1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share 1 chút về Cuốn theo chiều gió

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_chi_la_em, 31/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ok, ok madam! Tớ hơi bị hăng hái bi bô quá. Đúng là bọn mình đều công nhận Rhett là "nhân vật hoàn hảo" mà. Mỗi tội tớ thêm cái đuôi "một cách đáng nghi ngờ" thôi. Cứ " đấu khẩu" thế này không khéo đến mai thì tớ phủ nhận sự hoàn hảo của chàng mất.
    Này, thực ra tớ vẫn nghĩ ngợi, liệu mẫu đàn ông như Rhett có đúng là hoàn hảo không? Nếu hoàn hảo, thì tại sao tớ , và charmant, và một số cô ả khác, lại chọn hắn chỉ vì... tiền?
    Thanks vì chia sẻ với chuyện tình buồn. Nhiều khi tớ... giá mà có thể nghĩ rằng giai ra đi như Rhett rời bỏ Scarlett ở đoạn cuối CTCG.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 09/07/2007
  2. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người đồng bóng, ai cũng nhận thấy thế và tớ cũng chẳng dấu chuyện đó. Nhưng tớ còn khôn ngoan nữa. Tớ mê Rhett và tiền của hắn nhưng nếu cần chọn làm chồng tớ sẽ chọn Ashley (nếu anh ta cũng có tiền). hehe. Đam mê nên tớ mới chọn Rhett để ngoại tình, được hắn yêu thì cuộc sống đầy những thú vui (cả lạc thú nữa).
    Tớ cực khoái câu: Tại sao không phải là tôi và tiền của tôi. Tớ khoái cả câu gì đó về việc "đặt tay lên đống vàng của tôi". (Đọc lâu quá giờ quên rồi, ngày xưa thuộc từng chữ). Bạn có thấy tiền và kiếm được tiền là một trong những giá trị (to lớn) tạo nên hình tượng Rhett. Nếu không có tiền, liệu anh ta có dám to giọng, khinh khỉnh và giễu cợt như vậy không? Nếu không có những dải đăng ten, những chiếc mũ... anh ta có được thừa nhận (một cách miễn cưỡng) ở Atlanta. Nếu không có tiền, Rhett có trở thành một nhân vật hoàn hảo như các bạn tranh cãi nãy giờ? Vì vậy, Cundc cũng có lý luôn là Rhett hoàn hảo một cách đáng ngờ!
    Cậu có công nhận là Ashley dù có tiền hay không, con người anh ta vẫn vậy, Melanie vẫn yêu thương anh ta. Nhưng Rhett mà không có tiền bên cạnh, vị thế của anh ta khác ngay.
    Cundc, tớ biết cậu đồng bóng nên cứ mãi là con la mang bộ yên cương ngựa luôn hừng hực khí thế lao vào các cuộc thánh chiến vì Rhett, Scarlet, Asley và Atlanta.
    Dù sao cũng nên vì Rhett - người đàn ông hấp dẫn tuyệt vời không bao giờ được chọn làm chồng - của chúng ta.
  3. charmant

