1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SHOGUN hoài niệm...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi fool-again, 21/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    SHOGUN hoài niệm...

    Shooo...huynh...........
    Vắng Sho huynh mây buồn gió lặng
    Củ sắn rầu oanh vũ cũng sầu bi
    Trời xanh xa rồi cánh phi điểu
    Đại hải âm u thảm thê lòng.

    Nhớ năm xưa Tướng quân tung hoành ngang dọc, chọc nước khuyấy trời, bá trụ kình thiên, giang hồ phi đối thủ.
    Chốn Kinter, khuất phục Starry tỉ tỉ.
    Ải Hà Đô, girl Sa Mạc phải chịu trói dâng mình.

    Ngoài chiến trận, anh như mãnh liệt như dã thú điên cuồng. Về quê hương, anh nhẹ nhàng như mây bay gió thổi. Đối xử với mọi người hết mực iu xương, ân cần như dì ghẻ... í wên, như là từ mẫu. Trên kính dưới nhường, thượng hạ nhất nhất đều kính trọng. Ngay cả hung hãn như Seawolf và Break2 còn phải nể anh 3 phần!
    Phong thái ung dung điềm đạm, lãng tử hiệp sĩ của Shogun tướng quân, như 1 con đôm đốm trong đim đen, dzực dzỡ và xuất chúng. Biết đến bâu giờ, bốc xì Bách Khoa mới có được thêm một người như dzậy
    Sư huynh ơi, hôm nay, trước bàn hương án. Tiểu đệ Fool-again xin đại diện của hàng ngàn hàng vạn bá tánh núi BK, nhờ mây gió gửi đến huynh chút ân tình cố nhân. Không biết huynh có thấu cho chăng? Chứ nơi đây, già trẻ lớn bế đều nhất dạ mong ngày huynh hồi cố thổ. Sát cánh bên nhau, diệt trừ khủng bố. No War
    Thành kính phân ưu


    Bà con nào nhớ Sho huynh, xin cùng tui chia sẻ nơi này nhá.... hic hic hic...


    . Fool bước đi âm thầm .
  2. vikings

    vikings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ông ý ăn hổng được mấy cây kem của vikings thiếu nợ nên chuồn mất rồi, hà hà .... :D. Hên là có người trừ nợ dùm, hông thôi hổng biết lấy tiền đâu mà chung nữa. Shogun đại ca dưới chín suối thông cảm nhé, biết đâu kiếp sau vikings chơi cá cược và tiếp tục thua độ nữa. Amen.
  3. Saladin

    Saladin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Thiếu bóng anh bầu trời tắt nắng
    Anh đi rồi cỏ lá cũng buồn theo...

    Saladin

  4. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Hê hê... Ừ, cũng hơi nhơ nhớ ông í
    Mấy bữa nữa gặp lại k0 biết có thể nhận ra bác í hay k0. Chắc có lên ký quá
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  5. meothuy

    meothuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế bác Shogun có đi họp offline cùng với box nữa không ah? Nếu không thì em tiếc lém.
    Nhưng mà sao bác ý bỏ đi vậy? Phải chăng là thất tình? Em chẳng nghĩ ra cái lý do nào để mà bỏ đi như thế cả. Hic,.....
    Phải chăng thời gian đang trôi quá nhanh, để rồi... sẽ kết thúc?
  6. Nhoc_Ti

