1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share 1 chút về Cuốn theo chiều gió

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_chi_la_em, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChenWenQiang

    ChenWenQiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    6/ Thực hiện cuốn phim Cuốn Theo Chiều Gió.
    Vào tháng 5 năm 1936, nhà biên tập truyện phim Kay Brown đã đọc ấn bản trước khi phổ biến của tác phẩm Cuốn Theo Chiều Gió, đã khuyên nhà đạo diễn David O. Selznick mua bản quyền để chuyển tác phẩm này thành phim ảnh. Một tháng sau khi cuốn truyện được phát hành, đạo diễn Selznick đã trả $50,000 mỹ kim cho tác giả, đây là một kỷ lục vào thời kỳ đó. Tiếp theo là công cuộc tìm kiếm một nữ tài tử để đóng vai nàng Scarlett O'' Hara. Vivien Leigh là một trong hai tài tử vào chung kết, người kia là Paulette Goddard. Nữ tài tử trẻ đẹp người Anh là Vivien Leigh đã được chọn mặc dù còn rất nhiều tài năng xuất sắc khác như Katherine Hepburn, Norma Shearer, Bette Davis, Babara Stanwyck, Joan Crowford, Lana Turner, Susan Hayward, Carole Lombard, Paulette Goddard, Irene Dunne, Merle Oberon, Ida Lupino, Joan Fontaine, Loretta Young, Miriam Hopkins, Jean Arthur, Joan Bennet, Frances Dee và Lucille Ball.

    Đối với vai Rhett Butler, Clark Gable là nam tài tử ưa thích cả đối với quần chúng lẫn đạo diễn Selznick. Các vai chính khác do Leslie Howard (Ashley Wilkes), Olivia de Havilland (Melanie Hamilton) và Hattie McDaniel (Mammy). Ngoài ra còn có 25 tài tử phụ quan trọng khác như: Thomas Mitchell, Barbara O''Neil, Evelyn Keys... Các giám đốc thực hiện gồm: Victor Fleming, George Cukor, Sam Wood, William Cameron Menzies và Sidney Franklin.
    Công cuộc thu hình bắt đầu vào ngày 26/01/1939 và chấm dứt vào ngày 11/ 11/1939, phần lớn thực hiện tại phim trường của hãng Selznick International Pictures với một số cảnh thu tại Hạt Los Angeles hay Hạt Ventura, trong tiểu bang California. Phí tổn kỷ lục để thực hiện cuốn phim vào thời kỳ đó là 3.9 triệu mỹ kim, chỉ đứng sau Phim Ben-Hur quay vào năm 1925. Trong thời gian thu hình, nữ tài tử Vivien Leigh đã làm việc 125 ngày và lãnh $25,000 mỹ kim, còn nam tài tử danh tiếng Clark Gable lãnh hơn $120,000 mỹ kim là tiền trả công cho 71 ngày làm việc.
    Buổi trình chiếu đầu tiên của cuốn phim Cuốn Theo Chiều Gió là ngày 15 tháng 12 năm 1939 tại thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia.
    Sau đây là các phần thưởng Academy do cuốn phim Cuốn Theo Chiều Gió mang lại:
    - Phần Thưởng Academy Danh Dự (Honorary Academy Award) vì thực hiện xuất sắc trong công việc dùng phim màu (for Outstanding Achievement in the Use of Color, 1939): William Cameron Menzies.
    - Phần Thưởng Academy vì Hình Ảnh đẹp nhất (Best Picture, 1939): Đạo Diễn David O. Selznick.
    - Phần Thưởng Academy dành cho Nữ Tài Tử hạng nhất (Best Actress, 1939): Vivien Leigh.
    - Phần Thưởng Academy dành cho Nữ Tài Tử phụ hạng nhất (Best Supporting Actress, 1939): Hattie McDaniel. Đây là tài tử Mỹ da đen đầu tiên lãnh giải Oscar.
    - Phần Thưởng Academy dành cho Giám Đốc hạng nhất (Best Director, 1939): Victor Fleming.
    - Phần Thưởng Academy dành cho viết kịch bản phim hạng nhất (Best Writing-Screenplay, 1939): Sidney Howard.
    - Phần Thưởng Academy dành cho Chỉ Đạo Nghệ Thuật hạng nhất (Best Art Direction, 1939): Lyle R. Wheeler.
    - Phần Thưởng Academy dành cho Kỹ Thuật Phim Màu (Best Cinematography ?" Color, 1939): Ernest Haller và Ray Rennahan.
    - Phần Thưởng Academy dành cho Biên Tập Phim hạng nhất (Best Film E***ing, 1939): Hal C. Kern và James E. Newcom.
    - Phần Thưởng Thực Hiện Kỹ Thuật (Technical Achievement Award): Don Musgrave.
    Ngoài ra còn có phần Xướng Danh (Nominated):
    - Diễn Viên hạng nhất: Clark Gable
    - Nữ Diễn Viên hạng nhất trong vai phụ: Olivia de Havilland
    - Các Tác Dụng hạng nhất (Best Effects, Special Effects): Fred Albin (âm thanh), Jack Cosgrove (nhiếp ảnh) và Arthur Johns (âm thanh).
    - Âm Nhạc hạng nhất (Best Music, Original Score): Max Steiner.
    - Âm Thanh và Thu Âm hạng nhất (Best Sound, Recording): Thomas T. Moulton.
    Vào năm 1998, Viện Phim Ảnh Hoa Kỳ (the American Film Institute) đã xếp cuốn phim Cuốn Theo Chiều Gió vào hạng 4 trong danh sách 100 Bộ Phim Hay Nhất (100 Greatest Movies), được tuyển chọn để lưu trữ do Cơ Quan Quốc Gia Tồn Trữ Phim (the U.S. National Film Registry) và được hoàn toàn phục hồi theo kỹ thuật số (complete digital restoration).

    7/ Sơ lược về Cuộc Nội Chiến Nam Bắc Mỹ.
    Cuộc Nội Chiến Nam Bắc Mỹ là một xung đột quân sự, từ năm 1861 tới năm 1865, giữa phe Liên Hiệp Miền Bắc (the Union) và phe Liên Bang Miền Nam (the Confederacy). Cuộc chiến tranh này bắt đầu vào ngày 12 tháng 4 năm 1861 khi Tướng Miền Nam P.G.T. Beauregard hạ lệnh bắn phá Đồn Sumter tại Hải Cảng Charleston thuộc tiểu bang South Carolina, và kết thúc vào ngày 26 tháng 5 năm 1865 khi lực lượng quân sự cuối cùng của Liên Bang Miền Nam đầu hàng.
    Tổn thất của cuộc Nội Chiến này là 620,000 sinh mạng, phe Miền Bắc thiệt hại 360,000 quân, phe Miền Nam mất 260,000 lính, hơn một nửa số người chết là do bệnh tật, vào khoảng một phần ba binh lính Miền Nam chết trong trận mạc, trong khi tỉ lệ tử thương của binh lính Miền Bắc là một phần sáu. Cuộc Nội chiến này đã tàn phá hơn 5 tỉ mỹ kim (trị giá thời bấy giờ), đã giải phóng hơn 4 triệu người nô lệ da đen và các vết thương do chiến tranh gây nên cần tới 125 năm mới hàn gắn được.
    Cả hai phe Miền Nam và Miền Bắc của Hoa Kỳ đều phải chịu các thiệt hại kinh tế khổng lồ, nhưng Miền Nam lãnh các thiệt hại trực tiếp, rất nặng nề, và cảnh tàn phá đã kéo dài từ Thung Lũng Shenandoah ở phía bắc, tới tiểu bang Georgia ở phía nam, từ tiểu bang South Carolina ở phía đông tới tiểu bang Tennessee ở phía tây. Cuộc chiến này được coi thuộc loại chiến tranh tân tiến bởi vì cảnh hoang tàn rộng lớn. Đây cũng là cuộc chiến tranh toàn diện (total war) trong đó cả hai bên đều dùng tới mọi nguồn tài nguyên vào công việc chiến tranh và cuộc Nội Chiến đã kết thúc do sự thất bại hoàn toàn và sự đầu hàng không điều kiện của một bên.
    Trong khắp Miền Nam, các thành phố, nông trại, kỹ nghệ, thương mại, con người nam, nữ và trẻ em đều bị thiệt hại, tất cả lối sống của miền này bị tiêu diệt. Sau đó, sự cay đắng giữa người dân hai miền còn tiếp tục qua nhiều thế hệ và Miền Nam đã không có được tiếng nói về chính trị, xã hội, văn hóa... Các lý tưởng truyền thống của Miền Nam đã không gây được ảnh hưởng quan trọng tới các chính sách của chính quyền trung ương trong khi đó, các lý tưởng thuộc về đạo Tin Lành của phe Miền Bắc (the Yankee Protestant ideals) đã trở thành các tiêu chuẩn cho xứ sở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, những lý tưởng này đã nhấn mạnh vào cách làm việc chăm chỉ, tôn trọng giáo dục và tự do kinh tế... tất cả đã góp công vào việc làm phát triển Hoa Kỳ thành một thế lực kỹ nghệ mới và hùng mạnh./.

