1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sharing your hobbies

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    He.. có ai khoái đi mua sách cũ không nhỉ....
    Hồi còn học phổ thông tơ học chiều nào cũng đi ngang qua cửa hàng sách cũ, nên ghé vào xem, xem riết mấy bà chủ ông chủ quen mặt (mà thật mình đâu có mua gì đâu). Rôi cũng chẳng biết khoái cái trò đi lùng mua sách cũ từ khi nào....
    Ở Sài Gòn thì khu mua bán sách cũ thuộc loại cao cấp mà sách đàng hoàng thì có khu Minh Khai (đối diện nhà sách Minh Khai) khu này có mấy cửa hàng lớn có nhiều quyển hét giá trên trời dưới đất.
    Có lần tớ tìm được một quyển đòn thế Judo, ông chủ hét gần nửa triệu bạc... Lần khác tớ vào kiếm quyển ông già Khốt - ta -bít sách Nga đọc hồi còn lớp 5 lớp sáu. Bà chủ đưa ra hai quyển, một quyển lơn tuổi hơn mình, sách nát bấy 30k, còn một quyển đúng là quyển mình cần, giấy trắng, in rõ đẹp, bà hét 100k... bó tay luôn.
    Khu CMT8 thì hiện nay không còn, đi vòng qua Điện Biên Phủ khu công viên Lê Văn Tám thì cũng có nhưng bây giờ lâu rồi không ghé không biết sau.... Bên Trần Hưng Đạo cũng có vài cửa hàng (gần sở cứu hoả TP). Nhưng sầm uất nhất vẫn là khu c/c Ngô Gia Tự nhà máy thuốc lá Sài Gòn. Khu này ngày trước chỉ toàn sách rác và truyện tranh thôi. Nhưng được cái giá rất rẻ, thấy có ăn nhiều người nhảy vào.... nên bây giờ giá sách cũng trên trời... Bác nào đi mua đừng có dại mà đút đầu vào Tín Nghĩa nghen.... Sách mơi thì giảm từ 10% đến 40%... tuỳ từng loại sách. Sách tham khảo LTĐH thì giảm nhiều chứ tự điển thì chỉ độ nhiều là 15%. Còn tạp chí thì bao la giá cả rất mềm.
    Sách cũ thì có hai dạng... sách bán ở cửa tiệm thì giá tuỳ vào chủ và giá trị quyển sách. Còn sách bán xe đẩy thì.... rất rẻ nhưng toàn là thứ gì không hà....
    Nhưng mà cái thú đi tìm mua sách cũ cũng hay lắm, có lần tớ lò mò sao tìm được một quyển "tự điển Tiếng Việt" mới cáo còn giấy bọc mà bán có 25k tớ cuỗm ngay... Lần khác kiếm được cuốn "Chuyện tình tự kể" của Nguyễn Đông Thức bán có 2k ... không thể tinh nổi... Mà lùng được một quyển như vậy thấy khoái khoái sao ấy. Nhưng mà cũng có lần hố.... mua được một quyển hay... giá khá đắt hí ha hí hửng đi kheo mấy đứa bạn, chẳng dè nó nói... trời cái này người ta mới tái bản lại... sao không mua sách mới cha nội....
    vậy chứ mà có chút tiền rủng rỉnh cũng tót ra tìm mua....
    honghoavi
  2. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Ya, mua sách cũ ở đường Trần Nhân Tông (hổng nhớ tên đường chình xác), chỉ nhớ là chạy dọc theo Hùng Dương rùi thì rẽ trái khúc trên ngã lại chỗ ktx Y dược. Chỗ đấy có một dãy nhà sách cũ, sách rất được. Chỗ ở Minh Khai thì TL thấy sách rất đắt, mà chất lượng cũng kém.
    Chỗ mà TL nói có một nhà sách bàn sách ''hơi cũ'' tức là ấn bản khoảng 3-4 năm nhưng ế quá, thành tồn kho,bán giảm 40%. Chất lượng như mới. Như kỳ rùi TL mua được bộ Những người khốn khố 140000 (2 tập), só với 200000 giá gốc (bộ 4 tập thì đắt hơn nữa), Không gia đình (40000 so với giá gốc 56000). Mua được một bộ Con Đường Đau Khổ do Cao Xuân Hạo dịch (2 tập) có 80000 nghìn ở nhà sách mới (vì sách lâu quá mất nhãn giá nên người ta bán đại, trong khi bộ 4 tập giả khoang 200000), Trà hoa nữ giá 20000(so với gia gốc là 36000), nhưng mà chỉ đọc dở, đi khám bệnh gặp một chị dễ thương wé thế là tặng luôn (thành ra giờ hổng biết 2 truyện này kết ra sao).
    Năm trước thì mua được bộ ''Chiến tranh và hoà bình'' do Cao Xuân Hạo , Nhữ Thành (Phan Ngọc?), Trường Xuyên (Cao Xuân Huy?), Hoàng Thiếu Sơn, phải nói là ''bí biếp'' sãch cũ mèm, nhìn thấy ớn luôn. Nhưng thật đáng tiền, vì bây giờ chỉ thấy tái bản bản của Nguyến Hiến Lê (giá khoảng 240000).
