1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share 1 chút về Cuốn theo chiều gió

Chủ đề trong 'Văn học' bởi em_chi_la_em, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Mình lại nghĩ rằng, với Asley, nếu xã hội cứ tồn tại như trước chiến tranh thì anh ấy sẽ là anh hùng. Nhưng dù sao mình cũng không thể yêu quý nổi một con người như thế, dù có thế nào chăng nữa
    Mình nhớ mãi nhận xét của Rhett về đôi mắt của Melly - Như hai điều thiện giữa thế giới - Một đôi mắt biết cảm thông, chia sẻ và cứu rỗi.
    Scarlet là người phụ nữ mạnh mẽ và bất hạnh. Cô ấy luôn luôn tìm bắt những gì mình không thể có được. Yêu thích tất cả những gì lấp lánh, dù biết đó không phải là vàng.
    Đây là nhân vật có nhiều người yêu thích nhất trong tác phẩm. Nhưng càng đọc thì mình càng thấy ghét anh ấy, chẳng hiểu vì sao nữa!
  2. HanDiep

    HanDiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Tóc ngắn cho dẫn chứng xem nào?
  3. khong_sau_rang

    khong_sau_rang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Mình tâm đắc nhất với ý kiến của bạn này,vì cũng chung quan điểm với bạn.
    Scarlet sống hết mình,yêu hết mình...và là 1 người cực kỳ có trách nhiệm.Chẳng ai bắt cô phải làm việc cật lực,phải đánh đổi sức khỏe và nhan sắc,tuổi xuân vì ấp Tara,vì người nhà...vì dù sao cô cũng chỉ là 1 cô gái nhỏ bé.Nhung cô gái nhỏ bé đó đã làm đc nững điều phi thường.Và nhiều nhân vật trong truỵện cũng thừa nhận rằng họ bị ảnh hưởng bởi sức sống của Scarlet.
    Mình đọc truyện này năm mình 17 tuổi,độ tuổi chưa thể định hình cách nghĩ,mình chỉ cảm thấy những điều cô ấy làm đc là phi thường,nếu mình là cô gái ấy,mình sẽ gục ngã...
    Nếu đc chọn là 1 nhân vật trong câu chuyện này,bạn chọn đc làm ai?
    còn mình,mình muốn jống như Scarlet:xinh xắn,bướng bỉnh,lạc quan....hihi!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng ròi. Đồng chí gì tóc ngắn trên kia cho cái dẫn chứng Scarlett "thiếu trí tuệ" phát xem nào.
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày tôi càng đam mê nó, cái cuốn tiểu thuyết tuyệt vời ấy. Bây giờ, lần đầu tiên, tôi nói lên hai tiếng "nhân văn" khi bàn về nó. Thật kinh khủng khi cái bà người Mỹ đó có thể viết về Con Người chuẩn xác như vậy! Từ lâu tôi đã có thói quen soi những biến cảm trong mình vào những dòng văn viết về từng nhân vật của "Cuốn theo chiều gió", và gần đây tôi bắt đầu suy ngẫm về tâm tư của những người sống quanh tôi cũng như tâm sự của thiên hạ trên mạng hay trên mấy mục tâm tình của báo chí, để rồi nhận ra tất cả đều đã được bắt gặp trong tác phẩm ấy.
    Làm sao đủ thời gian để có thể chỉ ra điều đó? Hàng ngày, hàng giờ, đời sống cuồn cuộn những biến cảm lòng người nhào trộn trong tính toán vật chất, ở bất cứ đâu ta cũng có thể bắt gặp bóng dáng một Scarlett bản năng vồ vập cuộc sống, một Melani khiêm nhường thông tuệ sự đời, một Ashley hào hoa ngại va chạm thực tế, và một Rhett ngạo nghễ thách thức tất cả những gì tồn tại... còn nữa, hình ảnh của những đầy tớ tình nghĩa, những ông bà già giữ cái nhìn xét nét xưa cũ, những cô gái lỡ thì vội vã lấy đại một tấm chồng, những đứa trẻ thơ ngây... bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào! Làm sao đủ thời gian để có thể chỉ ra điều đó - là ước mơ của tôi.
    Khi tôi có thể hiện thực hoá ước mơ của mình, có lẽ phải là lúc tôi cảm thấy cắt bớt đi được phần thời gian dành cho việc tiếp tục nhâm nhi và cảm nhận cuốn truyện này.
    OMG!
    Absolutely crazy adn quite silly thoughts!
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    @ handiep &cunds
    Tớ muốn lắm, nhưng cuối năm việc ngập đầu. Hẹn hai đằng ấy lúc rỗi nhé
    Tớ muốn nói thêm chút nữa, là theo quan điểm của tớ thì trí tuệ và trí khôn khác nhau. Do đó nói Scarlet thiếu trí tuệ thì không có nghĩa là cô ấy đần.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí quan điểm!
    Thực ra cứ nói vậy để "khêu gợi" đàng ấy viết lách nhiều nhiều lấy cái đọc thôi. Chứ đàng ấy nói đúng bỏ xừ. Con mẹ Scarlett sống bản năng với cái trí khôn của nó chứ trí tuệ quái gì.
  8. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng có cảm giác như vậy về một tác phẩm mà tôi yêu thích. Quả thật là kinh ngạc khi hầu như toàn bộ những người sống quanh tôi và các việc xảy ra xung quanh tôi đều có thể bắt gặp trong tác phẩm.
    Tôi rất muốn giới thiệu với các bạn tác phẩm đó. Hy vọng các bạn cũng thích và tìm được nhiều điều bổ ích: Niên giám điện thoại - Những trang Vàng 2007.
  9. Tu_ba_y2k

    Tu_ba_y2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Đã có e-book của cuốn sách mà bạn đam mê. Nó ở đây:
    http://www.nhungtrangvang.com/
    À không, nó đây cơ:
    http://www.nhungtrangvang.com.vn/
  10. Ms_Grace

    Ms_Grace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Thế đã ai đọc CTCG phần II chưa ạh? Em nhớ ko nhầm thì ko fải cùng tác jả sao ý, lần trc ra hiệu sách định xem nhưng ngta bao nilon nên ko bít có hay ko. Mọi ng cho ý kiến với ạh, để em xem có nên rút ví ko

Chia sẻ trang này