1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share 1 chút về Cuốn theo chiều gió

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_chi_la_em, 31/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emvata099

    emvata099 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Trước hết cũng cần phải nói một điều là tớ đã đọc 3 lần, xem phim 3 lần và cho người ta mược bộ tiểu thuyết đó 3 lần. Đến lần thứ 3 thì nó biến mất! "Khốn lạn" quá! Thế mới hiểu được câu "cho mượn sách là ngu, người mượn rồi trả lại còn ngu hơn"..Từ đó đến nay cũng gần 4 năm rồi, tớ không còn nhã hứng tìm mua lại nữa. Vì để mua bộ tiểu thuyết đó tớ đã nhịn ăn 1 tuần từ số tiền mẹ gửi trong năm đầu tiên của đại học..hic..hic..
    Nhưng tớ vẫn nhớ rất rõ cảm giác đau nhói khi Rhett xách chiếc vali rời khỏi mái ấm trong màn sương mù dày đặc..! Và mãi đến bây giờ tớ cũng không hiểu thằng cha Asley có điều gì đặc biệt để 2 người phụ nữ cứ bám lấy anh ta đến thế? Vẻ hào nhoáng đã làm mù đôi mắt của họ..Nhưng cũng có lẽ, thời đại ngày ấy, mẫu người như Asley mới là mẫu người mà các cô gái mơ ước. Mà làm sao ta có thể hiểu được sở thích của họ khi mà ta và họ sống vào những thời đại khác nhau? Thôi thì chuyện này gác qua, không lạm bàn về nó..Tình yêu vốn muôn màu muôn vẻ mà..
    Có điều tớ muốn nói đến Rhett và Scarlet. Ở cuộc sống thực này, không tìm được người đàn ông nào như Rhett đâu. Xin cược với các bạn điều đó! Rhett có thể đứng vững và làm giàu khi chiến tranh đang xảy ra, dù bất kì hình thức nào, cũng chứng tỏ đó là một người đàn ông có tài và đầy bản lĩnh. Đàn ông như thế, ở thời đại này tìm không khó. Nhưng khó là trái tim của Rhett. Xét cho cùng, một người đàn ông ở cương vị đó, ít ai cư xử được như Rhett, cưới một phụ nữ đã có nhiều đời chồng, một phụ nữ mà anh ta biết rõ nàng lấy anh ta vì cái gia tài kếch xù. Rhett đã cư xử cao thượng..một sự cao thượng mà cho tôi cho rằng NGU NGỐC..Vì cuối cùng, anh ta chẳng nhận được gì ngoài việc rời bỏ mái ấm mà chính anh ta đã dành nửa đời người và cả trái tim để gầy dựng và vun đắp..! Vì vậy, không thể tìm ra Rhett đâu trong cuộc sống này đâu các bạn ạ. Nhìn xem, đại gia bây giờ chỉ đi với "chân dài" và "hoa hậu" thôi..hehhe..Chứ đừng nói đến gái có nhiều đời chồng như Scarlet. Và xin miễn bàn đến nhan sắc của Scarlet ở đây, vì trong tác phẩm có nói rõ nàng không đẹp xuât sắc đâu nhé..
    Bây giờ đến Scarlet..Tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu một điều..Phải chăng nhân vật khi được đưa lên trang sách thì dù có đức tính xấu hay sống một cuộc sống phi đạo đức thì cũng được tán dương? Vì tôi đang thấy rất nhiều Scarlet trong cuộc sống này. Nhưng tiếc thay, tôi không nhìn thấy sự cảm thông giành cho họ như chúng ta đang giành cho Scarlet, cô gái vì gia đình, gia sản của dòng tộc mà lao vào những cuộc hôn nhân không mệt mỏi! (đó là chưa kể đến ham muốn riêng tư về vật chất của bản thân nàng). Đương nhiên, chúng ta sẽ nói đến hoàn cảnh. Nhưng đâu phải trong chiến tranh thì con người mới khổ, mới đáng được thông cảm...Scarlet đã sống và sống rất mạnh mẽ, nhưng so với thời đại lúc đó, những gì nàng làm là quá sức tưởng tượng..Vậy thì tại sao, ngày nay người ta lại có thể lên án những cô gái vì gia đình mà lao vào những cuộc hôn nhân với người giàu có? Thật buồn cười quá! Nghĩ đến đây tôi không còn muốn đọc sách nữa..
    Nhưng cuối cùng tôi tìm được một câu nói để tự an ủi mình "Con người ghét hay thương cũng đều vô lý cả"..Có lẽ trong chúng ta ai cũng đúng, vì mỗi người một suy nghĩ mà..Chúc cuộc hội đàm này thật vui vẻ nhé..
  2. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ có một quan điểm nho nhỏ thôi. Nếu ai đó cho rằng Reth cao thượng, hay cho rằng Scarlett có những đức tính tốt, thì mình cho rằng bạn đã nhầm lẫn rất nhiều... Reth hay Scarlett, đơn giản là những người dám sống với chính bản thân mình, không phải giấu diếm cái bản ngã, không phải tỏ ra cái mình không có, hay gồng mình lên cho xứng với địa vị hay danh tiếng xã hội khoác lên họ. Họ sống với những gì họ có, những gì họ yêu và những gì họ thích. Đó chính là điểm đặc biệt nhất của hai nhân vật chính. Reth không phải là một anh hùng, cũng không bao giờ tỏ ra anh hùng. Đơn giản, anh là một người đàn ông, anh sống theo cách mà anh muốn. Reth yêu Scarlett cũng chính vì điều đó. Anh cưới Scarlett bởi anh yêu nàng. Chỉ đơn giản thế. Điều đó chả có gì là cao thượng cả. Nếu Reth nghĩ hành động của mình là cao thượng, thì hoá ra anh ta cũng chỉ là một người tầm thường mà thôi.
