1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sheva nên ra đi!

Chủ đề trong 'AC Milan (ACM)' bởi vinhphan, 27/10/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thật khủng khiếp! mặc dù tôi đã hình dung ra sự phản đối kịch liệt từ các Milanfan nhưng quả là chẳng có ai ở Milan đồng ý với tôi trừ mấy gã từ "Mantít" hay là "Inđơ".Tôi cũng như các bạn đều rất yêu quý các cầu thủ đã gia nhập lữ đoàn đỏ đen thậm chí là cả ông Roque hay mắc sai lầm nữa cơ.Nhưng cái gì phải thế thì nó vẫn luôn là thế. tình phải đặt sau nghĩa, quý zị có công nhận không?.Tôi sẵn sàng phản biện với ai về Sheva và nếu thất bại tôi sẵn sàng ..chịu tội với các đồng chí. Lấy ông Batistava làm referee đi nhá !
    Thứ nhất, tôi thừa nhận với các ông là trong lập luận của tôi có một chút duy tâm nhưng liệu có điều đó hay không khi có mặt anh ta lập tức Milan thua trận mà thua rất đáng đời! . Tôi không cho rằng anh ta không thi đấu hay ở trận đó nhưng lối chơi của anh ta không phù hợp với hệ thống mà Milan đang dần nhuần nhuyễn. Anh ta là một tiền đạo mũi nhọn tại sao lại hay dạt ra cánh làm dẫm chân những serginho hay seedorf ? và tại sao cứ hễ có bóng là lại tính chuyện rê qua một vài chú rồi mới chuyền? không thể chấp nhận được! thậm chí Ronaldo cũng chẳng có cái quyền đó ở đội tuyển vàng-xanh.Chính phong cách này đã hạ thấp vai trò của Pippo. Tôi phản đối ông Vicini dám đẩy sự chỉ trích của tôi về Sheva sang pippo.nguỵ biện! Tôi chẳng bao giờ suy nghĩ về pippo như vậy cho dù anh ta không ở phong độ cao nhất và cho dù lối chơi của anh ta có phần...chộp giật!
    Pippo đúng là không toàn diện bằng Sheva nhưng các bác bảo ai quan trọng hơn ? và ai hiệu quả hơn? thậm chí là ....ai may mắn hơn? Các bác đã phải chứng kiến bao nhiêu lần Milan thủ hoà với tỉ số 3-3 hay là bại trận 2-3 ở những mùa giải trước và những trận đó Sheva đều ghi bàn? Tại sao nhi? tại sao ai cũng cho rằng anh ta thật xuất sắc một mình cứu cả Milan. báo chí lại ầm ĩ lên rằng anh ta thật vĩ đại, rằng anh ta đã là vua phá lưới ngay ở mùa giải đầu tiên ở Italia, một giải đấu khắc nghiệt nhất thế giới mà không biết rằng ở Milan anh ta được cái quyền sút hỏng 10 cú rồi mới ghi một bàn. tôi cho rằng các bạn đang suy luận theo cái lối mà các nhà lãnh đạo Milan đã nhận ra là sai lầm, tức là anh ra là một động cơ hai thì của cỗ máy Milan.rất tiếc sự ổn định của anh ta về phong độ cũng chỉ như wave tầu mà thôi ! sau một trận thắng giòn giã 6-0.5-2,4-1 là những trận thua mà chỉ được giải thích là hôm đó Sheva thi đấu không đạt phong độ tốt nhất. Milan là một trong những CLB lớn nhất thế giới tại sao lại phải phụ thuộc vào một cầu thủ nhỉ? chính vì vậy mà tôi đã nói rằng anh ta nên đầu quân cho những CLB nhỏ hơn là luôn dựa vào một mũi nhọn như là Sunderland. xin lỗi quý zị tôi không có ý so sánh Sheva với Sunderland bởi trình độ của anh ta không đáng bị đối xử như vậy. Các bạn đã thấy Depor thảm hại như thế nào khi thiếu Valeron rồi chứ? và tại sao dù có một đại kĩ thuật gia như Zinedine mà Real vẫn không tổ chức lối chơi xoay quanh anh ta! một tiền đạo cho dù là siêu việt cũng không thể làm được cái kiểu đội nhà thủng lưới một bàn lập tức anh ta ghi 2 bàn. Ronaldo đã từng làm được điều đó ở mùa giải đầu tiên ở Barca nhưng anh ta cũng không chịu được nhiệt lâu và có ai tin rằng Sheva giỏi hơn Ronaldo ở thời điểm Ro có phong độ cao nhất? Đấy là tôi còn chưa nói đến chuyện Sheva thường tịt khi gặp những thủ môn kiểu như Kahn. anh ta bao nhiêu lần một mình một bóng đứng trước Kahn và khung thành rồi nhỉ? ở đội Ukraina, Kiev.. ít nhất là 4 lần đối mặt! trong khi một gã chân tay cứng quèo như Makaay cũng biết làm và cả pippo nữa chứ Bàn thắng của anh ta vào lưới "Great Bufon" năm ngoái chỉ là chuyện may hơn khôn mà thôi. Nói như vậy các bác lại bảo là tôi nhiều chuyện nhưng theo tôi như vậy đủ để cho thấy đóng góp của anh ta ít hơn những gì mà anh ta tạo ra. Đấy là với tư cách một cầu thủ. còn về mặt con người tôi cho rằng anh ta cũng luôn hết mình vì Milan, cũng có thể là vì anh ta yêu quý Milan như chúng ta mà cũng có thể là anh ta lo cho sư nghiệp lừng lẫy của mình.chỉ có anh ta và chúa mới biết được! nếu phong độ không tồi mà vẫn không được đá các bạn thử đoán xem. tôi cá với các bạn là anh ta chuồn sang TBN ngay ! Kalaze chẳng đã từng nói rằng phải rời Milan là một "nỗi đau vô hạn" thế mà sau trận đấu thua 1-3 trước perugia và trận thắng 2-0 trước Lazio mà anh ta bị chỉ trích rất nhiều anh ta đã chẳng nhìn sang thành phố Torino đó sao.nơi mà Juve luôn khao khát có anh. Ông bạn Heathcliff_VD_BK SHEVA nói rằng "Một Rivaldo bùng nổ phía sau, một Inzaghi vua cấm địa, một Shevchenko tốc độ có khả năng đột phá gây rối không phải là tuyệt lắm sao ??????" xin thưa với ông rằng đó chỉ là tính toán trên giấy. Đã bao nhiêu lần chúng ta có một đội hình mà xét về mặt cá nhân chẳng thua kém bố con thằng nào tại sao vẫn thua? Ông nào đó bảo tôi là cóa mới nới cũ ăn cháo đá bát rồi đường dài mới biết ngựa hay...xin thưa rằng tôi không hề có mới nới cũ, tôi cũng luôn cho rằng đóng góp của Sheva là to lớn với Milan đơn giản chỉ là vì anh ta không hợp mà thôi. Tôi không đưa ra vấn đề này sớm hơn chỉ vì trước đây chúng ta chỉ còn những gã tiền đạo làng nhàng như Mari.Moreno..và bỏ Sheva ra ngoài thì tan tành cả đội hình. Còn câu "đường dài mới biết ngựa hay" tôi xin ghi nhận và nếu thực sự nếu có Sheva Milan mạnh hơn và không bị vận đen đeo đuổi thì tôi xin nhận lỗi với quý zị
    Vinh phan
  2. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    đúng là hiện nay Sheva quả thật không hợp với đội hình thi đấu và hệ thống của Milan. Việc tổ chức tấn công đã được hàng tiền vệ đảm đương một cách triệt để, trong khi đó Sheva vẫn quen với lối chơi xoay quanh mình, tức là có bóng thì đưa cho anh ta rồi trở thành cầu thủ gây đột biến trên sân. Lối chơi đó không còn hữu dụng nữa. Tại sao chúng ta không chờ xem ông Ancelotti sẽ làm gì để Sheva trở nên thích nghi với lối chơi mới của toàn đội mà lại cứ phải ra đi? Một HLV giỏi là phải huấn luyện cho cầu thủ thích nghi với lối chơi của toàn đội, chứ không phải là toàn đội phải thay đổi lối chơi vì anh ta. Mọi sự tốt đẹp còn đang ở phía trước, nếu như Sheva đáp ứng được yêu cầu của ông Ancelotti và có được phong độ tốt nhất thì Milan là đối thủ không thể đánh bại.
    Let your game do the talking
    [​IMG]
    anhdung@milanac.com​
  3. Thainam11

    Thainam11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ rằng có một cầu thủ cực giỏi và là một câu lạc bộ cực lớn thì AC không khó khăn gì khi cần giải quyết một vấn đề. Sheva sẽ không ra đi vì anh ta sẽ trở lại với một phong cách khác, đơn giản là vì không ngẫu nhiên mà người ta luôn phải nhắc đến AC và không phải ngẫu nhiên mà AC có Sheva. He'll come back.
  4. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    OK! tôi cho rằng Goodman nói đúng và thực sự thì tôi cũng như các đồng chí luôn mong Sheva thành công rực rở ở Milan,và thực sự nếu Milan chỉ cần đánh tiếng là bán Sheva thôi thì sẽ có một hội đồng bán đấu giá Sheva ngay. Nhưng tôi cũng nghi ngờ việc Sheva từ bỏ lối chơi "truyền thống" của mình.
    Tôi sẽ đưa ra lập luận của mình ngay bây giờ!
    thứ nhất, Sheva là cầu thủ có tốc độ cực tốt và anh ta cực giống Henry ở chỗ luôn thể hiện tốc độ của mình ở bất cứ thời điểm nào của trận đấu. Các bạn đã thấy Henry thi đấu hay như thế nào trong đội hình Arsenal. Tại sao vậy? đơn giản là Arsenal luôn thi đấu với tốc độ cực cao thậm chí cả hậu vệ cũng thế.nhưng Milan không phải là đội chơi theo phong cách như vậy! (at the moment) một điều nữa cho thấy việc phát huy tốc độ trong mọi thời điểm của trận đấu khiến hậu vệ đối phương luôn tập trung cao làm giảm cơ hội phản công và ru ngủ đối phương. Tại sao Juve lại bán Herny đi cho dù anh ta vẫn là một tiền đạo vô cùng nguy hiểm và lôi về một ông chỉ biết sút là Trezeguet quý zị có biết không? Cả Henry lẫn Sheva đều không thể thay đổi lối chơi của mình,nếu có cũng chỉ là gượng ép và hệ quả là hiệu quả thi đấu của họ giảm ngay. Bản thân tôi cũng không cho rằng Milan sẽ để Sheva ra đi nhưng thực sự Milan có rất nhiều việc để làm với Sheva. Điều làm cho tất cả chúng ta bị ru ngủ là Sheva luôn ghi bàn. trận gặp Lens hôm qua là một ví dụ và không ai lại đi chỉ trích một cầu thủ ghi bàn cả!!! và rằng trận đấu đó đơn giản chỉ là trận đấu tập.Thật là sai lầm! Trong bảng đấu này Lens không hề kém cạnh ai bởi lối chơi của họ rất hiện đại và cân bằng và việc Milan thua trận tôi đã nghĩ đến từ hôm qua. Không thể biện hộ cho sự thiếu nhiệt tình cho dù vẫn có một chút. nhưng những thẻ vàng của những cầu thủ quan trọng như Seedorf,pirlo... thì không thể nói rằng họ thi đấu hời hợt được.phải chấp bại nhận việc Lens đánh chúng ta (trên sân của họ) là điều hoàn toàn bình thường. Và cũng xin ghi nhận là chúng ta đã thua trận thứ hai khi có Sheva và anh ta lại ghi bàn!
