1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sharing your hobbies

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Tao_lao, 13/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Anh có sở thích đơn giản mà dễ thương nhỉ!
    Sow thích nấu ăn (mà thật ra là nấu kiểu "ngẫu hứng và sáng tạo" kìa, chứ cứ khuôn mà nấu thì ko thích). Thích nhất là nấu cho người khác ăn và được khen ngon. Thích nhất là thấy người khác ăn món ăn mình nấu một cách hài lòng.
    Sow thích làm cho người khác cười, thích làm cho người khác bất ngờ.
    Sow thích tự tay mình làm quà cho những người mà mình yêu thương. Và sow rất vui nếu người ta thích món quà đó.
    Sow thích... có một ai đó để chăm sóc và yêu thương, đồng thời cũng nhận được sự yêu thương từ người ta (đương nhiên là khác với tình yêu trong gia đình rồi)
    Sow thích... làm nũng. Bởi vậy lúc nào sow cũng thích làm "út ít" trong nhà.
    Sow thích thú nhồi bông, sow thích đọc truyện tranh, thích nghe nhạc... (những cái này thì hầu như người nào cũng thích).
    Sow cũng thích đi mua sách cũ nữa, vì nó rất rẻ. Sow thích đi lắm nhưng ít ai chịu đi với sow, đi một mình thì... buồn nên cũng ko hay đi mấy.
    Sow ko thích trồng cây lắm nhưng sow thích cắm hoa. Ai trồng cây đi, sow sẽ ra cắt hoa vô cắm
  2. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Thế như thế là như thế nào?Tớ đây cũng biết nấu ăn nhưng chưa dám thử ngẫu hứng,tức là thích gì thì bỏ vào à?Thế đã nấu món này chưa "Canh bí đó nấu với đậu phụ"
  3. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Rảnh rỗi nấu cái gì đó ngon ngon để thưởng thức cũng là một thú vui hay. Nấu ăn được người khác cảm thấy ngon và người ta thật sự thưởng thức thì cảm giác rất vui, nhưng nếu một người có cái lưỡi biết nếm nhận ra được những vị đặc biệt trong món ăn mình nấu thì càng vui hơn.
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ừm, mình hổng hiểu về "cái lưỡi" này. Ý bạn là sao vậy??? Tức là phải biết thưởng thức cái mình nấu???
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ah, để sow lấy ví dụ nhé.
    VD là bữa ăn trước còn thừa thức ăn, cất trong tủ lạnh (thịt quay, thịt gà, tôm tép gì đó...), đến khi nấu, nếu hâm lại thì sẽ ko được ngon (thịt bị khô, tôm tép dễ bị tanh), ta lấy ra "chế biến" lại sẽ thành món... trứng thập cẩm. Lần đó sow... làm đại, định bụng chỉ cho mình ăn thui (đồ cũ mà), ai dè quay đi quay lại thì... bị phát hiện, và mẹ còn bảo là ngon nữa ~> nở lỗ mũi... BÙM... phải may lại ấy chứ!
    VD khác nhé, đang nấu mà tự dưng nghĩ rằng nếu mình bỏ thêm một gia vị nào đó vô thì cái mùi vị của nó sẽ ngon hơn, thế là cứ việc bỏ vô (ngẫu hứng mà lị, bởi vậy ko lần nào bỏ giống lần nào, lượng cũng khác nữa). Món ăn mình mới đầu chỉ định bỏ bao nhiêu đó rau củ, nhưng đang nấu thì thấy cần thêm cái này, cái kia, cuối cùng dọn ra món ăn có màu đỏ, trắng, xanh (màu xanh nhìn mát mắt lắm!), có vẻ như ngon hơn (còn ngon thật hay ko thì phải ăn thử mới biết được)
    Có lần sow pha ****tail ngẫu hứng, gồm có nước carot ép, chanh, Johnny_Walker, uống ngon lắm. Lần sau, cố tình làm lại, nhưng chẳng hiểu liều lượng ra làm sao mà uống... dở ẹc hà. Cũng chẳng hiểu nữa. Có những món hình như mình chỉ làm ngon được 1 lần duy nhất (lúc đang hứng), sau này rập khuôn cố tình làm lại thì dở ẹc, hổng bít phải làm sao hết trơn. Bởi vậy, mỗi lần sow nấu ăn một kiểu khác nhau, đương nhiên hổng thể khác nhiều nhưng phải khác in ít, chứ lần sau mà sow nấu y như lần trước là nó lại ko ngon. Sow cũng bó tay lun, chẳng hiểu nổi nữa!
  6. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Sao hổng nghe ai nhắc đến hopppy bida, cờ bạc...hết vậy?
    http://ngoisao.net/News/Dan-choi/2004/10/3B9AE6D2/
    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2004/10/3B9AE710/
    Được tao_lao sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 08/10/2004
  7. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Bài bạc, luôn có kẻ thắng người thua, nếu đánh lớn mà không có điểm dừng thì kết quả sẽ như thế nào, anh em sẽ đâm ra thù ghét, chém giết nhau. Nói chung chơi để vui vẻ, không có tính chất quyết tâm ăn thua thì bài bạc cũng là một cách giải trí.