    charmant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Không rõ cậu còn buồn về chuyện ấy không. Tớ có một vài kinh nghiệm trong chuyện đó. Nói chung, cũng không nên và không đáng để buồn, cậu không muốn là một con la mang bộ sừng đồ sộ của tuần lộc đúng không?
    Lại vì các chú tuần lộc không đúng mùa nào!
  4. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
  5. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đối với tôi, CTCG là một tiểu thuyết tâm lý - lịch sử tuyệt vời. Tôi cho rằng nó phản ánh chân thực cuộc sống và con người của thời đại đấy, hình như bắt đầu vào tháng 4/1861 thì phải. Dù trong các trang viết tràn ngập tiệc tùng, quần áo, lụa là, những má hồng mắt biếc quyến rũ, những hào hoa lịch thiệp, nhưng tôi không thấy chút lớp sương hồng nào bao phủ quanh tác phẩm này (như Hội chợ phù hoa của Thackeray).
    Và cũng vì lý do ấy, Ashley không bao giờ được tác giả dành cho một sự ưu ái và cảm mến đặc biệt như Melaine. Anh ta không xứng đáng có được sự cảm mến ấy, anh ta hợp với văn học lãng mạn hơn. Đúng như MM đã nhận định, giỏi mọi thứ mà một nhà quý tộc cần phải giỏi, nhưng lại thờ ơ với tất cả, chỉ suốt ngày gục mặt vào âm nhạc, sách vở, tranh ảnh vớ vẩn (Bạn nào có ý đinh rước về nhà một ông chồng như thế vậy)... Anh ta là người giời. Tôi chỉ thấy anh ta ôm lấy mối hận lòng kiểu "anh hùng không gặp thời" chứ chẳng thấy anh ta có một chút ý định đấu tranh với hoàn cảnh, vượt lên hoàn cảnh. Anh ta vẫn lưu luyến mãi với cốt cách quý tộc của mình mặc cho tiền của cô em dâu bên vợ cứ rom tóp từng ngày, anh ta có tầm nhìn xa trông rộng để làm gì khi phải sống bám vào gấu váy của "người tình trong tâm tưởng" mãi thế, và trong chuyện tình cảm, anh ta cũng chẳng biết mình cần gì, và phải làm như thế nào. Theo đánh giá của "Phụ nữ TK 21" , anh ta đúng là... người giời. Tôi không thích Ashley (Chắc đạo diễn của phim CTCG cũng đồng quan điểm với tôi nên mới chọn một Ashley ... nhìn đã thấy tàn úa như thế).
    Còn cái đề tài muôn thủa của các bà cô: lấy chồng, theo thiển ý của tôi: Nếu bạn là Scarlett, Rhett sẽ là lựa chọn tuyệt vời ở vị trí một ông chồng, còn nếu bạn là Melanie (hoặc đơn giản, bạn chỉ là bạn) một ông chồng như Ashley thật là một lựa chọn an toàn(trong trường hợp bạn đặt sự chung thuỷ lên đầu).Tuy nhiên, ở thời đại chúng ta, có vẻ Scarlett nhiều hơn Melanie, và đâu đâu cũng thấy những anh chàng kiểu Rhett (ở một số điểm), mỏi mắt cũng không thể tìm được một Ashley.
    Được den_dom_dom sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 11/07/2007
    Được den_dom_dom sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 11/07/2007
  6. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    [^' Thật sao! Tôi cũng không để cho ông hôn đâu.
    ^' Vậy à ? Tại sao môi cô lại cong lên một cách tức cười vậy ?
    ^' Ồ!
    Nàng kêu lên và liếc nhìn vào gương thấy quả thật môi mình như đang chờ đợi một cái hôn. ]

    PS : Sẽ thích Rhett nếu hắn ko để ria mép !
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, không có xiền thì Rhett chả phải là Rhett rồi.
    Mấy cái cậu kể ra quả là chí lí, tớ xin "bơm vá" thêm. Ở bên Scarlett thì Rhett mới là Rhett, phỏng ạ?nếu anh ta không có xiền thì Scarlett cũng chẳng đến tận nhà lao tìm anh ta cái hồi Tara đang sắp bị tịch thu, Scarlett cũng chẳng chịu khó ngậm bồ hòn trước những lời châm chọc của anh ta để vay được tiền mua trại cưa... Và anh ta làm gì có được những tuyên bố bất hủ kiểu "tại sao không phải là tiền của tôi"!
    Ha ha cái này hay này:
    Rhett - người đàn ông hấp dẫn tuyệt vời không bao giờ được chọn làm chồng - của chúng ta.
    Cậu nhắc đến tuần lộc làm tớ nhớ cái truyện cười kể về một linh hồn không bay lên được thiên đàng chỉ vì bị mắc sừng vào những cành cây.
    À, charmant, hôm nay tự nhiên tớ nghĩ, lấy Ashley thì sẽ có nguy cơ phải chịu cảnh anh ta ngoại tình tư tưởng. Như thế có bị gọi là mọc sừng không nhỉ?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hi ấy,
    những phần tớ ko quote lại là tớ đồng ý nhất trí rồi nhé. Còn cái phần quote đây này, bàn cãi tí nhở?
    Dựa vào đâu mà ấy bảo thời đại chúng ta có nhiều Scarlett hơn Melanie? Theo tớ, ấy phân tích đúng về các nhân vật nam trong CTCG nhưng lại chẳng hiểu cóc khô gì về các nhân vật nữ.
    Scarlett chỉ cảm thấy yêu Rhett sau một thời gian dài chung sống. Dựa vào đâu mà ấy bảo là thời đại này có nhiều Rhett? Chung sống với họ chưa mà biết? Rhett là dại diện cho các giá trị thực về vật chất, để quyết định chung sống với người như Rhett thì không thể chỉ quan sát hay nghe đồn mà lại đồng ý được.
    Giống như Scarlett hồi chưa lấy Rhett, tớ (và cả charmant?) xác định như này này: chưa biết lấy chồng có nhiều tiền thì sung sướng thế nào cho nên cứ ái mộ các giá trị default của một người đàn ông tốt đã. Ashley thì có tuốt những cái default đó, tạm kể ra: đẹp giai, con nhà quý xờ tộc, lễ nghĩa chừng mực, chu du thiên hạ nhiều, văn chương thông thạo, lãng mạn mà lao ra chiến trường thì lại leo lên được chức vụ khá oách, chung thủy. Đại loại là, nhắc lại nhé:
    chưa biết lấy chồng có nhiều tiền thì sung sướng thế nào cho nên cứ ái mộ các giá trị default của một người đàn ông tốt đã.
    Nói đến chuyện giai giếc nói chung và chuyện lấy chồng nói riêng, phải chia ra dream với reality.
    Cho đến nay chưa có giai nào mời tớ nhảy trong vũ hội, mua mũ lông chim cho tớ, cho tớ vay tiền mua trại cưa, đầu tư kinh doanh... thế nên tớ cứ dream đến anh Ashley đã. Khi nào reality có Rhett, lúc đấy mới chọn Rhett nhá.
  9. den_dom_dom