    Ông Thainam 11 nói rằng phải làm cho Sheva phù hợp với lối chơi của Milan, và thực tế bây giờ việc bán Sheva với Galiani và tất cả chúng ta là điên rồ nhưng tôi lo ngại rằng một là Milan sẽ trở lại với lối chơi thất thường ngày xưa hoặc Sheva sẽ không còn được như xưa nữa! điều nào quan trọng hơn với các bạn?
    vinhphan
  5. Vicini

    Vicini Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/05/2001
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là Galiani biết là mình đang làm gì, chắc chắn là ông ta biết Sheva có hợp với đội bóng hay không. Bây giờ thực ra cũng khó nói lắm bởi vì lí luận của bác vinhphan đến giờ thì vẫn đúng - nhưng chúng ta hãychờ xem trận đấu tới thế nào. tôi nghĩ là Ancelotti sẽ có một giải pháp nào đó để giúp Sheva hòa nhập vào đội bóng - tôi nghĩ là ông ta sẽ làm được - việc đưa Pirlo về vị trí tiền vệ trụ là 1 ví dụ.

    Into each life some rain must fall, some days be dark and dreary.
  6. Hondat

    Hondat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Vinhphan.
    Bác nói là Milan nên bán Shevchenko đi vì 2 điều chính. Từ khi Shevchenko đến thì Milan không gặp may và Shevchenko hiện nay không còn thích hợp với lối chơi của Milan.
    Về điều đầu tiên tôi nghĩ rằng chúng ta phải xem xét cụ thể việc Milan không thể đoạt Scudetto trong những mùa bóng vừa qua kể từ sau năm 98-99. Nói đúng ra thì đội hình Milan cho đến trước mùa bóng năm ngoái không phải là đội hình mạnh. Nhìn xem, mỗi tuyến của Milan hồi đó có những ai? Hậu vệ có mỗi Maldini.Tiền vệ thì có mỗi Albertini là khả dĩ, phong độ không thật ổn đinh. Tuyến trên cùng thì có Bierhoff và Sheva. Bierhoff sang 1 mùa bóng 99-2000 xuống phong độ lắm vì gánh nặng tuổi tác. Một đội hình què quặt như vậy thì làm sao so sanh được với Lazio, Roma khi họ có trong tay cả cầu thủ giỏi lẫn HLV giỏi. Tôi không liệt kê các cầu thủ xuất sắc của Lazio và Roma khi đó vì nhiều quá. Chỉ cần biết là các tiền đạo của Roma đều trong đội tuyển Ý còn hàng công của Lazio là những cầu thủ chủ chốt của Argentina - 2 đội tuyển hàng đầu thế giới. Đấy là tôi còn chưa nói đến Parma, Juve, Inter, Fiorentina, những đội hoàn toàn có thể ngáng đường Milan bất cứ lúc nào.
    Trên cơ sở đó mà Shevchenko vẫn sáng chói, vẫn vua phá lưới, vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất SeriA ngay từ mùa bóng đầu tiên, vượt trên cả Zidane, Crespo, Veron....
    Vậy thì, như bác Vinhphan nói, Milan thiếu may mắn khi có Sheva liệu có đúng không?
    Trong bóng đá hiện đại, chuyện đoạt Scudetto là sự đóng góp của cả CLB, và phải trải qua quá trình dài chuẩn bị chứ không phải chỉ do công của một cầu thủ. Ngay cả cái Scudetto mùa 98-99 với Milan cũng phần nhiều là may mắn khi các đội bóng khác cũng đang trong quá trình củng cố đội hình để lật đổ ngôi vị thống trị của Milan và Juve suốt cả thập kỷ 90. Nếu là chiến thắng thuyết phục thì sao Milan lại bị loại ngay khỏi vòng 1 ở CL trước Rosenborg bé tí tẹo? Và mọi người (không chỉ fan của Milan) có thể ấn tượng được với những cầu thủ Milan nào trong mùa giải 98-99 đó?
    Vì vậy tôi nghĩ rằng Milan cũng may mắn khi nhờ có Sheva mà CLB được tăng giá trị thêm, có thêm những giải thưởng của LĐBĐ. Còn nếu xét trên quan điểm 1 cổ động viên CLB khác (MU hay Real Madrid chẳng hạn) thì tôi thấy Sheva thiếu may mắn khi về Milan.
    Xét trên khía cạnh chiến thuật của đội hiện nay thì chúng ta chỉ có thể ngồi bàn cho vui theo quan điểm của mình thôi, chứ đúng ra là phải đợi thực tế xác định mới biết được. Ngay cả như dạo Zidane về Real Madrid, sau một vài trận đầu loạng quạng thì có nhiều báo chí, cả các cầu thủ ngôi sao nữa, đều nhận xét là Zidane không hợp với đội hình đã có Figo, Helguera ở giữa rồi. Thế mà họ vẫn vô địch CL.
