1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shocking News! - BÀI HÁT GÂY CHẾT NGƯỜI!!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi northernstar_2308, 20/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chưa kể là số 100 người chết kia kéo dài trong hàng chục năm
    Vậy mỗi năm vài ba người ra đi thì to tát gì
    Thiếu gì bài hát có độ trùng lặp liên quan đến người chết như vậy
    Nhưng do bài này đó có chút buồn thảm nên vô tình bị mang tội thiên cổ
  2. lamthanhthuy

    lamthanhthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    574
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này trước đây cũng đã có ngưòi up lên rồi, cũng bỏ vào bên box này hay bên box âm nhạc hay sao í! Mà lần trước hình như kiểu bài này cũng xoá khỏi diễn đàn rồi mà! Bác Mar xem lại thử đi rồi phán xét!!!
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Một lần,1 người bạn đã giới thiệu cho mình bài hát "Gloomy Sunday" và nói rằng đấy là "suicide song", ấy thế mà mình nghe đi nghe lại hoài, ca sĩ nam hát, rồi nghe ca sĩ nữ hát, rồi đọc lời dịch bài hát, nhiều lần như vậy, thế mà chẳng thấy gì, chẳng thấy muốn tự tử chút nào. He...he....bài hát này mà phát lúc đêm khuya khi mới xem phim ma xong thì có lẽ mình sẽ lập bập co ro 1 chút, đặc biệt là "Gloomy Sunday" do ca sĩ nam hát. Có lẽ những người đã tự tử khi nghe bài hát "Gloomy Sunday" là những người thất tình chăng , đồng cảnh nên đồng cảm. Cũng có lẽ do cái cảm nhận của mình về âm nhạc không sâu sắc lắm thế nên nghe nó cũng phình phường.
    Còn cái hình của bà vợ ông hoạ sĩ ấy, nhìn có vẻ huyền bí và có cái gì đó cũng hơi ớn ớn, cái này mà nhát ma con nít chắc được á, may quá, mình không phải là con nít. Bức hình này ấn tượng đấy, phải save vào computer mới được, để khi nào muốn la hét hay đập phá, lôi ra nhìn, ai có la mắng hay chửi mình tại sao lại "quậy" như vậy, lúc ấy miệng sẽ giả lắp bắp và lấy tay chỉ vào bức hình và nói "cái hình...." (giống bị mê hoặc quá)
    Well, relax 1 chút, giờ thì đi ăn trưa cái đã, đói bụng rồi.
  4. darkflames

    darkflames Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    4.032
    Đã được thích:
    0
    Ừ và có tới 2 topic liền trước đó rồi, sao mọi người không đọc kỹ tìm kỹ đã vội vàng mở thêm topic ra như thế nhỉ ???
  5. tranquan83

    tranquan83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0

    Được tranquan83 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 14/03/2006
    u?c temely s?a vo 23:14 ngy 15/03/2006
  6. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Đến phát chán rồi, dân Việt Nam sao dễ bị dụ thế không biết
  7. Modern_Talking

    Modern_Talking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn bạn yellow_auttumn đã cho nghe bài hát rùng rợn này. Không hiểu sao tôi cứ muốn nghe mãi, nghe mãi..., vừa nghe vừa nhìn vào ngôi nhà ảm đạm của hình nền, tưởng tượng ra cái u ám và ma quái ở bên trong. Nhạc hay quá, nghe 1 lần đã thuộc.
    Ô, có một cái gì đó như linh tính mách bảo tôi phải đi ngay ra ban công. Thôi rồi, chẳng nhẽ những gì mọi người đồn đại lại là thật? Tôi chẳng muốn ra ban công đâu, cao lắm. Từ tầng 17 mà... thì chắc chẳng còn nguyên vẹn đâu. Tôi nhất quyết không ra. Nhưng sao 2 chân lại như là tự đi thế này? Nào thì đi, muốn ra sao thì ra!
    Vừa bỏ head phones xuống thì đập ngay vào tai là tiếng còi báo động phát ra từ chiếc xe yêu quý của mình. Ko hiểu có chú nào định táy máy gì hay có xe của ai chạy sát qua mà lại kêu inh lên thế. Nhưng mà linh tính đúng thật. Làm mình cứ tưởng... Phù! Hú vía
    Lại vào phoipha.co.uk/gloomy nghe tiếp
  8. resurrection

    resurrection Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    575
    Đã được thích:
    0
    lần đầu nghe bài này thấy còn ghê ghê. xong đến bh thì nghe nó chả thấy gì, vô cảm, miễn dịch rồi :| mà công nhận cái bài này đến diễn đàn nào cũng thấy --> nhàm
  9. nhatrangmuathu

    nhatrangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2.468
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này có tác dụng rất tốt cho những ai bị bệnh ..... mất NGỦ
  10. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Nếu có bận nào quan tâm đến quá trình ra đời bài hát này, xin mời tìm mua đĩa DVD bộ phim Gloomy Sunday về mà xem (mình mua ở chỗ của hàng DVD trên đường Hai Bà Trưng).
    Còn câu chuyện mà bạn gì kể nghe có vẻ giống với chuyện của chị Kỳ Duyên wá (Thuý Nga 71 thì phải), không biết ai copy của ai và copy ở đâu nữa.

Chia sẻ trang này