1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

She-devil ! S.O.S !

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi che_ta, 07/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. che_ta

    che_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Mình năm nay cũng hai nhăm rồi, sống ở sài gòn. Mình rất cô đơn. Không biết mình có bị chứng hoang tưởng không mà cứ có cảm tưởng 1 cô giáo hồi còn học lớp 9 lận, đeo đuổi quấy rối mình (tình cờ mình đọc về một vụ quất rối ******** của 1 nữ giáo viên, đơn giản là cô ta hay gọi điện cho 1 học sinh, thế là bị phụ huynh kiện). Mình cũng có một số bạn thân, nhưng không biết tại sao đang thân thiện, trong sáng mà tự dưng họ lại cho mình là thằng không ra gì, một thằng đồng tính hoặc một thằng Giả Thụy mặc dù mình chưa hề tỏ tình hoặc chọc ghẹo với một cô gái, một người phụ nữ nào.Mình luôn có cảm tưởng là cô ta (không hiểu vì lý do gi) phá rối mình qua trung gian những người bạn. Mình cũng nghe khá nhiều tai tiếng về cô này (cô ta có thể luôn thù hận với một đối tượng nào đó). Rất mong các bạn trong box lý giải. Thanks.
  2. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Những gì bạn viết ra đây vẫn chưa rõ ràng lắm! Nếu có thể, bạn quay lại và mô tả rõ hơn những triệu chứng, dấu hiệu mà mình thường gặp trong cuộc sống, mức độ, tần suất xuất hiện, và thời gian...bao lâu để bác nào đó rành về tâm lý học lâm sàng có thể giúp bạn!
  3. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn chỉ gặp rắc rối trong việc giao tiếp hằng ngày. Bạn chưa có ý thức hoàn toàn được hành vi của mình nên chưa có được những hành vi chủ định. Tôi đoán tâm lý cũng hay phụ thuộc kẻ khác. Bạn thấy cô đơn vì không có nhiều bạn bè (cả trai và gái) nên nhiều lúc bạn nghĩ nhiều suy ra hoang tưởng.
    Hic
    Đoán mò thôi. Mong bác post rõ hơn. Chi tiết về bản thân. Nghề nghiệp, tình củm. Những suy nghĩ...
  4. che_ta

    che_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
  5. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0

    Bây giờ bác có thể miêu tả rõ hơn về cô ấy được chứ. Tôi cần càng nhiều thông tin về cô ấy càng tốt.
    Chúc may mắn!
  6. che_ta

    che_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    she trông rất quí tộc 9hay chỉ cố ra vẻ vậy thôi). Đeo kính trắng, dạy sử, là một người sieu trầm. Mỗi khi nhìn con báo tôi lại nghĩ đến she, thâm kim về Phật giáo. Hồi còn học cấp 3, một thằng bạn, rất thân và có lẽ rất đểu của tôi rủ tôi đến nhà she, she bảo tôi ngồi gần she, rồi she đưa tay vẽ vẽ chi đó trên lưng tôi, tôi rất ấn tượng về việc này....Xin lỗi chuyện cũ tôi cố quên, nhưng tôi sẽ nhớ lại để kể cho các bạn. thanks
  7. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bác thử trực tiếp tiếp xúc với she? Được không.
  8. che_ta

    che_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình đã tốt nghiệp đh, cái trò của bạn mình biết, những thằng bạn xưa mình không gặp nữa, bi giờ chẳng có lý do gì để gặp she.co khi she để lệ khiến mình phát khóc, nhưng khi về minh vẫn thấy ơn ớn và nổi da gà, hai tâm trang rất khác nhau.
  9. vietgreat

    vietgreat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Thử đọc và áp dụng đoạn này, sẽ có ích cho bạn:
    Lay beside me, tell me what they''ve done
    Speak the words I wanna hear, to make my demons run
    The door is locked now, but it''s open if you''re true
    If you can understand the me, than I can understand the you
  10. che_ta

    che_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các bạn, mình đã lên đây mình xin nói thật, vì mình đã giấu kín trong suốt chục năm, những hcục năm. Khi mình ngồi học, năm khoảng 15, tuổi dạy thì, mình cũng có mơ mộng chút, nhưng tuyệt đ61i mình không nghĩ, không thông với she, nhưng hình như she nghĩ mình thông tư tưởng với she. Có khi đang viết trên bảng she đột nhiên quay lại nhìn mình như thể mình d8ang nhìn vào lưng she vậy. Và chẳng hiểu tại sao những thằng bạn cứ kể những câu chuyện rất lạ, khi về mình mới chợt hiểu ra.... Như nhân vật Lão Ái....

Chia sẻ trang này