1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shine - sức mạnh của một con người

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi tu5, 16/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu5

    tu5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Shine - sức mạnh của một con người



    Đánh giá :4/4
    Độ dài :1:45
    Diễn viên :: Geoffrey Rush, Armin Mueller-Stahl, Noah Taylor, Lynn Redgrave, Googie Withers, John Gielgud, Sonia Todd, Alex Rafalowicz, Nicholas Bell
    Đạo diễn : Scott Hicks

    Đây là một bộ phim dựa trên một câu truyện có thật về cuộc đời của nghệ sĩ Piano tài ba người Australia, David Helfgott.Bộ phim đã chạm vào những khía cạnh tự nhiên của một thiên tài,sức mạnh hàn gắn cũng như huỷ diệt của tình yêu,sự đấu tranh không ngừng nghỉ,nổi loạn của một con người để theo đuổi giấc mơ của mình.Hiếm khi có một bộ phim nước ngoài nào ở Mỹ mà được mong chờ như Shine. Vào năm 96,trước khi được công chiếu ở Mỹ thì Shine đã được đánh giá là "must see film" và là tài sản bị Miramax và Newline giành giật quyền fát hành


    Ý tưởng về Shine được bắt nguồn từ năm 1986,khi đạo diễn Scott Hicks đọc báo về David Helfgott,một nghệ sĩ dương cầm đã chơi những bản nhạc cổ điển mà không có một lỗi nào ở Perth. Tò mò, Hicks đã hẹn gặp David Helfgott tại một buổi hoà nhạc. Một năm sau đó, Hicks đã giành được sự tin tưởng của David để đưa cuộc đời của ông lên film.Để rồi đến năm 1996, chúng ta được thưởng thức một bộ film tuyệt vời

    Để hoàn toàn hiểu về con người David Helfgott, ta cần fải tìm hiểu cha của ông, Peter Helfgott, một người do thái gốc Balan định cư tại Australia sau cuộc thanh trừng của Hitler. Người đàn ông ốm yếu về tâm hồn này phải chống lại những sự ám ảnh về tâm hồn khiến cho hành động của ông ta trở nên thất thường khó đoán. Trong cuộc thanh trừng người do thái của Phát xít, ông đã mất đi cha mẹ và người em dâu. Nỗi ám ảnh và giận dữ khiến ông giữ gia đình mình đoàn tụ bằng mọi giá. Cho đến mãi sau này, David Helfgott vẫn fải chống lại sự ảnh hưởng của người cha quá cố của mình

    Câu chuyện được mở đầu bằng hình ảnh David tâm thần phân liệt chạy dưới mưa nói lảm nhảm. Bộ film đưa ta ngược trở lại những năm David còn bé, đang chơi nhạc tại trường học. Ở đó, một thầy giáo dạy nhạc là Ben Rosen đã nhận thấy tài năng ở cậu và quyết định dạy nhạc cho cậu.Sau khi chiến thắng trong vài cuộc thi, David được nhận vào học nhạc tại Mỹ. Nhưng cha của cậu, vì không muốn ai fá hoại gia đình mình, đã ném giấy nhập học vào bếp lò. Nhân danh sự yêu thương và muốn giữ gia đình đoàn tụ, ông đã để những nỗi ám ảnh, sự ghen tức fá huỷ đi tương lai của con mình. khi David nhận được học bổng lần thứ hai tại nhạc viện hoàng gia London, nhận được sự cổ vũ của một người bạn già, cậu đã đi Lôndon bất chấp sự fản đối,đánh đập và thậm chí là những dùng tình cảm ép buộc của người cha.

    Ở london, dưới sự hướng dẫn của Cecil Parkes, anh đang trên đường đạt đến tiềm năng đích thực của mình.Nhưng, trong một đêm huy hoàng, khi mà anh đã chơi một cách hoàn hảo bản Rachmanioff số 3( một kiệt tác được coi là khó chơi nhất ngay cả với những nghệ sĩ dương cầm hàng đầu),những sức ép chống chất tích tụ đã chiến thắng David,cậu đã bị tâm thần.

