1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shock Rockshow in Vietnam

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi groovyrecorz, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lithium4ever

    Lithium4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ cái hồi có ban rock riếc gì của Ý sang HN, quảng cáo hoành tráng vãi hết cả các thứ, đến lúc lên sân khấu chỉ được mỗi cái đồ ngon, nhạc nhẽo nghe chẳng ra cái đ'' gì.
    Bây giờ có mấy thằng Singapore từ đâu chui sang VN, dân mình từ Bắc chí Nam éo biết là ai, cang chưa nghe nó oánh bao giờ, thế mà bỗng dưng có mấy bác trong này tung hô đỡ đít các kiểu lên thế này em là em ái ngại lắm.
    Bác gì ở trên lại còn lo show cháy vé như hồi MLTR. Em thật bác chứ MLTR hồi đấy ở VN nổi như cồn, nhà nào mà chẳng suốt ngày bật That''s Why mới cả Paint My Love các kiểu. Chứ cái thằng Sing siếc gì này làm đ'' có ai biết là ai.
  2. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    đúng đấy, lại còn bán vé 100$ thì có mà chó nó xem, thà bỏ mẹ nó ra 500k vào nhà hát lớn nghe nhạc giao hưởng, mặc dù chả hiểu cái mẹ gì còn thú hơn tỉ lần
  3. tienb2

    tienb2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    giá vé lên tận 100$ cơ àh các pác ! thôi thế có khi em chào các pác em về!
  4. hoangdung179

    hoangdung179 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    100S em lam may'' cai dia ve` ngồi nghe dàn sướng gấp tỷ
    lại toàn ban xịn chứ ban lỏm kia nghe tổ bẩn tai
  5. groovyrecorz

    groovyrecorz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    mấy bác này thế nào cũng lói được. đúng là người ta đồn về dân ttvnol không sai.
    Càng thành viên quen thuộc thì càng quen luộc
    hehhehe

    [​IMG]
    [​IMG]
    Được groovyrecorz sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 17/11/2007
  6. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    chém gió chút cho vui mà có ai biết giá vé bao nhiêu đâu . Biết đâu lăng xê tốt dân tình đổ xô đi xem giống show rock của mấy anh Italia lại chẳng cháy vé
    Mấy bác làm show đấy hay sao mà chém gió vé 100$ thế em sợ lắm
    Được TeraHz sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 16/11/2007
  7. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    đây có thể coi như lời giải thích cho sự thành công của show Ý được không các bác :
    HAU TRUONG ROCK VN 2007
    Hau truong rock Vietnam 2007
    Năm 2007, dồn dập những niềm vui đến với nhạc rock Việt Nam. Đầu tiên là Pelu, rồi Rock Storm và sắp tới là Rock Yourpassion và HRC ROCK SHOW. Cũng có nhiều điều kỳ diệu, cũng có nhiều bất ngờ, cũng có những hy vọng, kỳ vọng và thất vọng. Tất cả những điều đó không nói lên hết những ẩn chứa bên trong rock Việt Nam. Nó chỉ cho thấy rock đã trở thành sự kiện đương đại của giới showbizt Việt năm 2007, mà chưa cho thấy được hết cái hay, cái đẹp, cái hồn và những nỗi niềm của nhạc rock Việt Nam.
    Điểm qua những sự kiện nhạc rock Việt Nam 2007, đầu tiên là đêm nhạc rock Pelu. Nếu phải đặt tên cho sự kiện này thì đêm Pelu sẽ có tên là ?oĐêm thảm bại của Rock Việt Nam?. Tất cả những ai tới tham dự sự kiện này tại triển lãm Giảng Võ đều thấy một điều ngay sự thiếu hiểu biết về âm nhạc của nhà tổ chức (không phải là thiếu chuyên nghiệp nhá VÉCC và LeBrothererrr đều là những bậc pro về event của HN). Thiếu hiểu biết đầu tiên là việc ngăn và phân chia khu vực khán giả. Họ không biết rằng yếu tố đầu tiên của một chương trình nhạc rock nói riêng và âm nhạc nói chung chính là sức nóng của khán giả. Không có sức nóng từ khán giả, sân khấu sẽ vô cùng nguội lạnh và các ban nhạc nhảy múa trên sân khấu một cách vô hồn. Khán giả thấy rõ sự nhạt nhẽo của Micro, sự tĩnh lặng của TTĐ và sự nhàn hạ của những bậc thầy trình diễn Unlimitted.

