1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shocking News! - BÀI HÁT GÂY CHẾT NGƯỜI!!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi northernstar_2308, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    đang chán đời tột độ mà lại nghe fải một bài hát có nội dung cũng như giai điệu thê thảm thì đúng là muốn chết thật!
    tất nhiên bài hát ko fải là lí do duy nhất, đó chỉ là một fần thôi, gọi là "khơi đúng nguồn"
    Những gì bạn Nothernstar nói là đúng đấy. tớ đọc tin này lâu rồi, trong thế giới mới thì fải - bài hát có tên là " Ngày chủ nhật màu đen" , chính bản thân tác giả cũng ko ngờ là bài hát của mình lại có hại như thế. nghe đâu là bài này đã bị dẹp hết rồi mà, cả tác giả cũng ok chuyện đấy, sao lại nhảy ra một loạt thía nhỉ?
    Để nghe thử một phát xem sao đang chán đời, sẵn bài hát này, xem tuổi thọ mình đến đâu, hehe!
  2. cobien2005

    cobien2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    có ai có bản nhạc này được hát bằng tiếng pháp o cho mình xin vợi thanks
  3. thisbigcat

    thisbigcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    Ôi, tôi muốn chết rùi ^o^, bài hát cũng chả đến nỗi buồn lắm
  4. gemini_mouse

    gemini_mouse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ôi, thường thôi. Mình nghe bài này rồi, tự sự, cũng được. Nhưng có hiểu lời và "bệnh hoạn" đến mức muốn tự tử thì ko Nghe judas and priest hay the world is not enough - garbage hoặc jesus to a child - geogre micheal, hoà âm phối khí nghe còn rợn hơn.
  5. ngocnghech20

    ngocnghech20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hừm hừm...tui là tui thấy mí cái zụ này hơi bị STUPID he he, nhưng mà sao tui cũng chẳng dám nghe, hức hức, chẳng lẽ mình cũng xờ_tiu_pít ah
  6. phu_xe84

    phu_xe84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    trời àh ...có thế thui thì ăn thua gì ... nhạc vàng còn có nhưng bài xé lòng người hơn nhiều !!!
  7. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    há há tui cũng như bạn đó, nghe sock ghê, tò mò quá nhưng mừ lại ko down nghe thử, cũng sợ chít đó chứ
  8. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Cái đề tài nhảm nhí này đã xuất hiện ở box nhạc gần chục lần
    chán wớ
    Thế giới có 6 000 000 000 người, 100 người bị chết trùng hợp ngẫu nhiên thì chả có gì là lạ
    Đây là trò giật gân rẻ tiền của báo chí nước ngoài hàng mấy chục năm trước
    Sẵn tiện mời bà con vào đây nghe cái version rùng rợn nhất của bài này:
    http://phoipha.co.uk/gloomy.htm
    Được yellow_autumn sửa chữa / chuyển vào 13:42 ngày 01/03/2006
  9. gunner03

    gunner03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    thế thử hỏi đã có bài hát nào có hơn 100 người chết trùng hợp như bài này chưa ? không có lửa làm sao có khói chứ ???
  10. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 phút trên cả hành tinh này người ta ước tính có độ khoảng 3000 người ra đi đấy. Mà mỗi bài hát dài độ khoảng trên 3 phút đồng hồ.
    Vậy thì vị chi mỗi lần bật một bài hát thì nhân loại thiệt mạng khoảng bao nhiêu bao nhiêu nào ????
    Cứ vu cho bất kỳ một bài hát nào thì có lẽ nên đặt cả mấy cái bài Gloomy Monday, Gloomy Tuesday....cho hết cả tuần đi ông ạ ????
    Nghe cái bài hát chán òm kia làm gì mà hò nhau đi tễu sạch thế.

Chia sẻ trang này