1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SHB ĐN và AFC Champions League

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanNgheAn, 07/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dcmvff

    dcmvff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    TÓM LẠI TRẬN BÌNH DƯƠNG TỶ SỐ THẾ NÀO? THUA 0-1 HAY ĐẤY CHỈ LÀ BÁC ĐOÁN THẾ?
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    chưa có kq
  3. dcmvff

    dcmvff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    CHÁN QUÁ, BÌNH DƯƠNG THUA 0-1 RỒI, VỪA THẤY TRÊN KÊNH VTV1 THÔNG BÁO
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Xem livescore đấy bạn à. Trận Đà Nẵng trên đó báo tỉ số chậm hơn nửa tiếng. Hết trận rồi mà vẫn là 2 - 0 (HT).
  5. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Geyland gỡ 2 - 2, Cảng Thái vẫn ép sân nhưng Sarayoot dạo này chân gỗ như Thanh Bình rồi. Tỉ số này có lợi cho Đà Nẵng.
  6. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Đà Nẵng thắng, Bình Dương thua ở AFC Cup
    Được chơi trên sân nhà Chi Lăng, chiều nay dàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức tiếp tục bay cao ở sân chơi AFC Cup 2010 khi đại thắng 3-0 trước đại diện của Hong Kong. Ngược lại Bình Dương thất bại trên đất Indonesia.
    Chiến thắng chiều thứ tư giúp Đà Nẵng đạt thành tích toàn thắng sau 3 trận với 9 điểm và dẫn đầu bảng H một cách thuyết phục. Còn đội Tai Po của Hong Kong tiếp tục đứng cuối bảng với 1 điểm.
    Tiền vệ Quốc Anh lập cú đúp trong chiến thắng đậm 3-0 của Đà Nẵng. Ảnh: An Nhơn.
    Tiền vệ Quốc Anh lập cú đúp trong chiến thắng đậm của Đà Nẵng trước Tai Po. Ảnh: An Nhơn.
    Trước đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng, HLV Huỳnh Đức cho ra sân đội hình không phải mạnh nhất. Chân sút chủ lực Merlo, tiền vệ Thanh Hưng, Quang Cường, Hải Lâm, thủ môn Văn Hạnh được cất giữ. Nhưng đội hình vừa phải cũng đủ giúp chủ nhà tạo được thế trận áp đảo hoàn toàn. Suốt trận đối đối thủ chỉ có hai pha dứt điểm về khung thành thủ môn Đức Cường nhưng cũng không thực sự nguy hiểm.
    Tạo được áp lực lên đối thủ ngay từ đầu trận, Đà Nẵng nhanh chóng có được bàn thắng phá vỡ thế quân bình ngay phút thứ 10. Nguyên Sa dốc bóng bên cánh trái và lật vào chuẩn xác để Quốc Anh băng vào sút cận thành, mở tỷ số 1-0.
    Ngay sau khi dẫn bàn các cầu thủ Đà Nẵng tiếp tục không cho đối thủ cơ hội dâng cao tìm bàn gỡ. Đội bóng Sông Hàn tiếp tục tra tấn đối phương bằng các pha tấn công từ cả hai cánh và trung lộ. Phút 35 tiền đạo người Argentina - Hernandez ra chân nhanh khi có bóng trong khu vực 16m50 . Bóng đi dội vào hậu vệ chủ đối phương bật ra thì Quốc Anh kịp thời lao vào sút bồi, gia tăng cách biệt thành 2-0 cho đội chủ sân Chi Lăng.
    Dễ dàng có hai bàn thắng trong khi đối thủ không tạo được sức ép đe dọa cầu môn, HLV Huỳnh Đức cho các cầu thủ giảm nhiệt. Thời gian còn lại của trận đấu, các cầu thủ Đà Nẵng thi đấu như đá tập. Nhưng thế trận nhẹ nhàng cũng đủ giúp đương kim vô địch V-League có bàn ấn định kết quả 3-0.
    Đội khách Tai bo cố gắng để tổ chức tấn công, nhưng họ tỏ ra yếu ớt. Tiền đạo của họ tạo được hai pha dứt điểm về phía khung thành thủ môn Đức Cường nhưng cũng không thật sự nguy hiểm. Phút cuối trận, trong pha xâm nhập vòng cấm, Nguyên Sa bị hậu vệ đối phương truy cản ngã và trọng tài người Nhật Bản chỉ tay vào chấm phạt đền. Tiền vệ nhập tịch Rogerio sút thành công, hoàn tất chiến thắng đậm 3-0 cho Đà Nẵng.