    Thiếu hiểu biết thứ 2 là sự vô tình hay hữu ý của BTC khi bóp chết âm thanh, bóp nghẹt tiếng guitar của Hiếu TTĐ, tiếng Vocal của Micro, sự hỗn loạn nhịp phách của Unlimitted. Cũng giàn âm thanh, ánh sáng trọn bộ của nhà cung cấp Fantasyyy, vẫn kỹ sư âm thanh người Nhật Katashi sao mà khang khác, mà sao lạ lùng, mà sao lại ngon lành.. khi Mr Pelu bước lên sân khấu. Hàng ngàn người hâm mộ nhạc rock trong đêm đó đặt ra một câu hỏi? Một nỗi ám ảnh không thể nguôi ngoai cho đến tận hôm nay!! Đó là câu chuyện đằng sau sân khấu, phía sau, mặt trái của cánh gà mà không thành viên của ban nhạc nào dám nói ra. Đó là khuôn mặt thẫn thờ của TrL, cái lắc đầu ngao ngán của TTĐ, và những lời lẽ góp ý nhẹ nhàng mềm mỏng mà đanh thép của những chàng trai Sài Gòn. Một bàn tay vô hình bóp chết các ban nhạc rock Việt Nam để tôn lên vẻ đẹp của viên kim cương Pelu. Rock Việt Nam giật mình và bừng tỉnh trước sự nguy hiểm cận kề. Thất bại trong một chương trình lớn đồng nghĩa với những mất mát trong tương lai. Những lo lắng ở đêm Pelu có lẽ nguôi ngoai phần nào khi RStorm diễn ra. Một cuộc chơi lớn thực sự đã bắt đầu?! Một bất ngờ lớn khi thông tin nội bộ bắt đầu bằng nhà tài trợ Tiger, một mạnh thường quân thực sự đây, rồi sau thông tin đó chỉ 2 tuần quay 360o bằng một ông lớn khác Mobiphone. Thôi thì bác nào zô cũng được miễn là vui, miễn là rock. Phải công nhận tiền tỷ có khác, chương trình cứ gọi là thôi rồi. Nào là miễn phí vé vào cửa. Nào là âm thanh, ánh sáng hoành tráng. Đồ đạc của Fantasy có bao nhiêu cứ gọi là lôi ra bằng sạch, không chừa một con composer, equalizer.. cũ riềng sứt mẻ nào ở kho. Cái sự thành công về mặt công chúng và sự kiện của chuỗi chương trình có lẽ không phải bàn cãi. Nhưng với từng chương trình riêng lẻ thì có nhiều bất cập. Những bất cập nằm bên sau cánh gà mà không phải ai cũng biết.


    Đầu tiên là việc lựa chọn ban nhạc của từng chương trình, là sự tham mưu và cố vấn của bác TrL với VÉC. Ở HN, đồng ý TTĐ là nòng cốt, đồng ý Micro là được mong chờ.. nhưng tại sao không phải GTĐ, The Light và Atmostphere mà lại là Da Vàng và Final Stage?! Phải chăng là vì DV va FS đối với bác đạo diễn hay bác tham mưu dễ chịu và dễ nói chiện hơn. Xét một cách công bằng DV quá cũ, quá khó hiểu và quá trừu tượng với hiểu biết của người nghe HN suy ra là cả làng nhà ta ở SVĐ Hàng Đẫy đực mặt ra với progressive metal này. Và xét một cách anh em, bạn bè, chân thành góp ý mà nói FS quá ?onon? trong chương trình, làm giảm sự hoành tráng của sự kiện lớn này. Quá vội vàng và hấp tấp khi tham gia sân chơi lớn FS trả giá bằng sự ra đi của Vocal vừa mới gia nhập band chỉ đủ thời gian để tham gia RStorm. Với 1 ban nhạc đang lên như FS thì cái giá phải trả là quá đắt. Một câu hỏi nữa được đặt ra với 1 liveshow tiền tỷ như Rock Storm người ta có thể mời bất kỳ ban nhạc nào, bất kỳ nghệ sĩ nào.. tại sao? tại sao lại không gọi tên GTĐ, TL và ATM cho chương trình ở HN?? Cái sự hoành tráng của sự kiện lớn nhất năm 2007 của rock Việt Nam có lẽ đã bị vẩn đục và giảm đi 1 nửa chỉ vì sự ?obon chen? của 1 con người?? Rock Storm ở Hải Phòng càng lộ rõ cái sự ?obon chen? đó khi vẫn không xuất hiện GTĐ, TL, ATM hay Unlimit.. mà được add thêm vào sự non trẻ của Bão Biển và Rosewood. Đó cũng là điều may mắn cho 2 ban nhạc mới mẻ này. Và càng may mắn hơn là vẫn đội hình đó tham gia liveshow tại TP Vinh với sự vắng mặt của TTĐ. Phải chăng may mắn của người này là vận xui của kẻ khác?! Âu cũng là do cái sự ?ochuyên nghiệp? của ai đó khi để tình cảm cá nhân lấn át công việc. Người mà luôn đòi hỏi người khác chuyên nghiệp trong khi thực tế chuỗi sự việc cho thấy quá amateur. Nói 1 câu cho nó vuông vắn, Rock Storm là 1 chuỗi các sự kiện nhạc rock tiền tỷ, free vé, hoành tráng, nếu mỗi 1 liveshow mà không đưa được ít nhất 10.000 khán giả đến xem thì đừng có làm, đừng có tự vỗ ngực mà sướng mà khoe khoang và ca ngợi cái đội ngũ event thiện chiến, các ban nhạc máu lửa.. mà hãy tự vấn lương tâm với nhà tài trợ đã bỏ ra 1 đống tiền để thu lại 1 giá trị chưa tương xứng.