    Chỉ khi sống vì chính bản thân mình, người ta mới có một sức sống mạnh mẽ nhất, mới đánh thức những sức mạnh bản năng tiềm ẩn nhất. Reth và Scarlett đã sống như thế...
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    "Kể ra cũng thích thú khi được tán tụng, dù nhiều khi mình chẳng hiểu được ý nghĩa rõ ràng."
    (chương bốn mươi)
  4. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Sau khi theo dõi hàng chục topic về đề tài này, đặc biệt là niềm mê say bất tận của bạn Cundc, mình thành thật công nhận rằng tác phẩm Gone with the Gió là một tác phẩm kinh điển của nhân loại.
    Cái bà gì mà viết ra truyện này, bà ta đã tưởng tượng ra một nàng Scarlet tuyệt vời, y như những gì mà các chị em vẫn nghĩ về bản thân mình. Đồng thời, bà ta cũng sáng tạo ra chàng Rhett quá hoành tráng, hoành tráng như các chị em vẫn đòi hòi mong chờ ở bọn chồng với người yêu mình.
    Tuy nhiên, nếu yêu phải em nào mê Gone with the Gió, thì rất phiền. So với hình tượng Rheth của nàng, thì thằng nào chả mọi rợ ngu đần hoặc khô khan, nói chung là lởm lắm. Vì vậy, truyện này tuy hay nhưng rất có hại cho hạnh phúc lứa đôi.
  5. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Bác Tép bi quan quá thế. Trong cuộc sống chả có thằng nào đủ mạnh mẽ và tự tin để sống đúng như ý mình như Reth đâu. Reth hoành tráng quá mức đến không thật.
    Mà nữa, cũng chả em nào có đủ tự tin một cách ngây thơ như Scarlett đâu. Nồi nào thì vung nấy. Nếu bác không phải là Reth thì cứ an tâm là không phải gặm một em Scarlett nào đâu...
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chú ạ, nếu mình gặp phải Scarlet thì bỏ mẹ!
    Nó mà thiếu tiền là nó bỏ mình đi lấy thằng đại gia có xưởng gỗ ngay.
  7. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    wow, mình vui mừng đến chảy nước mắt khi có nhiều người tham gia vào topic này. Hic, sau khi post lên được vài hôm mình đau hết cả lòng cả mề khi chả có ai hưởng ứng cả-tức là cảh có ai thích Gone with the girl ấy nhầm, with the wind chứ!
    nhưng có từng này người chia sẻ là quá đủ đối với mình và những nhận xét của các bạn thật là ... hic không còn gì để nói ngoài chữ Tuyệt, mỗi người có một cách hiểu và sự yêu thích của mình dành cho CTCG và lại có những cách khác nhau để thể hiện nó ra qua lời nói....mình đang rất vui và shock nữa trước những lời bình phẩm của các bạn vì trình độ của mình còn còi, về nhà sẽ xem xét lại để cùng tranh luận hic hic lúc này chả nói được gì ngoài cảm ơn tất cả.
    À, tequila đừng lo nếu gặp phải Scarlet nhé, thứ nhất là đồng chí không bao giwò giống Rhett cả, thứ 2 là nếu Scarlet có tồn tại cũng chưa chắc chọn đôngg chí, hehehe và cuối cùng là bây giờ nghề bán xưởng gỗ không giàu như hồi ấy đâu cho nên em Scarlet của đồng chí sẽ chọn 1 gã khác cơ hihihih bán vàng chẳng hạn, tóm lại là cẩn thận vẫn hơn... và sự cẩn thận quá sẽ làm đồng chí ê sắc hehe, theo hồ sơ thì đồng chí vẫn độc thân chứ gì và điều đó vẫn tiếp nối trong 1 tương lai còn xa.....
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm ơn bạn Em_chi_la_em vì lời chúc tốt đẹp trên. Mới đầu giờ sáng mò vào đây nhận được lời chúc này, thấy cả một tương lai thoải mái tự do không bị cơ quan chủ quản nào quản thúc vẫn còn trải dài trước mắt, bỗng thấy hân hoan vô cùng.
    Chân thành cảm ơn.
  9. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu giờ sáng vào đã thấy bài của anh Teq hoành tráng ngay trang đầu, tự nhiên thấy cuộc đời nó cũng tươi sáng hẳn.
    Cuốn theo chiều gió hay mà, nhân vật tuy xây dựng vượt quá sự mong đợi của đời thực nhưng rất hấp dẫn.
    Kể ra mà kiếm được một anh chàng hoành tráng như Rhett thì cũng thích đấy, nhưng thời buổi này, mấy anh chàng hay hay một tý thì bị người khác phỗng mất rồi, làm gì còn anh nào như thế mà ở tuổi 30+ như Rhett nữa chứ.
    Em thì chả mộng mơ như thế, thói quen của em là có cái gì hay hay của nhân vật thì đem áp dụng vào cuộc sống, tỉ dụ như bắt chước cách cô Scarlet đong đưa chẳng hạn : nhìn vào mắt chàng 3s rồi cụp xuống rất nhanh, chấp chới hai hàng mi nhìn đi chỗ khác v.v... và v.v... Nói chung hiệu quả cũng không đến nỗi nào.
  10. carriage

    carriage Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Theo anh được biết thì nghề vàng bạc rất có hại cho sức khoẻ sinh sản ...

Chia sẻ trang này