1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share cho chị em !! em mới tìm ra 1 chỗ đắp mặt thuốc bắc tuyệt vời

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi makeyousmile, 25/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neu_hn_vn

    neu_hn_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    hic đang định bố mẹ chị về để lượn qua đấy xem thì chiều đọc quả cmt của " bạn chủ topic " . quả này đúng là không đỡ được . hợ hợ từ giờ lại phải cảnh giác cả bên lam đẹp nữa
  2. veronika82

    veronika82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    doc den " em la ban chu topic " duoi cai ten cua chu topic luon, dang k hieu gi? , tuong m ngu ve ky thuat....chan that...cung dang hong hot de den...
  3. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    À à em biết là ai rồi, biết vụ này rồi. Của đáng tội bên đấy may cũng đẹp thật mỗi tội thấy đắt hàng tăng giá khủng khiếp. Hồi mới mở em hỏi giá 1 em váy dạ hội có 350k cả vải cả công (cũng lâu rồi mà, 2 năm gì đấy), hơn 1 năm sau hỏi lại nó đã lên giá 1 triệu mấy cả vải cả công rồi =)), ôi cha mẹ ơi, mà rất chi là khinh người, đến may ko thik thái độ lắm. Cơ mà may vẫn đẹp, đau thế chứ lại
  4. bespider89

    bespider89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc được mấy cái comment của mấy bac trên box làm đẹp,em cũng định nuốt cái tức vào trong bụng mà rút kinh nghiệm để lần sau ko rỗi hơi làm cái việc quảng cáo hộ ai để cho thiên hạ lại nghĩ mình được lợi lộc gì.tự nhiên ôm cái nợ vào bụng rồi để thiên hạ bàn tán nhưng tính em tốt thì bảo là tốt,xấu thì nói là xấu mà đã tức là ko nhin được.
    T1,bác chủ topic được 1 đứa bạn giới thiệu đến chỗ đắp mặt này,em là bạn bác ý,buổi đầu bác ý đắp thấy tốt thế là rủ em đi cùng buổi sau đó.Mấy hôm sau thấy chị chủ hỏi là đứa nào giới thiệu mà thấy mấy bạn bảo đọc trên mạng biết nên đến làm thử.Luc đó mới biết con kia đăng topic lên share địa chỉ.Em cũng vào cm vì thik cửa hnàg đó thật nên nói sự thật thôi
    T2,vào topic thấy cm trên này hỏi nick e với bạn kia có cùng là 1 người ko thì em bảo em là bạnChứ còn nếu để lăng xê thì em cung chẳng đần độn ma nhận là bạn của đứa đăng
    T3,chẳng hiểu các sis trên box này bị lừa bao nhiêu lần rồi mà nhin đâu cũng thấy vi trùng. Tất nhiên các sis mua bán trên này nhiều thì đôi lúc sự ko hài lòng là điều ko tránh khỏi nhưng ko phải ở đâu người ta cũng lừa đảo cả.Mà nếu có lừa thì nười ta cũng lừa nhưng j to tát hơn cơ ạ,chứ lừa j 50k để rồi về nhà bị mọi người lôi cả họ hnag tung tích ra,để rồi lại còn bị ngang với mấy bà chuyên lừa đảo trên mạng nữa .
    Nên mong các sis trước khi nói gì nên suy nghĩ kĩ.Giống như khi em tìm được một địa chỉ cắt tóc ở trên này,được mọi người giới thiệu,khi e đến cắt,đẹp hay xấu là do cách nhìn của em,lần sau có quay lại hay ko cũng là quyết định của em chứ không thể bắt cái bạn giới thiệu đảm bảo được,vì họ thấy tốt giới thiệu đến mình là cám ơn lắm rồi.Đấy là nhân tiện thì em nói luôn về vài cái cm trên topic này.
  5. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là Mọi người hỏi nick này của em (tức là nick bespider89) có fải là 1 với nick chủ topic tức là nick makeyousmile) ko, Dưng mà cái đoạn vàng vàng í, nếu em vào em bảo em là bạn của bác chủ topic = nick em đang dùng (tức là nick bespider89) thì chả ai nói j cả. Vấn đề là chắc em lỡ chưa log out nick của bác chủ topic mà vào trả lời thì mới ra cơ sự này (ờ thì có khi là bạn bè sang nhà nhau chơi ế)
    Mà em nói em tìm đc chỗ cắt tóc này nọ trên này, xấu đẹp là do bản thân em tự đánh giá. Cái tóc nó cũng quan trọng thật đấy, nhưng nó quan trọng 1 thì cái mẹt nó quan trọng gấp nhiều nhiều lần. Em cắt tóc hỏng thì em còn sửa đc. Chứ h mặt em mà hỏng thì em có sửa dư lào
    Chị em trên này cũng muốn tìm được những địa chỉ làm đẹp đáng tin cậy chứ. Nhưng với kiểu PR phi logic như cái vàng vàng chị phân tích ở trên thì cho dù mọi người muốn tin nhưng cũng khó tin lắm lắm í
    Chị chỉ có đôi lời thế thôi. Thời buổi này thì vi trùng vi khuẩn khắp nơi, cái chính là mình có biết mình đang tiếp xúc cả nó hay ko thôi
    Tình hình là có chị em nào can đảm, dũng cảm check thử fát ko nhỉ
  6. Hisa_Sanjo

