1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SHB-DTLA Trơ trẽn thế là cùng

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi newgreenfield, 12/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic này giải thích hộ em cái là ai trơ trẽn? Trọng tài Hoà, ban tổ chức Vi Líc, SHB Đà Nẵng hay ĐT Long An?
    Trận này làm em nhớ đến một trận đấu ở Italia 90. Thằng trọng tài bị quốc vương Ả Rập doạ cho sợ vãi đái ra quần cũng phải không công nhận bàn thắng. Xem tivi phát lại thấy ông Mai Đức Chung chém gió kinh thế!
  2. red_star_7545

    red_star_7545 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    255
    http://thethao.vietnamnet.vn/2008/vleague/5/14/992677.vnn
    Cái này hay phết
  3. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Pác vừa hỏi vừa trả lời rồi
    1/Trọng tài đổi trắng thay đen như vậy kg gọi là trơ trẽn thì gọi là gì
    2/Bộ máy ban tổ chức trong đó có giám sát và thằng phó ban tổ chức giải xuống sân bảo thế này ''''nè tôi thấy anh công nhận bàn thắng đó là sai rồi'''' như vậy chẳng khác nào nhân viên bị sếp trên nhắc khẻ như thế thì chẳng có thằng cấp dưới nào làm trái ý ngoại trừ kg muốn làm việc nửa.Nhưng đây là bóng đá luật đã qui định rõ ràng trong tài là người duy nhất đưa ra quyết định cuối cùng .Thế thì thằng giám sát và thằng phó chủ tịch xuống sân nói vậy để làm gì vậy kg gọi là trơ trẽn chứ gọi là cái gỉ
    3/SHB đường đường là một tuyển thủ quốc gia nổi tiếng chắc chắn bạn phải biết rỏ luật chơi của bóng đá rồi .Và khi đang làm HLV bạn càng hiểu rõ điều đó hơn thì mới dạy bảo các em dc.Thế nhưng lại dám công khai phát biểu với báo chí rằng''''tôi gọi các em vào kg đá nửa để gây sức ép lên trọng tài''''mà nó quên rằng nó đang gắn trên vai mình cái mark HLV đội bóng chuyên nghiệp vậy kg gọi trơ trẽn chứ gọi là gì?
    4/DTLA cũng là mark chuyên nghiệp thì đáng lẻ ta cũng nên vào thi đấu dẫu trong tài có ép ta đi chăng nửa thì ta sẻ gửi đơn báo cáo sau đằng này cũng nằm ăn vạ luôn thế thì kg gọi trơ trẽn thì gõi là gì?
    Bóng đá VN đã làm chuyên nghiệp gần mười năm trời thế nhưng tự thân nó chưa hiểu hiểu từ chuyên nghiệp là gì dẫu biết rằng VN ta đang thời kỳ hội nhập mọi việc còn rất bở mgỡ thì ta phải nên đến những nền bóng đá tiên tiến học hỏi cứ ở nhà làm bừa ra thì nó bị hỗn loạn là phải rồi.Một bô máy điều hành với một luật lệ hoàn chỉnh thì khó có thể xãy ra những sự việc như thế này.Bạn cứ nhìn xem các giải châu âu mà xem vì sao nó lại hấp dẫn đến thế vì đó mới là bóng đá chuyên nghiệp một thứ bóng đá trí tuệ từ hoàn hảo từ A-Z.Tức nhiên mình muốn làm như họ thì khó có thể nhưng học cách làm luật để điều hành cho nền bóng đá của mình là hoàn toàn có thể.Chứ còn chơi luật rừng như thế này thì đừng nên gọi đó là bóng đá chuyên nghiệp xấu hổ lắm .Thế thì kg gọi trơ trẽn chứ gọi là gì?
  4. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Chép lại bài này, đọc rồi thấy đúng là bản chất khó thay:
    Những ông ?ovua? bị ?oám?
