1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SHB ĐN và AFC Champions League

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanNgheAn, 07/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mocxigiangho

    mocxigiangho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Thêm vụ cổ động viên Đà nẵng nữa,vòi tiền cho lắm vào mà cổ đọng không bằng dăm chục cổ động viên Muang thong .các bác đếm xem chúng nó cổ dộng chuyên nghiệp lắm đá sân nhà mà lép hơn nó.nhục thật
  2. gdtla08

    gdtla08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    CHÚNG TA CẦN HỌC TẬP CÁCH LÀM BÓNG ĐÁ XIN XỎ CỦA TPHCM
  3. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Trích từ phản hồi của bạn đọc TTVH

    Lâu nay tưởng nhất Đông Nan Á
    Lại bị Muang Thong cho nhớ đời
    Đội nhất Thái Lan lại tiếp tục
    Còn đây Đà Nẵng - ới giời ơi.
    3
    Lê Trương
    01/02/2010 17:16:23

  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Do HLV cả thôi, VN nội hiện tại ngoài Mai Đức Chung và Lê Thụy Hải ra chả có HLV nào có tài vươn xa ngoài biên giới đất nước cả, loanh quanh luẩn quẩn gà nhà đá nhau thôi. Tui ko nghĩ là cầu thủ ĐN kém Muthong nhưng từ trước đến h đội này ko có tinh thần màu cờ khi ra ngoài chiến đấu và chưa HLV nào có thể khích lệ tinh thần đủ để họ chiến đấu giống như Tồ và MĐC vậy
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói chung mang quân ra ngoài đá đấm có thắng thua và dám thắng thua chỉ có 2 HLV là Tồ và Chung gà thôi . Mịa ngay Thuỵ Hải cũng chỉ to võ miệng chứ cũng điếu qua nổi các clb Thái . Tất cả các HLV và chuyên gia bóng bánh VN các toàn miệng hùm gan sứa tầm nhìn không qua cái váy các bà . Mang quân ra chỉ sợ thua và thua nhục nhã cho tổ quốc thôi gồm cả chú Đức và chú Thắng mạch, chú Vinh tù nhà nghệ .
    Nhưng chúng bơm vá với nhau thì nổ banh nhà ***g và giỏi nhất là dè bĩu và hạ thấp người tài . Mịa Sea Games vừa rồi VN hoà Thái trong thế ngang ngữa bọn chó nó cũng chê thường thôi . Thắng Sing 4-1 cũng thường thôi .....Còn thua Mã tính hên xui có nhiều chứ không phải vì VN bị Mã nó xiềng gì cả ....Tất cả chúng nó chỉ giỏi làm tầm thường những cố gắng đóng góp cho bóng đá VN của Tồ và Chung .
    Mịa cái lão Vinh tù thì cứ ra ngoài nước là chỉ có 1 bãi cố thủ 10 người chờ ăn vụng . 10 trận nó tán cho 9 may ra 1 trận hoà là ca ngợi vang trời . Cả tỉnh nó cứ xôi lên như sự kiện . Mịa cái gan đó bao giờ vô địch ĐNA và Mederka ?
  6. GDTLA06