    Cũng chiều nay, một đại diện khác của Việt Nam tại bảng F là Bình Dương đã thất bại 0-1 trong chuyến làm khách tại Indonesia trước CLB Sriwijaya. Kết quả này khiến cho thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ được 4 điểm sau 3 lượt và hiện xếp thứ hai sau đối thủ (7 điểm).
    chú BD vẫn chừng chưa hét khủng hoảng
  7. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    AFC Cup 2010: Đà Nẵng thắng Tai Po bằng đội hình hai
    Cập nhật lúc 20:51, Thứ Tư, 24/03/2010 (GMT+7)
    ,
    - Chỉ tung ra sân đội hình 2 nhưng SHB Đà Nẵng vẫn dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Tai Po FC quá yếu.
    >> AFC Cup 2010: Tai Po chỉ mong cầm hoà Đà Nẵng
    >> Hùng Sơn mang chiến thắng về cho Đà Nẵng
    >> AFC Cup 2010: Huỳnh Đức "đấu lại" với thầy cũ
    Mãi đến phút 75, đội khách Tai Po FC đến từ Hồng Kong mới tung được cú sút đầu tiên về phía khung thành SHB Đà Nẵng nhưng bị TM Đức Cường dễ dàng hoá giải. Chỉ riêng chi tiết đó đủ cho thấy, đội bóng sông Hàn hoàn toàn làm chủ trận đấu dù HLV Lê Huỳnh Đức chỉ tung ra đội hình hai.
    SHB Đà Nẵng (áo cam) vượt trội so với đối thủ Tai Po. Ảnh: Hải Châu
    Không quá cầu toàn trước đối thủ đang đứng cuối bảng, SHB Đà Nẵng đã không đăng ký cây săn bàn Merlo vào danh sách. Các trụ cột khác như Thanh Hưng, Quang Cường, Văn Hạnh cũng ngồi ghế dự bị nhằm giữ sức cho cuộc đua khốc liệt vẫn còn rất dài ở phía trước.
    Dù vậy các cầu thủ trẻ Nguyên Sa, Văn Mẹo, Minh Tuấn, Duy Lam vẫn làm được điều HLV Huỳnh Đức mong muốn là giành trọn 3 điểm và không để xảy ra chấn thương.
    Sự vượt trội về thể hình không giúp các cầu thủ đội khách giữ được thế trận quân bình khi mà lối chơi của họ quá đơn giản, trình độ kỹ chiến thuật chỉ mới ngang với một đội trung bình ở hạng nhất V-League.
    Mặc dù HLV Cheung Po Chun Andy bố trí đến 5 cầu thủ ở tuyến giữa nhưng do mất 2 cầu thủ Brazil là Joel và Junior nên Tai Po FC tỏ ra yếu hẳn trong khâu đánh chặn cũng như phát động tấn công.
    Đội khách chủ yếu dựa vào trục dọc với 2 cầu thủ châu Phi là Hugues Nanmi ở hàng phòng ngự, Christian Annan ở hàng công cùng sự cơ động của tuyển thủ quốc gia Hồng Kông là tiền vệ To Hon To bên cánh phải.
    Tuy nhiên, như đội trưởng Annan thừa nhận, sự xuất sắc của Rogerio đã làm tê liệt tuyến giữa của Tai Po FC, khiến tiền đạo Ye Jia thường xuyên bị lạc lõng, đói bóng.
    Hai hậu vệ biên Chan Sze Wing và Kwok Wing Sun của đội khách đã có một buổi chiều mệt bở hơi tai khi phải đối đầu với hai tiền vệ cánh chơi khá tốc độ và kỹ thuật của đội chủ sân Chi Lăng là Quốc Anh và Văn Mẹo. Chỉ riêng việc giữ cho hai cánh không bị xuyên thủng đã là quá sức nên họ hầu như không thể dâng cao hỗ tợ tấn công.
    SHB Đà Nẵng nhập cuộc không quá dồn dập nhưng đội khách Tai Po FC vẫn dễ dàng đánh rơi thế trận vào tay đối phương. Mới phút thứ 7, khung thành của TM Li Hon Ho đã một phen chao đảo sau hai cú sút liên tiếp trong vòng 16m50 của Quốc Anh và Hernandez.
