1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shaolin Soccer , Phim bạo lực?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Shaolin Soccer , Phim bạo lực?

    Đây là bộ phim được MFC trình chiếu cho ttvnol lần thứ 5 tại Fansland . Theo đánh giá cá nhân của tôi đây là một bộ phim hay , vừa đánh võ,hài hướng,cảm động ...Tuy nhiên khi chiếu xong đã có những ý kiến khác , đó là phim này bạo lực quá.
    Bạo lực là thế nào , tôi không cho là như vậy. Có những cảnh dùng chai đập vào đầu, cờ lê mỏ lết,búa biếc rơi tùm lum ,oánh đập nhau nhìn có vẻ rất giã man , hay những pha chãt chém trên sân cỏ cũng khá kinh dị ...

    Nhưng nếu bạn đã quen xem phim Hong Kong và đãc biệt là phim của Châu Tinh Trì thì những pha đấy sẽ làm bạn cười nhiều hơn là cảm thấy bạo lực. Phim của danh hài hay nhất Hồng Kong cuối thập kỷ 80 đầu 90 này thường là có nhiều cảnh hài hơi thô , có khi còn rất bản thỉu,dơ dơ nhưng không hề bạo lực theo đúng nghĩa của từ này chút nào. Những cảnh trong phim của CTT thường là gây hài , dù bề ngoài có vẻ rất ghê gớm nhưng những pha đấy nên hiểu thao nghĩa tiếu lâm hơn là hiểu theo nghĩa bạo lực.
    Tôi xem cũng kha khá phim của anh,và tôi thấy hầu hết chả có phim nào gọi là bạo lực cả ,toàn là hài dù trong phim cũng có mấy đoạn bãn nhau nhưng nó dùng để gây cười cho khán giả .
    Vì vậy khi xem Saolin Soccer , tôi nghĩ rãng những đoạn đánh đập đấy nên hiểu theo nghĩa hài hước,và phần lớn thì đúng là nó diễn ra trong các hoàn cảnh hài hước thật.
    Các phần còn lại trong phim thì xin mời mọi người cùng vào bình luận cho vui nhỉ

    Cinema Paradiso
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Quá hay.....

    Hết nợ thi rồi đến nợ thi
    Than ôi khổ quá học làm gì
    Những chồng sách nặng khô như đá
    Ruộng gió đồng trăng anh cứ đi?

  3. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Chí lý! Xem xong thấy quá đã!

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  4. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Quên, thêm tí nữa. Đoạn ném quả trứng vào mồm mới thật là mĩ mãn

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  5. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Đâu mà....uhm..
    ném vào ...quần mới là mí mán...
    khẹc khẹc.....
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì để nói. Mai ra hàng đĩa về thuê xem lại
    Fê fê.......
    (=^.^=) no-thing-no-body-only-myself (o^.^o)
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    phim chán fèo, thế mà mọi người cũng khen hay, Châu Tinh Trì mất đi bản sắc của mình rồi, còn đâu là Đường Bá Hổ của ngày nào, còn đâu võ trạng nguyên Tô Khất Nhi nữa
    Để mai đây trên con đường dài dẫu nhiều trắc trở
    Em chỉ gặp toàn niềm vui
    Và những chàng trai thật thà và tốt bụng
    Yêu em
    Chỉ cần bằng một nửa anh thôi
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, anh Quân ko được xem nên cay hử... ...

    Hết nợ thi rồi đến nợ thi
    Than ôi khổ quá học làm gì
    Những chồng sách nặng khô như đá
    Ruộng gió đồng trăng anh cứ đi?

  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Phim vui, nhưng đen quá, chọn đúng cái phim xem... từ năm ngoái rồi !
    Đành ngồi nhìn bạn nó cười

    Át Bích, Who Am I?
  10. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Riêng tớ thấy phim này chán phè. Mà lại còn nhảm nữa chứ. Chỉ tại mấy đứa bạn tớ quảng cáo kinh wá, lại còn có cả Triệu Vy nữa ---> vác về xem, phải nói là cố xem cho hết. Tệ ko để đâu cho hết, thế mà các bác cứ ca ngợi CTT mãi.
    May mà hôm đó tiện thể vơ luôn cái Chinese Odyssey 2002 (Thiên hạ vô song) xem còn đỡ chán.
    In your heart you wonder
    Which of these is true:
    The road that leads to nowhere
    The road that leads to you

Chia sẻ trang này