    Còn nhận xét của tôi về đội hình Milan hiện nay là khá đồng đều trên cả 3 tuyến. Cả đội hình 1 và dự bị.
    Tôi thích xem cặp tiền đạo Inzaghi -Shevchenko thi đấu như năm ngoái- dạo trước khi Inzaghi chấn thương. Thực sự là ngay từ khi đá cặp với Shevchenko, Inzaghi đã gần như lấy lại được phong độ của những ngày trước khi bị Trezeguet lấy vị trí chính thức ở Juve. Năm vừa rồi Milan đứng ở vị trí thư 4 cũng là điều hiển nhiên khi mà Rui, Albertini quá xuống phong độ, Pirlo đang xây dựng lối chơi khi được xếp ở vị trí mới, Roque, Abbiati thường xuyên mắc lỗi ngớ ngẩn. ;-).
    Tôi cũng không đồng ý khi bác Vinhphan nói là Sheva hay một cầu thủ không được quyền rê dắt khi có bóng? Có lẽ bác nặng nề 1 cách máy móc vấn đề chiến thuật rồi! Trên nguyên tắc, bóng có thể vượt qua cầu thủ đối phương bằng 1 trong 2 cách là cầu thủ đó tự đi bóng qua hoặc phối hợp với đồng đội để đưa bóng qua (bằng chuyền, ban..) Dê dắt bóng qua cầu thủ đối phương sẽ gây khó khăn cho mình hơn rất nhiều lần vì bị nhiều cầu thủ đối phương theo bám. Nhưng nhờ có điều đó thì đồng đội sẽ rảnh rang hơn. Chẳng ai cấm 1 cầu thủ rê dắt cả, có điều cầu thủ đó có đủ năng lực để rê bóng không, hay là vượt qua được 1 người rồi lại để mất bóng, làm ảnh hưởng đến cả đội? Tôi thấy Sheva có đầy đủ kỹ năng để tạo đột phá cá nhân. Và một cầu thủ lớn là phải có đủ năng lực vượt qua đối phương trong trường hợp cần thiết. Tôi nói thế không có nghĩa là tôi luôn nói Sheva toàn chơi cá nhân. Nếu bác để ý lại các trận của Milan trong mùa bóng năm ngoái trước thời điểm Inzaghi chấn thương thì bác sẽ thấy, Sheva chuyền bóng cho Inzaghi nhiều hơn là Inzaghi chuyền bóng cho Sheva. Thêm nữa những đường chuyền của Sheva cho Inzaghi thường dẫn đến bàn thắng. Còn trong trận đấu với Chievo vừa qua, Inzaghi cũng đã chặn mất 1 quả tạt bóng cho Shevchenko mà lại không ghi bàn. Vì vậy mà bác đừng nên cho răng Sheva xuất hiện trở lại làm Milan không thể chiến thắng, mặc dù cậu ta ghi bàn. Tôi thấy chẳng có cơ sở gì để chê trách 1 vua phá lưới rằng đã làm cho đội bóng đó không vô địch vì không hợp lối chơi?? Thật vô lý hết sức.
    Bác có nói là Sheva ghi được 1 bàn nhưng bỏ lỡ đến chục cơ hội. Tôi không hiểu con số thống kê này bác lấy được ở đâu hay là do chỉ xem 1 vài trận có kiểu như vậy rồi cứ thế nói ra theo cảm tính nhưng tôi nghi rằng 1 tiền đạo được thế giới công nhận là ngôi sao không thể có chuyện đó, nếu không muốn nói là ngược lại, tức là ngoài ghi bàn, anh còn biết tạo cơ hội cho đồng đội nữa.
    Bác Vinhphan này, cho dù Milan thi đấu thêm vài trận nữa có thua, có Shevchenko đá thì tôi cũng không cho rằng đó là lỗi của Sheva. Một HLV giỏi là HLV biết xây dựng chiến thuật của đội trên cơ sở các cầu thủ có trong tay. CLB mạnh nhất hay gì gì của thế giới hoàn toàn có thể xây dựng trên cơ sở phụ thuộc 1 cầu thủ hay cả đội. Vấn đề chính là trong tay họ có các cầu thủ như thế nào. Một đội bóng phải có cái khung, tức là các cầu thủ chủ chốt để rồi từ đó xây dựng đội hình trên cái khung đó, chứ không phải quăng ai vào sân cũng có thể đá được đâu. Nếu họ có 1,2 cầu thủ xuất sắc thì hoàn toàn có thể phụ thuôc vào 2 cầu thủ đó là chuyện bình thường. Toi ví dụ Roma, MU, Deportivo và Leverkusen phụ thuộc vào Totti, Roy Keane, Valeron và Ballack (đã sang Muenchen). Bóng được cung cấp cho các cầu thủ này để họ phân phối bóng tiếp.Nếu là nhiều ngôi sao như Real Madrid rồi thì việc gì phải xây dựng trên cơ sở 1 cầu thủ nữa cơ chứ. Phải không bác nhỉ?
