1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share 1 chút về Cuốn theo chiều gió

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_chi_la_em, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    Cuốn theo giai, trôi theo g.ái luôn hay, ít ra anh thấy vậy, mặc kệ phim hay truyện anh cùng lắm ngó vài đoạn.
    Em thik giai thế nào?
    Mang fone ra khè trước cho oai đã
    [​IMG]

    bay ko em ?
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    "Cô thích được tưởng tượng cô là một vật bí mật với bọn đàn ông nhưng đối với Rhett, cô trong suốt như thuỷ tinh."
    (chương mười chín)
    She liked to believe herself a thing of mystery to men, but she knew Rhett thought her as transparent as glass.
  3. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Mình rất cảm ơn bạn Em_chi_la_em vì lời chúc tốt đẹp trên. Mới đầu giờ sáng mò vào đây nhận được lời chúc này, thấy cả một tương lai thoải mái tự do không bị cơ quan chủ quản nào quản thúc vẫn còn trải dài trước mắt, bỗng thấy hân hoan vô cùng.
    Chân thành cảm ơn.
    [/quote]
    hi` hi`, hoá ra tequila nhà ta thông minh thật, biết là cuộc sống tự do là nhất đấy...nhưng thế mình mới tò mò chứ, chả biết là vi yêu tự do thật hay là "buộc phải tỏ ra yêu tự do" nghe cho có giá chứ thực ra vì chả có cơ quan nào thèm đoái hoài cho dù chú mình có khao khát van nài....
  4. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Theo anh được biết thì nghề vàng bạc rất có hại cho sức khoẻ sinh sản ...
    [/quote]
    ui dào, thì có sao, bộ ông anh tưởng Scarlet quan tâm đến chuyện đó à, chỉ cần cái Au là đủ làm cho cô ấy sáng mắt rùi, ko cần quan tâm đến cái "Cu" đâu ( hix em nói hơi bậy 1 tí cho nó phong phú, mong các bác bỏ quá!)
  5. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    bạn tuyệt thật đấy, không bình phẩm 1 lời nào mà post lên những dòng tâm đắc, tôi thực sự ngưỡng mộ bạn và thấy rằng cái sự yêu thích tác phẩm này của tôi so với ban....quá bé bỏng
    huhuhu.... nhưng tự nhiên đọc câu này của bạn post lên, tôi thấy nhớ đến Rhett dã man, nhớ đến bộ mặt đểu giả khi đọc ra hết con người của Scarlet và luôn luôn làm con nhím trong cô ta xù lông lên như là 1 sở thích của Rhett vậy, mình rất khoái cái đoạn Scarlet đến vay tiền Rhett lúc ở trong tù và y đã gọi cô là "quý bà chai tay" hic hic nghe sao mà dễ thương dã man....ôi rhett !!!!
  6. em_chi_la_em

