1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sharing your hobbies and habits !!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi vietgreat, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Ủa bạn Honghoavi định mời bạn phale đi ăn gì hả
  2. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    úi chả ai có sở thú, í nhầm sở thích gì nữa à. Tớ có thói quen là ngủ nướng Ngủ dậy mà hông nướng là tớ hông chịu được, thói quen này xấu hổ ghê cơ
  3. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thích nghe nhạc, thích đọc thơ, thích coi truyện...héc héc thích mỹ nhân
  4. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Àh không, cái này hỏi trước để sau này khỏi bất ngờ....
    To @vietgreat
    Hì hì tớ cũng thích mỹ nhân nữa... câu này này
    "nhân diện đào hoa tương ánh hồng"...
    híc... hay thật...
    honghoavi
  5. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    To: Honghoaivi:
    Đã là đàn không mà không thích mỹ nhân thì chỉ có...loại thiểu số. Anh hùng khó vượt ái mỹ nhân mà.
    Tôi thì thích câu:
    Sắc bất ba đào dịch nịch nhân
    Héc héc: người ta nói "tư tưởng lớn thường giống nhau".
    ------------------------------------------
    Tôi và nàng tuy không quen biết,
    Mà tôi thương tiếc bởi vì đâu
    Mỹ nhân tự cổ như danh tướng,
    Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu.
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vui, tự nhiên hồi hôm lại mơ thấy mình hồi cấp III đang cuốn cuồn chuẩn bị sách vở đi học, giật mình tỉnh giấc 3h sáng, ước chi lại mơ thêm nhiều lần như thế nữa, cái lứa tuổi không lớn mà cũng không "quá nhỏ":
    Walking In The Air​
    We''re walking in the air
    We''re floating in the moonlit sky
    The people far below are sleeping as we fly
    I''m holding very tight
    I''m riding in the midnight blue
    I''m finding I can fly so high above with you
    Far across the wold
    The villages go by like trees
    the rivers and the hills
    The forest and the streams
    Children gaze open mouth
    Taken by suprise
    Nobody down below believes their eyes
    We''re surfing in the air
    We''re swimming in the frozen sky
    We''re drifting over icy
    mountains floating by
    Suddenly swooping low on an ocean deep
    Arousing of a mighty monster from its sleep
    We''re walking in the air
    We''re floating in the midnight sky
    And everyone who sees us greets us as we fly
    (Nightwish)
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Bạn vietgreat, vậy túm lại cái bài trên của bạn sở thích là gì dạ, với lại cuống cuồng chứ hổng phải cuốn cuồn đâu nha
    Sở thích của mình là ngắm mưa rơi :)
  8. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    1)Thích mộng mơ
    2) Mưa rơi chiều nay vắng người. Ta ước chi một chiều thêu nắng, em đến chơi quên niềm cay đắng ... và quên đường về.
    3) Lâu lâu sai chính tả chẳng có gì là to tát (dĩ nhiên là đối với một số người không xét nét)
  9. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Sở thích của mình là hay soi lỗi chính tả của bạn Vietgreat :)
  10. vh1981

    vh1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    22
    có bảo phale hành hạ tớ đâu , từ kinh nghiệm thực tế nên tui đây mới rút ra được kinh nghiệm cho bản thân là vậy

Chia sẻ trang này