    Nhoc_Ti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu,
    Kể từ buổi chiều định mệnh ấy, cái buổi chiều mà em đã cầm nhầm cái chổi chà ném về phía anh thay vì lấy cái gối ôm mềm bằng lông thú, đã lỡ tay quăng cái điện thoại P800 mới toanh của anh xuống sàn thay vì nhẹ nhàng đặt nó vào tay anh khi anh vừa nhễ nhại mồ hôi nấu cơm xong và đi vào phòng khách, và tệ hại nhất là em đã mạnh tay nhảy xổ đến và...bôm bốp. Đỏ con mắt bên trái, bầm má phải, miệng mồm sưng phù. Thật tình thì em iu anh lắm, mỗi cái xuống tay là một lần tay em đau nhói. Nhưng nói thật, có bệnh phải trị anh à. Ai bảo anh lại dám hò hẹn với nó cơ chứ?
    Vấn đề then chốt là việc hò hẹn của anh. Ai đời về đến nhà rồi mà anh cứ phone tới phone lui, rủ rê đi nhậu thịt cầy trong khi cơm chưa nấu xong. Rồi vội vội vàng vàng làm bữa cơm tối của em không đủ tiêu chuẩn vệ sinh vì làm ẩu. Nếu mai em phải trực...thì tội của anh là biết như thế nào không??????
    Chuyện nhỏ như que tăm, thế mà anh nỡ lòng nào bỏ nhà ra đi cho tới giờ này không thấy bóng dáng đâu cả. Em đã săm soi, tìm kiếm từng ngõ ngách xem anh có trốn chui trốn nhủi không để lôi ra, mà mỏi mắt rồi anh ạ. Anh Shogun iu vấu, anh có về không thì bảo???????????
    Nhóc Tì
  7. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    hơ,hơ anh shogun....đang trong thời kì...."hậu sinh" mừ ( anh ơi, đừng uýnh em!) . Theo đúng luật pháp VN thì shogun sẽ được nghỉ ngơi xả láng trong vòng ...2 3 tháng gì gì đó (ko am hỉu luật cho lém, hè!) . Thôi thì mọi người thông cảm cho anh í vậy, tụi nghịp, ai cũng phải đến lúc.....
    to fool: anh lúc nào cũng là người dạt dào tình cảm nhứt!
    I hate myself for loving you
  8. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0
    Cứ mỗi lần hoàng hôn khuất dần sau rặng tre, người ta lại thấy dáng của Franky cô nương, lẳng lặng bồng con đứng trên đỉnh núi vọng phu, mắt xa xăm dỏi về phương Bắc. Nơi Sho tướng công đã cất bước ra đi. Lệ nhỏ thầm ướt cả 2 gò má. Than thở than! Chàng ra đi biết bâu giừ trở lại? Thiếp quê nhà vò võ ngóng tin sương
    Cách đó không xa hai mươi ba dặm đường...Nơi mà Chích Choè phạm phụ đang sinh sống, nàng đang trò chuyện cùng đứa bé dưới áng đèn mờ mờ ảo ảo:
    -Mẹ ơi! Tụi nó bảo con không có cha
    -Ai bảo con như thế?
    -Mấy đứa trẻ trong xóm, đứa nào cũng có cha, còn con thì...
    Nỗi lòng trẻ thơ khiến người thiếu phụ không khỏi xót xa, Sho lang ơi, ở nơi nao chàng có nghe chăng lời con trẻ? Thiếp không thể bảo rằng nó hổng không có cha, trẻ con nào có tội tình, không đáng chuốc lấy sự thật phũ phàng ấy:
    -Con hãy nhìn lên vách, kìa, cha, cha Shogun đến với con rồi đấy!
    ...
    -Cha...cha ơi cha...con thấy cha rồi mẹ ơi!

    cách 2 nơi trên khá xa....là tư gia của Starry driver tỉ tỉ:
    -Mẹ ơi mẹ! Con có cha không hả mẹ? Sao trong nhà chỉ có 2 mẹ con mình thôi vậy hở mẹ?
    ()
    -Mày mà còn nhắc tới tên Sở Khanh, khốn nạn, súc sinh đó nữa là tao đánh cho nhừ xương đó!



    . Fool bước đi âm thầm .
  9. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Ối trời !
    Nói cho tui biết Shogun là thằng nào mà khốn nạn thía ??? Tui mà bắt được thì tui quyết sẽ vặt trụi hết lông...mày nó ngay.

    Elead !

  10. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    mới cùng với Sea đi thăm bác Sho dzìa, bà con yên tâm bác ấy vẫn khẻo, còn giành ăn với Sea mừ
    Life is a journey

Chia sẻ trang này