    Khán giả trên sân Chi Lăng không phải chờ đợi lâu vì chỉ đến phút thư 10, SHB Đà Nẵng đã có pha tấn công rất hay bên cánh trái. Quốc Anh đẩy bóng cho Minh Tuấn dấn sâu xuống rồi trả ngược lại cho anh đặt lòng chính xác từ ngoài vòng cấm, mở tỷ số cho đội nhà.
    8 phút sau, hàng thủ Tai Po FC lại một phen điêu đứng sau pha đi bóng xuất thần của Văn Mẹo bên cánh phải. Bóng được lật vào giữa cho Quốc Anh tung cú sút căng. Thủ môn Li Hon Ho bay người đẩy bóng bật đến chân Văn Mẹo đang trên đà lao tới. Rất tiếc do có phần vội vã nên cú sút bồi của tiền vệ này đưa bóng đi vọt xà.
    Phút 30, đến lượt Hernandez buộc TM Li Hon Ho phải nỗ lực cản phá cú sút ngay trong vòng 5m. Tuy nhiên, đến phút 35 thủ môn này đành bó tay.
    Sau khi đỡ được cú sút căng của Quốc Anh, Li Hon Ho được hậu vệ hỗ trợ cản phá cú sút bồi của Hernandez. Nhưng đến cú sút bồi thứ 3 liên tiếp của Quốc Anh thì cả hàng thủ Tai Po FC đành nhìn bóng đi chìm vào góc xa.
    Nhưng HLV Lê Huỳnh Đức chưa hài lòng vì Nguyên Sa (14) và các cầu thủ trẻ khác chơi chưa đúng sức. Ảnh: Hải Châu
    Sang hiệp 2, HLV Lê Huỳnh Đức đưa thêm các cầu thủ trẻ Quốc Thanh, Hùng Sơn vào sân nhưng đội bóng của ông vẫn tiếp tục làm chủ thế trận, dồn ép đối phương về nửa phần sân của họ. Thêm nhiều cơ hội được đội bóng áo da cam tạo ra nhưng không tận dụng được.
    Mãi đến phút 75, Lui Chi Hing mới tung được cú sút đầu tiên về phía khung thành SHB Đà Nẵng và không quá khó khăn để Đức Cường cản phá.
    Cơ hội rõ nhất với Tai Po FC đến ở phút 86 khi Chen Liming phá thành công bẫy việt vị, đối mặt với Đức Cường nhưng cú sút của anh lại đưa bóng đi cắt ngang khung thành. 3 phút sau, cầu thủ này có thêm một cơ hội khá thuận lợi, nhưng lại thêm một lần nữa sút bóng đi ngang qua cầu môn.
    Trong lúc đang nỗ lực tìm kiếm bàn thắng thì Tai Po FC bất ngờ nhận thêm một quả đắng sau pha phản công nhanh của Nguyên Sa, buộc hậu vệ đội khách phải phạm lỗi trong vòng cấm. Rogerio không mấy khó khăn để ấn định tỷ số 3/0 từ pha sút phạt 11m ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2.
    Phát biểu sau trận đấu, HLV Cheung Po Chun Andy thừa nhận đội bóng của ông không có cơ hội nào để có thể giành được 1 điểm trước SHB Đà Nẵng.
    Ngay cả việc sau đây một tuần, Tai Po FC sẽ gặp lại SHB Đà Nẵng trên sân nhà thì HLV này cũng không dám chắc là điều đó sẽ xảy ra.
    Về phần mình, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết, ông chỉ hài lòng về tỷ số trận đấu chứ chưa hài lòng đối với một số cầu thủ trẻ, chơi chưa đúng sức.
    Đặc biệt, khả năng dứt điểm của hàng công vẫn chưa tốt khi bỏ lở nhiều cơ hội ngon ăn trước một đối thủ mà ông thừa nhận ?okhông ngờ lại thắng dễ đến thế?.
    Ở trận đấu tại bảng F, Becamex Bình Dương đã để thua 0-1 trên sân của Sriwijaya.
  8. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Lượt trận thứ 3 vòng bảng AFC Cup 2010 (Bảng F):
    Sân Jaka Baring: Sriwijaya - B.Bình Dương: 1-0: Khách trắng tay!
    08:59, 25-03-2010
    (TTVN Online) - Nỗ lực tìm kiếm 1 kết quả có lợi trong chuyến làm khách tại Indonesia của B.Bình Dương cuối cùng đã bất thành. Thày trò Mai Đức Chung trắng tay trở về sau thất bại tối thiểu trước một Sriwijaya không thực sự nổi bật hơn, thậm chí còn chơi hơn người trong 10 phút cuối ở trận đấu được coi như ?ochung kết sớm? cho ngôi vị số 1 ở bảng F.

