1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Shopping mùa hè , mua ai bi giờ nhỉ ???

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi larry145, 17/05/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Năm nay chắc chẳng có thêm đc ai đâu các bác ạh. E đồ là toàn Barry vs Downing đổ lại thôi. Mà 2 thằng này thì ai cũng biết là chỉ nên là sao ở các đội trung bình khá.
  2. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    "I repeat, we do not want to sell, he is not for sale. He has said he is happy here in Liverpool, in every single press conference, in every single interview.
    Tez râu nói về Alonso khi trả lời BBC hôm 24 đấy.
    Mùa hè này Voronin hết hợp đồng cho Hertha mượn và sẽ quay lại Alfield. Masch đang khuyên Tevez sang Liv, nhưng Tez râu không bình luận gì... chắc là chơi đòn ngầm với lão Fergie.
    Quan trọng nhất là bác gác đền thôi, mùa này ông Reina phá quá.
  3. larry145

    larry145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    4.744
    Đã được thích:
    1
    Quá chuẩn,ko thể bình luận gì hơn về 2 thằng này
    p/s : em muốn mua 1 thằng trung vệ và hậu vệ cánh ngon ngon 1 tẹo , Agger hay chấn thương , Carracger (viết thế hình như sai ) già roài , Skertel đá phập phù trận hay trận dở.Hậu vệ cánh nghe thì có vẻ đc đấy , nhưng phòng thủ ngu vãi , chú Albeloa rất tiến bộ trong năm nay nhưng chấm thang 10 chỉ đc 6.5 thôi.2 chú hậu vệ cánh trái chả chú nào thủ tốt cả.Có lẽ bán chú Dossena đi thôi chứ để làm gì nữa nhỉ ,thủ tàm tạm,công ko bằng Aulerio
    - Yếu nhất là cánh phải , chú Kuyt cần cù nhưng ko có nhiều đột phá , nếu tiếp tục sử dụng chú ấy thì cần phải dùng 1 hậu vệ cánh có khả năng tấn công cực tốt (ngon cỡ A.Cole là tạm rồi )
    - Tiền vệ trung tâm khá ngon trừ khi bán Alonso đi (và có lẽ sẽ vác 1 cục nợ nào đó về )
    - Hỗ trợ cho Torres ko ai hơn Silva của Valencia , thằng này đáng đồng tiền bát gạo
    Quan trọng nhất là việc các chú US bán khẩn cấp CLB cho các ông chủ arap , thế là mọi việc lại ngon trớn ngay.Tét râu có muốn mua Kaka về đá hậu vệ cũng ko thành vấn đề
  4. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Mua ai bán ai?
    Trước hết theo thiển ý của e, ta cần xem xét một cách khách quan các vị trí của Liv(so sánh vs Big4 ở giải ngoại hạng) để từ đó xem xem mua ai là hợp lý nhất. Tất nhiên bàn chỉ là bàn thôi vì mình có quyền j đâu. E mà có quyền thì Liv đã khác rồi
    Thành thực mà nói, Liv hiện nay chỉ có tầm 2-4 cầu thủ thuộc dạng siêu sao ở vị trí mình thi đấu, so với MU và Chel thì yếu thế hơn hẳn. Đó là G8, Torres, Masche, Alonso(2 ông DM này hơi ép một tí nhưng nhìn chung thế giới cũng chẳng hơn đc, đấy là theo quan điểm của e). Như vậy là hơi ít, mà so sánh vs Chel và MU thì thấy Liv thiếu 1 thủ môn xuất sắc(hy vọng Reina tiến bộ chứ chắc cũng chẳng mua đc ai), cặp trung vệ có vấn đề(Carragher lớn tuổi, 2 chú còn lại k ổn định), điểm này Liv thua đứt 2 đội kia.