    Quay trở lại Milan, tôi thấy rằng đội hình hiện nay là đội hình mạnh nhất của họ kể từ khi Sheva về đây, thậm chí cả trước đó nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý khi bác heathcliff nói về Rivaldo, Inzaghi, Sheva.... Tôi thấy đội này không thể thiếu Shev và Pippo. Nếu có thêm Rivaldo, Rui, Pirlo hỗ trợ, nhồi bóng thì về lý thuyết sẽ chẳng kiêng dè đội nào. Đó là 5/6 cầu thủ không thể thiếu ở phía trên trogn đội hình 4-4-2. Chỉ còn việc để Gattuso và Seedorf lựa chọn trong 1 vị trí còn lại? Seèdorf chơi thiên về tấn công và mang tính sáng tạo, còn Gattuso kỹ thuật kém hơn, nhưng chơi càn quét khắp sân (kiểu Vierra, Makelele, David).Cái này thì sẽ tuỳ từng trận mà Ancelotti sẽ bố trí cầu thủ. Có thể Rivaldo sẽ bị thay. Chẳng sao cả, miễn là đội bóng chơi ăn ý, ghi bàn và chiến thắng. Cái này thì chúng ta phải chờ thôi, bác nhỉ.
    Thêm một chi tiết nhỏ nữa, bác ạ. Đội hình có nhiều sao thì mới càng phải cạnh tranh vị trí. Đó là điều binh thường. Có cạnh tranh thì đội bóng mới thu được kết quả tối đa, nhất là việc muốn đoạt thành tích cao cả ở CL va Calcio. Trung bình cứ 3 ngày 1 trận thì như này thì phải có sự luân phiên hợp lý mới đảm bảo thể lực cho cầu thủ. Minh chứng là Nesta đá liên tục 12 trận trong vòng 7 tuần, cả CLB và quốc gia (từ giữa tháng 9) nên trận gặp Chievo rất mệt mỏi. Inzaghi và Rivaldo cũng bị mỏi cơ. Vì vậy việc có nhiều cầu thủ để thay thế là chuyện bình thường. Tôi biết là Milan có tới 13 tuyển thủ trong các đội tuyển quốc gia, tức là họ sẽ không có thời gian nghỉ ngơi, kể cả lúc CLB không có lịch thi đấu. Nếu bac có tiếc khi thấy 1 vài ngôi sao như Tomasson, Ambrosini, Serginho, Laursen, Abbiati ngồi dự bị thì để họ đó và cho họ cạnh tranh vị trí. Khi các cầu thủ này đến các CLB lớn là họ luôn xác định tinh thần phải chấp nhận cạnh tranh rồi. Nó cũng giống như việc bác học giỏi ở trường làng, nhưng ra tỉnh thì bác chỉ thuộc dạng trung bình, nhưng chắc là bác vẫn thích ở trường tỉnh hơn, vì ở đó bác mới có tiếng hơn và có điều kiện phát triển lên được.
    Nói vui thế, chứ có lẽ tôi, bác và các đồng chí khác phải ngồi xem thôi, chứ tôi thấy các đồng chí nào đã vào đây cũng đều yêu thích Milan rồi. Tôi vào cái TTVNonline này chỉ vào mỗi box Milan này thôi, hồi trưóc khi TTVN bị cấm thì tôi toàn xem tin bác Goodman dịch, về sau tôi tưởng TTVN bị cấm hoàn toàn nên đành phải tụ lên Site của Milan đọc tin. Hôm qua tôi mới tình cờ biết là TTVN có tên mới, nên vào xem lại các bác bàn luận, thấy nhiều ý kiến rất lạ nhưng cũng khá hay.
    Thôi các bác cứ bàn luận đi nhé, có tin gì hay hay thì pót lên cho tôi xem với.
    Mà các bác bảo trận Milan-Reggina ngày mai thì kết quả là bao nhiêu? Tôi đoán Milan ghi không dưới 3 bàn. :-)
  7. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tối qua không có Shevchenko và Milan thắng 2-0 bằng công của Inzaghi và Rivaldo. Ri chơi hộ công tốn ít sức hơn Costa mà rất hiệu quả, hãy nhìn vào pha gảy gót cho Seedorf mà xem, cứ như có mắt sau gáy
  8. vinhphan

    vinhphan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là Milan đã trở lại với quỹ đạo chiến thắng khi Sheva ngồi ngoài. Tôi sẽ không bảo chiến thắng này là do Sheva không đá vì như thế các vị lại bảo tôi là duy tâm này nọ.Tôi cũng đã từng là SV nên có lẽ cũng hiểu được suy nghĩ như thế nào là logic. nhưng quý vị có công nhận là Milan chơi nhuyễn hơn các trận trước không? Có lẽ chuyện này đã đi quá xa so với ý tưởng của tôi. ban đầu thực ra tôi chỉ đưa ra ý kiến của riêng tôi về Sheva và tôi mong nhận được những phản hồi từ Milanfan. Có lẽ các bạn thường suy nghĩ về Sheva dựa trên tình cảm hơn là trí lý thì phải. Tôi cũng như các bạn đã luôn bên cạnh từ Milan hơn 10 năm nay và có lẽ cũng như các bạn không một cầu thủ nào ở Milan mà tôi không hiểu rõ về họ, ít nhất là trên khía cạnh phong cách chơi bóng.
