem quá nhiều TL rồi,nhàm quá đi thôi,nhưng vẫn thế vẫn xem dược[D:] tuy không mấy khoái lắm(krew vẫn khoái vì đi cùng mấy đứa bạn gái)

    Yêu người ta chỉ yêu người ấy
    Sao người nơi đó mãi thờ ơ
    Nhớ người đêm ta nhớ một người
    Nhưng người đã đi từ bao giờ
  8. flyingmagician

    flyingmagician Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    mình xem phim này thấy thất vọng về thần tuợng của mình còn đau là thành long trong kế hoạch phi ưng hay câu chuyện ảnh sát nữa. Mấy phim gần đây đống còn hay hơn nhiều
    Life is a box of chocolate
  9. VoiCoi

    VoiCoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    Phim củ chuối, xem chán ốm
    VoiCoi.NET

    hờ... hờ... cười lên cho đời đỡ vất vả
  10. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Tuxedo còn hay gấp vạn phim này, ít ra còn mang màu sắc viễn tưởng, oánh nhau cũng hay hơn. Cốt truyện cũng lý thú, tôi thích nhất là nhân vật ông chủ của Thành Long, đoạn cuối cả một đội giúp anh ta tiếp cận cô gái bằng cac thiết bị công nghệ cao mới hay chứ.

    .::[topic]122062[/topic]::.

Chia sẻ trang này