    em_chi_la_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, bạn thân mến, tôi đang cho mượn CTCG đây và đang nghĩ đến lời nói của bạn, liệu tôi có nên đòi lại không nhỉ, và nó có còn nguyên vẹn trở về với tui ko? Lo lắng quá.....
    Tất nhiên tớ rất hiểu, ng` như Rhett và Scarlet chỉ có trong tiểu thuyết thôi nhất là với thời đại bi giờ....tớ đã nghĩ nhiều về điểu đó... Rhett là tổng hợp của quá nhiều cá tính đáng yêu của "lũ đàn ông" - không điên lên vì hắn mới lạ. Tớ yêu Rhett trong truyện nhưng không lấy hắn ra làm hình mẫu tìm người yêu vì biết rằng điều đó là không thể...Và giả dụ nếu có tồn tai 1 gã như Rhett chắc cũng không đến lượt mình, mình biết mình là ai mà... và mình chỉ muốn chia sẻ tình yêu với tác phẩm này đến những ai có cùng cảm nhận, vậy thôi!!!
    xin cảm ơn bạn
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Tequila và các bạn khác!
    Có lẽ nhiều bạn biết là tớ từng post những bài lê thê về GWTW-CTCG ở box này rồi. Nhẽ ra tớ không ý định tiếp tục nói nhiều tại topic này hơn là vài câu tớ thích trong GWTW-CTCG đâu, cơ mà bạn Tequila nhắc đến nickname của tớ nên tớ xin phép bi bô nhiều một tí.
    Bạn Tequila thân mến!
    Bạn công nhận tác phẩm này có chất kinh điển của nhân loại là rất đúng đắn. Tớ vui lắm. Tuy nhiên đi vào sâu nữa thì những nhận thức của bạn về các nhân vật trong tác phẩm lại hơi bị quá đà, dẫn đến đôi chút sai lệch. Tớ buồn cực.
    Tớ bảo bạn Tequila này. Mọi người thích Scarlett không phải chỉ vì thấy cô nàng giống mình đâu. Cá nhân tớ chẳng hạn, tớ thích Scarlett hơn ở một điểm là cô nàng có những đức tính mình không có, và mình cần phải "bắt chiếc" cô nàng. Một nhân vật hư cấu trong văn học khiến cho người ta thấy yêu thích vì những lý do không khác với lý do để yêu thích một con người có thật ngoài đời, tớ nghĩ thế. Không hiểu bạn yêu thích một người là vì lý do gì, còn tớ thì tớ yêu thích một người khi tìm thấy ở họ 30% những điểm chung với mình + 30% những điểm khác biệt mà mình chấp nhận được + 40% điểm khác biệt khiến mình ngưỡng mộ mà thèm học theo. Vậy đấy. Để xây dựng một hình tượng khiến các chị em yêu thích thì không chỉ đơn giản là tạo ra hình tượng đó cho thật giống với ý nghĩ của chị em về bản thân họ. Mong bạn Tequila - một người không thuộc giới chị em - xem lại điều này hộ tớ nhá!
    Tớ bảo bạn Tequila tiếp này. Rhett không quá hoành tráng như bạn nghĩ. Có lẽ vì bạn hâm mộ anh ta do anh ta được nhiều gái mê mẩn nên bạn nghĩ thế phải không? Tớ nghĩ, để mà nói thực sự hoành tráng thì Rhett phải giữ được địa vị quý tộc của mình cơ. Nghĩa là khi anh ta trở thành kẻ thức thời biết cách kiếm tiền rất giỏi, thì anh ta vẫn phải giữ được vai trò của một người con trai ở gia đình mình, vẫn khiến cho toàn bộ giới quý tộc trọng nể. Trong tác phẩm thì Rhett đã phải từ bỏ gia đình, từ bỏ tầng lớp của mình rồi lao vào cảnh làm ăn bạt mạng không kém chất giang hồ, sau đó anh ta mới dùng đồng tiền để xây dựng một địa vị trong xã hội. Khi có Bonnie, cô con gái yêu, thì Rhett đã phải tìm lại một chỗ trong giới thượng lưu cho mình vì con gái mình. Như vậy, không thể nói Rhett là hoành tráng quá được, vì anh ta vẫn không giữ được một vị thế toàn vẹn trong con mắt của toàn xã hội.
    Cá nhân tớ thì tớ cho rằng một người thực sự hoành tráng phải là người vừa được giới quý tộc thượng lưu coi trọng kiểu như coi trọng Ashley, lại vừa được toàn bộ các thành phần xã hội khác nể nang vì tài kiếm tiền. Vì về sâu xa mà nói, cái tính yêu chiều phụ nữ nói chung và sẵn sàng làm mọi chuyện về người phụ nữ mình yêu nói riêng thì lại bắt nguồn từ dòng máu quý tộc, từ giới thượng lưu vốn coi trọng nâng nịu phái đẹp. Phải không bạn Tequila? Đó chính là lý do tại sao mà Scarlett cứ mê mẩn Ashley mãi. Cho dù cuối cùng Scarlett nhận ra Rhett mới là người mà cô ta cần, thì đó cũng là lúc cô ta từng được thấy Rhett lấy lại phong thái của một quý tộc (vì muốn lấy lại địa vị cho con gái của họ). Vì thế, cuối cùng tớ kết luận là Rhett không hoành tráng quá như bạn Tequila và một số bạn đồng quan điểm vẫn nghĩ.
    So với hình tượng Rheth của nàng, thì thằng nào chả mọi rợ ngu đần hoặc khô khan, nói chung là lởm lắm. Vì vậy, truyện này tuy hay nhưng rất có hại cho hạnh phúc lứa đôi.
    Câu bôi đỏ trên này là của bạn Tequila. Tớ nghĩ, sau khi trình bày hiểu biết của bạn về sự kiện một cách khá xác đáng, thì bạn Tequila đã rút ra kết luận nhầm nhọt và đúc rút bài học kinh nghiệm cực sai lầm. Tớ tự hỏi, tại sao bạn Tequila và các anh em khác không đọc tác phẩm này như đọc một cuốn sách cẩm nang tâm lý chị em nhỉ? Tại sao việc cố gắng để không bị trở thành "mọi rợ ngu đần hoặc khô khan, nói chung là lởm lắm" trong mắt chị em lại là "rất có hại cho hạnh phúc lứa đôi" nhỉ?
    Heeeeeee dài quá, chắc bạn Tequila chả đọc hết đâu. Dừng lại vậy. Nhưng mà cho tớ nói nốt về cái cách đọc CTCG như đọc "cẩm nang" của tớ nhá, một câu thôi: Tớ sẽ rút kinh nghiệm để không thờ ơ, lửng lơ con cá vàng với giai nào quá lâu đến mức giai đi mất mới biết yêu.
    Ôi hôm nào được nói nhiều về CTCG là cảm thấy rất sảng khoái í. Muốn nhảy lên bá cổ bạn Tequila và kiss vào hai má của bạn Tequila để cảm ơn bạn Tequila cực í.
    -------------------
    @em_chi_la_em: Cảm ơn bạn khen tớ! Thật ra tớ đã từng nói quá nhiều về CTCG rồi nên bây giờ mới chuyển sang kiệm lời vậy thôi. Chắc bạn mới vào box VH nên không biết hồi xưa tớ tán về cái truyện đáng ghét này nhiều đến thế nào.
    Tặng bạn mấy câu này:
    Về sau, mỗi lần nhắc lại, họ cứ mãi tự hỏi tại sao không nhận ra bóng sắc của Scarlett sớm hơn. Chẳng bao giờ họ tìm ra một câu trả lời chính xác, bởi vì câu trả lời đó Scarlett chẳng nói ra, bởi vì hôm đó, nàng quyết tâm làm hai anh em chú ý tới mình .
    Một khi "nàng" đã quyết tâm.... phải không bạn?
  8. coolcat199