  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thích đọc truyện này lắm nhưng mà chưa có cơ hội để đọc hết vì các bản tiếng Việt của truyện này toàn thiếu. Trong TTVN này cũng có nhưng mà không đủ. Bạn nào có đủ bộ truyện bằng tiếng Việt có thể gửi cho mình qua email river_sound46@yahoo.com được không. Thanks
    Bản tiếng Anh của truyện này thì mình có nhưng mà chưa đủ sức để đọc bằng Tiếng Anh. Hic
  3. bettypop

    bettypop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    0
    Cuốn theo chiều gió là tác phẩm mà mình thích nhất kể từ khi đọc nó,Năm 16t và cứ đọc đi đọc lại mãi không thôi.Mình thích các nhân vật trong truyện,kể cả Asley ,tuy anh ấy mờ nhạt nhưng đó là một con người kì lạ,một người quý tộc đúng nghỉa,sống trong một màn sương mờ bao phủ là thứ mà Scảlet ko thể nào hiểu nổi,không thể nao với tới nổi.Những gì mình không thể đạt được luôn là những gì đẹp đẽ nhất lấp lánh ánh hào quang nhất.
    Có rất nhiều điều để nói về tác phẩm.Mình rất tâm đắc với chủ topic này.
    Và cuối cùng là người phụ nữ dũng cảm nhất trên trái đất này-người phụ nữ đi chinh phục cả thê giới bằng cái váy may bằng rèm cửa va những chiếc lông gà(theo lời Asley) là người mình ngưỡng mộ nhất.
  4. lonelymeteor