    Giá sách cũ thông thường chia đôi theo sách mới cứ 100 trang thì 10000 ngàn, sách cũ thì được gấp 2. Nếu có những bộ vừa có sách mới,vừa có sách cũ thì thật là tiện lợi ,dại gì mà hổng mua sách cũ. Nhưng có một số trường hợp sách cũ mà thét giá trên trời: như bộ Nguyễn Trường Tộ-Con Người và Di Thảo (xuất bản năm 88) mà đòi giá những 150000, trong khi thằng cha chủ tiệm hổng biết ngoài nhà sách mới đã tái bản sách mới, giấy đẹp giá 96000. Mua sách cũ là hố rồi.
  3. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Mặc cả với mấy lão chủ tiệm sách cũ rất là vui. Kỳ đó TL gặp một ông, phải nói là sành hầu hết mấy tác giả trước 75 ở niềm Nam, mình mà đụng tới mấy cha đó :Lê Tôn Nghiêm, Nguyễn Hiến Lê, Thanh Lãng, (hay Trần Trong Kim)...thì ông nói giá trên trời. Nhưng mà lừa được lão nhiều ông mà lão chả biết: Cao Xuân Huy, Đào Duy Anh, Hoàng Xuân Hãn...toàn là cao thủ lừng danh hồi... 50 năm trước.
    Gặp những bà chủ tiệm ''ve chai'' thì sướng, không cần biết sách gì,của ai...cứ lật cuối sách, bao nhiều trang chia 100 trang nhân 5000 là xong. Kỳ rùi TL mua được bộ Suy nghĩ mới về Nhật Ký Trong Tù của Viện Văn học (GS Nguyễn Huệ Chi chủ biên, con trai Nguyễn Đổng Chi, đệ tử của Cao Xuân Huy) 640 trang mà có 20000. Phê. Toàn văn Nhật ký trong tù +bản thư pháp Hán ngữ (hổng biết tiếng Tàu nhưng nhìn thấy đẹp).
    Ai thích văn chương thì có thể mua ở nhà sách cũ mấy bộ :Thi pháp thơ Đường của Quách Tấn, Nghệ thuật ngôn ngữ thơ Đường (2 tác giả Hoa kiều bên Mỹ) do Trần Đình Sử, Lê Tẩm dịch, Thi pháp thơ của Trần Đình Sử. Rẽ (20000 ) mà hữu ích. Sách mới thì có quyển ''Đặng Thai Mai trên đường nghiên cứu và giảng dạy văn chương'', giá 40000 (ở nhà sách Phú Thọ,TL mua được vao cái bữa cuối cùng ở lại VN, còn mấy phút nữa là nhà sách đóng cửa, phải nói là vô tình lượm được bí kiếp luôn). Trong đó có bài bình giảng Chinh phụ ngâm, và nhiều bài giúp chúng ta hiểu thêm về giáo dục văn chương Việt văn thời Pháp thuộc. Một quyển sách tuyệt vời.
    Một quyển khác (sách mới) :Bản Kiều Duy Minh Thị của Nguyễn Tài Cẩn chụp lại của cụ Hoàng Xuân Hãn. Biết người biết của thì đây là một sách vô cùng quí hiếm. Là bản Kiều khả tín còn lại sớm nhất ở nước mình. Sách in ''song ngữ'' Quốc ngữ-Nôm (nhưng muh TL hổng có mua, tại hết tiền, tại bữa cuối cùng còn có 45000,mua quyển của Đặng Thai Mai thì hết bén nó rồi).
    Quyển ''Tìm hiễu kỹ xảo hồi văn liên hoàn trong bài Vũ Trung Sơn Thuỷ của Thiệu Trị'' của Nguyễn Tài Cẩn cũng là một quyển đáng mua (sách cũ, sách mới cũng có). Bài Vũ Trung Sơn Thuỷ, trong cung nhà Nguyễn, có 56 chữ xếp theo bát quái. Không ai biết đọc thế nào (báo chí miền Nam ngày xưa cũng có đăng, và nhờ các bậc cao thủ giãi mã), mãi tận tới năm 94 mới có một vị đọc được nó thành 64 bài thơ khác nhau. Rồi sau đó ông Nguyễn Tài Cẩn (vốn là một trong 7 người đầu tiên của đại học đầu tiên ở miền Bắc VN, được ông Cao Xuân Hạo coi là anh cả của nền Việt ngữ học VN) đọc được 64 bài nữa. Nhưng cách nói của ông có vẻ ''cao siêu'' quá nên ông đã bình dân hoá, và do đó mà cuốn sách ra đời. Phải nói là thật tự hào, đây là bài thơ Thiên hạ vô song, chỉ có VN làm nỗi
  4. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Đây là bài Vũ Trung Sơn Thuỷ mà TL chụp bằng WC, chất lượng rất kém, có lẽ bà con không đọc được chữ (đại loại coi người ta sắp 56 chữ thế nào thôi).Bên trên là tiếng Hán, bên dưới là tiếng Việt.