    Hisa_Sanjo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    uầy, ngoài lề tí, tớ cũng lên 1 lần. Đặt may 1 cái ao sơ mi. Cũng chả cầu kì lắm theo đánh já của tớ vì tớ vốn ko fải đứa hoa hoét, lòe loẹt, cầu kì. Sau khi tán thành về mẫu mã, chất vải, giá cả, ok các kiểu, tớ cũng đặt tiền ở đấy để may. Nhưng mấy tiếng sau nhận đc cú đt bất hủ của em vợ, nói, kiểu của chị fức tạp quá, nhà e k may đc, có j chị qua lấy lại tiền đặt cọc Từ đó và về sau cạch luôn Nói chung bị dính mấy fát bên muare rồi nên giờ nhìn đâu cũng thấy vi trùng í
  7. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn định ko nói j nhưng nghe bạn nói tức thì tớ cũng tức quá cơ.
    T1, ừ thì cứ cho là bạn của bạn giới thiệu đi, bạn thấy tốt nên nói sự thật chứ ko phải quảng cáo hộ ai. Nhưng nhờ bạn giải thích hộ tớ việc bạn nói "Tớ là bạn của chủ topic" trong khi nick post bài lại là của chủ topic đc ko
    T2, chả hiểu bạn nói j lun. Bạn bảo chả đần độn mà nhận là bạn của đứa đăng??? Tớ thấy bạn nói là bạn của chủ topic đó thôi, hơn thế lại dùng nick của chủ topic để post bài. Hay là mọi người ở đây có vấn đề về đọc hiểu nhỉ
    T3, 50k ko phải là 1 số tiền lớn nhưng nó cũng ko hề nhỏ bạn ạ. Thử tính mà xem cứ 10 ng đến đắp mặt mỗi ng 50k, tổng cộng là 500k (nếu chỉ đến 1 lần). Mà tâm lý chị em thì ai cũng thích làm đẹp, làm 1 lần thì chưa thể có kết quả ngay được thành ra đã đâm leo phải cố mà theo lao, sẽ có 5, 10, 20 lần... khi nào có kết quả thì thôi. Khi đó thì gấp cả mấy chục lần 50k ý chứ. Đấy là tớ nói nếu có tác dụng nhé, thôi thì chấp nhận tốn kém để đẹp lên cũng cắn răng chịu nhưng nếu ngược lại thì sao nhỉ, chắc lại tốn thêm khoản nữa để vô da liễu điều trị.
    Mà bạn so sánh việc chăm sóc da mặt với cắt tóc thì tớ thấy chả thuyết phục tẹo nào. Tóc cắt hỏng thì có thể buộc lên, hoặc cùng lắm thì làm quả đầu tém hoặc đi nối tóc là ok chứ da mặt mà hỏng thì bắt đền ai đây, chỉ có nước mà đi bác sĩ thôi bạn ạ
    P/S: Cá nhân tớ ko quy kết là ở đó có thực sự tốt hay không. Có thể là bạn thấy tốt thật nên giới thiệu cho mọi người biết luôn nhưng cái cách mà bạn PR thì lộ liễu quá nên khó gây thiện cảm cho mọi người và có khi lại phản tác dụng. Vài dòng thế thôi, chả mấy khi tớ nhiều lời thế này
  8. pnwind

    pnwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    T1 và T2, tóm lại là em này, sau khi được mọi người nói rõ ràng đến thế mà em ấy có vẻ vẫn chưa biết mình sơ hở ở chỗ nào , vậy mà vẫn còn dám nhận "chẳng đần độn" !!!
    T3, thế cô nàng này cho rằng phải lừa những j mới gọi là to tát hơn? Đừng tham quá, "khả năng" PR sơ hở như hiện nay thì cứ nhỏ mà làm đã. Hê hê, lởm quá!
  9. chimcanhcutbeo

    chimcanhcutbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Chết cười với bạn chủ topic & "bạn của bạn ý" =)) Vẫn chưa biết sơ hở ở đâu mới tài
  10. caihaytim

    caihaytim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    T1 và T2, tóm lại là em này, sau khi được mọi người nói rõ ràng đến thế mà em ấy có vẻ vẫn chưa biết mình sơ hở ở chỗ nào , vậy mà vẫn còn dám nhận "chẳng đần độn" !!!
    T3, thế cô nàng này cho rằng phải lừa những j mới gọi là to tát hơn? Đừng tham quá, "khả năng" PR sơ hở như hiện nay thì cứ nhỏ mà làm đã. Hê hê, lởm quá!
    [/quote]
    Em chít vì cười cái Topic này mất. Đúng là bạn chủ topic này đỡ ứ nổi trong trường hợp này. Dù sao bạn này viết mấy bài PR quá xuất sắc nếu hok bị tổ trác (Chắc tại buồn ngũ ====). cám ơn bạn cho tớ xả stress vì cười. Vô PM tiếp bạn ơi.

Chia sẻ trang này