    11:53, 14/05/2008
    Sau trận Sông Bé thua Khánh Hoà, bà Út Lan - Phó Chủ tịch tỉnh Sông Bé sau đó đã an ủi các cầu thủ Sông Bé mà nước mắt ròng ròng. Bà Út nói với giọng thảm thiết: ?oBan tổ chức giải như thế, trọng tài như vậy thì đội vô địch thế giới Brazil sang đây cũng không thể đá lại?.
    >> Thân phận "Vua sân cỏ"
    ?oĐừng giết chúng tôi!?. Đó là lời kêu gào của bà Út Lan - Phó Chủ tịch phụ trách văn xã tỉnh Sông Bé trong mùa giải tranh từ hạng A1 lên đội mạnh năm 1991.
    Đầu thập niên 1990 khi Sông Bé chưa chia tỉnh, người hâm mộ vẫn quen gọi đấy là đội bóng đất Thủ. Một đội bóng miền Đông Nam bộ chân chất và thân cô thế cô mỗi khi đi đá giải hạng A1.
    Ngày đấy, Giám đốc Sở TDTT Sông Bé là ông Tư Minh. Ông Tư trước trận quyết định mùa 1991 đã than với Phó Chủ tịch tỉnh Út Lan rằng: ?oChị Út ơi, đội bóng tỉnh nhà mình lại tranh suất lên hạng. Lực thì mình không thua nhưng tôi nghĩ chúng ta khó thắng vì ban tổ chức muốn đội Khánh Hòa lên...?. Bà Út Lan hồi đấy rất bận rộn nhưng chính những lời than ấy mà vị phó chủ tịch này quyết phải có mặt để chứng kiến toàn bộ sự việc.
    Buổi tiệc trước trận đấu được ban tổ chức địa phương tổ chức chiêu đãi hai đội bóng, tổ trọng tài, giám sát và ban tổ chức giải, bà Út Lan - Phó Chủ tịch tỉnh Sông Bé xin được phát biểu: ?oTôi chúc các đồng chí trọng tài làm tốt, tôi chúc ban tổ chức giải thành công và tôi thiết tha mong các trọng tài làm nhiệm vụ sẽ không giết đội bóng của chúng tôi để ngày mai, chúng ta cả kẻ thắng lẫn người thua sẽ còn có buổi tiệc gặp mặt nhau vui vẻ trên tinh thần thể thao trung thực và cao thượng cũng tại nơi đây...?.
    Sau phát biểu của bà Út Lan, cả ban tổ chức giải lấm lét nhìn nhau trong khi bà phó chủ tịch quệt vội những dòng nước mắt.
    Trận quyết định suất thăng hạng hôm ấy trên sân Buôn Ma Thuột gồm trọng tài chính Phạm Văn Quang (nay là giám sát trọng tài và là giám sát trong trận Đà Nẵng - Đồng Tâm LA vừa qua), hai trợ lý là Nguyễn Văn Mùi (nguyên Tổng Thư ký LĐBĐ Đà Nẵng kiêm Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ CLB Đà Nẵng và hiện là Chủ tịch Hội đồng Trọng tài Việt Nam), Từ Minh Đăng và trọng tài thứ tư là Triệu Hải Sơn.
    Hết hiệp một, khi Sông Bé bị Khánh Hòa dẫn trước 1-0 thì 10.000 khán giả Buôn Ma Thuột đã bất bình đứng dậy phản ứng và la ó khi tổ trọng tài rời sân nghỉ giữa hiệp. Những khán giả Dăk Lăk vô tư còn đòi thay trọng tài vì Khánh Hòa đá thô bạo nhưng không bị bắt lỗi trong khi các cầu thủ Sông Bé cứ phải động viên nhau xác định bị ép, đừng quan tâm vào còi nữa mà cứ đá bóng đi.
    Trước khi vào hiệp đấu thứ hai, trọng tài Quang bị rách bắp và đề nghị được cử trọng tài khác vào thổi thay thì ông trưởng ban tổ chức giải Trần Bảy quát lên: ?oCậu phải làm nhiệm vụ tôi đã giao. Chừng nào cậu không đi được mà bò trên sân thì tôi mới cho thay!?.
    Cả hiệp hai trọng tài Quang gần như chỉ đứng một chỗ thổi sau khi di chuyển khập khiễng một cách khó nhọc, lại bị khán giả ném đá khi bước vào sân làm nhiệm vụ sau 15 phút nghỉ giữa hai hiệp.