    coolcat199 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.569
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào đọc bản tiếng việt rồi đọc bản tiếng anh của CTCG chưa?tớ đọc bản tiếng Việt từ lâu rồi,kể cả phần 2(nhưng ko thích phần 2 lắm,vì dù phần 2 cuối cùng 2 người vẫn về với nhau,nhưng mình thích cái cảm giác nôn nao,chờ đợi và biết tả thế nào nhỉ_hậm hực vì nghĩ nếu 2 người ko trở lại thì mình sẽ buồn lắm ý khi đọc đến cuối phần 1)
    Cách đây ko lâu mình có đọc bản tiếng anh,vì đọc bản tiếng V rồi nên đọc bản TA thấy hay lắm,bạn nào yêu thích CTCG nên tìm bản tiếng anh để đọc
    Tớ nhớ nhiều chi tiết trong truyện lắm,nhưng mà nhớ nhất là cảm giác khi đọc đến đoạn Scarlet vào tù vay tiền Rhett nhưng bị Rhett phát hiện ra bàn tay chai xù lên_và Scarlet ngượng đỏ mặt_đọc đến đó tự nhiên thấy mặt mình cũng đỏ lên theo,cứ như là mình là người bị phát hiện nói rối ý
    Mình thích tính cách của Scarlet và ước ao có người yêu như rhett,
    Nhưng mà tóm lại là khâm phục tác giả,bà ấy đã tạo ra nhưng nhân vât_hoàn hảo nhưng vẫn có khuyết điểm (vì con người ai cũng có khuyết điểm_nếu ko thì là ko có thật rồi)
    anyway i do love GWTW
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hắn có một lối nhìn kỳ lạ trong những lúc hắn tưởng nàng không chú ý. Nhiều lần, khi đột ngột quay lại, nàng thường bắt gặp hắn nhìn mình, một cái nhìn như đề phòng, lại vừa khao khát và chờ đợi.
    Có lần nằng xẵng giọng:
    - Nhìn gì kỳ vậy? Cứ như mèo rình chuột.
    Nhưng Rhett chỉ vội vàng đổi nét mặt rồi cười vang.

    (chương bốn mươi tám)
  10. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    682
    Đã được thích:
    4
    Cuốn theo chiều Gió xứng đáng được xưng tụng. Nhưng với đầu óc quả nho của đa số chị em thích nó thì chỉ dừng lại ở mức ôi chao, chàng hay thế, ôi chao nàng mãnh liệt thế.
    Poor!

Chia sẻ trang này