    den_dom_dom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hừm! Phải găng một tí mới xong vụ này
    Khi cun dc nói vậy thì cũng đồng nghĩa với việc bạn chẳng hiểu cóc khô gì về CTCG. Rhett không bao giờ là đại diện cho các giá trị thực về vật chất, và Ashley cũng còn khướt với vươn tới được cái giá trị default của một người đàn ông tốt nhé. Không bao giờ đâu. Nếu theo ý của bạn,tức là cuối cùng vật chất đã thắng ý thức à, tiền đã thắng tình. Vì Scarlett đã "chết" Rhett không cứu vãn nổi?!!
    Và tớ cũng hoàn toàn hiểu các nữ nhân vật theo cách của mình (mà tớ cho là đúng), tớ đã si mê truyện này từ xửa xưa rồi, tuy chưa đến nỗi thuộc lòng nhưng có thể hoàn toàn sắp xếp khá chuẩn những tình tiết - tiểu tiết của truyện. Lại còn xem phim nữa. Tớ hoàn toàn hiểu tâm lý của S & M.
    Scarlett chỉ cảm thấy yêu Rhett sau một thời gian dài chung sống. Ko đâu bạn thân mến ạ, cô nàg ngốc nghếch của chúng ta còn lâu mới biết là mình yêu Rhett nếu không có sự mất mát lớn, một chỗ dựa tinh thần lớn: Melanie. Và giả sử nàg có biết rằng Rhett quan trọng với nàg thì còn lâu nàg mới công nhận điều đó với một sự say đắm như vậy. Cái tôi lớn mà.
    Có nhất thiết phải chết mới biết tiếc đời đâu, o có Rhett trên đời để tớ có thể "sống thử" (mà có cũng...ko). Bạn cứ ra đường, vào cafe vỉa hè, quầy báo,sân vận động, công sở.... cá với bạn mờ mắt cũng khó tìm thấy một anh chàng có default of 1 người đàn ông tốt (nhân, nghĩa,lễ, trí, tín)đủ đường. Trong khi đó, các anh chàng của chúng ta, anh nào chẳng có chút điêu điêu, đểu đểu, (tớ rất tâm đắc với truyện "Tất cả đàn ông đều đểu"), thông minh và tinh quái, khoái kiếm tiền... và biết kiếm tiền. Các cô gái cũng thế. Melanie có chui từ sách ra thì cũng chỉ có mổi một cách là... chui vào.Thời buổi "loạn lạc" này không phù hợp với những tâm hồn quá tinh khiết, quá thánh thiện như vậy, kể như 20 năm trước còn được. Giả sử có những cô nàg giống M > S thì chỉ cần tôi luyện vài năm ở trường đời thôi, dấu > sẽ quay ngoắt 180 độ. bạn không đồng ý ư? Tớ cũgn chịu.
    Bạn muốn tìm 1 A or M ở thời đại này ư, xem nào, hình như các phim truyền hình TQ hay xây dựng những mẫu người hoàn hảo (về nhân cách) như vậy cho con em học tập đấy.
    Còn nếu một ngày đẹp trời nào đó bạn gặp được 1 Ashley "phẩy" trên đường đời tấp nập. Xin chúc mừng, số bạn hơi bị "xon" đấy.
  10. all4nothing2312

    all4nothing2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Ờ, xin lỗi các bạn ở đây ... tớ đã đọc bản dịch tiếng Việt của Dương Tường, và bản tiếng Anh. Có bạn nào có truyệnnày bằng tiếng Đức thì share cho tớ với, tớ cảm ơn nhiều

Chia sẻ trang này