    Vì vậy, theo quan điểm của e, Liv cần mua 1 cầu thủ lớn+giữ bằng đc Alonso để có đủ số cầu thủ ngôi sao, một đội bóng k thể lên tới đỉnh cao nhất khi chỉ có mỗi 2 cầu thủ xuất sắc. Mà e cũng chịu k hiểu lão Tét lại có ý định bán Alonso, một cầu thủ vừa xuất sắc lại vừa chuyên nghiệp Kuyt là cầu thủ số 1 về tinh thần nhưng a k phải là cầu thủ xuất sắc, Benayoul chỉ tầm Barry và Downing, k thể trông chờ đc quá nhiều. Hàng hậu vệ vững vàng nhưng k phải là quá chắc chắn, chưa kể 2 hậu vệ biên đều chưa thuộc dạng khủng. Còn ông mãnh Babel nữa, k hiểu vì sao càng đá càng kém, nghĩ mà nản
    Đấy, tình hình sơ qua là thế, lan man quá nên e gạch đầu dòng thế này:
    - Giữ Alonso bằng mọi giá, Alonso là người hỗ trợ hoàn hảo nhất cho G8. Tuyến giữa của Liv vẫn rất vững vàng.
    - Bổ sung 1 trung vệ nữa, Hypia cũng đi rồi, 3 người(chưa chắc chắn lắm)là k đủ.
    -1 hậu vệ cánh, thực ra thì Aurelio cũng ổn rồi nhưng cảm giác phòng ngự k đc tốt lắm
    -1 tiền vệ cánh xuất sắc, có đc Silva như bác Larry muốn thì quá tốt
    Tuy nhiên vs phong cách tiêu tiền của Tét + tình hình hiện nay cũng chưa thấy ai sáng cửa đến Anfield. Hy vọng hè này tậu đc chú nào tầm như Torres 2 năm trx, đừng như ông Keane năm ngoái là đc
  5. CMMC0508

    CMMC0508 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    3
    Trước đây Carragher đá hậu vệ phải, Tez về mới để đá trung vệ cặp cùng Hyypia thay cho Henchoz;
    chưa thấy Skrtel đá cặp cùng Agger mà chỉ 1 trong 2 đá với Carragher, có những trận mình chỉ muốn Tez râu đá với cả 3 trung vệ... như cách mà Real đá với Valencia ở chung kết C1 năm nào.... nhất là ở trận gặp Chelsea lượt về ấy.
    Nhưng ông Tez thần tiên chỉ nhăm nhăm muốn đổi lấy Barry về, mà thằng này có khi kém cả Babel về kỹ thuật và tốc độ ấy nhỉ?
    chờ hè mới biết ai về ai đi.
  6. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, thế là lại đến mùa shopping. Đến hẹn lại lên. Và người ta lại sắp được chứng kiến những quả "ngu có hệ thống" từ anh Bê Văn Tét. Chả biết mấy thằng bỏ mẹ báo lá cải nó có phát ngôn linh tinh không, chứ nếu Tét nhăm nhe hai cục nợ G.Barry và S.Downing thật thì có lẽ người đáng bị ném ra thị trường chuyển nhượng năm nay từ danh sách thành viên CLB Liverpool không ai khác, chính là Benitez. G.Barry muốn bú k.... ặc cho Alonso cũng phải xếp hàng từ sáng sớm may ra mới có cơ hội. Còn cái thằng "bạch diện vô mao" xanh rớt mồng tơi S.Downing, tài năng của nó có lẽ chỉ đáng đem so sánh với "siêu sao" A.Dossena trong đội hình The Kop.
    Trước khi nói chuyện mua ai, có lẽ cũng nên danh sách những món hàng chúng ta cần bày ra mẹt và trưng giữa chợ vào hè này. Theo tôi, những đứa tốn cơm hại gạo sau đây phải cần được bán tống bán tháo, thậm chí cho không, càng nhanh càng tốt:
    1. Lucas Leiva: nhìn cái thằng này nó đá mùa giải vừa rồi, chả ai tin nó đã từng là Captain của U23 Brazil. Được The Kop ưu ái mua về, nhưng thay vì thể hiện tài năng thì nó lại chứng tỏ một điều vô cùng rõ nét ấy là: độ ngu vô hạn của đội ngũ săn lùng tài năng của Liver. Tất cả những thằng ăn lương, mũ cao áo dài có chân trong biên chế săn lùng tài năng trẻ ấy xứng đáng có tên trong danh sách Hội người Mù thành phố cảng.
