1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shoot em up_Anh hùng nhai cà rốt và mĩ nhân ngực bự^^

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi linhcapuccino, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Phim này nhảm vãi. Làm hơi hơi giống kiểu Sin City. Nhân vật Smith thì cứ như làm bằng khói chiếu laze vậy, đạn bắn như vãi mà chẳng trúng nửa viên. Em Monica Belucci phim này lại ko hở hang nhiều lắm.
    Oánh giá:
    - Nội dung: 0/5
    - Kỹ xảo: 3/5
    - ***: 3/5
    - Nhảm nhí: 5/5
    - Phét: 10/5 luôn.
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    M!a, xài búp bê mà quay lại cứu như thật. Phim này nhảm từ đầu chí cuối, y như tokyo drift 3
  3. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Phim bố láo bố toét, phim này còn lởm gấp trăm lần Tokio Drift. Mà cái thằng Clive Owen sao mặt nó hãm thế ko biết.
    Monica Belluci sao hay đóng mấy cái thể loại gái mú **** này thế nhỉ ?
  4. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Phim này bọn Mỹ chúng nó làm để an ủi các khán giả Việt Nam, từ trước đến nay vẫn hay hậm hực tại sao xem phim nào của Hồ Li Vọng làm về chiến tranh VN cũng thấy người Mỹ bắn người Việt chết như ngả rạ. Phim này chứng minh rằng bọn Mỹ làm phim người Mỹ bắn người Mỹ còn phét lác gấp mấy lần.
  5. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Phim hay không đỡ được, đúng với tên gọi shoot em up :D
    Giá mà phim VN có phim nào vớ vấn được như thế này
  6. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy, có có anh ơi, VN nhà mình có phim '' beo kêu là sút'', he he....
  7. L337Krew

    L337Krew Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.111
    Đã được thích:
    0
    Tokio Drift còn được cái xe đẹp bác ạ, e xem cái Shot Em Up xong ko dám ăn cà rốt, chỉ sợ nọ chọc lủng họng , đã thế cái đoạn đi kiếm tiền mua súng, sữa và áo chống đạn thì hay đừng hỏi hớ hớ..........
    phét nhất phim chắc là đoạn nhảy dù, mỗi người 1 nơi mà xác lại tập trung, chưa kể là đoạn buộc dây đặt bẫy để bắn súng nhỉ
  8. lazyblackmage

    lazyblackmage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cái Bell ring then Shoot đấy mà bằng được 1/10 cái Shoot Em Up thì chắc anh cũng mò ra rạp rồi
    Style Shoot & Run này same với Style Hack&Slash của 1 số game Capcom - Nội dung chỉ là trang điểm cho những điều điên rồ
  9. Anger_Unlimited

    Anger_Unlimited Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Phim này có tính giáo dục cao: răn đe mấy người lái xe, chuyển làn mà không xi-nhan. Em giống Mr. Smith ở chỗ ghết mấy tay đi như thế lấm. Tránh xa tôi ra nhé
  10. badfpeach

    badfpeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    984
    Đã được thích:
    0
    Trước khi xem phim thì cũng nên tìm hiểu chút xem mình chuẩn bị được xem cái gì chứ bạn. Phim này rất nổi ở Mỹ và cũng không vớ vẩn như bạn nói đâu. Cũng đừng nói là thị hiếu của khán giả Mỹ rẻ tiền, chẳng qua là họ chán những bộ phim hành động bình thường, không có gì mới để xem mà thôi. Đây là bộ phim thể hiện các ý tưởng có thể gọi là "điên khùng", "bốc phét"... của đạo diễn và có rất nhiều cảnh đáng nhớ như một bạn vừa liệt kê ở trên, thế là thành công rồi. Bạn mà xem Kill Bill chắc cũng ko thích, điểm trên imdb của cả Vol.1 và Vol. 2 đều rất cao nhưng nội dung có gì đâu. Cái đáng nói là những ý tưởng làm phim của Quentin thì hiếm người sánh được vào thời điểm đó. Một ví dụ cho trào lưu sáng tạo không chú trọng đến nội dung của các đạo diễn hiện nay.

Chia sẻ trang này