    Vấn đề đã đi quá xa
    Trước sau thì đó cũng chỉ là quan điểm của tôi và chắc hẳn sẽ có người đồng ý và không, điều đó là đương nhiên. Thời gian sẽ trả lời tất cả và tôi cũng nói điều này ngay từ đầu. Tôi rất cám ơn những ý kiến của các bác Goodman, Vicini .. và mới đây là bác Hondat cho dù không hoàn toàn đồng ý với các bác. và tựu chung chúng ta thống nhất ở quan điểm là làm thế nào để Sheva hoà nhập được vói đội hình hiện nay. tôi cũng như vậy cho dù có hơi bi quan một chút vào khả năng đó. Chỉ xin được nói chuyện cùng với bác Hondat một chút.. Rõ ràng bác là một crazy Milanfan và bác rất am hiểu mọi chuyện. Tôi cũng đồng ý về những nhận định của bác về Milan vài năm gần đây nhưng ngoài những lí do bác nói trên tôi cho rằng một phần thất bại đến từ Sheva (tôi lại chỉ trích anh ta, bác định nói thế chứ gì) Thực ra là do Galiani cũng như chúng ta quá kì vọng ở Sheva. Năm cuối cùng của anh ấy ở Kiev chẳng khác gì Ronaldo với những bàn thắng và sự đam mê mà anh ấy mang lại cho tất cả mọi nguời. Mùa giải đầu tiên ai cũng đã rõ, tôi cũng không muốn nhắc lại vì tôi đã nói quá nhiều ở trên đến nỗi tôi cũng cảm thấy chán rồi. Tôi thấy không ổn khi bác nói rằng "Shevchenko vẫn sáng chói, vẫn vua phá lưới, vẫn là cầu thủ xuất sắc nhất Seri A ngay từ mùa bóng đầu tiên, vượt trên cả Zidane, Crespo, Veron...." Mội sai lầm cơ bản! có lẽ là vì những gì anh ấy thể hiện toàn là những gì thấy sờ sờ, là "trực quan sinh động" nên bác bị choáng ngợp. Sheva không bao giờ so được với Zizou, Veron ..về mức độ đóng góp. anh ta chỉ kết thúc những gì đồng đội toát mồ hôi trong một trận đấu !!!. Tôi cho rằng lỗi không ở Sheva mà là tất cả chúng ta đã đặt trên vai anh một trách nhiệm lớn lao. Galiani đã cho rằng chỉ Sheva là đủ cho đội hình của Milan khi đó. và bây giờ chính ông ta đã thừa nhận là sai lầm. bây giờ ông ta đã đầu tư dàn trải hơn mặc dù vẫn có những ngôi sao lớn
    tôi xin phép được trích dẫn một số câu của bác:
    "Trong bóng đá hiện đại, chuyện đoạt Scudetto là sự đóng góp của cả CLB, và phải trải qua quá trình dài chuẩn bị chứ không phải chỉ do công của một cầu thủ. Ngay cả cái Scudetto mùa 98-99 với Milan cũng phần nhiều là may mắn khi các đội bóng khác cũng đang trong quá trình củng cố đội hình để lật đổ ngôi vị thống trị của Milan và Juve suốt cả thập kỷ 90" Tôi nghĩ là hoàn toàn đúng, thậm chí nó đã làm cho Galiani tin rằng chỉ cần Sheva nữa là thành Dream Team và...chúng ta đã thua. tuy nhiên không phải là Rosenborg như bạn nói mà là Galatasaray. Trận thua Rosenborg là trận kết thúc triều đại trước đó!
    "Vì vậy tôi nghĩ rằng Milan cũng may mắn khi nhờ có Sheva mà CLB được tăng giá trị thêm, có thêm những giải thưởng của LĐBĐ. Còn nếu xét trên quan điểm 1 cổ động viên CLB khác (MU hay Real Madrid chẳng hạn) thì tôi thấy Sheva thiếu may mắn khi về Milan." .Tôi lại cho rằng phải ngược lại mới đúng! anh ấy được chiều chuộng hết mức ở Milan, được nhiều bóng và đặc biệt là không bị thay ra khi mất phong độ. có ai sướng như thế không nhỉ ? anh ta phải cám ơn mới đúng chứ !. Anh ta mà sang Real thì tôi cá là cũng chẳng hơn được Ronaldo đâu thậm chí còn có thể là một Anelka mới nữa cơ!
    "Thực sự là ngay từ khi đá cặp với Shevchenko, Inzaghi đã gần như lấy lại được phong độ của những ngày trước khi bị Trezeguet lấy vị trí chính thức ở Juve" Tôi cho rằng bạn nhầm! thời điểm Trezeguet lấy vị trí của Pippo là thời điểm anh bị trù dập ở Delle Alpi cũng chỉ vì "chộp" một bàn thắng mười mươi của Del Piero và các đồng đội không chuyền bóng cho anh nữa, thậm chí chẳng thèm chúc mừng khi anh ghi bàn. Tôi luôn cho rằng Pippo là cầu thủ chuyên nghiệp bậc nhất Serie A !
    Còn chuyện rê dắt.. có lẽ là quan điểm bóng đá của tôi và bác đối lập nhau . Đối với tôi tính nghệ thuật luôn là tập hợp con của tính chiến thuật, tôi chỉ hỏi bác một câu là nếu bác chơi trong một đội bóng (ACM) chẳng hạn, ông Letuan ( tiền đạo đỉnh nhất ACM) cứ cậy mình hay ghi bàn nên cứ rê rồi sút những cú mà bác nghĩ là bác sẽ sút vào thử hỏi bác có "chim cú" không. Tôi thấy rê dắt luôn là yếu tố bổ sung chứ không thể là yếu tố hàng đầu cho một tiền đạo và khi anh ta cho thấy mình giỏi rê dắt hơn là sút bóng thì anh ta nên là dự bị chiến thuật
    ĐÂY LÀ VAI TRÒ MÀ TÔI CHO RẰNG NÊN DÀNH CHO SHEVA Ở MILAN HIỆN NAY!
