1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Share

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi vantu_kt, 07/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu all bài này, ai chưa nghe thì nghe, ai nghe rồi thì mời nghe lại.

    Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui

    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Chọn những bông hoa và những nụ cười
    Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy
    Để mắt em cười tựa lá bay
    Mỗi ngày tôi chọn đường mình đi
    Đường đến anh em đường đến bạn bè
    Tôi đợi em về bàn chân quen quá
    Thảm lá me vàng lại bước qua
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui
    Cùng với anh em tìm đến mọi người
    Tôi chọn nơi này cùng nhau ca hát
    Để thấy tiếng cười rộn rã bay
    Mỗi ngày tôi chọn một lần thôi
    Chọn tiếng ru con nhẹ bước vào đời
    Tôi chọn nắng đầy, chọn cơn mưa tới
    Để lúa reo mừng tựa vẫy tay
    Và như thế tôi sống vui từng ngày
    Và như thế tôi đến trong cuộc đời
    Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi
    Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên
    Nhìn rõ quê hương, ngồi nghĩ lại mình
    Tôi chợt biết rằng vì sao tôi sống
    Vì đất nước cần một trái tim.
  2. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    t rất thích bài ngày, k thuộc, nhưng cứ thích vì nó gắn với 1 kỷ niệm. hôm đó gió lộng,khung cảnh lãng mạn, tâm trạng vui vẻ nghe chị hát lại càng thích hơn nữa.
    Tóc Gió Thôi Bay
    Chiều mưa có một người con gái, nhớ quê xa vời vợi
    Dòng sông giấc mơ xưa, một thời thiếu nữ buồn trôi
    Tuổi thơ xưa đã qua, người xưa xa cách xa
    Còn đâu bóng quê nhà, trong chiều xa vắng
    Thuyền xưa xuôi dòng, người xưa đã có chồng
    Buồn vui những tháng năm, bên người yêu dấu
    Tóc gió thôi bay, những ngày thơ
    Tình em đóa hoa hồng lặng lẽ, thơ ngây bên vườn
    Tình em như khúc sông quê nhà, khao khát con thuyền trôi
    Tình em như gió gào, tình em như sóng xô
    Dạt trôi đến bến bờ, có người mong nhớ
    Hạnh phúc đợi chờ, tình yêu dẫu chia lìa
    Dù xa nhau đóa hoa xưa, vẫn cài lên mái tóc
    Tóc gió thôi bay, những chiều mưa
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/default/1/1/mp3/VMOzYyBHacOzIFRow7RpIEJheQ==/nhac-music-mp3--Toc-Gio-Thoi-Bay.html
  3. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thực tập dài đằng đẵng, ngoài những lúc được giao việc thì không có gì làm ngoài lên mạng tự tạo một box nhạc cho mình. Ngày còn nhỏ trong những đêm trăng rằm gió mát cả nhà thường ra thềm nhà ngồi quây quần bên ấm trà.bố thường hát bài này cho cả nhà nghe, bố hát bài này rất hay, hay hơn cả quang lý hát.ít nhất là trong ký ức của t.
    Tuy? Hứng Lý Qua Câ?u
    TiếnBằng lòng đi em về với quê anh
    Một cù lao xanh một giòng nước xanh
    Bằng lòng đi em về với quê anh
    Mình ngồi bên nhau tình tự quê hương
    Bằng lòng đi em về với quê anh
    Mùa mưa, cầu tre dẫu khó đưa dâu
    Bằng lòng bên anh dưới mái tranh nghèo
    Về đây người quê chỉ có tấm lòng
    Có chiếc xuồng ba lá để yêu em
    Ôi đóa hoa tím trôi liu riu
    Giòng sông nước chảy liu riu
    Anh thấy em nhỏ xíu, nhỏ xíu anh thương
    Ôi những đêm ngắm sông, nhớ em buồn muốn khóc
    Tình anh qua điệu lý qua cầu
    Bằng lòng đi em, bằng lòng, bằng lòng đi em ...
    Bằng lòng đi em
    Bằng lòng đi em
    Bằng lòng đi dù muôn trùng xa
    Khúc dân ca bắc cầu em tới
    Bằng lòng đi người yêu nhỏ bé
    Khúc dân ca điệu lý qua cầu
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 11/03/2008
  4. hoacuanang

    hoacuanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Tên của diễn đàn là tản mạn Sài Gòn, giờ gặp chủ đề của bạn Hương Nhu cũng lấy tên là tản mạn,vậy tản mạn là gì nhỉ? Có nhiều bài viết đặt tên là tản mạn..., ví dụ như là tản mạn về tình yêu, tản mạn cuối tuần, tản mạn giao mùa,...vv. Trong từ điển wikipedia không có từ này, nó được khái niệm trong blog vntqn.wordpress như sau (copy nguyên văn):
    Tản mạn: Ơ? tình trạng rời rạc, không có sự liên hệ với nhau, không tập trung. Trình bày tản mạn, thiếu tập trung. Những ý nghĩ tản mạn, không đâu vào đâu.
    Từ nguyên: từ ?otản mạn? là một từ Hán-Việt, có gốc từ hai chữ Hán:
    - ?otản?. là rời rạc, chia ra nhiều hướng khác nhau, như trong ?otản cư?(rời khỏi nơi ở -?cư?- để tránh nạn), hay trong ?odi tản?(đi -?di?- ra chỗ khác để tránh nạn), còn một âm nữa là ?otán? như trong ?ophân tán?;
    - ?omạn?漫 là tràn ra, không ở một chỗ (cũng tương tự như ?otản?), nhưng không phải chữ ?omạn?. là nhờn láo, khinh thường, như trong ?ongạo mạn? hay ?omạn phép?.
    Vậy nên nguyên gốc của chữ ?otản mạn? này có nghĩa là lan man, rời rạc. Tuy nhiên nghĩa này thường được dùng với từ ?otản mác?(nửa Hán, nửa Nôm). Còn nghĩa hay được dùng trong văn chương, cũng như quái khách đã tìm thấy, là nghĩa mở rộng (nghĩa bóng), có nghĩa là nói bâng quơ, không có chủ đích, không tập trung về một điều gì đó.
  5. thanhlh1412

    thanhlh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2007
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Gớm ... vậy mà cũng kô hiểu ...
    tản mạn là một chút gì đó rời rạc ... chút có chút kô ...
    Tản mạn sài gòn cũng vậy ... cũng một chút bâng quơ giữa lòng Sài Gòn ... một chút thơ ... một chút thơ mộng ... Sài gòn cũng vậy ... lúc mưa lúc nắng ... Sài gòn vui cũng buồn ... lặng lẽ trôi giữa thành phố sài gòn phồn hoa, tráng lệ ... cảm giác buồn, lạnh, cô đơn gặm nhấm ...
    Cuộc đời như gió thoảng mây bay ...
    Tản mạn Sài Gòn cũng vậy ...
    Chỉ là một chút buồn vui giưa lòng Sài Gòn ...
    Những cảm xúc chỉ thoáng hiện ...
    Chỉ có ở Tản mạn Sài Gòn ...
    Thanhlh1412 : Nói 1 hồi tự nhiên đọc lại mình cũng kô hiểu ... tản mạn mà
  6. tu_huu

    tu_huu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Those were the days
    ...Those were the days my friend
    We thought they''d never end
    We''d sing and dance forever and a day
    We''d live the life we choose
    We''d fight and never lose
    For we were young and sure to have our way.....
    IE nghe pà kon, FF nó đòi wm11
  7. vantu_kt

    vantu_kt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    0
    Lang thang ttvn, không ngờ có nhiều ngõ ngách chưa đặt chân tới,hay thật ! vô tình đi theo bước chân của em, ừh, thì có đk hiểu em hơn cũng tốt, vô tình gặp đứa nó lock chị, tức điên, chuẩn bị cạo cạo sửa sửa hình ảnh vác đơn đi kiện, cuối cùng lại bận, trẻ con!
    NGỌC TRẦM ĐỄ HẢI
    NHÂN MỘNG NAN TRUY
  8. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    So cái cửa sổ này nó vỡ ra to quá.Đọc khó ghê.Gặp HNhu lại dốt.
    Tản mạn à?Là ...tản mạn ý mà.Là bản thân cũng chẳng hiểu nó có nghĩa cụ thể gì.Chỉ nghe bâng quơ có có ...không không...
    Tản mạn HNhu lại càng bâng quơ hơn nữa!
    Mà hiểu tường tận mọi nhẽ làm gì nhỉ?Cứ mờ mờ ám ám cho nó có vẽ...tản mạn!
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Những miền thương em đã đi qua...
    [​IMG]
    Đà Lạt tháng 8/2007
    [​IMG]
    Hoa cúc dại trong một ngày mưa.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Hồ Xuân Hương - Đà Lạt một trưa cuối tháng 1 năm 2005
    [​IMG]
    Hồ Than Thở :-)

Chia sẻ trang này