1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share 1 chút về Cuốn theo chiều gió

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_chi_la_em, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Dương Tường dịch là "Nói ừ đi, quỷ bắt cô, nếu không..."
    "đồ khốn" nghe kinh dị quá ặc ặc ặc >_< Có ai có bản tiếng Anh check xem nguyên văn là gì thì hay nhỉ.
    Cái đoạn "đúng là con khùng" là đoạn sau khi Melanie sinh, Scarlett rã rời kiệt lực và gặp Rhett, nằng nặc đòi về ấp Tara, nhớ chưa zạ?
    ah, btw, em có bản dịch của Dương Tường, có thể có nhã ý cho mượn nhưng hiện em không có thời gian, để sang tuần sau liên lạc nhé ^^
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 00:30 ngày 08/04/2007
  2. carmen78

    carmen78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhiều nhiều nha, tuần sau tớ sẽ liên lạc, tớ chỉ xem qua thôi rồi giả ngay, xem văn phong khác nhau như thế nào.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Ôh,tớ cũng chưa đọc bản dịch của Dương Tường bao giờ
    Cuốn theo chiều gió-đơn giản là một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời-một câu chuyện sẽ còn sống mãi với thời gian

  4. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Gì mà hay đến thế, không có phim thì nó cũng chìm ngỉm từ lâu rồi.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa xem phim ạ, và tớ vẫn thấy truyện rất, rất hay ạ
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nào, phục vụ đồng bào nào!
    Nguyên bản tiếng Anh, cái đoạn "đồ khốn" hay "quỷ bắt cô đi" đây này:
    "Say Yes!" His mouth was poised above hers and his eyes were so close that they seemed enormous, filling the world. "Say Yes, damn you, or..."
    Kể ra DT dịch "sát nghĩa" hơn đấy, nhưng nếu dịch là "đồ quỷ tha ma bắt" thì tớ khoái hơn. Còn nếu để tớ, tớ dịch là:
    "Nói vâng đi, đồ quỷ, nếu không..."
    Nhắc bạn Sota là đi xem phim ngay đi nhá. Phí của giời. Chắc bốc phét chứ gì?
  7. saiyan_vegeta

    saiyan_vegeta Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Ầy, nếu mà ko có phim thì cậu cũng chả nghe ai ở VN nói đến "gone with the wind" đâu. Hồi xưa là các cụ xem phim trước rồi đọc truyện sau. Chứ tớ cá là ít người đọc truyện trước xem phim sau
  8. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Tớ ko hiểu sao bạn lại nói thế
    Nói thật là tớ thích đọc truyện hơn xem phim,ko phải chỉ riêng Cuốn theo chiều gió đâu,mà tác phẩm nào cũng vậy.cái cảm giác mình tự tưởng tượng ra các tình tiết thú vị hơn nhiều,và đọc sách là cách tốt nhất để tư duy phát triển,còn xem truyền hình nhiều mà ko đọc sách sẽ làm thui chột đi khả năng tư duy của con người
    Có thể bạn thấy CTCG ko hay lắm,hoặc hay bình thường,đó là cảm nhận riêng của bạn,tớ ko thích đào bới thêm ,chỉ cần với tớ,nó luôn tuyệt vời,thế là đủ (mí cả nó được cá thế giới thừa nhận rồi,nên 1 ý kiến của bạn cũng ko làm tớ buồn nhiều lắm đâu )
  9. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật,nếu cậu ở gần tớ thì tớ sẽ nói "gone with the wind" đấy.Tớ giống Sota,chưa coi phim,nhưng đã đọc truyện.
  10. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    Một vài hình ảnh của GoneWithTheWind.
    [​IMG]
    Lần xuất bản đầu tiên :)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thứ 11 :D
    [​IMG]
    Được fangdi sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 10/04/2007

Chia sẻ trang này