    GDTLA06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2010
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    chán vãi, cái j cũng lôi Nghệ ra nhỉ. đang bàn KHoa Điển với Tấn Trường chú cũng lôi DHS vào. Đang Huỳnh Đức với Chung mái chú cũng lôi Thắng Mạch với Vinh Tù vào
    chú ngoài Inter với bài Nghệ thì viết đựoc cái gì cho ra trò nào? Thôi lượn về topic Inter của chú đi
  7. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ mùa này đà nẵng vưọt qua được vòng loại AFC. HLV không có gan, cứ tự huyễn về AFC sẽ vừa sức thì chả làm được j. Không có giải đấu nào là quá sức, chỉ có mình đánh giá thấp chính mình. Trong Vleague thì chỉ có 3 đội là Bình dưong, HAGL với GDTLA là không bao h phụ lòng người hâm mộ khi ra nước ngoài
  8. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    chán vãi, cái j cũng lôi Nghệ ra nhỉ. đang bàn KHoa Điển với Tấn Trường chú cũng lôi DHS vào. Đang Huỳnh Đức với Chung mái chú cũng lôi Thắng Mạch với Vinh Tù vào
    chú ngoài Inter với bài Nghệ thì viết đựoc cái gì cho ra trò nào? Thôi lượn về topic Inter của chú đi
    ====================
    Mịa có chán nhưng vẫn nói rất trúng đó thôi .
    Nếu mấy tờ TT&VH cùng mấy thằng nghệ bòn bút không suốt ngày ngợi ca xứ nghệ nhà nó hơn người thì ...cũng chẳng có những bài của tui . Nói chung một lũ đần như nhau . Chỉ khác là mấy ông NA đần vẫn cứ tơn tơn thì bị nói . Còn chổ khác nó biết nó im ai nói làm gì ?
    Mịa suốt ngày ngôi sao nghệ ...lịt mịa muốn ói không ?
  9. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    AFC Cup 2010 - CLB Việt Nam và các thử thách từ khu vực

    Vòng bảng AFC Cup 2010 Thứ Tư, 24/02/2010 08:32 In
    Selangor (Malaysia) - B.Bình Dương 0-0: Dở đều
    (TT&VH) - Một trận đấu mà người ta không nhận ra đấy là cuộc đối đầu của 2 đội bóng hàng đầu của Việt Nam và Malaysia, bởi gần như suốt 90 phút trên sân, có cảm giác như cả Selangor và B.BD đều sợ thua.

    Hiệp 1 B.BD có phần chiếm ưu thế trên sân nhờ dàn cầu thủ đồng đều hơn. Thật tiếc, dù đã kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung không tài nào tiếp cận được khu cấm địa đối phương. Suốt 45 phút đầu tiên, trận đấu chỉ có 2 pha bóng đáng xem, một là cú đánh gót khá ?ongọt? của Huỳnh Kesley, và quả sút xa khá uy lực của Vũ Phong.


    Bình Dương bỏ lỡ cơ hội chiến thắng ở Malaysia

    Phía bên kia, dù là chủ nhà nhưng Selangor như mọt kẻ yếu bóng vía, chỉ biết co cụm trước vòng 16m50, mỗi khi đối thủ có bóng là phá bóng dài cho các tiền đạo phía trên, dĩ nhiên, B.BD chẳng mấy khó khăn để chặn đứng.

    Kịch bản của hiệp 1 được bê nguyên xi sang hiệp 2, nhưng lần này số cơ hội ít ỏi lại thuộc về Selangor. Phút 60, suýt nữa Safee đã làm nên chuyện khi sút bóng đi đúng cột dọc. Kế tiếp là pha sút bóng đi đúng vào người Thế Anh của Amri.

    Hàng công tậm tịt, hàng thủ chơi như mơ ngủ, phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, nếu những ?otay súng? của Selangor chính xác trong pha phá bóng hớ hênh của Osita, Á quân V-League có thể đã phải tay trắng trong chuyến làm khách tại Malaysia.

    Dù là gì, tiêu chí 1 điểm cũng đã khiến người B.BD hài lòng ngay trong trận đấu mở màn tại AFC Cup năm nay của họ. Trận đấu còn lại ở bảng này cũng có tỉ số hòa 0-0, khi Sriwijaya của Indonesia gặp Victory của Maldives.