    lonelymeteor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích đọc CTCG lắm, cả phần 1 và phần 2. Phần 1 đọc đang lúc ôn thi Đh nên ko đọc kỹ lắm, nhưng đọc phần 2 xong rồi lại thấy yêu phần 1 hơn. Em thực sự đã thổn thức cùng nó. Em ko thích Scarlet lắm, theo em người mạnh mẽ thực sự là Melanie . Còn Rhett thì không phải bàn rồi. Em thấy ở đây nhiều người có vẻ ko thích phần 2 nhỉ? Còn em htì lại ko thích phim lắm. Hôm trước xem phim trên VTC1 thấy hơi thất vọng.
  5. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Truớc chiến tranh Scarlett chỉ "vất vả" vì những lời cầu hôn, tiệc tùng, khiêu vũ thôi. Mà tại sao lại có các người yêu ở đây???
    Tác phẩm không bênh vực bên nào cả. Nó chỉ đơn thuần mô tả lại cuộc nội chiến, một động lực phát triển của xã hội Mỹ mà thôi. Có sự tàn lụi suy vong và cũng có sự phát triển.
    ???
    Không biết đây là phát ngôn của Chen hay của ai mà lại hồ đồ và thô thiển như vậy.
    Lần lấy chồng thứ nhất (Charles) là do nàng tuyệt vọng vì Ashley sẽ cưới Melanie
    Lần lấy chồng thứ 2 (Frank) là do nàng cần tiền để cứu Tara, mà tình yêu của nàng dành cho Tara thì rõ rồi. Nếu giết người nàng cũng cam lòng.
    Lần lấy chồng thứ 3 (Rhett) khi nàng suy sụp vì cái chết của Frank và cần sự nương tựa.
    <!--Sign_Start--><P align=center><FONT face="Times New Roman" color=yellowgreen size=5><EM>----<FONT color=mediumslateblue>----</FONT>-----*<FONT color=orchid>*</FONT>*-----<FONT color=plum>----</FONT>----</EM></FONT></P>
    <P align=center><EM><FONT face="Times New Roman" color=white size=5></FONT></EM> </P>
    <P align=center>[violet]<FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman">[violet][red]<FONT color=mediumorchid size=5><EM></EM></FONT> </P></FONT></FONT></FONT></FONT></FONT>[/sign]
    [/quote]
  6. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Đàn bà như Scarlet thật đáng sợ.Ngay cả với 1 người thông minh như Rhett,hiểu rõ là 1 chuyện,còn nắm bắt đc hay ko lại là chuyện khác
  7. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Điều gây ấn tượng nhất đối với tớ sau khi đọc Cuốn theo chiều gió chính là sự sống động của nhân vật Scarlett. Tớ đã qua cái tuổi tin rằng có những nhân vật điển hình kiểu như Rhet hay Melanie thực sự tồn tại, và thú thật, tớ không thích những nhân vật mang tính ước lệ như thế, kiểu như là bề ngoài lạnh lùng, ăn nói báng bổ, nhưng bên trong lại là một tình yêu nồng cháy; hay là tuyệt đối chân thành và ngoan đạo..., còn những nhân vật hoàn toàn mờ nhạt như Ashley thì thôi, chả nên nhắc đến làm gì. Cái đọng lại cho tớ về Scarlett không thể gọi là cá tính hay sắc sảo gì, mà chính những tính xấu của nàng, tính ích kỷ khi căm ghét Melanie, coi Melanie là một gánh nặng, hay sự ngây thơ đến ngu ngốc khi cứ ôm mộng về một người anh hùng Ashley, khi toan tính lợi dụng Rhett, hay sự kiêu căng tự phụ về bản thân mình, hay sự dốt nát kém cỏi khi cứ để Rhett nhục mạ... Tớ thật sự ngưỡng mộ khi nàng lao động như điên để nuôi cả gia đình trên ấp Tara, và cũng vô cùng đau xót khi thấy nàng sắm sửa (mà nàng nghĩ là) như một quý bà giàu có để đến cạy cục Rhett. Một niềm tin phi thường. Có thể nói, điều duy nhất cứu vớt Scarlett để nàng sống sót qua mọi gian khổ như vậy chính là sức sống tiềm tàng nơi nàng, mà câu nói "Dù sao ngày mai là một ngày mới" đã thể hiện rõ điều này. Có lẽ chính vì ngây thơ và ngu ngốc nên nàng mới mạnh mẽ và quyết liệt như thế chăng?
    Tớ là con người khô không khốc, đọc được chút chữ nghĩa xin ti toe cùng các bác, mong các bác dạy bảo thêm. Đa tạ!
  8. mua_rung