    Những dự báo đầy lo lắng về áp lực các cầu thủ B.Bình Dương đang phải đối mặt, mà HLV Mai Đức Chung từng khẳng định trước giờ bóng lăn là hoàn toàn chuẩn xác. Không có được tâm lý thoải mái khi vào trận, đội bóng đất Thủ đã không thể thi đấu với sự tập trung cao độ nhất và họ đã phải trả giá cho thoáng sơ sảy của mình. Sau tiếng còi khai cuộc chưa đầy 1 phút, thậm chí có những cầu thủ còn chưa được chạm vào bóng, ngay ở tình huống hãm thành đầu tiên, hậu vệ đội trưởng Charis Yulianto đã ghi bàn thắng mở tỷ số, trong sự ngỡ ngàng của cả hàng thủ B.Bình Dương. Bàn thắng sớm đã giúp các cầu thủ Sriwijaya gặp rất nhiều thuận lợi trong việc triển khai thế trận và hưng phấn tâm lý.

    Đội hình xuất phát của B.Bình Dương Ảnh: baobongda

    Ngoài sự hợp lý với lối chơi pressing trên toàn mặt sân đẩy B.Bình Dương vào thế căng cứng, sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả trên SVĐ Jaka Baring cũng giúp các học trò của HLV Rachmat Darmawan hoàn toàn lấn lướt đối thủ trong phần lớn thời gian thi đấu. Thậm chí, ngay khi Sriwijaya chỉ còn chơi với 10 người trên sân, do tiền vệ Arief Suyono buộc phải rời sân ở phút 80, các học trò của HLV Mai Đức Chung cũng không thể tận dụng được cơ hội hơn người để ghi bàn thắng gỡ hoà.
    Trắng tay rời sân Baka Baring dù không phải là một nguy cơ đe dọa nghiêm trọng tới cơ hội đi tiếp của đội bóng đất Thủ tại AFC Cup. Bởi kết quả trận đấu này mang tính chất phân chia ngôi vị nhiều hơn và Sriwijaya, B.Bình Dương đã sớm nổi lên như một ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé đi tiếp vào vòng loại trực tiếp tại bảng F, trước sự thất thế của các đối thủ còn lại. Dù vậy, thất bại này quả là nỗi thất vọng lớn đối với thày trò Mai Đức Chung. Nhìn nhận dưới góc độ B.Bình Dương muốn biến trận đấu này trở thành bệ phóng để họ tạo đà cất cánh tại V-League thì mục tiêu đó đã phá sản hoàn toàn.
  9. dcmvff

    dcmvff Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hết hiệp 1 Bình Dương dẫn Sriwijaya 1-0
  10. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Kết quả :
    Đà Nẵng thắng Taipo 2-1 trên sân khách, đã chính thức vào vòng 2 với 4 trận toàn thắng. Đội tiếp theo có cơ giành vé chắc là Cảng Thái Lan
    Bình Dương thắng Sriwijaya 2-1 trên sân nhà. Mặc dù Bình Dương nhiều khả năng lọt vào vòng sau, nhưng khó lấy ngôi đầu bảng. Hiện tại Bình Dương đang thua Sriwijaya cả về thành tích đối đầu (tổng 2 trận là hòa 2-2, nhưng bọn kia ghi bàn trên sân khách) và hiệu số bàn thắng thua (+3 so với +5 của nó). Nếu vòng sau mà Bình Dương phải gặp Đà Nẵng thì quả thực là 1 thiệt thòi cho bóng đá VN

Chia sẻ trang này