    "Bác có nói là Sheva ghi được 1 bàn nhưng bỏ lỡ đến chục cơ hội. Tôi không hiểu con số thống kê này bác lấy được ở đâu hay là do chỉ xem 1 vài trận có kiểu như vậy rồi cứ thế nói ra theo cảm tính nhưng tôi nghi rằng 1 tiền đạo được thế giới công nhận là ngôi sao không thể có chuyện đó, nếu không muốn nói là ngược lại, tức là ngoài ghi bàn, anh còn biết tạo cơ hội cho đồng đội nữa. "
    Xin thưa với bác rằng tôi là chuyên gia xem truyền hình cáp và bác cho rằng Sheva là tiền đạo sắc thì theo tôi bác đã nhầm. tôi sẽ nói ngắn gọn những đặc điểm của Sheva bác xem có đúng không nhá : chạy nhanh! kiểu Henry tuy có kém hơn một chút. Hay rê dắt ! cũng giống Henry và ...cũng không bằng! chơi cao và rộng! hơn Henry và kém Raul
    sút xa kém! khả năng sút bóng nói chung chỉ vào dạng khá và chỉ mạnh thực sự trong khu vực 5.50m. Nổi bật ở khả năng đánh đầu. sút phạt thì tồi không kể xiết! . Và rất may mắn hay đúng hơn là sút ăn xuân! bàn thắng trong trận thua Perugia 1-2 và hoà Juve 1-1. Lối chơi phá sức hay đúng hơn là cậy chạy nhanh nên quá lạm dụng) từ đó mà lối chơi kém tinh tế đi! đúng như các chú chơi điện tử đĩa hay chơi chạy 9(19) phong độ không ổn định và bị kèm chặt là trở nên ngớ ngẩn! (trận thua Fio 0-4 là ví dụ) Nói chung anh ta có mọi kĩ năng của một tiền đạo nhưng không sắc! và cái quan trọng nhất với tôi là SHEVA KHÔNG BẢN LĨNH !
    theo tôi hiện nay Ancel vẫn kì vọng lớn vào Sheva và tôi thấy lo nghại vì điều đó .Thậm chí tôi mong là Milan thua vài trận nữa khi có Sheva để ông Ancel ...giật mình tự hỏi xem có phải thằng này là chuyên gia gây đen đủi không! thành thật xin lỗi quý zị !
    Với bác Hondat toi xin trích một đoạn:
    "CLB mạnh nhất hay gì gì của thế giới hoàn toàn có thể xây dựng trên cơ sở phụ thuộc 1 cầu thủ hay cả đội. Vấn đề chính là trong tay họ có các cầu thủ như thế nào. Một đội bóng phải có cái khung, tức là các cầu thủ chủ chốt để rồi từ đó xây dựng đội hình trên cái khung đó, chứ không phải quăng ai vào sân cũng có thể đá được đâu. Nếu họ có 1,2 cầu thủ xuất sắc thì hoàn toàn có thể phụ thuôc vào 2 cầu thủ đó là chuyện bình thường. Toi ví dụ Roma, MU, Deportivo và Leverkusen phụ thuộc vào Totti, Roy Keane, Valeron và Ballack (đã sang Muenchen). Bóng được cung cấp cho các cầu thủ này để họ phân phối bóng tiếp.Nếu là nhiều ngôi sao như Real Madrid rồi thì việc gì phải xây dựng trên cơ sở 1 cầu thủ nữa cơ chứ." theo bác hiện nay Milan đang phụ thuộc vào một ai đó chăng??? tôi không nghĩ thế cho dù những đóng góp của rui và Seedorf ,Pippo là rất lớn và bác thấy những đội như Roma, MU, Deportivo và Leverkusen ... rốt cuộc đi đến đâu! Bóng đá bây giờ là một môn thể thao vô cùng đồng đội và một lần nữa tôi xin các bạn đừng có choáng ngợp bởi những ánh hào quang toả ra từ những ngôi sao. Real, Arsenal có thể thua nhưng lối chơi của họ làm tôi kính phục. chính MU đã đi vào ngõ cụt khi Nistelrooy bất ngờ tịt. Ballack , Totti, valeron... rốt cuộc cũng chỉ làm được đến thế thôi. Quan điểm của tôi là một đội bóng mặc dù thiếu một ngôi sao trong đội hình có thể họ thi đấu không bằng trước đó (đương nhiên) nhưng họ phải chứng tỏ rằng ngôi sao đó chỉ là một bộ phận và không ảnh hưởng đến thành tích chung cho dù chấp nhận một vài trận sau đó thi đấu chuệch choạc.(Deportivo ,Liver..) Tôi thấy như thế mới là đội bóng lớn. chúng ta đã từng phải cay đắng nhìn đội bóng chơi vất vả khi thiếu Boban, Albertini... đó chẳng phải là bài học nhãn tiền hay sao?
    Mọi tính toán chiến thuật , đội hình chỉ là lí thuyết và luôn mang dấu ấn cá nhân nhưng những định hướng lâu dài thì luôn là điều quan trọng nhất. và đấy là điều mà một đội bóng lớn phải có. Hãy nhìn Juve xem, họ tôn thờ lối chơi đó và luôn chỉ tuyển HLV có phong cách đó, trong đó có cả Alcel của chúng ta, một HLV trẻ vào lúc đó. Milan bây giờ có tính cạnh tranh cao và tôi cho rằng điều đó là tối quan trọng và tôi muốn chính Sheva cũng phải chấp nhận sự cạnh tranh đó, không có cái kiểu cứ không bị chấn thương là được vào sân. Thật bất công!