    Thực tế thì sự kiện ở HP và Vinh chắc cũng chẳng nhà đài, báo nào để ý và cũng không quan trọng lắm với đơn vị tổ chức nhưng trong giới rock hiện hữu một nỗi ám ảnh vô hình. Nỗi ám ảnh đấy chắc chắn sẽ còn đọng theo thời gian với những người yêu và đam mê nhạc rock. Thôi thì đành chờ đợi Rock Storm ở Huế và Sài Gòn vậy, mà nghe đâu hoãn dài dài, chưa có lịch cụ thể. Cùng thời điểm, ở đầu phía Nam của đất nước, Di&Di của bầu sô Dz ?ođen? và Tiger bắt đầu 1 sự kiện nhạc rock hoành tráng không kém phần long trọng ?oRock Your Passion?. Không thể so sánh Di&Di với bất kỳ cty event nào tại VN, không thể so sánh Tiger và Mobiphone.. nhưng sự lững lờ của VÉC giữa Tiger và Mobi trước khi Rock Storm nổ ra có thể cho thấy hình như có một cuộc cạnh tranh ?onho nhỏ? giữa các ông lớn trên khoảng sân chưa khai thác là rock Việt Nam. Không phải bỗng dưng Tiger đấu thầu làm rock cho năm 2008 từ giữa năm 2007, không phải bỗng dưng rất nhiều cty event nhào zô Tiger với hàng chục dự án liên quan đến rock và trong giới nhà mình cũng có bác vnrock-(Jacob Tran chu ai) tham gia. Tất cả chỉ là ảo tưởng. Tất cả chỉ là chiếc ?obánh vẽ?. Tiền đã có chủ. Chương trình cũng đã được accept. V/đề là quân xanh và quân đỏ, tức là thêm vài món gia vị để bữa tiệc được thịnh soạn. Tóm lại là cũng tốt rồi, chẳng liên quan gì đến giới rock nhà mình, có chăng là một chút buồn cười cho nhiều chú giàu trí tương bở. (Chuyện lày dừng ở đây ko có chú kiện mình thì chết cha.)
    Trở lại với sự kiến lớn thứ 3 trong năm của rock Việt Nam, v/đề mấu chốt nhất với anh em vẫn là rock. Vậy thì anh em phải rock thế nào với sự kiện này?! Đối với giới truyền thông, sao lại có thể nói ?oRock Việt Nam bước ra từ bóng tối!?. Tay nào viết thế này đúng là thằng ngu hết sức. Viết thế chẳng khác nào nói với 1 thằng người rằng là ?oMày là một thằng vượn?. Theo ý kiến cá nhân tôi, đây là 1 sự xúc phạm trắng trợn, sự ấu trĩ trong suy nghĩ của cái thằng viết bài và rất có thể chỉ vì 1 câu nói này sẽ gây ra sự đổ vỡ của sự kiện lớn này.
    Nguồn từ Quecui200x
  8. Lithium4ever

    Lithium4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em e là bác Terahz có vấn đề về đọc hiểu bác em ạ. Em đ'' hiểu cái bài trên có gì chứng minh được nhạc của mấy thằng người Ý hay cả.
    Vấn đề chính em quan tâm nhạc có hay hay không còn em chả quan tâm show xiếc hoành tráng, phong trào rock rầm rộ này nọ.
    Nhạc oánh thì như ấy mà show **** thì ngày càng lắm em thiển nghĩ chỉ tổ làm hỏng tai nhân dân, gây hậu quả tới công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thôi chứ được ích lợi gì hả các bác em?
  9. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    A, hoá ra lại là bác Bình củi & đồng bọn, mà tiền thân là Hardcore Rape Club danh tiếng bốc mùi khắp đất Hà Thành thuở nào ... mình mà biết trước thì đã chẳng thèm dây dưa vào làm gì cho nó rách việc, he he...
    Xin lỗi chứ các bác bao nhiêu năm vẫn vậy, cái kiểu hô hào quảng cáo nửa sơn đông mãi võ nửa hịch, chưa nhét **** vào đã shoot tung toé
    Để nói riêng với bác Bình thế này nhé, trước tôi nghe thằng Quang Hisashi nó nói bác cũng nhờ nó liên hệ với mấy ban của Sing siếc để làm sô, nhưng nó chán cái kiểu làm việc nhố nhăng của bác nên xin rút. Nó bảo bác đíu coi đối tác ra cái con kẹc gì, lúc đầu thì bảo cứ gửi thư mời đi, không cần demo đâu, cứ zốc của Sing là khá hơn zốc VN rồi, đến khi nghe demo thì lại tuyên bố xanh rờn thế này:
    Nhạc của bọn này không sôi, không hút khán giả được, mày viết cái thư bảo chúng nó cover vài bài của Linkin Park với POD đi
    Thế mà vào đây thì tung hô cứ như sắp sửa rước thánh vật về Hà Nội, vui vãi đí
    Nói thẳng ra là đíu ngửi được, nhẩy?
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này