1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sharing your hobbies and habits !!!!

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi vietgreat, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hai chú Honghoavi và Vietgreat nên nhớ, mỹ nhân là họa đấy nhá.
    "...Anh hùng nan quá mỹ nhân quan..."
    Bởi vì:
    "...Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
    Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu..."
  2. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chết dưới khóm mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.
    Cái nớ là ở TQ, còn ở ta có nhiều thứ để chết hơn. Không khéo...
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Bởi vậy ngày xưa bác Tú Xương có than thở rằng
    "Một trà, một rượu, một đàn bà
    Ba cái lăng nhăng nó quấy ta..."
    Cứ dính đến đàn bà là biển lặng cũng dậy sóng ba đào.
  4. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hai câu sau mới là hay Boy ạ:
    "Chừa được thứ nào hay thứ nấy
    Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà"
    Trà, rượu rõ ràng là thứ quyến rũ tao nhân mặc khách, nhưng có thứ khác còn say đắm hơn
    Được vietgreat sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 06/10/2006
  5. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này sao giống bên forum lớp cáp 3 của chichi quá. Lúc đầu là nói về sở thích nhưng nói 1 hồi thì không biết ai thích cái gì, túm lại là thích đủ thứ.
    chichi thích tán dóc với bạn bè => riết rồi tụi nó gọi mình là tám.
    chichi thích ăn măng cụt => cái này ăn không thấy no.
    chichi thích buổi sáng trời mát mẻ, mặt trời không thức dậy => đi lòng vòng ngoài đường không sợ ướt mưa, không sợ đen nắng.
    chichi thích viết blog => tính làm nhà văn mà
    chichi thích khiêu vũ=> một hình thức tập luyện thân thể và là môn nghệ thuật tuyệt vời, 1 cách để hưởng thụ âm nhạc.
    Có con gà nào thích mấy thứ giống mình không?
  6. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có sở thích và thú tiêu khiển riêng.
    Chỉ cần bày tỏ thật lòng sở thích của mình: dù là đơn sơ nhất, phức tạp nhất, ngông cuồng nhất, quái đản nhất...cũng đều được tôn trọng, (cảm thông) và chia sẻ.
    I wish for this night-time to last for a lifetime
    The darkness around me
    Shores of a solar sea
    Oh how I wish to go down with the sun
    Sleeping
    Weeping
    With you
    (Sleeping Sun - Nightwíh)
    .
  7. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Đi dạo dưới cái gió heo heo và 1 tí nắng vàng nhạt, thả hồn theo gió theo mây bay đi ngàn phương
  8. chichi_b2

    chichi_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, đi như vậy, coi chừng bị xe đụng, bị ấp vỉa hè đang xới tung lên hay sụp hố ga chít à.
    sở thích này lãng mạn lắm đó, nhưng để phát huy thì hơi bị khó à. Chichi cũng thích đi dạo như vậy lắm, nhưng để cho phù hợp với tình thế đường xá hiện nay thì chi chuyển địa điểm sang đi bộ trong siêu thị, thay vì thả hồn theo gió thì chi thả hồn theo mấy thứ bày bán trong đó.
    Đùa tí thôi, nếu khi nào muốn đi dạo như vậy và tìm đc chỗ nào có thể đi được như thế mà kô bị u đầu sứt trán thì hú chi 1 tiếng với.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Hồi hôm, nằm nghe mưa rơi, mặc dù hơi buồn nhưng cái cảm giác này thật thú vị. Từng giọt mưa như tiếng lòng (it''s a kall of your heart) giống như bài Romance của Anon vậy, lãng mạn quá nhỉ? Đôi khi con quái vật lại thèm một cảm giác ngọt ngào.
  10. phale81

    phale81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích ngắm trăng và đếm sao, hôm qua khoảng 8h ra đường thấy trăng sáng, định bụng tối về ngắm bù hôm rằm vậy mà trời mưa to tầm tã trăng sao đi trú mưa hết trơn làm ko ngắm gì được. Bù lại, ngủ thiệt là ngon

Chia sẻ trang này