    Bida thì luôn có tính chất cá độ, ít nhất cũng là tiền giờ + trà đá. Nhưng cái vui nhất của đánh bida không phải là thắng hay thua mà là trong lúc đánh khích bác lẫn nhau khi có trái bi khó, hoặc những tràng cười sảng khoái khi có những trái may mắn mà người ta hay gọi là "Rùa". Người thắng cuộc lúc cuối giờ có một câu mà người thua cuộc rất tức đó là: "Chị ơi, tính tiền giờ.... cho thằng bạn"....
  8. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Cờ bạc ăn thua không phải lúc nào cũng sinh ra thù hằn như các phim truyền HK, chém chém giết giết, trả thù... Dù là trong thực tế, nhiều khi nó cũng ''đẫm máu''. Như chuyện thua rồi quyết tâm phục thù, bế quan tu luyện, tầm sư học đạo... Hoăc chuyện các cao thủ giang hồ với những trận chiến kinh thiên động địa, trở thành truyền thuyết....
    Nếu bạn không phải là người trong giới, có lẽ bạn sẽ thấy khó tin, nghĩ đây là chuyện chỉ có trong phim HK nhảm nhí, hay là do tưởng tượng của các đầu óc tẩu quả nhập ma vì kiếm hiệp...
    Như chơi cờ, có thể bị ăn hết tiền, nhưng nhờ vậy mà quen biết một tay cờ cao minh, học hỏi được nhiều...Tiện bạc dễ kiếm, tuyệt kỹ khó học. Với những người say mệ cờ, thua bạc chỉ là chuyện nhỏ.
  9. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hồi tôi còn nhỏ, có nghe mấy chuyện về mấy vị kỳ vương mà sự tích và tên tuổi của họ đã đi vào truyền thuyết.
    Vì đầu tiên là Châu Đức Dụ (hình như nổi tiếng hồi mấy năm 20s ở bên Tàu) đương thời nổi tiếng là Thất tỉnh kỳ vương, đánh khắp 7 tỉnh không có địch thủ. Chuyện kể rằng cha của Châu Đức Dụ vì thua cờ, uất ức mà chết, dặn ông lớn lên phải phục thù. Thế là ông tầm sư học đạo, truy tìm kẻ thù (nghe nói là 3 người). Con đường học tuyệt nghệ thật là gian nan, ông phiêu bạc giang hồ, rồi cuối cùng luyện thành tuyệt kỹ đánh bại kẻ thù trả được thù cha. Về sau lại tiếp tục chu du 7 tỉnh, khét tiếng kỳ đài.
    Đến lúc già trong một lần mở kỳ đài, ông đã bị người trai trẻ Hà Thuận An đánh bại. Và sau này Hà Thuận An cũng rất là nổi tiếng trong kỳ giới TQ (ông này có viết một quyển gọi là Pháo đầu tấn tam binh phá phản cung mã do Hoàng Đình Hồng dịch và xuất bản cách đây khoảng 10 năm hơn) (Hà Thuận An nổi tiếng về chiêu tấn tàm binh).
  10. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Kỳ giới TQ có rất nhiều cao thủ (mà nổi tiếng nhất là Bát đại cao thủ), cứ có giải thế giới thì họ về nhất. VN mình thì tự hào xếp thứ 2. Nhưng xét thực lực mà nói, mình cũng chỉ ngang tầm với Đài Loạn, Hồng Kông (hay Singapore, Thái Lan, Malaysia cũng rất là đáng kể). Trong khi đó thì trình độ TQ thì lại vượt quá xa. Có giải cá nhân, ai hạng 4 thì coi như là vộ địch thế giới , bởi vì TQ có 3 người gần như là bất khả chiến bại (mà mỗi giải chỉ cử 3 người, chứ cho TQ cử thêm mấy chục thằng nữa thì còn chết nữa). 3 người đó là Lữ Khâm (được xem là đương kim đệ nhất cao thủ), Hồ Vinh Hoa (vô địch Tq từ năm 15 tuổi, và vô địch tiếp suốt mấy chục năm, có thể nói là Thai sơn bắc đẩu trong giang hồ), Hứa Ngân Xuyên (sinh năm 75, vô địch Tq hồi 18 tuổi, được phong là Tiểu lí phi đao)...
    Xem mấy ván cờ của 3 người này mới thấy trình độ họ hơn hẳn. Một cách cá nhân, tôi thấy trình độ của 2 người ,có thể nói là cao nhất Vn hiên nay,như Mai Thanh Minh (được xưng là Tứ Liên Bá vì 4 lần vô địch toàn quốc liên tiếp) vẫn còn cách xa so với họ, Trềnh A Sáng thì đỡ hơn (kêu là Tuý kỳ tiên vì cái tài ăn nhậu) nhưng đều không chống nổi Tam sát của TQ.
    Vậy mà TQ còn có Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Hồng, Lý Lai Quần cũng toàn là cao thủ tuyệt đỉnh. Vn mình đụng mấy cha này thì toàn là bị hốt xác.

Chia sẻ trang này