    VinhPhan
  9. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với quan điểm của Vinhphan. Về mặt cảm tính tôi thấy anh này giống như 1 cầu thủ Đức. Mùa giải năm ngoái mỗi khi xem ACM đá thấy không có sự chắc chắn và sắc sảo như năm nay và mỗi trận đấu dù thắng thấy ACM đá vất vả lắm. Lý do ACM mua Rivaldo chính là tăng thêm độ quái, đột biến của lối chơi. Cứ nhìn Rivaldo sút bóng không cần lấy đà mà xem, khối thủ môn chết. Năm nay tôi tin ACM sẽ vô địch, mặc dù Inter đang dẫn đầu và Juve cũng bám sát... với điều kiện Shevchenco đóng vai trò dự bị
  10. Hondat

    Hondat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2001
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Gửi các bác nào bảo Sheva nên rời khỏi Milan!

    Có lẽ tranh cãi về việc Sheva nên ra đi (như tên của topic này ) nó sẽ chẳng đến đâu cả. Ai cũng có lý của mình, ai cũng là fan của Milan, nhưng lại chẳng có ai là HLV bóng đá cả. Tất cả những điều nói ra chỉ là cảm tính mà thôi.
    Tất cả những điều bác Vinhphan nói về Sheva, tôi thấy vẫn có sự nguỵ biện, nhất là chuyện bác bảo Sheva nên ra đi. Bác khen được Sheva 1 câu là giống cầu thủ này cầu thủ kia, nhưng ở câu khác, bác lại kết luận là không bản lĩnh. So sánh với cầu thủ này thì không bằng mặt này, cầu thủ kia không bằng mặt kia. Cứ như Sheva là 1 cầu thủ hoàn hảo trong mọi vị trí ấy.
    Tôi chỉ nhắc lại quan điểm của tôi là: SHEVA LÀ 1 CẦU THỦ QUAN TRỌNG, KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC Ở MILAN HIỆN NAY.
    Tối qua xem trận Milan -Udinese, tôi thấy Sheva vẫn xuất sắc như ngày nào. Tự tạo 3 cơ hội dẫn đến bàn thắng cho đồng đội (trong đó có 1 pha đột phá rồi đưa bóng như đặt cho Inzaghi ghi bàn, nhưng bị từ chối). Ở bên tôi hiện giờ còn khá sớm nên các tờ Corsport, La Republica hay gi gi nữa chưa thấy lên Net nên chưa có rating trận đấu, nhưng tôi tin những gì Sheva thể hiện trong trận tối qua sẽ có rating cao nhất trong đội.
    Nếu bác Vinhphan có xem trận đó thì bác cung biết là đầu trận, cả đội chào mừng sự quay trở lại của Sheva với những hình ảnh mà hiếm có cầu thủ nào được mọi người chào đón đến như vậy. (Tôi thấy còn hơn cả khi Boban giã từ sân cỏ)
    Cũng có qua những trận đấu như với Udinese, chơi rắn từ xa, tử thủ, thì mới thấy cần đến kỹ thuật cá nhân như nào. Từ đầu năm đến giờ, Milan mới chỉ thắng đậm những đối thủ đứng cuối bảng nên các bác nghĩ rằng đội hình thế là không cần Sheva. Tôi cũng đồng ý là các cầu thủ phải có cạnh tranh, chứ tôi không bảo là Sheva được nghiễm nhiên thi đấu. (Sheva được ra sân thi đấu vì trong các buổi tập, Sheva ghi bàn rất nhiều)
    À, còn việc bác xem TH cáp thì tôi ko hiểu là ở VN TH cáp chiếu những kênh nào, có phải là cái MMDS với 7,8 kênh ngày xưa kô, nhưng ở bên này, chúng tôi xem pay TV, có hẳn 1 kênh là football channel, ngày nào cugnx có chương trình Free kick. Nhiều lúc tôi muốn tin lời bác là Sheva nên ra đi, nhưng khi xem các chương trình đó, có Sheva, thì tôi lại thấy là bác nói không đúng rồi. 97 trận, ghi 63 bàn ở Seri A. Chưa có cầu thủ nào có tỉ lệ cao như vậy, kể cả Van Basten.
    Thôi tôi cũng khá bận, không muốn mất thời gian nhiều với bác về chuyện này, tôi xin dẫn lời Galliani nói với Milan Channel, sau trận gặp Reggina mà không có Sheva :" 'Andriy Shevchenko is not on sale. Andriy Shevchenko is non-transferable. I repeat it: non-tran-sfe-ra-ble'.
    Còn nếu các bác muốn có cập nhật tin nhiều hơn thì xin mời vào thread Milan FC của mấy đứa ở chỗ tôi nó làm. Ngày nào tôi cũng dịch nhanh khoảng 10-20 tin về Milan chỉ để hút chúng nó làm fan của Milan thôi.
    http://members.lycos.co.uk/quocanh/forum/viewforum.php?f=6
    Còn các tranh luận khác với bác Vinhphan thì có lẽ bác cứ tiếp tục bảo vệ quan điểm của bác thôi. Tôi khâm phục kiến thức bóng đá của bác. Tiếc là tôi không có thời gian viết dài và công phu như bác được. Bác thông cảm nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này