    http://us.f1f.yahoofs.com/bc/29df9051_M407e3652/bc/Friends/VTST.bmp?bf4kQTBB4BJIIWJy
  5. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    nhà mình trồng cây ớt với cây nghệ và cây gừng ở trên balcon á ... hồi trước có trồng cây khế nữa, nó nhỏ síu à, nhưng ra trái ngọt lắm ,, tiếc là nhà hong có đất vườn, nên chỉ trồng trong bồn ,, lâu lâu mới ra trái được một lần,, mình canh kỹ lắm,, hễ ra trái là đợi vài hôm rồi bứt liền ... ngon làm sao á...
    còn ớt á ? ra trái ra hoa nhiều không kể .. mỗi lần ăn cơm chạy ra ngoài hái đem vào ... khỏi phải mua .. tiện vô cùng.
    còn cây nghệ và cây gừng chỉ có lá ở trên ,, ba mình hay cắt lá nấu kho cá ăn ngon lắm ...
    cây chanh có trồng, nhưng chỉ ra được 1 trái duy nhất...to hơn trái chanh bình thường,, rồi thì không còn ra đợt nào nữa cả .. chỉ ra lá mà thôi ...
    hình như trồng cái gì cũng phải biết cách thì mới được .. nhớ hồi xưa nhà mình thích trồng cây bông giấy lắm .. mua về, nhưng chỉ đẹp lúc đầu tiên, sau thì toàn là lá ..... sau này về, thấy nó ra hoa quá chừng chừng, hỏi lại mới biết,, bông giấy chỉ thích hợp với không khí khô mới chịu ra hoa !!
    ông cậu mình thích trồng lan . Hỏi khi nào thì lan mới ra hoa? ong í trả lời: chỉ có tết nó mới ra hoa ! ? thấy lạ, hoa biết chọn mùa để ra... ? biết tại sao không ? ong í bảo là: tết ra ngoài mua về thì có hoa liền chứ gì ...
  6. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    ở trên hai ngừơi bàn luận về sách nghe vui nhỉ ? tớ chen vào trồng cây ... lạc mất cái đề ... (?)
    sách cũ hồi đó rớ vào thích lắm .. nhất là mấy cuốn có giá trị về thời gian,, càng cũ càng thích nhưng hong có tiền mua ,,,, về nhà ngoại ôm về nhà được một lố sách cũ,, có thời gian, mình vớ được cuốn nào thì đọc cuốn đó......tính mình khi đọc là phải đọc một lèo từ đầu đến đuôi chứ không thể đọc nửa chừng rồi buông ... nên ghét nhất là đọc truyện tranh dài nhiều kỳ, vì phải đợi họ xuất bản từng tuần một ... thà là không đọc .. còn đọc thì mượn mấy đứa bạn cho trọn bộ ! .. hì ,, hồi kỳ về, biết tính mình dạo này thích truyện tranh có người bạn dẫn ra một chỗ ngừơi quen của bạn ấy bán sách cũ,,, bảo muốn lấy bộ truyện nào thì lấy ... ra ngoài ấy mênh mông bao la truyện nhiều ơi là nhiều ... đến nỗi quên cả lấy về .... !!! thấy nhiều thì không biết quý, đến hồi bây giờ không có ...tiếc ơi là tiếc ... !!
    giờ thì chỉ lên net kiếm truyện,, cái nào thích thì cọp về từ từ đọc lại ... ..
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    nấu canh khoai mỡ cho thêm chút lá gừng vào thơm đặc biệt... không có gì tả được...
    Thế còn nói làm gì... phải tự tay mình trồng mới đáng nói chứ... đúng không...
    honghoavi
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sưu tầm nhạc cổ điển:
    Sưu tầm (một cách ảo tưởng) mang lại cho mình cảm giác mới mẽ, tự làm mới mình (refresh, cũng giống như người nghiện mua sắm). Chính sự sở hữu, thèm khác sở hữu và đạt được nó mạng lại niềm hoan lạc, giàu có vô bờ cho những người thích sưu tầm.
    Đôi khi ngồi đếm tiền xu, dù biết là tổng số chẳng có mấy đồng, mà cũng cảm thấy mình ''giàu'' lắm. Hay ngồi đếm số đĩa nhạc mà mình sỡ hữu (dù là đếm lại nhiều lần)
    Sưu tập nhạc cổ điển cũng với thưởng thức góp phần làm phong phú đời sống, kiến thức: câu chuyện về danh nhân- nhạc sỹ, về bối cảnh của một bản nhạc, về giai đoạn âm nhạc, nhạc liệu...
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Chơi đĩa than khiếp thật:
    http://www.ngoisao.net/News/Dan-choi/2004/09/3B9AE2D6/
    http://www5.tintucvietnam.com/Xem-An-Choi/2004/9/70957.ttvn
    http://www.ngoisao.net/News/Dan-choi/2004/09/3B9AE48D/
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 28/09/2004
  10. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Ăn một chén cơm buổi sáng, với món trứng chiên nóng sốt, chẹp.
    đã luôn.

Chia sẻ trang này