1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share me..........

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi chiquichita, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BachYThuSinh

    BachYThuSinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Hay thật....... thì ra ích kỉ là thế. Bây giờ nghĩ lại mình...... mình biết là không thể đến được với người ta, nhưng mình lại chỉ muốn khư khư giữ lấy người ta cho riêng mình, mình cầu mong cho người ta được hạnh phúc nhưng mình lại chỉ đem đến điều tiếng thêm cho người ta mà thôi, làm cho người ta thêm bận lòng mà thôi .......... Ích kỉ..... Tôi sẽ cố quên, quên hết, quên như chưa từng có gì về nhau..... Quên ư ? hay đó chỉ là trò cố chứng minh mình không còn ích kỉ nữa. Tôi không biết được!

    Ngày mai sẽ tươi sáng hơn ngày hôm qua, đơn giản vì nó là ... ngày mai.
  2. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn tự cho rằng mình là một con bé bất tài, vì tôi luôn thất bại, và kém may mắn. Hầu hết những thất bại của tôi là do tôi thiếu may mắn, một chút nữa thôi, lần nào cũng vậy, nhưng thất bại vẫn cứ thất bại. Bạn bè tôi, rất nhiều đứa thậm chí ko thể chăm bằng tôi, ko chịu khó học hoặc lao động như tôi nhưng họ vẫn thành công hơn tôi chỉ vì họ may mắn hơn. Đã có những lúc cảm thấy trời thật bất công, cảm thấy ghen tức với bạn bè mình, nhưng rồi nghĩ lại, ghen thì được cái gì, trời cũng ko cho ai may mắn mãi, sung sướng mãi được đâu. Họ được cái này thì sẽ mất cái kia thôi! Tự an ủi mình dù rằng vẫn ấm ức.
    Sẽ qua thôi, những thất bại..............và tại sao ta ko hy vọng một ngày nào đó ta sẽ thành công nhỉ ????????????
    <img src='/uploaded/c/tg.gif' border='0'/>​
    cj
    A friend inneed is a friend indeed
  3. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    Hic, đôi khi cứ tự hỏi: mình đang làm gì, mình sống vì cái gì, và cái gì đang nuôi sống mình??
    Hic, tuổi 20 mà lắm rắc rối ghê, chả hiểu sao ngày trước mình thần tượng những anh chị hơn tuổi mình lắm lắm. Thấy các anh chị ý học Đại học, thì mình đã cho là họ lớn lắm rồi,chín chắn lắm rồi.....hic, vậy mà đến lượt mình......sao mình thấy mình dở tệ vậy??
    20 tuổi, mình tự hỏi mình đã làm được gì cho những người thân,bạn bè,và có ích cho xã hội?? Khó quá , mình suy nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm thấy được đáp án....có lẽ câu hỏi ấy sẽ được những người thân yêu đang sống xung quanh mình trả lời một cách công bằng và chính xác nhất . Bởi vì đơn giản thôi, nếu mình sống tốt với mọi người, thì sẽ được đền đáp.....
    Vẫn có ý nghĩ rất phong kiến: "thi ân bất trả ân", nhưng thực ra trong sâu thẳm con người, chúng ta luôn muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta cùng với những người mà chúng ta yêu mến......
    Trong tình cảm cũng vậy, chúng ta cho đi mà ko cần đáp lại. Chỉ cần nhìn thấy người thân yêu của mình hạnh phúc là cũng quá đủ cho mình rồi. Yêu và cứ yêu, ko cần có sự đền đáp....khi yêu, chúng ta đã hy sinh rất nhiều cho người mình yêu....dù đó là tình yêu đến từ hai phía hay là tình yêu đơn phương......
    Yêu.......chẳng bao giờ nói hết được những suy nghĩ và tình cảm mà chúng ta dành cho người chúng ta yêu mến....

    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã nghĩ được như vậy, bạn thật đáng yêu!
    Never say Never
  5. I_hate_love

    I_hate_love Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Người ta luôn cố gắng leo lên đỉnh núi để đi tìm hạnh phúc, nhưng không ai biết rằng hạnh phúc nằm ở trên đường lên núi..... <= câu nói này em đã đọc được ở đâu đó nhưng thấy nó rất hay....
    nói như các anh chị, cũng muốn ích kỉ và sống vì mình một chút, hi hi đó chỉ là mong muốn của mỗi người thôi mà.. bính thường thôi.. con người ai mà chẳng có ích kỉ.. nhưng vượt qua được và tìm thấy điều mà không ai tìm thấy đó mới chính là hạnh phúc thật sự....
    Oa chỉ mong mọi người hãy trút hết nỗi buồn và nhìn về phía trước thôi.....
    Love là một thanh socola nhúng nước
    To Live is to Fight

Chia sẻ trang này