    Đỉnh điểm của trận đấu là tình huống đội trưởng Mai Ngọc Khoa của Sông Bé thoát xuống một mình một bóng sắp ghi bàn thì bị thủ môn Khánh Hòa lao ra bỏ bóng, tung hai chân đạp thẳng vào ngực. Ông Khoa nằm bất động, trong khi trọng tài Quang xua tay cho trận đấu tiếp tục trước sự phản kháng cao độ của cả đội Sông Bé lẫn toàn bộ khán giả. Từ khán đài có những tiếng hô vang: ?oQuân giết người! Quân giết người!?...
    Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đội Khánh Hòa nhưng chính khán giả Dăk Lăk lại bất bình cực độ về cách cầm cân nảy mực của trọng tài chính và của ban tổ chức giải. Họ không chịu về nhưng hô hoán đòi đưa trọng tài ra xử và đòi lại sự công bằng của sân cỏ.
    Trước tình hình khán giả giận dữ trên, ban tổ chức sân đã phải tính đến việc đề nghị các trọng tài mặc áo cảnh sát cơ động để ra xe về nhưng các trọng tài đã từ chối. Phải đến 22h đêm tổ trọng tài mới ra khỏi sân được và trở về khách sạn.
    Đêm đó ở khách sạn, lực lượng cơ động phải canh chừng vì sợ khán giả bạo động trong khi bia và rượu lênh láng trong phòng ban tổ chức và các trọng tài. Đến giờ vẫn còn nhiều người nhắc lại và nói vui bia đấy là bia ?olộc?.
    Bà Út Lan - Phó Chủ tịch tỉnh Sông Bé sau đó đã an ủi các cầu thủ Sông Bé mà nước mắt ròng ròng. Bà Út nói với giọng thảm thiết: ?oBan tổ chức giải như thế, trọng tài như vậy thì đội vô địch thế giới Brazil sang đây cũng không thể đá lại?.
    Sau trận đấu ấy, rất nhiều cầu thủ Sông Bé về nhà xin treo giày vì không còn niềm tin.
    Tỉnh Sông Bé sau đó vẫn làm lễ mừng công cho các cầu thủ nhà dù không được lên hạng nhưng với những lời phân tích của Phó Chủ tịch Út Lan thì các cấp đều hiểu vì sao Sông Bé thua
    Theo Pháp luật TP HCM
    link đây: http://diendanvanhoathethao.net/showthread.php?t=5247&page=4
    hoặc dùng google mà tìm từ khóa =
    Những ông ?ovua? bị ?oám?
  5. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0

    Xâu chuỗi sự kiện lại thấy hay phết!
  6. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái thằng ăn bẩn từ xưa giờ lại ngoi lên chức này chức nọ, thảo nào mà bóng đá mãi không khá được.
  7. boykiss1984

    boykiss1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá Việt Nam mãi chỉ vậy thôi,có đổi trắng thay đen mà hậu quả ko sao thì ai mà ko dám làm,nếu ko đổi mạng sống công việc bi đe doạ thì thử hỏi bạn chọn gì nào,đó chính là nguyên nhân tất yếu mà trọng tài Hoà chọn thôi!
  8. cocktailtinhyeu

    cocktailtinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    1
    Kêu làm gì. Chứng khoán sắp sập nên bí tiền nuôi vợ con mấy ảnh bên liên đoàn gửi tiền cá độ và chót nhận kèo Đà Nẵng. Nếu không ép thằng Hoà thổi ngược lại thì mấy ảnh không những bị vợ nó la mà còn bọn xã hội đen nó thịt. Các bác phải hiểu và chia sẻ với khó khăn của mấy ảnh chứ. Lương lậu có đáng là bao thời lạm phát này. Âu cũng là miếng cơm manh áo.

Chia sẻ trang này