    10 năm sau, chúng ta thấy một David khốn khổ,nói năng không rõ ràng, suốt ngày độc thoại. Cho đến một ngày, cậu vào một nhà hàng,ngồi xuống chiếc piano....

    Tình yêu có rất nhiều mặt, Shine thể hiện ra hai mặt đối lập nhất của tình yêu. Mặt thứ nhất được thể hiện bởi tình yêu của Peter, ám ảnh, lấn át, một người cố gắng sống một cách kiêu hãnh gián tiếp qua con trai mình. Không ai có thể fủ nhận tình cảm của Peter đối với David khi ông an ủi cậu. Nhưng sự bùng fát từ fần tiêu cực nhất của tình yêu đã đem lại sự fá huỷ nhiều hơn trong một con người mà fần lý trí quá nhỏ để có thể hiểu nổi thế nào là tốt nhất cho con cái mình(mãi đến nhưng năm sau này, khi cậu về nhà, gọi điên cho Peter, ông vẫn quá cố chấp để cứu lấy một con người)

    Mặt đối lập của tình yêu đượct thể hiện qua tình yêu của bác sĩ Gillian với David. Cô đã mang lại sức mạnh, hàn gắn vết thương của David, làm sống lại cuộc đời anh. Tình yêu của cô là một sự tương phản với tình yêu của peter.

    Shine là một bộ phim nói vể việc xây dựng sức mạnh từ sự yếu đuối. Đầu film, peter nói với David "Only the fit survive. The weak get squished like insects." ,cùng với niềm tin rằng mọi thứ đều có thể fản lại bạn,ngoại trừ âm nhạc là tín ngưỡng của ông. Khi David cố gắng làm theo lời khuyên của cha, cậu đã gần như bi huỷ hoại. nhưng điều gây cảm hứng nhất từ Shine là cậu đã không bao giờ ngừng đấu tranh theo cách của riêng cậu, Cho đến khi sự huy hoàng của cậu trở thành của tất cả. Bộ film còn cho chúng ta thấy rằng kể cả nhưng thiên tài cũng cần được nuôi dưỡng,nếu không cũng như cỏ dại khô héo. Phần nhạc trong film được chính David chơi như là một cách hiệu quả nhất để tự bạch, hơn bất ký lời nói nào. Shine truly does what its name says.

    Được lamthanh_hn sửa chữa / chuyển vào 07:54 ngày 17/09/2004
  2. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    http://movie-reviews.colossus.net/movies/s/shine.html
    Chả khác bài của James là mấy.
  3. lamthanh_hn

    lamthanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Dù sao đây cũng là một bài dịch khá hay để giới thiệu cho mọi người về một bộ phim tuyệt vời là Shine. Chắc là bạn tu5 quên ghi nguồn thôi mà.
    Trở lại bộ phim, có một chi tiết khá thú vị: tuy screen time của Geoffrey Rush chỉ là khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhưng vai David đã mang lại cho ông giải Oscar 1996 Best Actor in a Leading Role - giải Oscar duy nhất trong tổng số 07 đề cử của Shine.
  4. tu5

    tu5 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    đúng là bài này mình dịch và thêm thắt vào của cậu James j đó,quên mất ko ghi
    sưu tầm và dịch
    mà có bác nào júp với,mình có viết vài bài film review bằng Unicode,nhưng cứ post thì lỗi font
  5. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Phim về âm nhạc tôi rất khoái (Diễn viên chơi nhạc cụ, chứ không phải là Oringinal Musical đâu). The Piano, Red Violin, Together, Lengend of 1900, đều là những phim mà tui thích, mặc dù có những điều hạn chế. Geoffrey Rush có tài, nhưng mà vai diễn của ông nhiều khi khiến tui thấy ghét ghét, ví như trong Những người khốn khổ, và Quills

Chia sẻ trang này