    mua_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    À, nhân tiện cũng muốn tranh luận với bạn betty gì gì đấy lun. Theo tớ thì cái nhân vật Ashley mờ nhạt đấy chả có gì là đặc sắc cả. Cái kỳ lạ, cái màn sương bao phủ anh ta chính là do sự ngu ngốc và tính thực dụng của Scarlett tạo ra mà thôi. Anh ta chỉ biết ôm lấy những hoài niệm xưa cũ khi mà nó đã trở nên quá lỗi thời vào thời điểm loạn lạc này. Và dĩ nhiên là anh ta không thể tồn tại nổi nếu không có một Scarlett ngu ngốc và thực dụng. Nhìn chung anh ta và Melanie đều là các tiểu thư công tử điển hình mà thôi, yếu đuối và lạc lõng trong xã hội thay đổi. Trái khoáy như Scarlett mới có thể thích nghi và sống sót được. Kể ra Scarlett cũng là một nhân vật tiến bộ đấy chứ.
    Dù sao đây cũng là một tác phẩm kinh điển rất tuyệt vời. Chí ít là cũng đề lại ấn tượng sâu đậm trong tớ hơn là một số tác phẩm có nhân vật nữ chính kiểu như Philadelphia (đúng không nhỉ??) trong Tất cả các dòng sông đều chảy của Nancy Cato, hay Jane Eyre trong tác phẩm cùng tên của Charlotte Bronte...
  9. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nhiều bạn cũng cho rằng Ashley là tẻ nhạt quá "ẽo ợt" quá so với các nhân vật đầy cá tính như Scarlett hay Rhett. Thực ra Ashley cùng với Melanie là những đại diện của giá trị văn hoá tốt đẹp châu Âu còn lại trước khi bị lối sống thực dụng Mỹ cuốn đi. Chàng là người lãng mạn, yêu âm nhạc, nghệ thuật nhưng cũng rất thực tê. Chàng từ chối Scarlett bởi chàng biết hôn nhân chỉ tốt đẹp khi vợ và chồng có nét tương đồng trong khi chàng và Scarlett lại quá khác biệt. Khi Rhett tiên đoán về thất bại của miền Nam tại trại Mười Hai Cây Sồi, chàng không tin lắm nhưng cũng không hề phừng phừng nổi giận như các chàng công tử miền Nam khác. Ra trận, chàng càng hiểu rõ hơn về sự sụp đổ của miền Nam nhưng với sự can đảm của mình cùng với trách nhiệm của người lính, người con của miền Nam, chàng không rời bỏ vị trí của mình. Chàng chỉ biết rằng dù miền Nam thắng hay thua, cuộc sống êm đềm ngày trước sẽ không bao giờ còn nữa, không còn những trưa hè nóng nực nghe tiếng gàu múc nước của đám nô lệ da đen, tiếng mẹ đọc sách vv. Được về thăm nhà, chàng không kể về những thành tích "vẻ vang" mà chỉ biết "bối rối lảng tránh đôi mắt dò hỏi của bố", và thương những người lính phải đi chân không trên tuyết giá buốt.
    Chiến tranh kết thúc, Ashley trở về, nghèo khổ và thảm bại. Điều đau khổ nhất là chàng ý thức được miền Nam đã bại trận hoàn toàn, đã phải khuất phục miền Bắc nhưng là người đàn ông chàng không thể than thở cũng không thể tìm niềm vui trong chuyện con cái bếp núc như Melanie được. Chàng bị đè bẹp nhưng than ôi chàng không thể kháng cự , không tìm cách dối mình rằng miền Nam bị thua nhưng không hề khuất phục như một số ngưòi quen, cũng không thể hoà theo cuộc sống mới như Scarlett hay Rhett được, tóm lại chàng không tìm được chỗ đứng cho mình nữa. Chỗ dựa cuối cùng là người vợ hiền thảo Melanie lại qua đời. Chàng sẽ mòn mỏi sống nốt cuộc đời còn lại trong chán chường và buồn khổ....
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    A SHLEY LÀ NGƯỜI LẠC THỜI.
    Anh ấy sẽ lạc lõng trong mọi xã hội, mọi thời đại. Anh ấy chỉ thoải mái hạnh phúc khi được sống trong một xã hội thu nhỏ, khép kín như trong trang trại gia đình thôi. Còn quẳng anh ấy ra ngoài xã hội, bất cứ xã hội nào, anh ấy cũng sẽ ngơ ngác, u sầu, bất lực và nặng trĩu tâm tư, những phẩm chất anh ấy có hầu như chẳng giúp được gì cho ai cả. ASHLEY LÀ NGƯỜI VÔ TÍCH SỰ MỘT CÁCH HOÀN HẢO
    MELANI LÀ MỘT ĐIỀU KỲ DIỆU
    Có thể mọi người thấy Melani nhợt nhạt, tẻ ngắt so với Scarlet. Nhưng mình thì nghĩ Melani chính là điều kỳ diệu cho cuộc đời tàn nhẫn khắc nghiệt này. Mỏng manh nhưng cứng cỏi, trong trắng nhưng không ngốc nghếch, và sự vị tha đôn hậu cả tin có thể đủ dùng cho cả giới phụ nữ. Chính những người phụ nữ như Melani đã làm nên vẻ đẹp của cuộc sống, là biểu tượng đẹp của nữ tính
    SCARLET LÀ KẺ CÓ THỂ THÍCH NGHI TRONG MỌI XÃ HỘI
    Cô ấy đẹp, có bản năng phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng mình thấy hơi sợ, những người như thế ở ngoài đời có nhiều. Họ có vẻ mĩ miều che phủ cái lõi thép bên trong. Họ nghiền nát những người cản đường. Sống bản năng và có vẻ thiếu trí tuệ, Scarlet là cái mặt bên kia của nữ tính trong khi Melani là mặt bên này
    RHETT : LÀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỂU MỘT CÁCH CHUYÊN NGHIỆP
    Hic ... lần đầu tiên xem phim, thần tượng anh này quá chừng. May là mấy ông đểu bây giờ không chuyên nghiệp, chứ không có khi mình bị lừa lên bờ xuống ruộng rồi.
    Ấn tượng nhất là cảnh anh ấy đẩy xe nôi chở con gái đi chơi, gặp ai cũng ngả mũ chào. Xem xong về cứ mơ mộng mãi
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 13/01/2007

Chia sẻ trang này