    2. R.Babel: tiếc thay, cũng là một tài năng trẻ của bóng đá Hà Lan, nhưng chúng ta nên tạo điều kiện cho các đội bóng yếu hơn, cần nhân tài cho công cuộc trụ hạng cam go sắp tới đc sở hữu ku tài năng trẻ này. Thằng này nếu còn ở lại Liverpool thì giấc mơ nâng cúp của chúng ta chắc phải đợi tới khi nó ... về hưu may ra mới có cơ thành sự thực.
    3. A.Dossena: tất cả những thằng Mafia Ý sang Anh đều đuội như nó cả. Ngoại lệ có mỗi 2 trường hợp: Zola và P.Dicanio. Hẳn nó cũng mãn nguyện vì trong đời đã bất thình có 1 lần được bước chân sang Anh và hơn nữa, được đá cho The Kop vài trận. Nếu nó vẫn ko bị bán trong kỳ chuyển nhượng này, anh Tét nên đeo cái mặt nạ hình mặt lợn mỗi khi dẫn quân xung trận mùa tới.
    4. D.Engog: cái ông cao hơn mét 9 này nếu đội nào ở V-League muốn mua chắc toại nguyện ngay lập tức. Éo hiểu Liver săn đâu đc toàn những thần đồng khủng khiếp cỡ ông ăn hại này.
    5. A.Voronin: ngay khi chú này mãn hạn lưu đày, hãy tống khứ ngay khi chú ta còn đang mải thu dọn, gói ghém đồ đạc bên Đức.
    Tổng cộng 4 cục nợ trên, nếu bán khéo ta cũng thu về chừng 12-15tr Bảng, kết hợp với khoản budget chuyển nhượng cho mùa hè này ở mức 30tr Bảng như 2 thằng Yankee nó lỡ mồm hứa, thì ngân lượng mua sắm của anh Tét cũng chả đến nỗi tồi. Và với chừng 40tr thì ta nên mua ai? Với những người sáng suốt như các "chiên gia" trong Box này thì chuyện mua ai, bán ai quả là vô cùng đơn giản. Ấy thế mà với những bậc thầy về chiến thuật, chiến lược cỡ anh Tét thì đó lại là cả 1 vấn đề vô cùng nan giải mà gần như chắc chắn ảnh sẽ đưa chúng ta đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác với các quyết định mua sắm "hổng giống ai, chỉ giống heo" tới đây...
    (Còn tiếp ...)
  7. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng 1 câu là dùng cả Alonso và Gerrad hơi lãng phí taì nguyên. Đội hình của Liverpool đúng là thiếu một thằng tiền vệ lùi có sức cày ải (một thằng cao to trâu bò; cần cù chịu khó) đứng sau Gêrrad. Alonso thì hơi công tử một chút, sức bền kém, điệu đà. Bán thì cũng tiếc nhưng mà đang được giá (đừng trách thằng US - nó là dân buôn bán). Nhưng nếu mua chú Barry thì đúng là củ chuối củ khoai thật! chú em này chẳng to khỏe cho lắm mà chỉ số IQ rõ ràng là kém Alonso.
  8. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.892
    Đã được thích:
    124
    Không đồng ý
    Đồng ý ở điểm là chỉ số IQ kém Alonso
  9. stinky_jellyfish

    stinky_jellyfish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bài trước quên cụ nó một nhân vật vô cùng quan trọng khác, hiện giờ đang được the Kop cho mượn, ấy là J.Pennant. Nếu ta quên không bán chú này, có lẽ thế hệ Fan Liver sau này sẽ không ngần ngại chổng mông vào các thế hệ Fan cha anh đi trước. Vậy là trong đội ngũ hiện tại, ít nhất có 6 cái tên anh Tét cần khẩn trương thanh lý. Chúc các đồng chí ra đi mát mẻ mạnh khoẻ, sống ngu nhưng thác phải thiêng, để còn phù hộ độ trì cho Liver của chúng tớ mùa bóng tới nhá.
