1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shooter - Phim đáng xem thứ nhì từ đầu năm - No Spoiler - Công chiếu ngày 20/7

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi DrZhivago, 23/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrZhivago

    DrZhivago Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Shooter - Phim đáng xem thứ nhì từ đầu năm - No Spoiler - Công chiếu ngày 20/7

    Thứ nhất chắc là 300 rồi , nội dung nói chung ko có gì mới với một phim Action/Thriller Mẽo nhân vật chính kiểu tough guy, conspriracy, ám sát, hết bắn nhau tầm xa lại đến tầm gần, người vs trực thăng, khói lửa um sùm à quên gần như thiếu rượt đuổi ... Nhưng được cái do đạo diễn của Tear of Sun, Training Day thực hiện nên khả năng giải trí cao hơn hẳn loại rác rưởi đang chiếu ngoài rạp như The Marine (không tin được là có người đi nhập phim này về ). Tóm lại với Shooter đã có thể yên tâm xếp Antoine Fuqua vào cùng đẳng cấp với Michael Mann được rồi.

    Đã có bản DVDRIP của aXXo trên torrent, seed cỡ vài ngàn.
  2. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Em xem bản DVDRIP của aXXo rồi. Mỗi tội không có phụ đề TV, chỉ có tiếng Anh nên hơi khó xem.
    Công nhận phim này bắn y như Counter-Strike. Hay tuyệt.
  3. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Các bác ra ngoài hàng mà mua DVD bản đẹp về mà xem (ko phải đĩa Việt nhé, tàu khựa chính hiệu), phụ để & âm thanh chuẩn, ảnh nét căng :D
  4. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Chả có tí ảnh nào cả, thôi làm vài cái cho nó máu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hai bóng hồng xuất hiện trong phim:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phải đến tháng 9 rạp Megastar mới chiếu Shooter. DVD bản xịn thì 29/6 mới ra, nhưng trên mạng đã có bản DVDRip đẹp của phim này, rất tiếc là âm thanh mono nên hỏng hẳn các pha hành động đặc biệt là các màn bắn súng. Phim dựa trên tác phẩm ?oPoint of impact? của Stephen Hunter, do Antoine Fuqua làm đạo diễn.
    Chuyện phim kể về tay súng bắn tỉa Bob Lee Swager của lực lượng Marine Mỹ, tham gia một điệp vụ bất thành ở Ethiopia 3 năm trước. Trong điệp vụ này anh đã mất một người bạn, chính xác là người chỉ điểm (spotter. Người chỉ điểm và người bắn tỉa là một cặp đi liền với nhau như hình với bóng, trong đó người bắn tỉa sử dụng súng trường, còn người chỉ điểm sử dụng M16 hoặc M4 để bảo vệ, ngoài ra có trách nhiệm thông báo vị trí của kẻ địch để người kia hạ thủ). Bob quay về vùng núi Arkansas ở ẩn. Vào một ngày, một tay đại tá của CIA đến đề nghị Bob tham gia ngăn chặn một âm mưu ám sát tổng thống. Họ cần sự giúp đỡ của anh để khám phá một kế hoạch ám sát tổng thống từ khoảng cách 1 dặm bằng súng bắn tỉa, theo đó Bob sẽ lên một kịch bạn là "nếu anh ta là kẻ ám sát, anh ta sẽ làm như thế nào?". Anh không ngờ rằng đây là một âm mưu và bị lôi vào vòng xoáy của những tay tai to mặt lớn. Một cuộc rượt đuổi quy mô lớn đặt lên Bob, anh phải trốn chạy và tìm lại công lý cho mình.
    Một bộ phim rất đáng nên xem đặc biệt đối với dân Airsoft chuyên sniper.
    Mark Wahlberg vẫn là một diễn viên ưa thích của tôi, sau khi xem Planet of the Apes (bản làm lại), The Italian Job và Bourne Identity. Anh chàng hơi giống Matt Damon này có lẽ rất thích hợp với phim điệp viên hành động, theo kiểu không đến nỗi cơ bắp lắm mà vẫn sử dụng nhiều trí thông minh (mặc dù, tôi rất là thèm quả bắp tay cuồn cuộn ấy). Anh ta đúng là một điệp viên chứ không còn là một tay súng bắn tỉa đơn thuần nữa, từ việc chạy trốn đến trang bị các thứ để tự cứu thương, chế tạo vũ khí cháy nổ, tiếp cận và tiêu diệt một số lượng lớn quân địch trong bí mật...vv.
    "Tôi chưa hề đọc quyển sách gốc cho đến khi tôi đọc kịch bản của bộ phim này" Mark Wahlberg cho biết. Thực ra là lúc đó chúng tôi đang định làm một bộ phim khác cho hãng Paramount, tôi và đạo diễn Fuqua. Người quản lý của tôi gửi kịch bản và khi đọc xong tôi thốt lên, "Này Antoine, anh phải xem cái này mới được". Và sau đó thì tôi biết tới quyển sách. Tất cả những thứ trong đó làm tôi muốn thực hiện bộ phim. Tôi thích nhân vật và thích câu chuyện đó. Chúng tôi đang tìm kiếm thứ gì mang tính thương mại hơn để có thể làm được những phim nho nhỏ thú vị, và tôi nghĩ cái này có cả hai. Nó nói lên được một cái gì đó. Nhân vật này thông minh và nó khiến cho bộ phim không phải đơn thuần là "bắn chết hết tất cả"."
    Theo IMDB phim này có một số điểm không đúng với thực tế:
    - Khẩu súng bắn tỉa M82 Barrett được Bob sử dụng để hạ máy bay trực thăng ở đầu phim. Đây là một khẩu bắn tỉa dạng bán tự động, có nghĩa là không cần thiết phải lên đạn để bắn mỗi phát một như trong phim.
    - Tất cả các tay súng bắn tỉa trong phim đều không che đậy ống nhóm hay ống ngắm của mình. Điều này là sai, vì thực tế bất cứ ai cũng đều che lại cho đến khi sử dụng để đề phòng tia sáng lóe phản xạ trên mặt ống kính.
    - Khi Nick Memphis xem lại đoạn băng quay cảnh Giám mục Ethiopia bị bắn trúng, ta nghe thấy tiếng súng trước khi đạn trúng vào người. Thực tế thì khác, với khoảng cách xa như vậy thì đạn trúng xong phải vài giây sau mới nghe thấy tiếng súng.
    - Ở đoạn đầu phim, cả 2 người lính đều mặc trang phục chiến đấu của quân đội Mỹ. Về sau hóa ra cả 2 ở trong đội bắn tỉa của lực lượng lính thủy đánh bộ Marine, mà hội này lại có trang phục ngụy trang tên là MARPAT riêng chứ ko mặc bộ kia.
  5. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Phim đại khái xem cũng tạm được, tình tiết hơi đơn điệu.
    Xem phim này liên tưởng đến hơi nhìu phim.
    Kịch bản không được mới mẻ cho lắm, nhưng tất nhiên là vẫn hơn phim The Marine roài.
    Nhưng mà tui thấy coi Spider Man vẫn hay hơn 1 chút. Ý kiến riêng, tại tui thích mấy cái thể loại Sci-fi cho nên SM 3 vẫn được đánh giá cao hơn.
  6. printer

