1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shaolin Soccer , Phim bạo lực?

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Sean, 15/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    He he, xem hay đấy chứ, rất giống phim chưởng, hao hao Subasa, mỗi tội còn bốc phét còn hơn cả Subasa

    We've all done things we often regret.
    Just this once ... Listen to your heart and stay with me.
  2. Adiemus

    Adiemus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Không nên đánh đồng phim hài giải trí và phim kinh điển. Hay giả dụ so sánh nó với một phim triết lý sâu sắc thì quả là khập khiễng. Phim giải trí dành cho số đông còn những phim cao cấp dành cho một số ít. Mỗi người có một sở thích mà các bác.
  3. HAZARD

    HAZARD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Những phim loại này của Châu Tinh Trì xem xong chắc quên nó đi là vừa....Xem Mr Bean cười còn có ý nghĩa hơn....
    ...Lived in the life.you need to have a heart.What for do you know..To love you forever..
  4. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Phim của CTT lần này tôi thấy vẫn giữ được những nét hài trước kia đã từng làm anh nổi danh đấy chứ.Chả qua là phim sử dụng nhiều kỹ xảo , xem đã mãt nên có lẽ mọi người chê bai thôi.Nhưng HK mà làm kỹ xảo như vậy là quá đỉnh rồi , xem phim để giải trí chứ có phải là triết lí cao xa gì đâu mà đòi hỏi cao thế.
    Hôm qua có ấn tượng nhất về phần bình luận của Rena , đó là khi đã có đôi giầy mới , cả đội tung lên trơinhừng lại rời đúng vào đầu mình.Đây là hình ảnh ẩn dụ rất ý nghĩa,"có mới nới cũ" ... và đến lúc sử dụng lại đôi giày cũ thì CTT đã dành được chiến thãng
  5. blue_love_red

    blue_love_red Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chung với đứa bạn xem mà hai đứa cười ngất ngưởng! Hơ hơ! Đi xem phim với mục đích giải trí thì như thế là đỉnh rùi! Đến bi giờ cứ mỗi lúc nghĩ lại cảnh gần cuối lúc chị T.V vào làm thủ môn hết đập đầu vào cột đến lúc đi ra đứng cạnh anh thủ môn đối phương mà vẫn cười phớ lớ đây nè! Nói chung là nếu mỏ phiếu thang điểm 10 thì tớ cho điểm 10 đấy! Không phải là tại mình dễ tính đâu nhé!
    ...Và nếu như phải chọn một động từ thì hãy chọn động từ "yêu thương"...
  6. zazu

    zazu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    1.736
    Đã được thích:
    0
    Đâu có !
    Mỗi phim của CTT có những nét tinh nghịch khác nhau.
    Ỏ phim lần này, đúng là có sự thay đổi là sử dụng nhiều kỹ xảo, điều đó cũng chả sao, nó cũng có những cái hay riêng...không thể so sánh nguyên xi với những phim cũ được, bản thân CTT không có sự đổi mới thì cũng khôngthu hút được khán giả nữa.
    Phim kinh điển, MFC không thiếu, mục tiêu của MFC là góp vui cho mọi người đồng thời dần dần sẽ đưa những phim có nội dung và chất lượng cao vào trình chiếu.
    Nếu đưa ngay vào, chỉ sợ số người tiêu thụ ngay được sẽ không nhiều, như thế sẽ không đáp ứng đuợc mục đích phổ biến của MFC.
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Hài nhất là đoạn đang đá tập, chú Cẳng Sắt bò dưới đất rồi hoá ra chiến tranh, mũ sắt, hàng rào kẽm gai, đạn bắn chí choé bùm bùm, vớ được cả bộ đàm để gào thét nữa.
    Đừng so sánh phim này với những phim kinh điển rồi bảo nó chán, đứng trên mặt giải trí thì nó là hay rồi. Kỹ xảo xuất sắc, đến bao giờ VN mới làm được như vậy đây.
    ~~~~~~~~~~~~~
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, phim kinh điển theo mọi người nói là những phim gì.... Tôi chả xem phim mấy nên ko biết... chả hiểu Titanic có thể liệt vào hàng kinh điển ko (nó thu về được ối tiền).... nhưng mà tôi thấy nó chán phèo....

    Hết nợ thi rồi đến nợ thi
    Than ôi khổ quá học làm gì
    Những chồng sách nặng khô như đá
    Ruộng gió đồng trăng anh cứ đi?

  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì thấy cái không khí ở rạp mới là quan trọng, nếu cho xem phim này ở nhà chắc cũng gọi là được, nhưng xem ngoài rạp nó khác, những tiếng cười đồng thanh, tiếng vỗ tay của khán giả, tiếng kêu ồ, à đầy bất ngờ của khán giả trước mỗi cảnh kỹ xảo, tất cả đó hợp lại thành bản hoà âm sôi động. Một bộ phim xem hay về mặt tình tiết, Đúng như một số thành viên đã nói: xem phim này chỉ để giải trí, những cái đọng lại không nhiều.
    Hiện nhân viên tình nguyện thuyết minh đã có Bluelovered nhưng mà phương tiện thiết bị và thời gian của một số thành viên khác chưa cho phép để mà kết hợp với thuyết minh viên thực hiện thuyết minh.
    When you're thristy, drink out of my loving cup
    When you're crying, I'll be the tears for you
    You know, I bleed every night you sleep
    'Cause I don't know if I'm in your dreams
    I want to be your everything...
  10. Cathy_VD

    Cathy_VD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    xem những đoạn đội Shaolin bị đánh tơi bời em sót hết cả ruột nên lúc ra ngoài em bảo "anh sean ơi phim này bạo lực quá"
    hehe
    nhưng đấy chỉ là đùa thôi
    bây giờ mà ai hỏi em có xem lại ko em đồng ý cả 2 tay
    CATHY RETURNED
    Vẫn máu như cháu Bác Hồ
    BrAvO BrAvO BrAvO

Chia sẻ trang này