    Lúc 18h30 hôm nay, đại diện thứ hai của BĐVN là SHB.ĐN cũng sẽ chơi trận đầu tiên ở vòng bảng. Đối thủ của nhà đương kim vô địch Việt Nam là một đội bóng Thái Lan, Thai Port. Ở vòng sơ loại cho AFC Champions League, SHB.ĐN đã thua trắng một đội bóng Thái Lan khác là Muangthong với tỉ số 0-3 và ?ophải? tham dự AFC Cup.
  10. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Thưởng to nếu Đà Nẵng thắng Cảng Thái Lan
    Cập nhật lúc 05:22, Thứ Tư, 24/02/2010 (GMT+7)
    ,
    - Sự chuẩn bị tốt là cơ sở để HLV Lê Huỳnh Đức tin vào khả năng giành trọn 3 điểm của SHB Đà Nẵng ngay trên sân của đối thủ Cảng Thái Lan trong lượt trận đầu tiên AFC Cup 2010.
    Một tháng trước, trên sân nhà Chi Lăng, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã để thua nhà vô địch Thái Lan, Muangthong United 0-3 trong trận đấu play-off tranh suất dự vòng bảng AFC Champions League 2010.
    Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đội bóng sông Hàn phải chuyển xuống thi đấu tại AFC và được xếp vào nằm cùng bảng H với Cảng Thái Lan, Geylang United (Singapore) và Tai Po (Hong Kong).
    Đà Nẵng Gaston Merlo. Ảnh: Đức Anh
    SHB Đà Nẵng (áo sẫm) đặt mục tiêu thắng Cảng Thái Lan. Ảnh: Đức Anh
    Ở sân chơi vừa sức này, HLV Lê Huỳnh Đức và các cầu thủ SHB Đà Nẵng đặt quyết tâm rất cao và có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho trận đấu đầu tiên, đó là chuyến làm khách đến sân Supachalasai của Cảng Thái Lan.
    "Tháng trước, chúng tôi đã đá với Muangthong và thua họ. Dù thua Muangthong nhưng những kinh nghiệm có được từ trận đấu đó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều để có sự chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu này".
    SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Cảng Thái Lan qua đó có sự khởi đầu thành công tại AFC Cup 2010. Điều này được thể hiện qua lời tuyên bố của HLV Lê Huỳnh Đức.
    "Chúng tôi đến đây để giành chiến thắng. Không ai đến thi đấu để nhận một thất bại. BHL và các cầu thủ Đà Nẵng đã trao đổi nhiều trước khi đến đây và chúng tôi cùng xác định phải giành được 3 điểm".
    Khi được hỏi về cách để thực hiện mục tiêu giành chiến thắng, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ nói ngắn gọn, điều này sẽ được thể hiện ra trên sân.
    Về phía Cảng Thái Lan, HLV Wattana Phochanakong cũng khẳng định đội chủ nhà đang tìm kiếm 3 điểm trước đội bóng đến từ Việt Nam để chạy đà tốt tại AFC Cup.
    "Chúng tôi sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng", HLV Wattana Phochanakong khẳng định.
    Vài ngày trước trận đấu giữa Cảng Thái Lan và SHB Đà Nẵng, cũng trên sân Supachalasai, trong một trận đấu thuộc giải Cup Thái Lan, các CĐV Cảng Thái Lan đã tràn xuống sân và tạo ra một cảnh tượng hỗn loạn.
    Khi được hỏi vấn đề này có ảnh hưởng gì đến tâm lý của các cầu thủ Đà Nẵng hay không, HLV Lê Huỳnh Đức cho biết:
    "Tôi biết có một số vấn đề đã xảy ra nhưng không biết cụ thể. Tuy nhiên, chúng tôi và đội bạn có một mối quan hệ tốt và tôi không nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra trong trận đấu này".
    Trận đấu giữa Cảng Thái Lan và SHB Đà Nẵng sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 24/2 trên sân Supachalasai ở thủ đô Bangkok (Thái Lan).
    Được biết, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã được lãnh đạo CLB treo thưởng lớn cho một chiến thắng trước Cảng Thái Lan.
    *
    Chí Lâm (tổng hợp)

Chia sẻ trang này