"Shmily" bí mật của hạnh phúc.. _ Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và hàng ngày họ vẫn cứ luôn luôn chơi một trò chơi đặc biệt. Mục tiêu của trò chơi là một người phải viết từ "Shmily" ở một nơi bất ngờ quanh nhà còn người kia sẽ đi tìm. Ông, bà bôi từ đó lên cửa sổ. Nó được viết bằng hơi nước còn đọng lại trên gương... Thậm chí, có lần bà còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để tìm thấy từ "Shmily" trên tờ cuối cùng. Những mảnh giấy nhỏ với chữ "shmily" viết nguệch ngoạc đưọc tìm thấy khắp nơi, có khi đưọc nhét vào trong giày hoặc dưới gối. Từ "Shmily" bí ẩn này gần như trở thành một phần trong ngôi nhà của ông bà tôi, cũng giống như đồ đạc vậy. _ Thái độ hoài nghi và thực dụng ngăn cản tôi tin vào tình yêu nồng nàn dài lâu. Cho đến khi tôi khám phá được "trò chơi" của ông bà tôi. _ Trò chơi đi tìm từ "Shmily" cứ tiếp diễn cho đến khi bà bị bệnh ung thư. Bà yếu dần và không dậy được khỏi giường nữa. Và một ngày kia, tất cả chúng tôi đều phải đối diện với một thực tế đau lòng : Bà mất! "Shmily" được viết nguệch ngoạc trên một giải lụa hồng đưọc đặt cạnh giường bà vào hôm bà mất. Khi tất cả họ hàng và những người quen biết đã ra về, ông tôi lại gần giưòng bà nằm và bắt đầu hát cho bà nghe. Giọng ông khàn và nghẹn.. _ Toi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Vì tôi biết tôi đã được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết. _ Tôi hỏi ông tôi sau bao nhiêu năm, ràng "Shmily" có nghĩa gì. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi đưọc biết "Shmily" đơn giản chỉ có nghĩa là "See how much i love you" --------------------------------------------- Shmily ! ------------------------ ----------------------- Hãy xem em yêu anh nhiều đến mức nào ! Dream on!
astray, bạn là một trong những người bị hạnh phúc từ bỏ nên phải mơ tưởng rằng mình có được hạnh phúc như 2 ông bà gì đó được dịch ra từ mấy cái tạp chí nước ngoài ? Giờ em mong manh như khói Giờ ta nắng đã chiều rồi Tình xưa giờ như chiếc lá Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........
Mình thật buồn khi bạn nói vậy! thật sự mình không hiểu sao bạn lại có thể nghĩ vậy về mình? Đơn giản mình chỉ nghĩ đây là một câu chuyện hay và post len đâu ngoài mục đích cho mọi người cùng đọc. Có lẽ bạn hãy tự xem lại bản thân minh trưóc khi thốt ra những lời lẽ ấy! Với mình cuộc sống muôn màu và câu chuyện nay là một câu chuyện đẹp của cuộc sống! Sao bạn lại nghĩ nó liên quan đến mình nhiêu đến vậy? Rốt cuộc bạn cũng chỉ là một con ếch con ngồi nơi đáy giếng để đưa ra những lời nhận xét không suy nghĩ. Sao không tự rút ra điều gì cho minh đi? Mình hi vong chưa là quá muộn! Dream on!
Ah! có lẽ cái lỗi duy nhất của mình chỉ là post nhâm bài viết lên mục "Tâm sự" nếu bài viết nay thuộc ve mục "Cùng đọc và suy ngâm" bạn đã không thể phát ngôn ra những câu nói như vậy! Chào bạn,
Cảm ơn Astray đã đưa tới cho mọi người ở đây một phần thú vị của cuộc sống. Hạnh phúc là gì, ta tìm kiếm gì, ta đợi chờ gì, ta có được gì? Những câu hỏi cứ quẩn quanh, vẫn cứ đi tìm, dù đến đích hay không đến đích thì những gì đẹp và ngọt ngào vẫn được trân trọng... Gieo nhân gì thì gặt quả đấy... Shimily - See how much I love you... Thank you.. Astray... Quynh Nguyen Winner never quit Quitter never win
Oh! Vui lắm khi biết QuynhNguyen hiểu được những gì astray muốn nói. hìhì.. và vẫn buồn rất buồn khi biết có người cảm nhận câu chuyện astray kể như hhv.. cám ơn QuynhNguyen nhé! astray mong mọi người đọc và làm ơn hiểu câu chuyện này một cách sâu sắc.. hạnh phúc là chính những gì chúng ta đang có! cuộc sống thật đẹp khi bạn biết cảm nhận..
hehe, thì mỗi người một cách cảm nhận khác nhau. Đừng bắt mọi người nhìn cuộc đời bằng cặp mắt của bạn, đừng bắt họ có chung ý kiến như bạn về một câu chuyện biết lỗi mà không sửa lỗi thì nhận lỗi làm gì Giờ em mong manh như khói Giờ ta nắng đã chiều rồi Tình xưa giờ như chiếc lá Bay đi phương nào, tan tác muôn nơi..........