    Giờ đến phần mua, mình không muốn nhắc đến phần này lắm, vì đã quá ghê răng với những quyết định mua sắm độc nhất, vô nhị của anh Tét. Cơ mà kệ, đã là Fan Liver thì cứ thử mang ra bàn loạn coi nó ra răng. Với cái đội hình hiện nay, ngoài bộ khung Torres, Gerrard, Mascherano và Xabi thì bác Bê Văn Tét cần phải làm gì?
    Trung vệ có 3 ông, Carragher thì sắp lĩnh sổ hưu, Skrtel cũng được nhưng hơi chậm, Agger trận hay trận dở, thời gian ở phòng khám nhiều hơn thời gian ở trên sân.
    Hậu vệ cánh trái, một Aurelio không phải dân chuyên, được mỗi cái đá phạt hay nhưng phong độ không hề ổn định. Insua mặc dù năm nay đã 22 tuổi nhưng có lẽ vẫn cần thêm thời gian để trưởng thành.
    Hậu vệ phải thì có mỗi anh Abeloa nai lưng cày ải, mình khoái lối đá của chú này, rất quái. Tuy nhiên Abeloa hơi yếu về thể lực, nếu đá chừng 40 trận / mùa chắc chả đến nỗi, nhưng với mật độ cỡ 60 trận / mùa như hiện nay, có lẽ chứng lao lực của anh chàng này chả mấy mà thành bạo bệnh. Abeloa cần có sự hỗ trợ, một Carragher thi thoảng được đẩy ra trám biên không thể giải quyết vấn đề.
    Tiền vệ trung tâm, trông thì ngon đấy, nhưng đá qua đá lại, cũng có mỗi Masche với Xabi. Nói dại, mùa tới nhỡ 2 chú chấn thương đồng thời thì vị trí của Xabi còn có Gerrard lấp liếm, chứ vị trí của Masche thì cái thằng ủ ặc Plessis có bơi ra vẫn chả ăn thua.
    Hai tiền vệ cánh, ôi đôi cánh của Liver, nó mới củ chuối làm sao. Cánh phải Kuyt lấy thịt đè người, mùa này chơi cũng đã nuột hơn nhưng vẫn còn nguyên bao nỗi âu lo. Cánh trái Riera như con lật đật, ngã nhiều hơn chạy, tốc độ kém, kỹ thuật ở mức rườm rà, tạt bóng không tốt. Hai chú này thường xuyên có sự đóng thế của Benayoun, nhưng ông Do Thái này cũng chả phải là Đấng Cứu Thế mà có thể tận dụng mãi đc.
    Hàng tiền đạo, The Kop may mắn có được Torres sát thủ. The Kid mùa này nghỉ phần lớn thời gian, thế mà cũng kịp đóng góp cho chúng ta đến 14 bàn thắng tại Premie League. Nếu Torres cứ cả mùa như thế, chả nói làm gì, nhưng sông có khúc người có lúc, những lúc anh chấn thương thì sao? Mùa này, quãng thời gian vắng mặt của Torres chính là lúc Liver khốn đốn mọi bề ...
    Đấy, với tình hình cái máng lợn nó như thế đấy. Vậy mùa shopping này bác Bê Văn Tét cần phải làm gì ???
    (Còn tiếp)
  10. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mùa giải vừa kết thúc, các bác chả cho ai nghi ngơi xả hè hay sao mà đã mắng chửi cả một đội bóng chúng ta cổ vũ 1 năm trời qua thế
    Các bác cũng nên đi xả trại đi, rồi đầu tháng 7, mùa hè ở VN nógn lên, thì thị trường chuyển nhượng tại Châu Âu mới nhúc nhích, cuối tháng 8 là nóng nhất, lúc đấy chúng ta tha hồ bình loạn
    A vổ về nhà đuổi gà và gặt đi, lấy tiền mà xây nhà cưới vợ ko ông bà già lo, ba mấy rồi đấy , chứ nói nhiều quá chả hiểu có fải fan ruột của The Kop ko ???

Chia sẻ trang này