    printer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dân AS nhỉ, đọc phân tích kỹ gớm. Trong phim Professional đoạn tay sát thủ dạy bé con cũng có nói về vấn đề khi nào chuẩn bị bắn mới mở ống ngắm. Ở cái ảnh đầu tiên là M50 hay Bar10 hả GH, khẩu mầu vàng ở gần cái ảnh cuối cùng là khẩu gì thế nhỉ ???
  7. deejayz-x

    deejayz-x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    0
    Chỉnh sửa một chút những thông tin bạn G_H cung cấp, 29/6 có lẽ là mới ra DVD ở US thôi chứ DVD có ở HN cũng là bản oách rồi , special feature bị cắt còn lại mỗi đeleted scenes.
    Mark Wahlberg ko hề đóng trong The Bourne Identity.
    Người hay đi cặp với các Sniper ng ta ko gọi là Spotter mà là Scout đồng chí ạ, đi cùng để giúp đỡ về mọi mặt cho Sniper :)
    (marine) nên cho trong ngoặc đơn :D
    Về sau hóa ra cả 2 ở trong đội bắn tỉa của lực lượng lính thủy đánh bộ (Marine)
    _____________________________________________________
    Về phần tớ có lẽ là mong chờ fim này hơi nhiều nên ko cảm thấy thoả mãn lắm khi xem ;-)
    Được deejayz-x sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 25/06/2007
  8. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Downloading.....
    Nhìn hình ảnh hấp dẫn quá, giống counter quá nhỉ?
  9. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Phân tích gì đâu, tớ xem trong IMDB thôi. Cái ảnh đầu tiên là M400 hay M700 gì đấy, còn khẩu dưới là M82 (hoặc M85, khác nhau về cơ chế tự lên đạn). Các bác có thể tham khảo bài nhận xét của bác Stanley một cao thủ AS về phim này: http://blog.360.yahoo.com/blog-_VbZ6tMlc6dPqCc94zMmOH6jy8frIg--?cq=1
    Chết nhầm xấu hổ quá, mình cứ hay nhầm Mark với Matt Damon chứ.
  10. nebuchadnezzar

    nebuchadnezzar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Hê hê phim này quá hay luôn!!Thích nhất là khả năng thích ứng của Bob Lee, kinh dị luôn! Thích nhì là mấy bộ nguỵ trang của hắn!

Chia sẻ trang này